HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

THƠ: TỨ TUYỆT

              TỨ TUYỆT
           
            com-img
                      1
Có con chim sẻ giữa trời đông
Bay giữa không trung quá lạnh lùng
Gío lạnh lùa mưa chim khép cánh
Ta thương chim lắm rối tơ lòng

                      2
Có một con chim bay giữa trời
Tung mình chao cánh sướng đi thôi
Như chim ta muốn nhưng không được
Mãi mãi là người dưới đất thôi

         

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

NGÀY GIỖ MẸ - 10-11 AL

                                      
                                    
                           NGÀY GI M
                                                                                                                                                                                                      
                               Hôm nay ngày giỗ Mẹ ơi
                     Làm sao quên được bóng người Mẹ xưa
                             Trải bao năm tháng gió mưa
              Mà hình ảnh Mẹ không mờ trong tâm.
                                       
                           

            Cuộc đời mẹ tấm gương sáng chói
   Để cháu con nhớ mãi ghi sâu
                  Lấy chồng Mẹ trọn nàng dâu
            Thương chồng Mẹ trọn trước sau vẹn tròn
             
            Thuở còn trẻ Mẹ gầy liễu yếu
            Bốn lần sinh năm đứa còn ba
                 Cùng chồng lặn lội sớm khuya
                   Lập nên cơ nghiệp ai ngờ nát tan.
                            
                    Như cơn lốc cuốn trôi sự nghiệp
                    Giây oan gia khép chặt yết hầu
                            Chồng về cõi hạc khổ đau
                    Mẹ đành gạt lệ nuốt sầu nuôi con.

                    Bao ngược trái trời xanh thấu hiểu
                    Mẹ dắt con thoát nạn trầm luân
                            Mẹ già, Mẹ khỏe thêm lên
                    Cháu con khôn lớn hai miền bình yên.

                    Cuộc đời Mẹ trọn tình trọn nghĩa
                    Với tổ tiên trước cũng như sau
                            Ngày về cõi hạc quay đầu
                     Mẹ còn báo đáp trọn câu sinh thành
                      
                     Ôi phút chốc có ai được thế\
                     Gặp bà con tề tựu đông vui
                            Mẹ đi trời đổ mưa bay
                      Có con, có cháu vây quanh hình hài.

        Hôm nay kỵ nhật Mẹ ơi
  Làm sao quên được cái ngày mẹ đi.
                                         10 -11 AL



         







Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

NHÂN 49 NGÀY MẤT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP


VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG


VÕ NGUYÊN GIÁP






Đại tướng nằm đây quá tuyệt vời


Non xanh nước biếc vạn trùng khơi


Mũi Rồng đầu gối trông ra biển


Hòn Én chân kê hướng gốc trời


Đất mẹ sinh ra nuôi chí lớn


Hồn quê ấp ủ rạng muôn đời


Cháu con dân Việt luôn ghi nhớ

Phải sống sao đây rạng giống nòi

































Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

THƠ: NHẮN NHỦ

           

     NHẮN NHỦ

Ngọc lan có tiếng đẹp làm sao?
Ta hãy vào đây xem thử nào
Hoa đẹp trắng tinh chen sắc lá
Hương thơm ngào ngạt gió theo  vào
Ai đang đứng đó nhặt hoa nhỉ ?
Tóc lại cài lan đẹp má đào
Này hỡi người ơi đừng vội bước
Hãy chờ ta với kết tâm giao !

                  







Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 -11

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
                            20-11

                                                


      KHÁCH VÀ ÔNG LÁI ĐÒ
                                           (Kính tặng thầy Nguyễn Duy Tịnh)
                             

Tôi lại tìm về bến đò xưa 
Nơi thầy dắt tôi vượt bến bờ 
Dòng sông chảy xiết con đò nhỏ
Ánh sáng lập lòe gợi ước mơ 

Ông lái đò ơi còn nhớ không ? 

Có khách sang sông định bỏ dòng 
Ông lái hướng chèo cho tôi níu 
Để rồi tôi được tiếp qua sông

Nhớ lắm mái chèo đến hôm nay

Để tôi được viết: Nhớ ơn thầy 
Nữa chữ còn ơn huống gì cả 
Được có hôm nay nặng công thầy

 
         com-img

               




Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

KỶ NIỆM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

KỶ NIÊM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
(2-10 âm lịch)




Bốn năm từ cỏi chết trở về
Bốn mươi tám tháng biết ơn Trời Phật phù hộ
Ông Bà Cha Mẹ độ trì
1460 ngày khép kín cuộc đời
703 ngày với thi hữu trên mạng
Xin chân thành cảm ơn các bạn hữu đã chia sẻ cùng trang chủ trong những năm thàng ngặt nghèo như vậy



CUỘC ĐỜI

Đời là bài toán đạo hàm
Là trang tiểu thuyết muôn vàn yêu thương
Là sông là biển trùng dương
Là rừng núi thẳm, là vườn hoa tươi



Là chim, là bướm vờn bay
Bao nhiêu sướng khổ buồn vui phải từng
An nhiên có được hay không ?
Do mình, do cả cộng đồng sẻ chia


com-img


Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

THƠ : NÀNG THƠ


NÀNG THƠ

Mấy lâu gắn chặt với nàng thơ
Say đắm bên em đến dại khờ
Mất ngủ quên ăn vì ý tứ
Chập chờn thao thức cũng vì mơ
Nào người nào cảnh sao cho hợp
Đối ý đối câu đến phát mờ
Mực hết bút cùn lời cạn ráo
Cũng vì mê mãi đến bây giờ