HTML/JavaScript
Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012
HÒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ CỦA TÔI - 13
13 – TRƯỚC NGÀY
XA QUÊ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Dòng đời trôi có nhiều lối rẽ
Trả lờiXóaBước ngoặt này có lẽ nhân duyên
Tôi ghi khắc mãi không quên
Bây giờ nhớ lại biết ơn bao người
Hỏng thi dẫn đến đời học thợ
Dượng Công xin việc để có nghề
Tôi mừng nhưng vẫn âu lo
Mẹ và chị có muốn cho không kìa
Đêm vằng vặc trăng thề soi sáng
Mẹ chị về ..tôi đắn đo thưa
Nhà mình dột mỗi khi mưa
Con trai sẽ sửa trước mùa bão giông
Nay con muốn không chờ thi nữa
Học Nghề kia cánh cửa đời con
Nhìn ra lòng mẹ héo hon
Chị Hanh khe khẽ theo con được mà
Mẹ trao quyền sao mà lo lắng
Con biết rằng nhà vắng quạnh hiu
Mẹ con đùm bọc sớm chiều
Thương con phải gặp những điều trái ngang
Lúc sau mẹ quay sang rồi nói
Mẹ muốn con đi tới chỗ ba
Nhìn sang thấy mắt mẹ nhòa
Tôi nghe nghẹn đắng khi mà hiểu ra
Ngày mai tôi đã qua O Tạo
Đức Trạch tôi đi …bão trong lòng
Lội qua trảng cát mênh mông
Rưng rưng nhức buốt trong lòng cha ơi
Tay cầm thẻ nhang…đời thật khổ
Tìm Mồ cha mà cố lủi chui
Tình thân ruột thịt cha ơi!
Đắp từng xẻng cát rã rời lòng con
Mộ cha đã nên rồi ngôi mộ
O và tôi không nỡ rời xa
Thầm thì tôi khấn lạy cha
Cám ơn mấy bác chỉ ra nơi này
Lầm lũi bước lòng đầy buồn tủi
Mong sao cha chín suối thảnh thơi
Trên đây sóng gió yên rồi
Mẹ và chị đã tạm thời bán buôn
Rồi đây nhà sẽ buồn con vắng
Nhưng vốn là sẽ chẳng đặng đừng…
Đoạn này đã có tin mừng
Sửa Sai đã báo: “Tiểu thương” nhà mình!
Đoạn trường qua mặc tình tôi viết
Bao khó khăn kể xiết làm sao
Minh oan cũng đã lao đao
Còn hơn( tôi nghĩ ) biết bao nhiêu người
Đồng Hới sẽ đón tôi đi tới
Cùng niềm tin đổi mới đời tôi
Đêm nay thao thức nhìn trời
Tôi như thấy đã là người lớn đây
Thơ đã viết được hơn một nữa
Trả lờiXóaChuyện cuộc đời biết thuở nào nguôi
Gắng công an ủi chú tôi
Đau lưng mõi cổ vẫn vui trong lòng
Chú Cô cảm ơn cháu nhieu lắm cháu ạ
Em thăm anh và đọc chương 13. Chia sẻ cùng anh và gia đình vì nỗi vui khi tìm thấy mồ ba ạ
Trả lờiXóaThấy được mộ má con mừng tủi
Trả lờiXóaThương phận ba an ủi phần nào
Mong ngày ba bốn năm sau
Rước ba mau sớm về hầu tổ tiên
Nay đọc lại có em chia sẻ
Hai chúng mình có lẽ giống nhau
Anh xin cảm tạ em nhiều
Ngược đường tìm lại nỗi đau nhân tình