HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

THƠ : ĐÊM HẠ TUẦN



ĐÊM HẠ TUẦN
                                       Nhân về Đồng Hới gặp bạn 
                                    ngày 23-10 - 2013
       
Tôi về thăm lại phố xưa
Giờ không như trước nhưng mà khác hơn
Bạn bè đứa mất thằng còn
Họ thì hưu trí tôi dân bình thường
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Râm ran thế sự, tưng bừng chuyện xưa
Đêm nằm nhắc lại thầy cô
Một thời lặng lẽ đưa trò sang sông
Bây giờ trò tuổi cha ông
Dù bao biến cố một lòng sáng trong

***
Hạ tuần mờ ánh trăng suông
Heo heo sương lạnh vấn vương chuyện đời


Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

CHÚC CHỊ EM NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 AN VUI HẠNH PHÚC

                

 BƯỚM VÀ HOA

Có hoa hồng bạch đầy gai
Bướm kia chỉ lượn vòng ngoài mà thôi
Cũng may thiên lý ý trời
Bướm kia lọt được vòng mười nhụy hoa
Hỏi rắng số phận người ta
Mấy ai như bướm với hoa trọn tình


com-img


Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

THƠ: BLOG- NHÀ ẢO



NHÀ ẢO BLOG

Có những trang blog
Đưa ta vào cõi ảo
Có những ngôi nhà ảo
Là  dấu nét cuộc đời

Có tiếng khóc tiếng cười
Có những sầu những hận
Có  cả nhứng hồn thơ
Hòa lời ca đất mẹ

Đây những điều chia sẻ
Chưa  từng thấy bao giờ
Đây  những nỗi ước mơ
Tràn trề đầy hoài bão

Lại có ngôi nhà ảo
Đầy sắc thái xuân thì
Cũng có nhà vắng đi
Bỡi  thu tàn đông tới

Ôi bao điều muốn nói
Bao tình cảnh éo le
Nhà ảo nơi sẻ chia
Mong  tâm hồn thanh thản



Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

THƠ : SAU CƠN BÃO




SAU CƠN BÃO

Bão lụt qua rồi nước đục ngầu
Mênh mông sông nước ruộng đồng sâu
Một đàn cò trắng theo mớn nước
Mấy cặp sếu đen lượn trên đầu
Tôm cá xép ve trong cỏ rác
Sếu Cò ngụp lặn rõ khôn ngầu
Thời cơ nước đục nào ai thấy
Đục nước béo cò chuyện bấy lâu




Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

THƠ :CẢM THU


CẢM THU

Nghe như gió thoảng bay qua
Nghe như cánh hạc vụt xa mất rồi
Trời thu bảng lảng mây trôi
Không như xuân mộng một thời vấn vương
Đừng như cánh nhạn qua sông
Đừng như thu ấy gió vương qua đầu


 

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

THƠ : THIẾU PHỤ THÁN



THIẾU PHỤ THÁN 

Đêm khuya thánh thót tiếng mưa rơi
Thiếu phụ  thở than chuyện cuộc đời
Gối lẻ buồn thay tình đơn chiếc
Chăn đôi  ngao ngán lữa một thời
Thà rằng không có thì cam chịu
Đây có như không thuyền giữa vời
Ai biết chăng ai đời thiếu phụ
Nữa đời hương phấn chịu nhòe phơi


Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

THƠ : VỀ VỚI THÀNH VINH


       
   
  
   VỀ VỚI THÀNH VINH


Tôi lại về thăm đất Nghệ An 
Kỷ niệm bao năm ở học hành
Tình nghĩa thầy trò bao năm tháng
Theo tôi sáng mãi thưở còn xanh

Thành Vinh bữa nay đã khác xưa
Đường phố thênh thang rộn người qua
Ta tìm trong đó người xưa cũ
Chẳng thấy người đâu chỉ thoáng ngờ

Mộng ước bao năm chỉ mấy ngày
Về lại với Vinh mộng chất đầy
Không được gặp nhau nhưng hả dạ
Được hoài cỗ niệm tại đất này