HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

THƠ : SAU CƠN BÃO




SAU CƠN BÃO

Bão lụt qua rồi nước đục ngầu
Mênh mông sông nước ruộng đồng sâu
Một đàn cò trắng theo mớn nước
Mấy cặp sếu đen lượn trên đầu
Tôm cá xép ve trong cỏ rác
Sếu Cò ngụp lặn rõ khôn ngầu
Thời cơ nước đục nào ai thấy
Đục nước béo cò chuyện bấy lâu




66 nhận xét:

  1. Em sang nhặt được tem vàng (~_~)
    http://direct1.anhso.net/original/10/103305/232012135415730.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tem mô cho bằng tem này
      http://canhdongtruyengiao.net/NghethuatSong/dongtienhanhphuc/tienvang1.jpg

      Xóa
  2. Xin tặng già làng cái tem bạc ni (~_~)
    http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/3/20/461308/4ac754b7_08a10ee9_49d780fc_flower014.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng ghê đến muộ còn được tem bạc cám ơnVoi hầy !

      Xóa
    2. Muốn chi có đó
      http://api.ning.com/files/qkIw3drej4OiO2qiFKlv4DUZiuaPDxpsp1CPPsl2sSo8LBSbGFC1*j4RPONf0h4toS7wGL8dlOz1Qvy79igfb6iwAOJTHUxx/dongtienvang.jpg

      Xóa
  3. Con bầm đang còn ngủ khì
    Nên thôi tặng lão cái tem đồng nì (~_~)
    http://direct2.anhso.net/original/15/154996/732013132258431.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ANH KO LẤY TEM ĐỒNG MÀ LẤY TEM LÒNG THUI

      Xóa
    2. BÃO XONG CÒ GIÀU LẮM ,THOẢI MÁI VOI ƠI

      http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/12/23/anh1_3.jpg

      Xóa
    3. Tem lòng đây Tơi con bầm

      http://www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2011/05/dam-cuoi-kim-cuong.jpg

      Xóa
    4. Chắc cò vớ được nước đục rồi
      Nên mới xênh xang một chút thôi
      Sau bão rập rình đầu nghiêng ngó
      Có nước đục đâu kiếm miếng mồi !

      Xóa
  4. Lão Nguyên chắc đang vội đi
    Tìm miền ký ức thầm thì nhỏ to (~_~)

    Tặng lão Nguyên Tem chì nhé !
    http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/hoagao02.gif

    Trả lờiXóa
  5. Thời cơ nước đục nào ai thấy
    Đục nước béo cò chuyện bấy lâu
    HAY NHẤT ĐÓ HUYNH À

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước đục chỉ Cò thấy thôi
      Bồ Nông,Vạc xám ai người thấy đâu!

      Xóa
  6. Cháu sang thăm bác nè. Ngoài đó nhà mình có làm sao không bác. Nghe bác ở ngay trung tâm bão, cháu lo quá vì cháu đọc báo thấy nói Quảng Bình nhà tốc mái trên diện rộng. Giờ thấy bác lên mạng cháu an tâm rồi .
    Chỉ cầu mong cho mưa thuận gió hòa cho bà con mình đỡ khổ. chứ nhìn cảnh lũ lụt vậy đau lòng quá bác ơi.
    Khỏe mạnh thật nhiều cùng gia đình, bác nhé.
    Cháu của bác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu đến thăm nhà
      Những ngày mưa bão thật là hiếm thay
      Mong sao sau cơn bão này
      Người người hợp xức dựng xây lại nhà
      Mong sao gió lặng can qua
      Nối vòng tay lớn gạt xa tham tàn

      Xóa
  7. BÃO CỦA TRỜI ĐÃ TẠNH LÂU RỒI
    BÃO LÒNG VẪN THỔI MÃI KO THÔI
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bão lòng chỉ có huynh là miên man nhất.
      Có khi nào hết bão ko chàng Tâm đất tổ ơi.

      Xóa
    2. KHI NÀO CÓ EM NHƯ LÃO NGUYÊN THÌ HẾT BÃO

      Xóa
    3. BÃO LÒNG ẤY THẾ MÀ GHÊ
      TAN ĐÀN XẺ NGHÉ THẢM THÊ VÔ CÙNG

      http://lucbat.com/admin/upload/file/chiatay(1).jpg

      Xóa
  8. Sau cơn bão, mới biết mình mạnh mẽ!
    Vượt bão giông vẫn ngẩng cao đầu!
    Bão qua rồi, ta làm lại từ đầu
    Nhà có sập, ta xây to hơn trước!
    Mừng anh và bà con QB đã vượt qua bão dữ. Mừng anh sức khỏe trở lại với Blog
    Chúc anh luôn vui nhé!
    http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/c3c4bc81.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÒN GÌ HƠN NỮA HẢ EM
      BAO NHIÊU GIAN KHỔ VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
      ===============
      HÃY CỐ LÊN EM Ạ

      Xóa
  9. Đục nước béo cò , chết nhân gian
    gió bão làm nhà cửa tan hoang
    chỉ béo lũ cò trong mùa nước
    thời cơ đem đến béo cả đàn....
    Qua thăm bác thôi nhưng lại ngứa tay gõ phím thôi thì theo ý bác em vịnh 1 câu góp vui vậy....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại ngứa tay mà gõ phím
      Nếu mà không ngứa tỉnh lặng như tờ
      Để cho cả sếu lẫn cò
      Ung dung đào mỏ khổ bà con ta
      ===========
      MƯA ƠI Anh qua nhf ko đc chỉ là G+ thành thử đành chịu tệ với Mưa.Cho anh đường linh em nhé
      https://lh4.googleusercontent.com/-0OhUAIRXohE/UlOZVNS429I/AAAAAAAA8rc/PXaJMJNcPGg/w426-h757/22.gif

      Xóa
  10. KÍNH MỜI BẠN HỮU ĐẾN VỚI BLOG PHẬT PHÁP..

    Trả lờiXóa
  11. Thơ bác hay quá, bão lụt qua rồi vui lên bác nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VUI CHỚ CHÁU
      Trên đời này ko có gì để mất .Trowuf sinh trâu trời sinh cỏ , cho đi một quả khế trời cho ngàn vàng cháu ạ
      https://lh3.googleusercontent.com/-YQrCL5-jV9M/UlIy7DAg8lI/AAAAAAAATtY/QF5U8gUbs3M/w426-h757/th%C6%B0%C6%A1ng.jpg

      Xóa
  12. mình đọc mấy vần thơ của Ngọc nga Lê đã nói hộ cho cả rồi...
    chúc bạn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà thơ mà cũng nhác còm
      =======
      chúc T Tan vui hp nhé

      Xóa
  13. Đục nước béo cò chuyện đã xưa
    Cò to, cò nhỏ mấy cho vừa
    Ăn tép, ăn tôm, ăn cả rác
    Núng nính lặc lè đã khiếp chưa!
    Sang thăm anh trai. Cầu chúc gia đình mình và bà con an lành sau bão anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thành Hồ em ơi cảm động chưa
      Những điều em viết đâu có thừa
      Chỉ sợ chứng nào quen tật ấy
      Ngựa chạy quen đường đâu có vừa
      ==========
      Chúc em an lành hp nhé

      https://lh4.googleusercontent.com/-308kQV726h4/UlKEiw56mxI/AAAAAAAApDk/Y0aF1rSszOc/w886-h576/meo2.jpg

      Xóa
  14. Cháu thăm chú! Bão đã qua rồi, nhưng còn rất nhiều điều phải khắc phục sau cơn bão, chú nhỉ!
    Chúc chú và gia đình an lành chú nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú có tuổi ,tất cả là nhờ chú con thôi cháu ạ
      Chú cũng chúc cháu an vui hp nghe cháu

      Xóa
  15. Bão lụt qua rồi lòng vẫn đau
    Ngổn ngang bao nỗi thấy mà rầu
    Đục nước béo cò khóc cũng dở
    Gang không mật mỡ kiến bò đâu ?....

    Hihihi...góp vui với anh mấy câu cho đỡ rầu nè ! Thấy anh vẫn an lành sau cơn bão là mattroi yên tâm rùi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đục nước béo cò khóc cũng dở
      Gang không mật mỡ kiến bò đâu ?....
      =========================
      Gan không mật mỡ kiến bò đâu ?
      Một thành ngữ qua hay em ạ
      Một quy luật sing tồn
      Mất đi và có lại
      Lấy về sẽ mất đi
      và cái mất đó sẽ gấp ngàn vạn lần lấy về ,có phải ko MT thiên thần

      https://lh6.googleusercontent.com/-QNCjr14WoEc/UlOMkFc6_NI/AAAAAAAF0uo/OIj5KWIeo4A/w426-h700/1270736_540971629306004_367094442_o.jpg

      Xóa
  16. Số điện thoại của cậu sao không thể nào gọi được, caaji coa thay đổi gì không ? ( cháu Quý )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội nghiệp cháu tôi mấy ngày qua
      loay hay vì cậu, chốn phong ba
      điện thoại tắc tị ko gọi được
      mượn trang blog biết tin nhà. Alo cậu đây ........

      Xóa
  17. Sau cơn bão thì còn nhiều điều đáng nói lắm, ghé sang thăm anh chúc buổi chiều thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ - Hải đâu có bao xa
      chiều vui em đến có xa như gần
      http://anhdepblog.com/graphics/love-you/images/rtrtt.gif

      Xóa
  18. EM SANG THĂM ANH NÈ, ANH UI HƯỚNG DẪN EM CÁCH LƯU NHƯNG BLOG CỦA BẠN THEO DÕI VÀ CÁCH XEM NHƯNG LỜI COME CỦA BẠN NHANH NHẤT VỚI, HU HU EM KHÔNG BIẾT LÀM GÌ CẢ, CHÚC ANH LUÔN VUI NHA, HƯỚNG DẪN EM VỚI NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cỏ sang chơi đấy à
      Đi mô ba bốn tháng rày
      Ko thấy dáng Cỏ lòng này không yên
      Bây giờ gặp lại bình yên
      Còn gì hơn nữa tình thân mặn mà

      http://2.bp.blogspot.com/-R-mbMIPYxYg/UVyxkvZ042I/AAAAAAAAgWI/CyR-M7CkDjY/s320/hoadep3.gif

      Xóa
  19. Bão đã tan rồi cạn nuớc thôi
    Cá tôm theo nước lặn hết rồi
    Cò ơi buồn lắm chỉ còn sếu
    Lặng lẻ ven bờ đói cả đôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cò đâu có đói bạn M ơi
      Nước đục cò đi lắm cá thôi
      Con ăn con bán lên xe xịn
      Lên cả nhà ngang cả phố dài

      http://img1.imagehousing.com/1/ef73d4ed47ab624ead36484b2d714eb7.gif

      Xóa
  20. Tối an lành vui vẻ ông tiên tóc bạc nhé hiiii!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà em gái lại cho anh một chứ dễ sợ
      Ông tiên ông tiển ông tiền
      Ông không có tiền em bỏ ông xa huhuhu

      https://lh3.googleusercontent.com/-fgksCVia-lE/UbVSOwMULhI/AAAAAAAANO4/Cue_hF2g-V4/w506-h281-o/gifs_21.gif

      Xóa
  21. Chúc mừng quê hương cụ được đón Đại tướng người con quê mạ QB về với quê hương, luôn tự hào và tràn đầy yêu thương cụ nhé ! Khi nào có điều kiện em sẽ thăm cụ liền, HÃY ĐỢI ĐẤY (~_~)
    http://anh.eva.vn/upload/4-2011/images/2011-12-14/1323853940-nen-noel10.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỢI ĐÂY ! CÓ RA ĐƯỢC KHÔNG ?
      SẴN SÀNG NGHÊNH TIẾP NÉN NHANG TƯỞNG NGƯỜI

      http://i1112.photobucket.com/albums/k483/trongtri1/875291fee24ea8f072d176e38359a2021.gif

      Xóa
  22. Vậy là lụt cũng tốt
    Lụt nước sẽ đục ngầu

    Ví không có nước lụt
    Thì cò chẳng béo đâu!
    -------
    -H.N thăm bác Ngọc Dũng,qua đợt lụt chắc nhà ta đã khô rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn gì nói nữa em ơi
      Cò tui đã biết vận trời chưa cho
      Rinh rình cắp mấy con cua
      Cắn vênh phù mõ hu hu xin chừa

      Xóa
  23. Em làm chi mà anh méc mẹ rứa, khóc nhè sang ăn vạ rồi nì...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihih vì
      Lắm người quen mà
      Khách ôi là khách
      Chật cả nhà chen chân ko lọt
      Nói rứa thôi anh ko méc mô cho em hoa nè

      http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/pet/2325271odwf42vx72.gif
      chớ còn gì nữa

      Xóa
  24. CHÚC NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN BÊN GIA ĐÌNH VÀ BÈ BẬN TRÀN NGẬP NIỀN VUII VÀ HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ,bạn đến khi nào
      Sao mà qua muộn mới chào gặp nhau
      Nghĩa tình vẫn vẹn trước sau
      Qua chơi luôn nhé kẻo lâu lắm rồi

      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/734601/9cae4125d8bc1e0a6cf5e094d2c2770f.gif

      Xóa
  25. EM THĂM ANH NÈ, HƯỚNG DÃN EM VỚI NHA ANH , SỐ DT EM NÈ 0983729588. CHÚC ANH ĐÊM AN LÀNH YÊU THƯƠNG HP NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận lời thic cứ nhận lời
      Sợ làm hổng việc của người bạn thơ
      Làm xong chớ có chê nghe
      Cỏ ơi cứ nói đừng đừng nhè héo đi
      http://direct1.anhso.net/original/10/103305/23201293257529.gif

      Xóa
  26. Vậy là anh và bà con Quảng Bình chuẩn bị đón đại Tướng rồi ! Em thăm anh rồi lên Hội trường Thống Nhất thắp nhang viếng Đại Tướng đây anh!
    Chúc anh sức khỏe, an lành anh nhé!
    http://imageshack.us/a/img706/8148/hdwallpapers4xinhnet8.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm lòng em gái đến chơi
      Hoa tươi đem tặng anh có lời cảm ơn
      anh thì chẳng có gì hơn
      mời em xơi tạm cà phê phin ấm lòng

      http://img1.imagehousing.com/1/ef73d4ed47ab624ead36484b2d714eb7.gif

      Xóa
    2. Sáng xem trực tiếp tiễn Người
      Rưng rưng xúc động, một đời tri ân!
      Chiều em ghé thăm anh, cùng anh tiễn đưa Đại Tướng trong những giờ phút cuối nơi đất Mẹ QB
      Chúc anh chiều mát lành anh nhé!
      http://www.commentsyard.com/graphics/good-afternoon/good-afternoon31.gif

      Xóa
    3. Cảm ơn trời đã cho anh
      Được nhìn sự kiện vẻ vang quê nhà
      Hôm nay mới thật là ta
      Hòa chung tâm tưởng dâng hoa ơn người

      http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/17/10/57/1345175830726857_574_574.jpg

      Xóa
  27. Thăm anh ngày nghỉ anh ơi
    chúc anh sức khỏe đừng lo nghĩ nhiều
    giờ này bão lại rập rình
    không biết đổ bộ nơi nào đây anh.
    .
    Quảng Bình đang bận lễ tang
    trời ơi đừng có bão to trào vào
    Để Bác yên nghĩ trời ơi
    Thuận đường con cháu về thăm Bác này.
    ========
    Chúc anh luôn khỏe và vui ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ão thì mặc bão Hoa ơi
      Bao phen đã nếm dạn rồi em ơi
      Em về quê mẹ ta ơi
      Dâng hương lễ Tướng về nơi quê mình

      http://anh.eva.vn/upload/4-2011/images/2011-12-14/1323853940-nen-noel10.jpg

      Xóa
  28. Sau cơn bão xóm làng xác xơ
    Cây cối tiêu điều trẻ già ngơ ngác
    Cao su hồ tiêu bạt ngàn gãy nát
    Biết bao giờ mới trở lại như xưa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Bàn tay ta làm nên tất cả..."
      Hết bão rồi ta lại dựng xây
      Bão lấy đi để đất lại màu mỡ phì nhiêu
      Chẳng mấy chốc lại xanh cây tốt lúa
      Đến lúc đó ngựa em no cỏ
      Ngựa anh thì no lúa no ngô
      Cùng nhau san sẻ em nghe
      Ta sẽ khỏe không còn mõi chân rụ gối

      http://sl.glitter-graphics.net/pub/2487/2487671tu2sg056e2.gif
      http://sl.glitter-graphics.net/pub/2487/2487671tu2sg056e2.gif

      Xóa
  29. Sau cơn bão lại tiếp bão nữa rồi cụ ơi
    Tiễn đưa đại tướng bình yên trở về
    Cõi tiên quê mẹ đang chờ
    Người về muôn nẻo đường quê tiễn người

    Trong em trời nắng cụ Cò ạ, ngoài cụ em thấy ti vi báo mưa, chúc cụ cuối tuần an lành nhé !
    [img] http://2.bp.blogspot.com/-9f4h41g9EhI/UgZopeXFYXI/AAAAAAAACtk/gGFQPRGVDdA/s1600/anh-dong-hoa-hong-6.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bão còn xa lắm em ơi
      Hồn thiêng Đại tướng chắc trời chở che
      Quảng Bình đất mẹ quê ta
      Muôn ngời như một hương hoa tiền người

      http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/tri-duc-2-soha-vn-1381474593318-crop1381474844979p.jpg

      http://media.tinngan.vn:6060/archive/images/content/2013/10/05/shares/111943_daituong2wap_380.jpg

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']