HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Tấm Chân Tình Sẻ Chia CủaTác Giả Nguyễn Viết Tân (Blig Ngày Mai Trời Lai Sáng -Minh LêTân Với Hồi Ký Đời Học Trò.

Nguyễn Viết Tân blog Trần Minh Lê
Ngày M ai Trời Lại Sáng

Tấm Chân Tình Sẻ Chia
Của Tác Giả Nguyễn Viết Tân (Blog Ngày Mai Trời Lại Sáng - Minh Lê) Với Hồi Ký Đời Học Trò.

Cuộc trò chuyện bằng Thơ giữa hai tác giả Nguyễn Viết Tân (Trần Minh Lê)và Tác giả Hồ Ngọc Dũng xuyên qua phần lớn các chương Hồi Ký Đời Học Trò. Xuân Sơn xin ghép lại thay cho lời cám ơn của đồng tác giả!

Miền cát nóng nung người cuộn gió
Dưới nắng nỏ mà đượm ân tình
Sỏi đá chẳng cản bước mình
Gian lao khổ ải một mình tìm ai

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Tấm Chân Tình Sẻ Chia Của Tác Giả Trương Quang Thứ Với Hồi Ký Đời Học Trò.

                                Tác giả Trương Quang Thứ trang chủ Blogspot
Tấm Chân Tình Sẻ Chia Của Tác Giả Trương Quang Thứ Với Hồi Ký Đời Học Trò.

Cuộc trò chuyện của nhà thơ Trương Quang Thứ với tác giả Hồ Ngọc Dũng đi qua suốt 18 chương Hồi Ký Đời Học Trò Bằng Thơ. XS xin đăng tải nơi này như một lời cám ơn chân thành của đồng tác giả gửi đến nhà thơ Trương Quang Thứ.

Ai gây cảnh gia đình biến cố
Gieo tai bay vạ gió bất kỳ
Xẩy đàn tan nghé phân ly
Gỡ ra cho được còn gì là thân?....

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Tấm Chân Tình Sẻ Chia Của Tác Giả Phù Vân Với Hồi Ký Đời Học Trò.

                                                      Phù Vân -Blog Nỗi Niềm

Những lời đồng cảm của tác giả Phù Vân xuyên suốt 28 chương hồi ký, gửi tấm chân tình chia sẻ phần lớn bằng thơ STLB và LB tới trang thơ Vui Tuổi Già, cùng với sự hồi đáp của tác già Hồ Ngọc Dũng. Xuân Sơn xin ghép lời tâm tình của hai tác giả lưu lại, giới thiệu với
 

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Tấm Chân Tình Sẻ Chia Của Tác Giả Lý Đức Quỳnh Với Hồi Ký Đời Học Trò.





T/G Lý Đức Quỳnh

Thay lời cảm ơn!
Kỷ niệm một năm tròn ngày những vần thơ chuyển thể cuốn Hồi Ký Đời Học Trò của tác giả Hồ Ngọc Dũng được đăng tải nơi đây. Ngược dòng về với những ngày tháng 5 năm 2014 suốt chặng đường dằng dặc hơn 10 năm XS sống theo cuộc đời của một nhân chứng là nạn nhân của Cải Cách Ruộng Đất. Rất nhiều tác giả bạn thơ đồng cảm sẻ chia với chặng đường không êm ả ấy! Trong số đó có ba tác giả đồng hành xuyên suốt 25 chương, 28 phần bằng những vần thơ STLB tóm tắt nội dung từng phần. Thiết nghĩ những câu thơ ấy là một phần không thể thiếu với cuộc đời và Hồi Ký của tác giả HND. Xuân Sơn xin tổng hợp lại và giới thiệu tới bạn đọc tấm chân tình của tác giả Lý Đức Quỳnh thay cho lời cảm ơn của đồng tác giả Huỳnh Xuân Sơn và Hồ Ngọc Dũng


Chuyện ngày xưa chiến tranh đất nước
Cảnh phân ly xuôi ngược kiếp người
Tuổi thơ sớm đã vào đời
Nhọc nhằn lê bước ngút trời tang thương.....

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

TẠ ƠN

                        TẠ ƠN

“ -Cố gắng lên đi Ngọc Dũng ơi !
Bài ca Cát Bụi bấy nhiêu lời
Đi qua bốn cửa ai cũng thế
Đứng thẳng hai chân với mọi người”
“ -Không đâu tôi biết nay ghi nhớ
Có chút chao lòng mai hết thôi
Chiếu chèo nay trải thay cảm tạ
Vịnh cảnh ngâm thơ xin kính mời ! ”

 

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

CÁT BỤI



Ôi cát bụi cũng là ta.......
......................................
.......................................
Ôi cát bụi phận này
Vệt mực nào xóa bỏ không hay

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

VÀI CẢM NHẬN KHI NHE CA KHUC......



Vài Cảm Nhận Khi Nghe Ca Khúc
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
Của nhạc sĩ Thanh Sơn


Thật cảm động , thật nhớ nhung không thể nói được tâm trạng của mình khi nghe ca sĩ Thanh Tuyền hát lại bài : “Nỗi buồn hoa phượng ” của nhạc sĩ Thanh Sơn trong đám tang đưa tiển nhạc sĩ về nơi an nghĩ cuối cùng . Nỗi thương tiếc một tài hoa là điều dể hiểu , vì bài hát đã làm cho tôi , cho tất cả mọi người thích thú đến mức đưa ta sống lại một thưở đầy ắp kỷ niệm của tuổi thiếu niên ,tuổi học trò .

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

NGỰA TÔI



NGỰA TÔI               

Ngựa đáo vè chuồng đã mấy hôm
“Sầu âu nước mã” hảy còn buồn
Vó câu lỡ nhịp lê từng bước
Lục lạc lặng rung rời rạc luôn
Bờm trắng phất phơ như bị gió
Hồng mao dính sát tựa mưa tuôn
Hỡi ôi! thập tử mà qua được
Hoan lộ đường thi liệu có suôn ?




TÂM TÌNH
Về nhà tạm ổn được bao hôm
Vó ngựa còn vương chút mộng buồn
Lỡ nhịp cung thương lê gót bước
Im rung phách điệu rạc chân luôn
Phờ bờm bạc trắng phất phơ gió
Rủ bóng hồng mao bão thổi tuôn
Thập tử nhất sinh chừ vượt thoát
Đường thi lại gửi bạn đời suôn

GM.Nguyễn Đình Diệm
Góp vui cùng anh nhé
com-img

CHÚC MỪNG

Ngựa anh ra viện mới dăm hôm
Thân thể tuy vương chút chút buồn
Đã được gia đình chăm sóc kĩ
Lại nhiều bầu bạn động viên luôn
Ba lần đột quỵ tâm còn sáng
Mấy lượt đau chân bước vẫn suôn
Gõ phím ngồi bàn tuy chậm chạp
Đường thi nguồn mạch chảy như tuôn.
                                                 Nguyễn Vũ Song Thu
com-img