TẠ ƠN
“ -Cố gắng
lên đi Ngọc Dũng ơi !
Bài ca
Cát Bụi bấy nhiêu lời
Đi qua
bốn cửa ai cũng thế
Đứng
thẳng hai chân với mọi người”
“ -Không
đâu tôi biết nay ghi nhớ
Có chút
chao lòng mai hết thôi
Chiếu
chèo nay trải thay cảm tạ
Vịnh
cảnh ngâm thơ xin kính mời ! ”
Ơn đời thâm tạ bằng thơ
Trả lờiXóaCon tàu xa,cặp bến bờ hân hoan!
Thăm anh Ngọc Dũng,chúc anh luôn vui khỏe,an lành!
Để rồi ca khúc khải hoàn
XóaKhúc ca tình cảm ngập tràn trong tâm
Chúc LĐQ an vui và hạnh phúc nhé
Hãy gắn cùng đi với mọi người
Trả lờiXóaSanh già bệnh tử cũng thế thôi
Ngày mai còn đó ta vui sống
Cứ kệ còn chi cũng vậy rồi
Thăm anh và chia sẻ nhé.Mến
xác định từ đây chỉ một lời
Xóathiên mệnh trời cho thế mà vui
than vãn làm chi mình nhụt chí
từ đây theo bạn tiếp đường đời
Hết dạo cõi đời lên tiên cảnh
Trả lờiXóaVẫn thơ, vẫn phú, vẫn thi ca
Hỡi anh Ngọc Dũng QUÊ CHOA
Cát bụi phần xác - thơ ca phần hồn.
Vui lên đại ca ơi!
Độ này em yếu qúa không lang thang được anh ạ!
Tiên cảnh nào hơn tiên cảnh này
XóaVăn hay chữ tốt cũng từ đây
Hải Thắng Ngọc Dũng cùng vui nhé
Bờ lốc bờ leo vui tối ngày
Ai cũng phải già phải yếu thôi
Trả lờiXóaNhư anh dẫu yếu vẫn vui cười
Thơ ca còn hứng thì còn viết
Bạn hữu gần xa vẫn ghé chơi
Hồi này em bận chăm cháu nội nên không lên mạng mấy đâu anh ạ. Chúc anh khỏe và vui để chiến thắng bệnh tật nha
Anh già rồi em cũng phải già
XóaVi da tuổi tác thề mà ca
Xin đừng chen lấn mất trật tự
Một thới bao cấp đã trôi qua......hihiiiiiiiiiiiiii
Tếu cho v ui động viên em
Chăm sóc anh nhà cùng cháu con
Đừng ham thơ phú quên nhiệm vụ
Nhiệm vụ trời ban chớ có quên
Sang thăm anh Dũng. Thấy anh còn viết bài đuọc là vui rồi. Chúc anh luôn khỏe mạnh và an lành , hạnh phúc anh nhé.
Trả lờiXóahttp://www.comexpress.vn/resources/uploaded/ComExpress/product/2014/03/235/ca-phe-sua-nong-235_0_635315597602111250.jpg
XóaThăm anh khi nào cũng cà phê
Đài sen thơm ngát đố ai chê
Ngọc liên thiếu phụ mà tri kỷ
Hơn cả gái tân chốn sen quê
Đã rất lâu em bận quá ko chơi blog
Trả lờiXóahôm nay vào ghe tới thăm anh
anh khỏe ko ạ
em chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và vui mãi anh nhé
Hè nào cô giáo cũng bận mà
XóaSóng biển cũng buồn vắng xô bờ
Để lại cho ai bao nỗi nhớ
Niềm tin động mãi những mong chờ
Cám ơn cuộc sống đã cho ta
Trả lờiXóaMối tình bằng hữu dù bao xa
Để mỗi sáng mai khi thức dậy
Lại cảm thấy cuộc đời thật bao la...
Hà nội Lý Hòa có bao xa
XóaĐường đi lối lại xe vào ra
Ngặt nổi người già thêm bệnh tật
Hai ta chỉ biết nối lời thơ .......