HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

THƠ : CÒ THÁN



CÒ THÁN

Thu về cánh vạc bay qua
Bay từ phố thị bay ra cánh đông
Bay qua sông biển miền trong
Thảnh thơi vỗ cánh ung dung biển trời
Nào ai biết được giữa vời
Có con cò lão đang ngồi trông lên
Một thời cò vạc kề bên
Trăng khuya sương lạnh ấm êm giấc nồng
Bây giờ riêng lẽ thong dong
Vạc ơi ! Có thấu nỗi lòng cò không?








;

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

THƠ: MÒN MỎI




MÒN MỎI

Đầu hạ em hẹn sẽ đến chơi
Làm anh đợi mãi hết cả hơi
Ve kêu rã cổ nay im bặt
Phượng nở đỏ tươi nay hết rồi

Hạ chí cũng không thấy em mô

Mưa đã rơi rơi nước ngập bờ
Mòn mỏi trông người như trẻ nhỏ
Ngóng mẹ chợ về những buổi trưa

Thôi còn chi nữa mà mộng mơ

Lời hẹn đã tan như gió lùa
Canh tà gác lạnh anh thui thủi
Một mình một 'tốp' với canh khuya










                               

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

THƠ : TẮM SÔNG

    

 TẮM SÔNG

Có cô thôn nữ má tươi hồng
Nắng nóng cô ra tắm bờ sông
Da trắng mình trần như Bạch Tuyết
Tóc đen tha thướt chấm bờ mông
Cứ nhìn bồng đảo căng tròn trĩnh
Phỏng đoán cô ta chửa có chồng
Duyên nợ hay sao lòng muốn đến
Đến rồi không biết có sao không




Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

THƠ: LỜI TÂM SỰ



LỜI TÂM SỰ

Kín kẻ làm chi khổ mọi người
Mai danh ẩn tích chỉ trêu ngươi
Mượn đào nói mận danh không rõ
Bắt bướm đuổi chim liệu có phơi
Thế thứ ngang nhau hay lớn bé
Tương phùng xướng họa khó phân lời
Mấy lời tâm sự cùng thi hữu
Nếu có sai chi chớ có khơi