HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P2

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P2
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình



1-Bước Đường Tim Chị  


Quảng Bình nắng tháng năm đổ lửa
Gió nam Lào bụng chứa nóng thiêu
Má con đơn chiếc liêu xiêu
Ra sân nằm chõng ước nhiều bình yên 60

Bức màn tối trời đêm thả xuống
Nghe gọi tên.Má cuống cả chân
Tôi chưa kịp hiểu nguyên nhân
- Má đi trấn áp vài lần mới quen!

Bốn bề vắng ngủ liền sao được 65
Thin thít nằm nghĩ ngược nghĩ xuôi
Thình lình một bóng than ôi!
Từ đâu len lỏi để rồi trèo vô

Bóng người đó mờ mờ tôi thấy
Nhưng một mình biết vậy mà thôi 70
Nằm im với những hộp hồi
Thế rồi ngủ thiếp sáng trời mới hay…

Lời của má tới nay nhớ mãi
Ngày mai con chắc phải đi rồi
Đi lên gọi chị về thôi 75…
Tôi thưa chuyện thấy có người trèo vô

Má khe khẽ -Là du kích đó
Họ rình nghe xem có nói gì
Lần sau gặp cứ ngủ đi
Lặng im đừng hỏi không thì khó yên 80

Mụ Xàng dẫn tôi lên tìm chị
Trời mờ sương chuẩn bị bước theo
Mụ gồng gánh trước tôi sau
Đi như chạy trốn khổ đau không bằng

Trời hừng sáng sương giăng theo bước 85
Giữa cánh đồng đang được gặt rồi
Mênh mông sóng lúa vàng tươi
Nắng lên cao níu bước tôi mỏi nhừ

Đến Cự Nẫm nông phu đã nghỉ
Dẫm bóng mình vừa nghĩ vừa đi 90
Ước ao phép lạ diệu kỳ
Cho tôi giấc ngủ sau khi được dừng

Cũng đến lúc Mụ Xàng ngừng lại
Dưới bóng râm của bụi tre ngà
Dỡ cơm với muối mè ra 95
Ăn ngon lành cả hai bà cháu tôi

Tu hú gọi chào mời cu gáy
Nằm mơ màng đang thấy bà Tiên
Vẫn nghe gọi dậy đi liền
Đường xa Mụ giục tôi bèn chạy theo 100

Bóng nắng đổ xế chiều thì đến
Ngã ba sông có bến nước trong
Từng lời Mụ chỉ nằm lòng
Một mình đi tiếp thật không dễ dàng

Trời chuyển tối theo từng bước gấp 105
Rừng Bồng Lai chẳng gặp người qua
Lối mòn lọt thỏm bóng ta
Bốn bề vọng tiếng rừng già âm u

Tôi vội vã bước như chẳng sợ
Vì trong lòng cứ ngỡ gần thôi 1100
Nào ngờ trống ngực liên hồi
Càng đi càng sợ vì trời tối nhanh

Tay nắm chặt nhìn quanh rảo bước
Mắt cứ nhằm phía trước suối khô
Trèo qua mấy tảng đá to 115
Lọt vào lòng suối lại lo tìm đường

Trước mặt vẫn bốn phương quạnh vắng
Trời tối sầm lẳng lặng bủa vây
Vẫn rừng rậm rạp toàn cây
Đá hình kỳ quái xưa nay chưa nhìn 120

Cất tiếng hát nhấn chìm nỗi sợ
Gặp đá đen cứ ngỡTrâu Ma.
Từ trong cổ tích bước ra.
Sợ thì có sợ nhưng qua được rồi

Vừa kịp thấy một ngôi nhà nhỏ 125
Bất thình lình bầy chó xông ra
Vía hồn cất cánh bay xa
May sao ông chủ đã la kịp thời

Nhà ông Tích kêu trời khi thấy
Thằng bé tôi lẩy bẩy đến tìm 130
Chị Hanh như vẫn chưa tin
Rằng em bé út lại lên một mình

Gặp được chị thật tình tôi khóc
Mừng tủi thôi khó nhọc không màng
Vòng tay chị rất nhẹ nhàng 135
Xoá tan sợ hãi hoang mang hết rồi



Chuyến đi ấy một đời ghi khắc
Rừng Bồng Lai giăng mắc tình tôi
Còn bao niềm nỗi đầy vơi
Đường về năm ấy với tôi thật buồn.. 140
Xuân Sơn
(Còn tiếp)



   Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !



36 nhận xét:

  1. Tem!Tem!Tem! Chúc mừng bài thơ mới của huynh! Hi...hi... Em chạy ù qua xí ghế để đó đã, từ từ bình tĩnh sẽ đọc thơ sau anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm thương cảnh trẻ trong đêm
      Sợ thì vẫn sợ nhưng phải đi tìm chị
      Bao vất vả khó khăn nguy hiểm
      Trẻ mười hai đã phải vượt qua!
      Đời nay nghe kể như cổ tích
      Chuyện cũ nhớ về quá xót xa!
      Chia sẻ cảm xúc với hồi kí cùng anh! Chúc anh an vui sức khỏe anh nhé!

      Xóa
    2. Quên sao được những ngày khốn khổ
      Thằng bé con còn nhỏ yếu gầy
      Thương cha thương mẹ bị vây
      Ra đi tìm chị về ngay tỏ tường.....
      Cảm ơn em có tem vàng chia sẻ đời anh qua phần thơ

      Xóa
    3. Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...
      Những vần thơ đồng cảm sẻ chia

      Tác giả Phù Vân.Nguyễn Thị Thanh Xuân,Trần Minh Lê,Nguyễn Phương Hoa,Nguyễn Vũ Song Thu,Lưu Hồng Đoan, Lý Đức Quỳnh, Ngọc Nga Lê, Hồ Ngọc Dũng, Huỳnh Xuân Sơn

      Cảm thương cảnh trẻ trong đêm
      Sợ nhưng mà phải tìm đường thôi
      Khó khăn nguy hiểm khắp nơi
      Vượt qua rừng rậm mười hai tuổi đầu
      !
      Nay nghe cứ tưởng đâu cổ tích
      Tí tuổi đầu đã gánh tai ương
      Nghe sao ngèn nghẹn tiếng thương
      Một mình len lỏi tìm đường Bồng Lai

      Quên sao được những ngày khốn khổ
      Thằng bé con còn nhỏ yếu gầy
      Thương cha thương mẹ bị vây
      Ra đi tìm chị về ngay tỏ tường.....

      Anh dũng cảm kiên cường quá đấy.
      Giữa rừng già em thấy hoang mang
      vượt qua sợ hãi sẽ tan
      Chị em gặp mặt muôn vàn khó khăn

      Không dũng cảm cũng đành dũng cảm
      Buổi nguy nan ai dám làm ngơ
      Tuổi thơ nhưng trí không mờ
      Cảnh đời phải chịu ơn nhờ rủi may..

      Cảm thương Ngọc Dũng ngày thơ dại
      Đường bộ xa ngút ngái chân non
      Lần theo khúc khuỷu lối mòn
      Giữa rừng tìm chị lon ton một mình

      Cảm ơn đệ có tình chia sẻ
      Một nỗi niềm không thể nào quên
      Bồng Lai hai tiếng thân quen
      Cầu mong có dịp bạn hiền ghé thăm

      Đội cải cách những năm xưa đó
      Khiến bao người dân khó quên tên
      Một thời đau khổ không quên
      Dưới trên lộn chỗ, đảo điên tình đời

      Ai gặp phải chịu thôi khi ấy
      Âm thầm mà vùng vẫy tự bơi
      Càng nghĩ càng buồn anh ơi
      Bầm gan chỉ biết vạch trời kêu oan

      Đời là vậy cây oan bao trái
      Thằng bé con cũng trải thương đau
      Nhưng rồi nó đã hiểu sâu
      Vượt qua tất cả để mau thành người....

      Em tìm chị xa rồi mấy đoạn
      Đọc lại như trường đoạn mới qua
      Người em bé nhỏ tuổi hoa
      Tìm chị chẳng sợ cọp ma trong rừng

      Lời mệ dặn rưng rưng ghi nhớ
      Thêm yêu thương nâng đỡ trong rừng
      Mừng vui khôn xiết vô cùng
      Tìm được chị gái chúc mừng anh nha!....

      Trời sáng rồi thơ à thức dậy
      Người em tìm chị đấy biết chưa
      Còn mình đọc biết khi xưa
      Có người lầm lũi nắng mưa bùi ngùi

      Chuyến đi ấy đầu đời anh đó
      Với bao nhiêu nguy khó khôn lường
      Nếu mà chiều ấy lạc đường
      Rừng sâu heo hút không chừng lạc luôn

      Miền cát nóng nung cuồn cuộn gió
      Một chuyến đi nguy khó rập rình
      .Sỏi đá chẳng cản bước mình
      Gian lao khổ ải một mình chơi vơi

      Tâm trạng cứ rối bời dù nhỏ
      Được đệ vô chia sẻ vui rồi
      Còn nhiều chương nữa đệ ơi!
      Có gì góp ý huynh vui lòng mình

      Em mải miết một mình tìm chị
      Dẫu gai cào máu rỉ em qua
      Một mình đi giữa rừng già
      Đọc thơ thấm nghĩa tình là nơi đây

      Thân con gái thương thay đời chị
      Ứớc nguyện đi học chữ không thành
      Học nghề vừa mới tính nhanh
      Thì nhà gặp cảnh tan tành giấc mơ

      Tìm chị được bấy giờ oà khóc
      Trút bao nhiêu uẩn khúc thương đau
      Đêm hôm tra khảo má rầu
      Vừa lo vừa sợ bên nhau cùng về

      Một câu chuyện khi nghe anh kể
      Bỗng rùng mình không dễ trải qua
      Nghe xong đã nổi da gà
      Một mình cậu bé bôn ba giữa rừng

      May chiều ấy rất mừng tìm được
      Nếu không thì xuôi ngược giữa rừng
      Tối nghe có hổ mới run
      Ngẫm ra mới thấy chập chùng hiểm nguy

      Xóa
  2. Ở tuổi mười hai anh dũng cảm quá đấy.Nhưng bù lại gặp chị là tiêu tan nối mệt nhọc và sợ hãi nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không dũng cảm cũng đành dũng cảm
      Buổi nguy nan ai dám chần chừ
      Tuổi nhỏ nhưng trí không mờ
      Bí bắt phải chịu on nhờ rỉu may.......H Đ ạ

      Xóa
  3. Cảm thương tuổi ngày còn thơ dại
    Đường bộ xa ngút ngái chân non
    Lần theo khúc khuỷu lối mòn
    Tìm lên thăm chị sắt son nghĩa tình.....

    Thăm và chúc huynh an thường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đệ có lòng chia sẻ
      Một nỗi niềm không thể nào quên
      Xuân Sơn -Ngọc Dũng hàm ơn
      Cầu mong bạn hữu góp phần .....hay hơn

      Xóa
  4. Chúc cụ Cò chiều thứ ba vui
    Bình yên với kỷ niệm 1 thời dấu yêu (~_~)

    http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//44/720/44720597_7389272_a35e4c5db791.gif

    Trả lờiXóa
  5. Một thời đau khổ khó quên
    Dưới trên lộn chỗ, đảo điên tình đời
    Càng nghĩ càng buồn anh ơi
    Bầm gan chỉ biết vạch trời kêu oan
    Sang thăm anh và xin chia sẻ cùng anh nỗi đau một thủa. Nhưng anh em mình đã đứng vững đến bây giờ và sẽ vững vàng đến khi nào nhắm mắt xuôi tay anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời là vậy bao nhiêu oan trái
      Thằng bé con cũng trãi nếm đau
      Nhưng rồi nó đã hiểu sâu
      Vượt qua tất cả để mau khôn người....

      Xóa
  6. Má khe khẽ -Là du kích đó
    Họ rình nghe xem có nói gì
    Lần sau gặp cứ ngủ đi
    Lặng im đừng hỏi không thì khó yên
    SAO VẬY HUYNH ƠI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời đó ,họ theo dõi sát lắm ,vì sợ địa chủ sơ tán vàng bạc tiền của ,nên hay cho dân quân ban đêm phục kích theo dõi. Có đêm ngủ quên sáng trợt đứng dậy ngang nhiên ra về hi hi hi hi..
      Cho nên mẹ dặn mình đừng nói gì cả, mà họ vu oan cho mình nói xấu đội ,dân quân ......

      Xóa
  7. CẢNH NÀY ĐỆ CŨNG TỪNG NẾM TRẢI NGÀY THƠ BÉ HUYNH À . NÊN THẬT ĐỒNG CẢM VỚI HUYNH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai chú cháu Xuân Sơn và Dũng cảm ơn đệ đã đọc và chia sẻ nhé

      Xóa
  8. Người em tìm chị đã qua lâu rồi
    Bây giờ đọc lại như là mới qua
    Người em bé nhỏ tuổi hoa
    Tìm chị chẳng sợ gai cào rừng hoang
    Lời mẹ con nhớ khắc ghi
    Cho con nghị lực bước đi trong rừng
    Mừng vui khôn xiết vô cùng
    Tìm được chị gái chúc mừng anh nha!....
    ....
    Trời sáng rồi thơ ơi thức dậy
    Có người anh tìm chị năm xưa
    Còn mình thì tuổi thơ bơ vơ, vì cha trận mạc
    Mẹ gánh đời lầm lũi nuôi con...
    hihi
    Thể dục thôi, ngày mới bắt đầu rồi...
    Chúc anh luôn vui khỏe nhé, đón chào niềm vui anh mong đợi, heeee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chuyến đi đầu đời anh đó
      Với bao nhiêu nguy khó khôn lường
      Nếu mà chiều ấy lạc đường
      Rừng sâu heo hút không chừng
      Hổ không ăn thịt thì cùng chết run
      ==========
      cảm ơn em đã chia sẻ cùng anh nhé

      Xóa
  9. Ghé thăm anh! Chúc anh vui vẻ nhiều và thật nhiều!

    Trả lờiXóa
  10. Em đã nhận được quà anh gửi rồi ạ. Cám ơn anh rất nhiều. Em sẽ đọc nó để chia sẻ cùng anh. Chúc anh và gia đình sức khỏe và niềm vui ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui đc S T đọc sáng tác của anh và mong nhận đc hồi âm

      Xóa
  11. Đệ đến thăm Huynh. chúc ngày thật vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đệ đã sang thăm
      Huynh chúc đệ khỏe lành an hàng ngày

      Xóa
  12. Miền cát nóng nung người cuộn gió
    Dưới nắng nỏ mà đượm ân tình
    .Sỏi đá chẳng cản bước mình
    Gian lao khổ ải một mình tìm ai
    .
    ..........................
    Chúc mừng lão huynh nhé -thật tuyệt vời đó hunh ạ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi nhỏ thế đó đệ tôi ơi
      Được đệ sẻ chia huynh vui rồi
      Còn bao chương nữa em hãy đọc
      Có gì góp ý huynh càng vui

      Xóa
  13. Mải miết em mải đi tìm
    Gai cào chảy máu vượt ngàn em qua
    Tình chị em thận đậm đà
    Bao giông mấy tố nghĩa tình là đây
    Bài thơ chuyển thể rất hay, chúc mừng anh

    https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10259949_462518690560024_1245081723384643668_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm thân con gái chị của anh
      Ứớc nguyện học chữ cũng không thành
      Học nghề vừa mới..... nay phải bỏ
      Vì nhà gặp cảnh qua lầm than .....

      Tìm chị được rồi cũng đỡ lo
      Bao nhiêu uẩn khúc khỏi quanh co
      Đêm hôm tra khảo cực cha mẹ
      Vừa tủi vữa thưng chị của anh
      =================
      Cảm ơn em đã đọc và sẻ chia

      Xóa
  14. Một câu chuyện mà anh đã kể
    Nghe rùng mình không dễ trải qua
    Nghe xong đã nổi da gà
    Một mình cậu bé bôn ba giữa rừng


    http://1.bp.blogspot.com/_4WwIjbclhG4/S-3w3rWjrrI/AAAAAAAAAD4/IqlDxgBrnbM/s320/camchuongbr3.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng may chiều ấy tìm được nhà
      Không thì chết khiếp biến thành ma
      Tối đến nghe chuyện hổ ăn thịt
      Trâu bò gà lợn mới ngẫn ra
      =============
      Chú và Xuân Sơn cảm ơn em đã đọc và chia sẻ những phút giây nguy hiểm nhé

      Xóa
  15. Ngọc thăm chú, đọc bài thơ thật cảm động về tình cảm chị em ruột thịt! Chúc khỏe và vui nhé chú Dũng!
    http://files.myopera.com/vcpic/albums/12147932/DSC_1329copy.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị em nghĩa trọng tình thâm
      Em mà có ngã chị nâng đó mà
      Cảm ơn cháu đã đến đọc những vui buồn của chú

      Xóa
  16. Lâu lắm mới ghé sang thăm anh chúc anh có nhiều thơ hay và nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em lâu ngày mới đến chơi.Chúc em an lành hp

      Xóa
  17. Cánh chim nhỏ giữa rừng lạc lõng
    Bao nỗi lo phấp phỏng bủa vây
    Tình yêu nghị lực dâng đầy
    Em tìm thấy chị - vui này rưng rưng!...

    Trả lờiXóa
  18. Ôi lúc đó tuy là còn nhỏ
    Nhưng biết thương gia cảnh lâm nguy
    Bay là trời phật độ trì
    Khiến cho thằng bé vượt qua nguy nàn
    ===========
    Anh cảm ơn em đã đọc thơ HK và có lời chia sẻ cùng anh

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']