NGỰA TÔI
Ngựa đáo vè chuồng đã mấy hôm
“Sầu âu nước mã” hảy còn buồn
Vó câu lỡ nhịp lê từng bước
Lục lạc lặng rung rời rạc luôn
Bờm trắng phất phơ như bị gió
Hồng mao dính sát tựa mưa tuôn
Hỡi ôi! thập tử mà qua được
Hoan lộ đường thi liệu có suôn ?
TÂM TÌNH
Về nhà tạm ổn được bao hôm
Vó ngựa còn vương chút mộng buồn
Lỡ nhịp cung thương lê gót bước
Im rung phách điệu rạc chân luôn
Phờ bờm bạc trắng phất phơ gió
Rủ bóng hồng mao bão thổi tuôn
Thập tử nhất sinh chừ vượt thoát
Đường thi lại gửi bạn đời suôn
GM.Nguyễn Đình Diệm
Góp vui cùng anh nhé
CHÚC MỪNG
Ngựa anh ra viện mới dăm hôm
Thân thể tuy vương chút chút buồn
Đã được gia đình chăm sóc kĩ
Lại nhiều bầu bạn động viên luôn
Ba lần đột quỵ tâm còn sáng
Mấy lượt đau chân bước vẫn suôn
Gõ phím ngồi bàn tuy chậm chạp
Đường thi nguồn mạch chảy như tuôn.
TÂM TÌNH
Về nhà tạm ổn được bao hôm
Vó ngựa còn vương chút mộng buồn
Lỡ nhịp cung thương lê gót bước
Im rung phách điệu rạc chân luôn
Phờ bờm bạc trắng phất phơ gió
Rủ bóng hồng mao bão thổi tuôn
Thập tử nhất sinh chừ vượt thoát
Đường thi lại gửi bạn đời suôn
GM.Nguyễn Đình Diệm
Góp vui cùng anh nhé
CHÚC MỪNG
Ngựa anh ra viện mới dăm hôm
Thân thể tuy vương chút chút buồn
Đã được gia đình chăm sóc kĩ
Lại nhiều bầu bạn động viên luôn
Ba lần đột quỵ tâm còn sáng
Mấy lượt đau chân bước vẫn suôn
Gõ phím ngồi bàn tuy chậm chạp
Đường thi nguồn mạch chảy như tuôn.
Nguyễn Vũ Song Thu
Lần nữa xin cảm ơn các thi hữu đã ghé thăm và động viên ND.Đây là nguồn động viên vô cùng quý gia như hàng chục thang thuốc trợ sức cho ND vượt qua những lần hiếm nghèo để mau chóng trở lại với trang blog đầy thân thương, đầy bạn hữu thân tình quý mến. Cảm ơn cháu gái XS đã nhớ ngày chú ra đời và rồi như con "Ve Sầu Lột Xác"
Trả lờiXóaXin cảm ơn các bạn
Hương Quê- Hạt Cát-Tám Lê
Hải Thăng- Liên Nguyễn - Song Thu - Đức Quỳnh
Phù Vân Quang Thứ Thiên Minh
Xuân sơn chia sẻ chân tình động viên
Cùng nhiều bạn nữa thi đàn
Ân tình xin nhớ nghĩa ơn ghi lòng
http://timeline.vietcool.net/wp-content/uploads/2013/05/anh-cover-facebook4.png
TÂM TÌNH
Trả lờiXóaVề nhà tạm ổn được bao hôm
Vó ngựa còn vương chút mộng buồn
Lỡ nhịp cung thương lê gót bước
Im rung phách điệu rạc chân luôn
Phờ bờm bạc trắng phất phơ gió
Rủ bóng hồng mao bão thổi tuôn
Thập tử nhất sinh chừ vượt thoát
Đường thi lại gửi bạn đời suôn
GM.Nguyễn Đình Diệm
Góp vui cùng anh nhé
Chúc anh an vui.Thân mến
Cảm ơn TM nhIều và cho phép ND đc entri lên bài đăng nhé
XóaSang thăm anh Dũng đọc bài thơ thất ngôn bát cú hay quá.! Chúc anh ngày mới vui khỏe và công việc như ý anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://idata.over-blog.com/4/19/11/95/21/MDG-3454-8541--3-.gif
Lời khen và chúc của em Liên
XóaKhiến ngựa nhà anh được khỏe thêm
Dạo bước quanh hồ lòng khấp khởi
Hương sen phảng phất dạ hết phiền...Cảm ơn NL nhé !
ghé thăm anh, vui mừng vì anh vẫn khoẻ, kính chúc anh luôn bình an.
Trả lờiXóaAnh đã khỏe rồi lại được nghe
XóaNhững câu chuyện quý của em nè
Cảm ơn em lắm anh cố gắng
Tự mình khỏe nữa để được nghe.....