HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

THƠ:GỬI THIÊN ĐÌNH


MẤY LỜI
NHẮN GỬI THIÊN ĐÌNH



Hai ba ông Táo về trời
Trãi lòng Blog mấy lời gửi tâu
Đầu năm trọn vẹn trước sau
Cuối năm nơi ở lao đao bộn bề
Dốc lòng vạn nẽo sơn khê
Đất người tị nạn, bạn bè cách xa
Gia tài vốn liếng thơ ca
Bao lời chia sẻ đậm đà mất tiêu
Nhờ lòng bạn hữu giúp nhau
Dựng nhà tậu đất sớm mau yên bề



Vui xuân chắc sẽ đề huề
Hồn thơ trãi khắp đất quê hương mình
Mấy lời nhắn gửi Táo quân
Thiên đình có thấu nỗi dân làng mình





Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

THƠ : TÊT XƯA

TẾT XƯA

        





 Thế là tết đến xuân về 
       Lòng nao nao nhớ tết quê hương mình       
  Đường thôn lối nhỏ sân đình 
 Nhà nhà náo nức đón xuân rộn ràng    
    Trẻ con gánh cát rải đường 
 Rắc đầy lối ngỏ cát vàng vàng ươm   
     Cha lo chùi rữa bát hương 
                 Trang bàn chu tất sáng choang lư đồng              Mẹ lo bánh trái mứt gừng 
            Dưa hành thịt mỡ bánh chưng bánh đòn       
  Chị đi giặt giủ chăn màn 
       Anh lo nhóm lữa canh nồi bánh chưng      
   

  Lại lo đào lổ giữa sân 
 Đợi giờ nêu cắm cúng tất niên ông bà  
        Đì đùng pháo nỗ từ xa 
           Súng "van" pháo tép mấy nhà xóm côi (trên)         Em bé búng má thổi còi 
 Ò....o.... gà đất gáy hoài thật vui       
  Ông Mang, Ông Sóc, Ông Đồi 
 Xóm trong khéo nặn đồ chơi giao mùa        
  Nữa đêm trừ tịch giao thừa 
  Râm ran pháo nổ, boong chùa nện khơi        


  Mõ đình thông thả đổ hồi 
 Cầm canh đến sáng đón người du xuân         
 Thôi thì áo thụng quần thâm  
Ung dung các cụ viếng thăm đền chùa        
 Cháu con mừng tuổi ông bà 
  Áo quân sặc sỡ như là hoa xuân        
   Nôm na câu chuyện quê mình 
 Gữi người xa xứ chia tình nhớ nhung