HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

CHÚC MỪNG NĂM 2013


                        




CHÚC MỪNG NĂM MỚI






Kính chúc thi hữu


An lành vui vẻ


Sức khỏe dồi dào


Thơ phú tuôn trào


Giao lưu rộng rãi












Đầu năm xin có mấy vần


Mua vui với bạn góp phần đầu năm


Thơ đường vốn dĩ khó khăn


Dũng tui cũng cố tìm vần khai hoa






QUẺ BÓI ĐẦU NĂM





“Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh”


E hèm!!! Cuộc sống chẵng an lành

Yahoo khóa cổng cúp đi hết


Bờ lóc xôn xao chạy thất thanh


Ét pót dựng nhà xin tị nạn


Hong kong mướn đất để khai canh


Anh hùng lâm trận ai hay biết


Bờ- lóc làng ta thoát quá nhanh







Hạt cát Diệu sinh họa thơ






Tự bói cho mình
Mặc rồng kệ rắn cứ đua tranh
Điên đảo thế gian ác lẫn lành...
Sáng sớm thong dong nhìn nắng ánh
Đêm khuya thanh thản ngắm trăng thanh
Gạo Tiền còm cõi thì xơi cháo
Dầu Điện tít mù cứ húp canh
Đau ốm nằm co mà chịu trận
Thiếu thày, khan thuốc... chắc " phới" nhanh






Xin đáp nữ thi hữu






Tự bói cho tôi


Trời lạnh đêm qua chẳng dám tranh


Co ro chăn chiếu giấc chẳng thành


Giao thừa pháo nỗ nghe đoàng độp


Năm mới xuân về mõ vọng thanh


Ngựa chực rồng phi hầu vương chúa


Rắn bò xông tới đảm lính canh


Ta đây phận ngựa lo hầu hạ


Sứ giả vương tôn chắc phát nhanh




Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

SONG HỮU HÒA THƠ


                       NGOÁI LẠI
                         ( Song hữu hòa thơ )
Lời thưa :
Vào một buổi chiều sẩm tối sau cơn mưa nữ sĩ Diệu Sinh ra đồng dạo cảnh. Cảm lòng trước cảnh hoang vắng cô liêu nữ sĩ thốt lên mấy vần thơ tự sự:   

Ngoái nhìn, nhưng chẳng thấy gì
Chỉ lờ mờ vệt xám chì quệt ngang.
 Thôi tiếc thương, hết ngỡ ngàng
 Sạch sành sanh chút muộn màng cũ xưa.

Gió táp xơ lá ngọn dừa
Cỏ bờ ao dạt nước mưa cuối dòng.

Bù nhìn nghiêng ngả giữa đồng
Lấy đâu gió lộng mà mong phất cờ?!
Mõ cầm canh điểm từng giờ
Tiếng khàn đêm.
Muội đèn mờ bóng sương.
Hoang vu đền miếu ven đường
Liêu xiêu sót mấy chân hương mái ngoài.
... Ngoái nhìn.
Chả thấy bóng người
Chỉ loang loáng

 Nụ hoa nhài
 Tắm trăng
..

                                             

      Cũng vừa lúc đó Ngọc Dũng tôi bước tới trộm nghe mà chặn lòng hoài cảm nghe như phảng
phất hồn thơ nữ sĩ Đoàn Thị Điểm trong Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn năm nào, liền nẩy ra ý định  họa thơ cùng Diệu Sinh bằng cách biến thể. Bài thơ đó như vầy:
 
 

Diệu tựa cữa, ngoái trông nhìn lại
Thấy gì đâu, vệt xám quệt ngang
Hết thương, lại tiếc ngỡ ngàng
Sành sanh sạch hết muộn màng cũ xưa
                      
Gió thổi táp, ngọn dừa xơ xác
Mưa dập vùi, đám cỏ trôi sông
Bù nhìn nghiêng ngả giữa đồng
Còn đâu gió lộng mà  mong phất cờ





Mõ cầm canh, tững giờ thúc điểm
Muội đèn khuya, hiu hắt bóng sương
Hoang vu bóng miếu ven đường
Lieu xiêu sót lại chân hương mái ngoài

Ngoái xung quanh, không người không bóng
Loang loáng qua, mấy khóm hoa nhài
Dưới trăng hoa nhụy xạc xài
Hương đà phai nhạt như người quá xuân….





















Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

THƠ : LỜI CẦU NGUYỆN....


     LỜI CẦU NGUYỆN
     ĐÊM NOEL NĂM 20012


        

Noel đêm nay!
Nghe bài thánh ca lòng ta nhớ bạn
Noel năm nào cùng bạn hữu bên nhau
Không đến giáo đường nhưng vẫn nguyện cầu
Chi sẻ , chúc nhau trên mọi nhà Blog
Noel đêm nay
Vẫn muôn ngàn vì sao lấp lánh
Vẫn tuyết bay trắng xóa mọi nơi
Sao lòng ta vẫn côi cút chơi vơi
Lòng khắc khoải niềm thương nhớ bạn
Kể từ ngày tin Yahoo khóa cỗng
Bạn hữu chúng ta vội vã chia tay
Kẻ Spot người Yume xao xác lạc bầy
Đến hôm nay, còn tìm nhau trong hoang ảo

           

Noel đêm nay bạn thơ ơi có thấu
Nỗi lòng ta quặn quẻ biết nhường nào
Lời nguyện cầu nghẹn lại mỗi một câu
Cầu Thánh Đức, Chúa ban phước lành cho các bạn :
Được bình yên trên mọi miền xứ lạ
Được múa bút, thả chí thơ văn
Được cùng nhau ngày ba buổi ghé thăm
Được chia sẻ giải bày tâm sự
Noel đêm nay nguyện cầu chúa bề trên có thấu 
Nỗi khát khao nhỏ bé của chúng ta
Trỡ lại những ngày đầm ấm thiết tha
Sớm tối bên nhau vui thơ ca đằm thắm


                




Noel đêm nay, phút giao thời đã đến
Tiếng chuông giáo đường, rung tỏa thính không
Mỗi một chúng ta nguyện sống trọn ý đẹp lòng
Cho thế giới, cho blog làng ta an lành tuyệt mỹ
Cầu chúc mọi người, bạn bè thi hữu
Một năm đầy an lạc mạnh khỏe tuổi đời
Chúc nguồn thơ sang mãi mọi nơi
Để chia sẻ động viên nhau cùng sống
                                   

 alt









Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

THƠ :NHƯ GÀ LẠC MẸ



Nhân cuộc từ giả YAHOO 
Xin mời quý thi hữu họa thơ


NHƯ GÀ LẠC MẸ


Lượn lạo trên cao một chú diều (diều hâu)
Trông mà đen đủi tính bổ chiêu
Bất thần gà mẹ kêu toang toác
Hốt hoảng gà con chạy bổ liều
Diều kia xuất hiện như thảm họa
Đàn gà trốn thoát thật là siêu
 Qua rồi ác mộng khu vườn nhỏ
Đàn gà trỡ lại cảnh thương yêu
                                   



Bài họa của thi hữu NGUYỆT ANH

DIỀU DÂU
Xù xì đen đúa lão hâu diềuChân quắp mắt long đủ kế chiêuNghe ngóng đậu bay no rỉa mỏ Rình mò xé nuốt đói làm liều Lẹ nhanh bắt sống gà luôn chuẩn Chớp nhoáng càm mồi quả rất siêu Cục tác bầy đàn bay toán loạnLoài chim nghe đến không hề yêu...




Xin cảm ơn Nguyệt Anh




Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

LỜI NGỎ


                         LỜI THƯA
              Photobucket
          
Như vậy là đến ngày hôm nay Ngọc Dũng tôi đã hoàn tất  cuộc di dời ngôi nhà đến một địa điểm mới. Mọi việc đều an toàn chu tất, nhất là tài sản được chuyển đi không thiếu một thứ gì. Vì Ngọc Dũng cho rằng đó là kết quả mấy chục năm lao tâm khổ hạnh bằng tâm hồn trí tuệ của mình làm ra chứ không phải ngày một ngày hai mà có.
     Ngoài ra hơn một năm nay sự khích lệ động viên của các quý hữu đối với tôi không phải là ít. Với tấm lòng chân thành mến mộ thông cảm sâu sác đối với tôi qua phần nhận xét tôi vô cùng quý gíá hơn của mình viết nữa là khác  .
       Tôi vẫn xác định được khi YAHOO khóa cổng thì tài sản của tôi còn có cách giữ nguyên, nhưng những tấm lòng qua lời phản hồi của các bạn có thể mất mát, hoặc im lìm không thể nào thốt ra được một lời thì làm sao lúc tôi buồn, nhớ các bạn mở mà xem lại được.
       Vốn là người có tuổi, việc lao động chân tay vốn dĩ không như thời trai trẽ, huống gì bằng đầu óc trí tuệ của một ông gìa không qua ngoại ngữ, không qua trường lớp chuyên môn trong thời đại vi tính phát triễn thì tránh sao khỏi sự yếu kém. Vì vậy việc chuyển dời bài vỡ không sao tránh khỏi sai sót, và lệch lạc.Nếu quý hữu có đọc, bắt gặp sự sai chậy đó thì cũng xin quý hữu bỏ qua, thông cảm cho tôi.
       Để kết thúc cho lời thưa, tôi xin trích mấy khổ thơ trong bài thơ “TÌNH VĂN” của tôi viết cách đây đã gần 25 năm:

…..Em vẫn là em của vườn hoa
Góp sắc chung hương để mặn mà
Hoa đẹp ! Ôi công người vun xới
Bao tháng ngày dãi nắng dầm mưa

Em vẫn là em của cuộc đời
Làm cho non nước mãi xanh tươi
Làm cho nhân nghĩa con người rộng
Làm cho tình ái nặng lứa đôi

Em trỡ về đây lúc thu sang
Anh nhặt hoa rơi chẵng bẽ bàng
Nâng niu anh ướp vào trang sách
Để giữ hình em chắt lấy hương

Em trỡ về đây hãy cùng anh
Trăm năm duyên nợ với thi văn
Vườn xưa lối mới nay thêm tỏ
Chén rượu chờ trăng thật hữu tình./.
       
KÍNH CHÚC CÁC QUÝ HỮU AN VUI SỨC KHỎE


 






Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

THƠ :BLOG NGÂM KHÚC

THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
10:21 8 thg 12 2012Công khai154 Lượt xem25



Ngocdunglyhoa

NGOCDUNGLYHOA

KÍNH THÔNG BÁO
NGỌC DŨNG ĐÃ LÀM NHÀ XONG TẠI CHỔ Ở MỚI
NẾU CÁC BẠN CÒN NHỚ TÔI, XIN MỚI ĐẾN NHÀ CHƠI CHO BIẾT VÀ THAM QUAN
ĐỂ LÀM NHÀ LUÔN THEO ĐỊA CHỈ SAU
ngocdunglyhoa42.blogspot.com( GÕ VÀO ĐƯỜNG TÌM KIẾM CÓ NGÔI SAO TRÊN CÙNG)
................................................................................................................................................................................


BLOG NGÂM KHÚC






Thưở "trời đất " nỗi cơn "gió bụi" 


Làng  Blog xùi xụt xôn xao
Khác gì giông tố ập vào
Khác gì lữa cháy, thủy trào cuốn đi !



Đang giữa lúc năm cùng tháng tận
Tiết mùa đông lạnh lẽo thấu xương
Bỗn dưng sét đánh ngang lưng
Mặt mày xơ xác, nỗi lòng xác xơ

Có những nhà mới vô vài tháng
Vốn gia tài đang buổi sơ khai
Nơi  ngồi tự sự mới bày
Phải lo cuốn gói chia tay mất rồi !
  



Có những bạn đang vui khấp khởi

Đường văn thơ đang buổi mặn nồng
Thế rồi cũng phải cam lòng
Đành tâm dứt bỏ bạn lòng ra đi !
Có thi hứu tuổi vừa mới cứng
Nhận làm con, làm cháu, làm em
Nhận làm ruột thịt tinh thần
Để rèn nghiệp viết, tâm lành thiện nhân !
  
Mùa chia tay
 Tình đang đậm như trà được nước

Thơ đang trào như thủy triều dưng
Ai làm buồn bả tấc lòng
Cho trăng lẽ bóng, sầu đông một mình
  
Ta chia tay khi mùa xuân tới
Ta xa nhau ngày tết cận kề
Còn gì thơ phú đề huề
Còn gì chia sẻ tết về bạn ơi ?
 
Thôi từ đây mỗi người một ngã
Biết khi nào gặp lại được đây ?
Biển Sông có lúc vơi đầy
Châu về hiệp phố một ngày không xa !
  
  

   


THƠ ĐƯỜNG :LÀNG TA


THƠ ĐƯỜNG
10:29 2 thg 12 2012Công khai169 Lượt xem33
 
                               LÀNG TA 
                 
                   

                           Ai biết làng ta nay ở đâu ?
                           Bao nhiêu dân số bấy nhiêu lầu ?
                           Giàu nghèo to nhỏ không phân liệt
                           Chức trọng quyền cao có ai bầu
                           Thăm hỏi giao lưu đầy thắm thiết
                           Văn bài chia sẻ lắng hồn sâu
                           Không gian vũ trụ bao la thế
                           Xích lại gần nhau thật nhiệm mầu

                          
                               
                                                                                                        

 
TRÃ LỜI LÀNG TA

Làng mạng quê ta biết ở đâu ?
Làm sao biết được số dân, lầu ?
Tự do bình đẳng tha hồ nói
                 Thăm hỏi tự nhiên nghĩa tình sâu                
Thơ phú quanh năm thêm gắn bó
Chia sẻ mỗi ngày mọi khổ sầu
Cách nhau  vạn dặm xa xôi thế
Khi đến với nhau chẵng có lâu

  
 
  • GIAO_THOA
    Hy vọng bác sang chơi chỉ giúp Đường thi . ! Chúc bác niềm vui !
    • Có khi nào...
      cháu vẫn chưa vào nhà mới bác được, nên giờ cháu cứ qua nhà cũ của bác, hy vọng bác có quay về đây thăm nhà chút xíu. Sang cháu qua thăm bác rồi c..
      • Gaigia
        Mới quen mà đã sắp xa nhau rồi buồn quá anh ha.
        Em thì mới sang xây nhà bên FB nhưng không mang gì qua cả, chỉ đi người không thôi ah
        nếu anh muốn d..
        • Ngocdunglyhoa
          Em ơi chổ nào mà hơpf với thơ văn và lứa tuổi là được em à còn tài sản ta còm là được rồi .làm lại từ đầu khó gì miền là sống được ,hợp đượ..
      • Có khi nào...
        Còn 1 tháng nữa, thời gian cũng đủ cho bác cháu ta bịn rịn. Bác ơi, dù cháu có dời nhà đi đâu, thì tụi cháu vẫn nhớ Bác - như một người cha, một n..
        • Ngocdunglyhoa
          Bác tin là chúng ta sẽ gặp nhau miễn là giữ được lời hữa.Bằng mọi cách và tất cả cũng thế mà thôi .đi đâu khỏi vòm trời này hả cháu
      • thanh
        • thanh
        • 05:48 8 thg 12 2012
        Cháu chạy qua thăm bác ,chúc bác bên gia đình có một cuối tuần vui ,khoẻ.
        • Ngocdunglyhoa
          Nếu bác và cháu mến mộ nhau thì chúng ta tìm cách đến với nhau . hãy bình tâm trời phật sẽ phù hộ chúng ta
      • Thanh - Sơn
        Mới quen mà có lẽ lại sắp phải chia tay rồi, chúc anh vui vẻ nhé. Chẳng biết em có còn chơi blog không đây.
        • Ngocdunglyhoa
          PHẢI CỐ GẮNG CHỨ EM. CÒN MỘT THÁNG NỮA MÀ . bUỒN QUÁ EM NHỈ .thế nào ta cũng gặp nhau
      • XA VẮNG
        Chào anh. Bây giờ chuyển đi đâu anh nhỉ?
        • Ngocdunglyhoa
          Theo hướng dẫn thì ta chuyển vào download.blog.yahoo.com em aj nhưng kg biết chuyển cách nào .để anh hỏi đứa cháu nah sẽ báo em sau
      • Nguyet Anh
        Chú ơi........Sắp mất nhà rồi, con cũng chưa biết xây nhà ở đâu nữa, buồn quá chú à.
        • Ngocdunglyhoa
          Cháu ơi theo hướng dẫn thì ta chuyển vào downloa.blog.yaho o.com cháu ạ nhưng cách chuyển như thế nào thì chú đang nhờ đứa cháu làm cho .có gì chú sẽ báo cháu thêm nhé
      • Bạch Dương
        Ông ya hô sắp đóng cửa rồi, anh xem có vàng bạc châu báu chi gửi nhà băng đi nha kẻo mất hết đó, chúc anh vui khỏe bình an ngày cuối tuần nhé 
        • Ngocdunglyhoa
          Cảm ơn em đã cho anh biết . có kế hoạch gì thì cho anh biết nhé
      • Gaigia
        Làng ta nay đổi mới nhiều
        Bê tông đuờng nhựa, nhà lầu xe hơi
        Đói nghèo đã đuợc đầy lùi
        Cuộc đời no ấm mọi ngưòi cười vui..!
        ghé thăm anh chúc anh sức khoẻ an lành!
        • Ngocdunglyhoa
          Bây giờ đâu cũng đổi thay
          Có đâu như thuở trước đây chúng mình
          Làng mạng mới thật văn minh
          cho ta giao hữu tâm tình tới lui........
          .............
          Chúc em mạnh khỏe an vui
          hẹn ngày hội ngộ trọn lời đưa tin
      Tải thêm nhận xét