Lưu Hồng Đoan- Blogspot
Tấm Chân Tình Sẻ Chia
Của Tác Giả Lưu Hồng Đoan Với Hồi Ký Đời Học Trò.
Như một Lời Cám ơn gửi đến tác giả Lưu Hồng Đoan
Chặng đường Xuân Sơn và tác giả Hồ Ngọc Dũng đồng hành xuyên suốt 25 chương 28 phần HKĐHT đăng tải đều nhận được lời đồng cảm sẻ chia của tác giả Lưu Hồng Đoan, khi bằng thơ lúc bằng những câu văn thấm đẫm tình cảm...Xuân Sơn xin đăng tải những lời thơ chị lưu lại trên trang Vui Tuổi Già như một lời cám ơn chân thành của Xuân Sơn và Tác Giả Hồ NGọc Dũng
Của Tác Giả Lưu Hồng Đoan Với Hồi Ký Đời Học Trò.
Như một Lời Cám ơn gửi đến tác giả Lưu Hồng Đoan
Chặng đường Xuân Sơn và tác giả Hồ Ngọc Dũng đồng hành xuyên suốt 25 chương 28 phần HKĐHT đăng tải đều nhận được lời đồng cảm sẻ chia của tác giả Lưu Hồng Đoan, khi bằng thơ lúc bằng những câu văn thấm đẫm tình cảm...Xuân Sơn xin đăng tải những lời thơ chị lưu lại trên trang Vui Tuổi Già như một lời cám ơn chân thành của Xuân Sơn và Tác Giả Hồ NGọc Dũng
Rừng già che chở ba con
Đến nay còn có lối mòn năm nao?
Khó khăn gian khổ biết bao
Cùng cha khó nhọc con nào dám than
Nay nhìn lại đoạn đường gian khó
Lại tự hào mình đã vượt qua
Sóng gió cũng đã qua rồi
Lòng ta đã quyết cuộc đời sẽ xoay
Hết bĩ cực đến thái lai
Cuộc đời rồi lại sáng tươi muôn phần.
Ở hiền thì sẽ gặp lành
Qua cơn bĩ cực sẽ vào thái lai
Đến nay đón được bố rồi
Về với tiên tổ lòng người mãn viên...
Lặng thầm vì chẳng có duyên
Xuyến xao một chút mới nên thế này
Đường đời cũng lắm chông gai
Vượt qua gian khó có ngày nên thân...
Đất nghèo nuôi những anh tài
Nên người nhờ ở rèn mài khi xưa
Khó khăn gian khổ vượt qua
Bây giờ gió bão phong ba đã dừng
Tóc xanh giờ thấm bụi đường
Vui vì đã vượt dặm trường mà nên.
Yêu nhau chẳng dám nói ra
Để cho hai đứa chia xa đôi đường
Bây giờ tóc đã bạc sương
Vẫn chờ vẫn ngóng người thương nơi nào....
Cuối đường đời vẫn mang nỗi nhớ
Gửi người thương một thuở vấn vương
Dù đi sắp hết đoạn đường
Vẫn không quên được người thương thuở nào
Người xưa gặp lại tương phùng
Trời cho thỏa chí chín mong mười chờ
Niềm vui sao đến bất ngờ
Mười năm gặp lại thẫn thờ con tim
Cho dù tuổi chẳng còn xuân
Mà sao lòng cứ tần ngần động rung
Sang sông vẫn nhớ bến đò
Gặp lại vương vấn chuyện trò vui sao
Người trong mộng đó ngày nào
Tìm về gặp lại biết bao ân tình..
Tuổi già hay nghĩ chuyện xưa
Nhân tình thế thái để mà nhớ nhau
Tuổi ta dù đã bạc đầu
Vẫn còn thắm mãi trước sau vẹn toàn
Ai mà chẳng có nỗi riêng
Nói ra cho nhẹ nỗi niềm sẻ chía
Cách xa đâu phải chia lìa
Mến nhau chia sẻ cũng là gần nhau....
Hỡi ôi một đoạn tình trường
Duyên trời se nỗi dở dang tơ vò
Vì chăng một chút ngẩn ngơ
Hay vì một nỗi dày vò trong tâm
Để nay nàng vẫn đứng không
Chờ ai hóa đá trong lòng bao năm
Ngày hội ngộ cởi tấm lòng
Hiểu ra nàng đã mở tâm tạ từ
Cũng là duyên phận trời cho
Thương nàng chàng muốn đền bù chi đây?
Tác giả Lưu Hồng Đoan
Dù là văn xuôi mấy lời ngắn ngủi hay bằng thể loại lục bát nhưng bạn già HĐ đã chia sẻ với hai tác giả cuốn thơ HKĐHT rất chi là thấu đáo
Trả lờiXóaĐúng như HĐ đã viết
Tuổi già hay nghĩ chuyện xưa .
Nhân tình thế thái để mà nhớ nhau
Tuổi ta dù đã bạc đầu
Vẫn còn thắm mãi trước sau vẹn toàn.
Phải chăng tuổi già của chúng ta có nét riêng biệt mà HĐ đã thổ lộ như vậy.Dũng cũng xin chia sẻ ngược lại một tý đó là sự cần mẫn đi suốt chặng đường của cuốn HKĐHT mà cháu XS đã chuyển thể. và luôn đây hai bạn già đồng niên cảm ơn cháu XS đã nối nhịp cầu từ HN vào đến LH để họ tâm tình gắn bó mật thiết với nhau hơn. Cảm ơn cháu XS đã chắp nối những tâm tư suy nghĩ của đôi bạn cao niên
sang thăm anh, mọi người đều chia sẻ với anh bằng thơ rất hay và rất hợp, em thì làm thơ không ra thơ nên chỉ chúc anh luôn an vui ấm áp.
Trả lờiXóaEm sang chia sẻ cùng anh
Trả lờiXóaThơ thì điểm 4/10 lanh chanh mấy hàng
Hồi ký như thể bạn đời của anh
Lúc nhỏ lúc lớn vấn danh
Về già có hậu rạng danh gia đình
Anh ghi hồi ký bằng văn
Xuân Sơn chấp bút bằng thơ cuộc đời...
Lý Hòa Ngọc Dũng mến ơi
Anh luôn mạnh khỏe vui đời nghe anh
Hồi ký khúc nhạc tâm tình
Cùng bao bè bạn ấm tình anh em....
hiiii thơ em dài chưa, lần này anh chấm cho em 4,5 điểm nhé heeee
HĐ cũng chân thành cảm ơn hai tác giả đã cho đọc cuốn hồi ký, HĐ cũng mong được anh ND tặng một cuốn kỷ niệm. Đ/c: LưuHồng Đoan nhà số 12 lô số 9 Đền Lừ 1. Q. Hoàng Mai hà Nội. DH ơi nếu anh bệnh không đi gửi được thì thôi kéo HĐ lại làm khó anh rồi
Trả lờiXóaKhông sao cho D số đt để kem đ/c mình sẽ gữi cho HĐ
Xóa