HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

TRUYỆN KÝ :CHI TAY MÙA HẠ (tiếp theo)


         CHIA TAY MÙA HẠ
             Flower Image 395240
                         Lưư bút màu hồng của ngày xanh
                         Nét chữ trao nghiêng chẳng nên thành
                         Nhưng ai mang đến cho ta đó
                         Cả một trời mơ ngát lan xanh 
           

           CHƯƠNG II

                NIỀM VUI MỎNG MANH
                                        
     Ngày hôm nay nghĩ học nên tôi dậy muộn . Trời mùa đông , đã hơn sáu giờ mà chỉ hơi mờ mờ sáng . Gió bấc thồi nhẹ nhưng khô hanh lạnh buốt thấu xương .  Ngoài đường phố, sáng nay khác hẳn mọi ngày, người thưa thớt đi lại , vì hôm nay là ngày lễ Noel . Các cơ quan và trường học đều nghĩ lễ, kết hợp với cái rét giữa mùa đông chí nên ai cũng dậy muộn , trể nải .

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

TRUYỆN KÝ: CHIA TAY MÙA HẠ


   
          Núi Quyết sông Lam -Vinh
                      CHIA TAY MÙA HẠ                                                                                                                         
                                      Lưu bút màu hồng của ngày xanh 
                                      Nét chử trao nghiêng chẳng nên thành
                                      Nhưng ai mang đến cho tôi đó
                                      Cả một trời mơ ngát lan xanh

                                  Flower Image 395240

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

THƠ : THÂN TÔI



THÂN TÔI


Sống bên cạnh biển chẳng làm gì



Câu kéo thuyền chài nỏ biết chi



Lặn lội bến sông thân ốc mó



Nổi trôi đồng cạn phận cù kỳ



Gió xiêu xiêu tạt nông cò vạc



Mưa xối xả tuôn mẹ chú dì  



Tạo hoá sinh ra thời phải thế


Thân tôi như rứa có ai bì







Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

GHI CHÉP : ẢO HAY THỰC


LỜI THƯA
 
     Thưa các bạn. Lại một bất ngờ hý hữu trong quan hệ bạn bè trên blog mà tôi cho rằng vô cùng cảm động. Những tưởng giao lưu cho vui, giải toả tinh thần sau một ngày làm việc hoặc khi có nỗi buồn vô cớ hay đau ốm để mà chia sẻ phân tâm. Có ngờ đâu nó sâu lắng như ngoài đời vây. Có qua những cảnh chia ly đầy trắc trở mới thấy được niềm vui sướng khi gặp lại nhau sau một thời gian xa cách.
    Trường hợp hai blog Ngocdungqb và blog Ngoctuyên cp Hoài Hoa Trắng là như vậy, nên tôi xin được phép đăng lên đây để cùng các bạn chia sẻ với tiêu đề:

                        ẢO HAY LÀ THỰC?
 
   


Hôm nay tôi vào blog để gặp bạn bè, bỗng nhiên tôi gặp lại blog Ngoctuyêncp HOÀI HOA TRẮNG sau nữa năm trời biệt vô âm tín, dù tôi đã đi tìm nhưng thất vọng. và sau khi gặp lại nhau hai người mới nói rõ nguồn cơn của cuộc chia ly nói trên . Tôi xin đăng lại toàn bộ những giây phút xa nhau cũng như khi gặp lại nhau:

Bài đăng của Ngocdung trước đây nay come tại blog Ngoctuyên cp

    Thay cho lời chào gặp lại sau hơn nữa năm xa cách vì không gì quý hơn tình cảm ngoctuyên nhé:

TÌM BẠN 

      Các bạn thân mến!Còn ít ngày nữa thôi là YAHOO VN khóa cổng. Cuộc chia tay đã gần kề, dù rằng mỗi người đã tìm nơi làm nhà, dựng quán ở xứ người tiếp tục giao lưu thường nhật mấy lâu nay. Nếu không có căn nhà chốn cũ, thì có lẽ chúng ta không dễ gì biết được nơi ở mới của nhau. May thay, ta đã có chuẩn bị từ trước, nên sự mất liên lạc không đáng kể. 
     Còn tôi sau mấy ngày lang thang vất vả,mới tìm đến được nhà Ngoctuyêncp (BLOG HOÀI HOA TRẮNG), một Blog quen biết gần một năm nay. Trời ơi! Vắng hiu vắng hắt, một gian nhà trống buồn ơi là buồn. Tôi thẩn thờ lần tìm đến nơi mà trước đây nàng với tôi hay đề thơ vịnh cảnh. Tình cờ tôi nhìn thấy bài thơ mà Blog Ngoctuyêncp để lại trên bàn. Bài thơ đường luật rất hay và cảm động vô cùng. Tôi không cầm lòng được, liền coopy lại đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ: Gặp được nhau đây bởi luật đường 

Gặp được nhau đây bởi luật đường 
Câu từ sâu lắng nổi buồn vương 
Tứ lời cố gắng thêm thơ ngẫu 
Ý chữ dồi mài vẹn áng chương 
Bằng hữu tâm giao chân thật tỏa 
Bạn bè trí hảo tự nhiên hương 
Ngày mai sáng đẹp cho đời sống
Kết chặt thân tình lắm mến thương
Ngoctuyencp 
    Chỉ vẻn vẹn tám câu theo thể thơ đường luật, nhưng Ngoctuyêncp đã gữi gắm bao điều thương nhớ ,tiếc nuối của lòng mình đối với bạn bè thi hữu mấy lâu nay. Vì không có địa chỉ để lại nên tôi phải đề thơ dán lại với mong mõi thế nào Ngoctuyêncp cũng quay lại nhà mình trước ngay cổng khóavà may ra nàng sẽ tìm tôi nối lại tình bạn hữu lâu nay : 
GỮI NGOCTUYÊNCP

Quay về nơi củ tìm người xưa 
Tìm áng thơ hay với bóng dừa 
Đường thơ vung vãi người đâu tá
Hoa trắng nằm im với bút xưa
Kìa hình ai đó treo lơ lửng
Có bóng người vào vắng chủ thưa
Tâm giao bằng hữu còn đâu nữa
Đũa Ngọc lẽ đôi cảnh thiếu thừa 
            Bài hoạ của Ngocdungqb

    
  Thì ra chúng ta sống trong mạng ảo có khác gì nhân cách, tình cảm ,ước vọng của đời thực
    
      Lời come của Ngọc Dung :
     Ngoctuyên ơi trên đây là bài đăng trên blog Ngocdunglyhoa,không biết N Tcó đọc ko? Bây giờ gặp lại ko có gì hơn bằng cách đăng lại bài cũ để nhắc lại một thời đàm điếu thơ văn đầy thân hữu.. Nay gặp lại anh rất mừng,mong chúng ta nối lại tình thi hữu năm nao nhé chúc NTan lành hp

Lời come của Ngoctuyên cp
      Woa trân trọng vô cùng...Ngoctuyencp sẽ post lên thành một bài viết anh
nhé...Ngoctuyencp đi tìm blog anh gian nan lắm đó chứ có quên đâu...vả lại lúc sau này NT có việc buồn nên ít sang nhà ai...Anh đừng buồn và cho là NT quên anh và mọi người nhé...Không bao giờ cả anh à...
Ngoctuyencp trân trọng những thâm tình mà anh Ngocdungqb nói riêng và tất cả anh chị em bạn bè blog nói chung...Ngoctuyencp rất xúc động chân thành...Mong chúng ta sẽ mãi mãi là bạn hữu chân tình ........Ngoctuyencp
Được đăng bởi Ngọc Tuyền hứa vào lúc 01:57

          
              
Còn sau đây là hai bài xướng hoạ khi gặp lại nhau
          TRÔNG VỀ
                   
          Dõi mắt trông vời dạ khắc nao
         Quê hương dịu vợi lệ mi trào
         Ra đi bỏ lại bao vương vấn
         Cất bước mang theo bấy luyến giao
         Mấy nẻo phong trần mài miệt nhớ
         Bao phương lang bạt thuộc thông lào
         Thời gian chảy mãi quên màu tóc
         Khát vọng ngày nao ấm áp trao
         Ngoctuyencp




GẶP LẠI
Hoạ bài Trông về của Ngoctuyên

Xa cách bấy nay dạ nôn nao
Tình thân ly biệt lệ tuôn trào
Quên sao ngày ấy bao kỷ niệm
Nhớ mãi một thời mấy mến giao
Biền biệt kẻ đi đề xướng nhớ
Cặm cụi người về họa luyến lao
Nào ai biết được bao trăn trở 
Gặp lại nhau rồi thoả ước ao?
NGOCDUNGQB
Thế mới biết thực hay ảo hỡi các bạn !









Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

DU LỊCH : MỜI BẠN ĐẾN THĂM QUÊ TÔI- Phần 3


              MỜI BẠN ĐẾN THĂM QUÊ TÔI
           Phần 3: Văn hoá tâm linh- phong tục tập quán

                
     
                                                        Làng Lý Hoà  ban đêm

 Theo lịch sử tổ tiên để lại
Tấm bản đồ bằng đá còn lưu
 Bốn c©u lục bát chữ nho
Địa hình ghi rõ đất bờ quê ta

          Bắc phương hữu chúa Sơn lâm
Nam phương hữu độc đỉnh trầm ngát hương
            Tây phương quá lộ đoạn trường
Đông phương Đại hải thị thường phong ba





 Hãy quá bộ vào làng thưởng ngoạn
Có nơi nào trù phú bằng đây
 Cả làng san sát nhà xây
Một ngôi đình cổ tọa ngay giữa làng




Trên khoảnh đất ngôi chùa Vĩnh Phước
Bị đạn bom  Mĩ phá điêu tàn
Nay nhờ con cháu lßng thành
Cúng dường xây lại chùa làng hơn xưa


                      Cổng chùa Vĩnh Phước ngày xưa
  


Chùa Vĩnh Phước Tự do ông Phan Hải
 con em Lý Hoà đầu tư xây dựng


Làng ngày xưa rất nhiều đền miếu
Nghè Long Vương, Điện Thánh, chùa Dinh
Hàng năm đoan ngọ tháng năm
Xôi chè hoa quả cúng đơm linh đình

Làng bốn xóm có Nghè có ấp
Có nhà thờ Tổ Họ uy nghi
       Xuân thu tứ quý nhị kỳ
Hoặc ngày chạp mả định kỳ khói hương




Cứ hµng năm xuân về tết đến
Cả làng vui chuẩn bị cổ thờ
Bánh in, bánh nổ, bánh bò
Mứt gừng, mứt bí trổ nghề tài hoa




 Ngoài bánh chưng, dưa hành, thịt lợn
Còn cây nêu, không thể nào quên
Ai về làng Lý mà xem
Bảy ngày nêu mọc vui xuân rợp trời





Ba ngày tết chèo bơi rộn nhất
Vui trong làng vui cả làng bên
Bốn thuyền mãi miết đua tranh
Kẻ hò người hét tiÕng vang rộn ràng




Trong các lễ đình chùa cúng tế
Hoặc cầu mùa chôn cất cá Ông
Có đoàn chèo cạn hai hàng
Có đội múa quạt, có phường múa đăng






Chơi bài chòi cũng là dân dã
Múa long l©n cũng quá điệu nghề
Mỗi lần tết đến xuân về
Trung thu trăng sáng trẻ thơ vui mừng