HTML/JavaScript
Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019
Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018
THƯƠNG NHỚ CHUYẾN ĐI
THƯƠNG NHỚ MÔT CHUYẾN ĐI
Tặng cháu Hồng Nhung
Hai cậu cháu miền Nam đi trước
Đến chợ Kênh dạo bước tìm xe
Xe lam xe máy xe đò
Tha hồ mà chọn thẳng vô Đông Hà
Chợ đông quá vô ra chen chúc
Khách bán mua như thúc vào nhau
Kẻ lôi người kéo mời chào
Mua hàng ăn uống món nào cũng ưa
Com trắng dẻo không pha không độn
Hột bo bo khoai sắn ngô say
Ăn xong trà lạnh no say
Tiếp xe vô Huế chiều nay bây giờ
Đến Văn Lâu sám đồ trang phục
Nào áo quần sắc cốt dép giày
Sao cho giống hệt trong naỳ
Tránh sự theo giỏi khác ngài miền trong
Nam quần loe nữ thùng sờn vá
Sơn móng tay chân đỏ môi hồng
Nhìn xem thấy lạ trong lòng
Muốn hỏi mà ngại tím đàng nhà anh
Đến Đà nảng Tua ran thành phố
Tìm được nhà mới nở lòng ra
Mừng vui gặp đủ cả nhà
Nhưng mà đợi phép đến ba bốn ngày
Chim xa bầy ước bay về cội
Nay hòa binh mà phải chờ sao
Mong sao ngày ngắn đêm hao
Anh em thấy mặt thỏa bao đợi chờ
Lên đến đó nhà giam mơí rõ
Toàn ngụy quân lố nhố chờ thăm
Anh tôi chân bước nhìn chăm
Xem ai lạ mặt vô thăm mình nào
Hai anh em ôm nhau thắm thiết
Hai mươi năm cắt biệt hai miền
Hôm nay khúc ruột nối liền
Giòng sông Bến Hải lại hiền thông nhau
Gặp chốc lát tình sâu nghĩa nặng
Nỗi nhớ thương biết thuở nào nguôi
Hẹn ngày gặp gở đông vui
Mong sao anh khỏe an vui học hành
Một chuyến đi tư thành danh toại
Mai ra về cậu cháu mừng vui
Sài gón giải phóng nửa rồi-30/4-
Cờ sao phấp phới rợp trời non sông
Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018
Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018
Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018
HOÀNG HÔN MAUTÍM
HOANG HÔN MÀU TÍM
Hoàng hôn màu tím buồn nào hơn
Khép cánh cò bay về núi ngàn
Lặng lẻ âm thâm trong gió rét
Chiều về hiu hắt bóng cô đơn
Qua rôi cùng vạc biển bờ xa
Gió táp sóng vồ với mưa sa
Lạnh lẻo ngày đêm thân quạnh quẻ
Hoàng hôn đã xuống tím chiêu quê
Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018
TẢO MỘ KỲ NIÊN
TẢO MỘ KỲ NIÊN
Mùa đông đã đến đây rồi
Vui mùa tảo mộ làng tôi rộn ràng
Gia đình cho đến họ hàng
Khang trang nhà cửa bàn trang chỉnh tề
Cả năm mưu sống nghiệp nghề
Nhớ ngày tảo mộ trở về thất gia
Được nhìn mộ chí ông cha
Cắm nhang nhổ cỏ tháng ngày nôn nao
Ngày xưa bồi đất đắp cao
Trang nền nhổ cỏ mông sao ấm mồ
Bây giò mộ chí xây to
Rồng chầu tranh nguyệt nguy nga thỏa lòng
Cây có cội nước có nguồn
Đức căn sinh phát phước tồn dài lâu
Cháu con phản nhớ lấy câu
Tháng mười tảo mộ rủ nhau mà về
Kỳ niên lê lối đất quê
Họ hàng con cháu cùng về chung tay
DH 11/2018
Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018
Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018
TIỂU LONG NỮ
P/S ;: Qúa Nhi, Tiểu Long Nữ đã đợi chàng quá lâu rồi.
Đủ lâu để dâng hiến tình yêu trong một tháng. Chỉ cần bên nhau trong Cổ Mộ, yêu thương đong đầy, quên hết mọi phiền muộn bên ngoài đi. TLN không đòi hỏi trách nhiệm, tiền bạc hay hưởng thụ cuộc sống viên mãn. Rồi sau đó TLN sẽ ra đi mãi mãi. Trả lại cho Qúa Nhi cuộc sống tương lai vui vẻ ngoài nhân gian.
Không thể được đâu TLN. Qúa Nhi yêu Cô cô, Qúa Nhi muốn Cô cô có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Cô cô hãy ra ngoài Cổ Mộ đi, ở đó còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn Qúa Nhi. Qúa Nhi nghèo lắm, thân mình còn không lo nổi sao có thể lo cho Cô cô………
TLN hiểu rồi, Qúa Nhi không cần khuyên bảo, không cần giải thích. Khi yêu phụ nữ có thể hiến dâng tất cả mà không đòi hỏi. Tình yêu không có biên giới và tình yêu không có tội. Vì yêu phụ nữ sẵn sàng sống ẩn dật trong Cổ Mộ để đợi. Có thể nằm giường đá lạnh hàng trăm năm để chờ. Cũng vì yêu mà TLN sẽ bỏ đi khi tuổi tác không cân xứng. TLN luôn nghĩ cho Qúa Nhi. Phụ nữ có thể đợi một kiếp để sống với người mình yêu trong một tháng. TLN tin rằng đời này, kiếp này, đời sau, kiếp sau Qúa Nhi cũng không thể có được một người con gái yêu Qúa Nhi như thế. TLN chúc Qúa Nhi thành công, hạnh phúc.
Đó là chuyện ở Cổ Mộ. Hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Thần Hiệp Thế Lữ của nhà văn Kim Dung TQ.do TVN lược truyện , nay DH chuyển thể thành thơ mời quý hứu thưởng thức . Xin cảm ơn DH
CỔ MỘ
Cổ mộ ngày xưa chuyện đã lâu
Phong tình cổ lục mối duyên sâu
Nào ai biết được do phận số
Qúa Dương Long Nữ hẹn cùng nhau
Họ đã đợi chờ đã quá lâu
Để dành dâng hiên cho tình yêu
Dù cho một tháng hay hơn nữa
Cổ mộ bên nhau dù íf nhiều
Long nữ cố quên cuộc sống ngoài
Không cần tiền bạc với tương lai
Không ham quyền lực mong viên mãn
Trã lại Qúa Dương cho một ai
Không thể đươc đâu Long nữ ơi
Quá Dương đắm đuối âm ty rồi
Chỉ mong Long nữ rời Cổ mộ
Ngoài đó nhiều thứ Long nữ vui
Tiểu Long cũng biết Quá Dương nghèo
Thân phận xác xơ đâu dám trèo
Chính tự bản thân không vực nổi
Còn đâu sức khỏe để mà theo
Long nữ lăc đầu đã biết nhiều
Chẳng cần giải thich khi đang yêu
Tình yêu vốn dĩ không biên giới
Tính toán làm chi khi mình yêu
Chỉ cần một tháng sống bên nhau
Long nữ cũng đợi đến kiếp sau
Để được sống cùng chung cổ mộ
Với người mình đã yêu đậm sâu
Vì yêu mà phải ẩn mình thôi
Giường đá nằm chờ dẫu cả đời
Lạnh lẽo âm thầm nơi Cổ mộ
Dù rằng tuổi tác không cân đôi
Long nữ tin rằng ở kiếp này
Kiếp sau kiếp nữa ai vào đây
Hiến đâng hạnh phúc bằng Long nữ
Long nữ một lòng ai mặc ai
Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018
Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018
TỰ BẠCH
Một mình một máy một bàn vuông
Làm thơ vịnh cảnh sống an khang
Khi nào trời gọi thì thưa có
Rằng có tôi đây đợi sẵn sàng..
Mười năm vò vọi chịu đơn côi
Con chăm ăn uồng thiếu tình người
Thất thập ngủ tuần còn sớm chán
Thất thập ngủ tuần còn sớm chán
Vội vàng chi lâm thế ông ơi !
Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018
TÂM SỰ
TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Tặng chị NTH
Bà con đàng ngoại bạn con dì
Tuổi tác yếu già chẳng mấy khi
Được ngồi tâm sự ôn chuyên củ
Hòa bình lập lại gặp rồi đi
Bà inh lập lại gặp rồi đi
Nhà sách năm nao chị nhớ chăng?
Văn minh xã hội sớm đầu làng
Con nhà có học luôn suy nghĩ
Nối nghiệp ông cha góp mỡ mang......
,,,,,,,
Chuyện cũ qua rồi nhớ chuyện nay
Mấy lần gặp gỡ tay trong tay
Chúc nhau sức khỏe thọ trăm tuổi
Cũng sắp đến rồi chắc chị hay
Em đã bảy lăm chị chín lăm
Đất gần trời xa vạn ngàn năm
Hoàng hôn dần xuống mặt trời lặn
Vui vẻ chia tay hẹm cõi âm
DH
Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018
Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018
NHỚ ƠN THẦY
NHÓ THẦY
Thầy đã qua đời đươc bốn năm
Thâỳ trò cách biệ vắng lời thăm
Không nghe giảng dạy về môn toán
Đến cả lời khuyên trò học hành
Khai giảng năm nay mấy tháng rồi
Hiến chương nhà giáo cũng gần thôi
Mong sao ngày đó như ngày trước
Được gặp lại nhau trọn nghĩa đời
Còn đâu năm tháng được bên nhau
Ôn chuyên quê hương xã mạnh giàu
Nhân nghĩa tài năng đầy ái mộ
Anh em bè bạn nặng tình sâu
Nhà giáo hiến chương niên khóa này
Cầu mong hồn chú được an bài
Tây phương cưc lạc nơi tiên cảnh
An nghĩ ngàn thu chốn phật đài
ngocdunglyhoa
Thầy đã qua đời đươc bốn năm
Thâỳ trò cách biệ vắng lời thăm
Không nghe giảng dạy về môn toán
Đến cả lời khuyên trò học hành
Khai giảng năm nay mấy tháng rồi
Hiến chương nhà giáo cũng gần thôi
Mong sao ngày đó như ngày trước
Được gặp lại nhau trọn nghĩa đời
Còn đâu năm tháng được bên nhau
Ôn chuyên quê hương xã mạnh giàu
Nhân nghĩa tài năng đầy ái mộ
Anh em bè bạn nặng tình sâu
Nhà giáo hiến chương niên khóa này
Cầu mong hồn chú được an bài
Tây phương cưc lạc nơi tiên cảnh
An nghĩ ngàn thu chốn phật đài
ngocdunglyhoa
Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018
LỜI KHẤN
Nhân ngày tảo mộ Tổ ngày 15/10 Qúy sửu
Anh linh tiên tổ dám ca duyên
Phúc tự vô cương vạn vạn thiên
Con cháu ngàn năm đồng hưởng phướcr
Tổ tiên vạn đại tiếp tương truyền
Hồ tộc môn cao thiên niên trụ
Ngưu sơn hiển địa vạn thế truyền
Toàn họ cương thường tăng thọ khảo
Phụng thờ hương khói kính bề trên
Con cháu đôngf bái
ngocdunglyhoa
//////////////////////////////BAI THÁN
Rông chầu tranh nguyệt
Phượng múa hai bên
Trên ngai thờ đèn nến nghiêm trang
Dưới án hạc hương trầm thơm ngát
Đoái bàn thờ đủ đầy trăm thưc
Nhìn lễ nghi cách thức mấy tuần
Nay cháu con sung sướng vô ngần
Xin tiên tổ hải hồ chứng giám
Nhớ linh xưa ông cha thuở trước
Lại nhớ câu Mộc bổn thủy nguyên
Cháu con đồng lòng quyết chí làm nên
Nhà thờ tổ tiện bề hương khói
Nay linh tự khang trang ấm cúng
Lòng cháu con sung sướng vô cùng
Nhân ngày tảo mộ hằng niên
Học tích cổ cháu con xin thốn kình ca vũ
DH
==================
Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018
THƠ TỨ TUYỆT
Tre già lay lắt giữa chiều đông
Ngọn gió heo may thổi lạnh lùng
Cành lá ngã nghiêng như muốn đổ
Tre xanh măng nhỏ tựa chèn lưng
ngocdunglyhoa
Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018
Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018
HAI CHỊ EM
HAI CHỊ EM
Chị tuổi bảy bảy, em bảy ba
Ngồi lại bên nhau cũng đã già
Tóc chị sương pha, em như cước
Lộc trời cho tuổi phước mẹ cha
Để có hôm nay qua bao cơn sóng gió
Cha khuất oan, con tuổi còn xanh
Mẹ dắt con vượt suối băng ghềnh
Chị đỉu em những ngày thơ bé
Ra biển đãi nghêu , lên rừng đốn củi
Chị với em không vắng hôm nào
Nắm rau mấy củ khoai rèo
Chan tép muối chị và em khôn lớn
Dành dụm ít tiền chị sắm đôi gióng gánh
Lầm lủi ngày đêm buôn bán chợ
Ngày qua ngày dãi nắng dầm mưa
Chị gom góp học nghề may nuôi em ăn học
Rồi từ đó qua ngày đoạn tháng
Sóng gió đời cứ vùi dập triền miên
Muốn ngoi lên mà cứ bị nhấn chìm
Sống như thể cây khô trước gió
Ôi cuộc đời như thiên nhiên vậy
con người vượt khổ là hơn
Sẽ có ngày sóng gió bình yên
Cây sẻ được hồi sinh đơm hoa kế trái
Nay hai chị em quá tuần thất thập
Sống cuộc đời thanh thản an nhiên
Còn gì hơn bên con cháu thảo hiền
Ơn Trời – Phật- Tổ Tiên phù hộ
ngocdunglyhoa
Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018
THƠ TỨ TUYỆT
1
Có con chim nhỏ giữa trời đông
Bay giữa không trung quá lạnh lùng
Gío lạnh lùa mưa chim khép cánh
Ta thương chim lắm có hay không ?
2
Có một con chim bay giữa trời
Tung mình chao cánh sướng đi thôi
Như chim ta muốn nhưng không được
Mãi mãi là người dưới đất thôi
DH 2012
Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018
LÁ VÀNG
Thu đi đông đến lá vàng rơi
Gió bức tràn về khắp mọi nơi
Mỏng mảnh lá vàng rơi xuống cội
Chờ ngày hóa kiếp thành bùn thôi
DH10/2018
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




















