HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P3

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P3
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình




Những Điều Trắc Ẫn- P3

Sông Nhật Lệ một dòng trong vắt
Đã bao giờ ai chắt gạn chưa?
Giọt nào nước mắt ngày xưa? 195
Giọt nào sương lẫn giọt mưa đầu nguồn?

Thuyền ký ức căng buồm rẽ sóng
Ghé bến sông gió lộng đời tôi
Chở đi một mớ ngậm ngùi
Chở thêm niềm nỗi một thời đắng cay 200



Gửi hờn tủi của ngày xưa đó
Khi vừa xong đấu tố ở làng
Xếp ba loại tội nhẹ nhàng
Cho đi cải tạo hoang mang cả nhà!

Rồi từ đấy chỉ là bể khổ 205
Má một mình phải cố chắt chiu
Để khi nghe họ đến kêu
Là lo có gạo mang theo nộp liền

Trong một bận kêu tên như thế
Tôi theo bà cốt để nhìn ba 210
Đường đi thăm ấy rất xa
Hai bà cháu tính ghé qua họ hàng

Anh tên Lý ba nâng đỡ đó
Bà cháu mong có chỗ nghỉ chân
Đến nơi mệt gấp nhiều lần 215
Vợ anh ấy đã nhạt dần tình thâm

Hai bà cháu thêm lần buồn tủi
Nghĩ về ngày chỉ mới đây thôi
Nhà mình giúp đỡ bao người
Đưa anh Lý vốn mồ côi về làng 220

Để anh có họ hàng ấm áp
Có việc làm và gặp người thương
Tấm lòng ba sáng như gương
Ngờ đâu gặp nạn “luân thường” hết luôn

Có ai hiểu rõ nguồn cơn ấy 225
Bởi vì đâu chẳng thấy ân tình
Ai gieo cảnh khổ cho mình
Ai chia rẽ, rũ bỏ tình- nghĩa – ơn

Bao trắc ẩn tủi hờn ập tới
Đường Quán hàu - Đồng Hới còn xa 230
Thuê xe thương cháu là Bà
Ba đồng bạc ấy là xa xỉ nhiều

Xe lăn bánh gom điều thắc mắc
Làng quê im phăng phắc cảnh quen
Gọi kêu dân khổ vùng lên 235
Viết bằng vôi trắng hai bên dọc đường

Quán Hàu đến nhớ thương giục giã
Tôi cùng bà vội vã đi mau
Vĩnh Tuy trộm nghĩ trong đầu
Chắc ba con sắp gặp nhau thật mừng 240

Đang khấp khởi chợt dừng nghe quát
Đi đâu đây (giọng nạt nộ người)
Bà dừng lại-dạ thưa tôi
Đang đi nộp gạo thăm nuôi con mà

Họ xét hỏi gạn tra quê quán 245
Sau một hồi lục vấn cho đi
Mấy lần cho đến Vĩnh Tuy
Hai bà cháu phải dừng vì hỏi han

Rồi cũng tới ủy ban hợp tác
Nơi người ta canh gác đây rồi 250
Tôi cầu khấn tận trên trời
Mong cho được thấy dáng người của ba

Hai bà cháu nghĩ là đi chậm
Ngang qua nơi họ cấm để nhìn
Trong lòng cứ nghĩ đinh ninh 255
Từ trong sâu thẳm ba mình thấy con

Nộp được gạo héo hon hụt hẫng
Bởi biết rằng sẽ chẳng gặp ba
Hai bà cháu quay trở ra
Dáng chiều đổ xuống nhạt nhòa ước mơ 260

Đến Lộc Đại trời giờ đã tối
Bà cháu tôi khăn gói ngủ nhờ
Ăn cơm nắm dỡ ngồi lo
Khi về lấy chuyện gì mà kể đây

Bà nằm ghế kê ngay cửa trước 265
Ván cháu xiên dốc ngược ra sau
Nửa đêm gió lạnh thốc vào
Trong lòng thao thức biết sao bây giờ

Khi đi nghĩ người ta cho gặp
Bây giờ về ăm ắp nỗi buồn 270
Hỏi đâu cho rõ ngọn nguồn
Vì đâu chịu cảnh nằm đường nhớ ba

Trời hừng sáng thì bà gọi dậy
Trở về khi gà gáy cất lên
Nhiều năm tôi vẫn chưa quên 275
Lần đi nộp gạo không nhìn thấy ba

Bao trắc ẩn điều xa xưa ấy
Giờ viết lại vẫn thấy nhói đau
Má con cực nhọc nuôi nhau
Đêm đêm thấp thỏm nát nhàu tâm can 280

Đất làng Vĩnh muôn ngàn nỗi nhớ
Bến sông quê ngọn gió xôn xao
Ngược dòng hồi ức nao nao
Từ trong cuộc sống ngọt ngào dậy men




Xuân Sơn
(Còn nữa)



  Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu



 :   
















22 nhận xét:

  1. Ký ức tuổi học trò
    Ngọt ngày và cay đắng
    Hè về...chang chang nắng
    Nhớ nhọc nhằn ngày xưa...

    Thơ hay, mình họa tuyệt vời Ngựa anh ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi mùa phượng mỗi lần thương nhớ
      Kỷ niêm xưa hớn hở trở về
      Quên sao ngày tuổi còn thơ
      Vui cùng chúng bạn bây giờ còn đâu ?

      Với Ngựa anh ngày đầu lạc lõng
      Bởi gia đình cánh võng chao nghiêng
      Lớn lên trong cảnh chìm thuyền
      Bôn ba sóng gió triền miên nỗi niềm

      Nhưng cũng qua ba chìm bảy nổi
      Vượt bến đời đến cõi bình yên
      Bây giờ nghĩ lại mà kinh
      Nhưng lòng vui sướng vì mình vượt qua
      ==================
      Cảm ơn Ngựa em nhiều lắm

      Xóa
    2. cảm thông chia sẻ phần 3 Blogspot Vui Tuổi Già
      Tác giả:Thanh Bình,, Ngọc Nga Lê,Phù vân, Quỳnh Lý Đức, Mây Tím Buồn, Mẫn, Trần Minh Lê, Hồ Ngọc Dũng, HXS

      Ký ức tuổi học trò theo mãi
      Ngọt ngào dẫu nếm trải đắng cay
      Hè về... chang nắng hôm nay
      Nhọc nhằn nhớ bão mưa ngày xa xăm

      Mỗi mùa phượng mỗi lần thương nhớ
      Kỷ niêm xưa hớn hở quay về
      Quên sao ngày tuổi còn thơ
      Vui cùng chúng bạn bây giờ còn đâu ?

      Với Ngựa anh ngày đầu lạc lõng
      Bởi gia đình cánh võng chao nghiêng
      Lớn lên trong cảnh chìm thuyền
      Bôn ba sóng gió triền miên nỗi niềm

      Nhưng cũng qua ba chìm bảy nổi
      Vượt bến đời đến cõi bình yên
      Bây giờ nghĩ lại mà kinh
      Nhưng lòng vui sướng vì mình vượt qua

      Trước kì nghỉ ghé nhà thăm anh
      Lại thêm lần nữa ngọn ngành hiểu ra
      Đọc hồi kí mắt lệ nhoà
      Tuổi thơ hờn tủi cảnh nhà tan hoang

      Đội cải cách thời ngang ngược ấy
      Để lòng đau từ bấy đến giờ!
      Nhớ quên nhắc thủa ấu thơ
      Nhắc cho con cháu bây giờ thương nhau

      Cũng là nhắc để sau này nhớ
      Mong anh nhiều sức khỏe an vui
      Bên con cháu hạnh phúc cười
      Viết là an ủi mình rồi cháu con

      Nhắc không phải lòng còn buồn chán
      Đời mấy ai sáng lạng cả đâu
      Sông kia nước chảy vì đâu
      Bên lồi bên lỡ thay nhau đó mà

      Đời lắm kẻ so ta hơn nữa
      Hậu như tiền chẳng đỡ tí mô
      Có nhà như kiếp cua cò
      Mấy đời nối tiếp bây giờ hơn chưa?

      Bao trắc ẫn ngày xưa nhớ lại
      Đời mấy ai không phải gieo neo
      Đường đi trăm dốc vạn đèo
      Đời như sóng biển khi trào khi vơi

      Bà dắt cháu thăm nuôi con cả
      Con tìm cha vất vả đêm ngày
      Tưởng rằng gặp được cha đây
      Thấy như không thấy buồn thay lẽ đời

      Một hồi ký làm vơi sao được
      Có đau nào thấu ruột thấu gan
      Xót xa cảnh mất nhà tan
      Thâm tình ly biệt quá tàn nhẫn đi

      Một tiểu sử lâm ly bi đát
      Đau thương nào bằng nhát vào tim
      Người cha đã phải đi tìm
      Nhưng không được thấy mà thêm tủi hờn

      Tình phụ tử muôn vàn xa cách
      Nghĩa cha con ai cắt mà đau
      Nhớ cha ruột thắt gan bào
      Vượt đường quan lộ mà vào thăm nuôi

      Nhưng ngặt nỗi chuyện đời đâu dễ
      Cảnh tìm cha dâu bể lắm thay
      Ba bề bốn phía bao vây
      Làm sao gặp được giãi bày nội tâm

      Đành gạt lệ âm thầm về vậy
      Ngoái trông chừng may thấy được chăng
      Nhưng rồi trong bóng chiều buông
      Lờ mờ chỉ thấy nỗi buồn mắc giăng

      Đất trời mãi trăm năm vẫn thế
      Mà nhân gian dâu bể cuộc đời
      Ly tan bỗng dửng dưng rơi
      Nhớ lại ngày ấy một trời xót xa
      .
      Bến Nhật Lệ dương tà hưu quạnh
      Ngậm ngùi lòng thấm lạnh chát chua
      Ai kia thả chút tình thừa
      Chưa làm tội chết vẫn vừa đời đau
      .
      Rồi vẫn thế cùng nhau bước tiếp
      Những gian khổ trùng điệp bước chân
      .KHổ xa rồi đến khổ gần
      Bao nhiêu hon héo rụng chân đếm ngày ..............

      Xóa
  2. Ý quên! Em bóc tem vàng
    Mọi người bận ngủ,Ngựa mở hàng nhà anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả trưa không ngủ ngựa em
      Tem vàng anh tặng em thêm nai lần ......kakaka
      Thì ra hai ngựa đều không nghĩ trưa hi hi hi

      Xóa
  3. Em bận ngủ tẹo buổi trưa
    Nên nhường chị Ngựa tem vàng nhà cụ Cò nha

    Chúc quê hương cụ Cò 410 năm khai sinh, chúc cụ cò nghỉ lễ thật vui khỏe, thảnh thơi nha cụ Cò (~_~)

    http://c.universalscraps.com/files/en/hello.and.hi/hello_152.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sao chơi đựơc hả Bạch Dương
      Chân què tay liệt em không thương
      Nói chi đến cảnh vui phường phố
      May ra chỉ có ra đứng đường

      Xóa
  4. Trước kì nghỉ lễ thăm anh
    Lại thêm lần nữa bồi hồi xót xa
    Đọc hồi kí mắt nhòa lệ ướt
    Tuổi thơ anh bao nỗi tủi hờn

    Đội cải cách một thời ngang ngược
    Để lòng đau, đau đến tận bây giờ!
    Nếu không nhắc, mấy ai được biết
    Nhắc lại rồi, lệ ướt lòng đau!

    Cũng là nhắc lại cho vơi
    Mong anh sức khỏe an vui tuổi già
    Bên con cháu sống vui, sống khỏe
    Để là nguồn an ủi cháu con
    http://www.thuquananlac.com/sta/u/w/6507/sanphammoi/caycaobongcathuphap.jpg
    Chúc anh sức khỏe, luôn vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Thuyền ký ức neo bến sông
    Chở lòng xưa cũ mênh mông u hoài....

    Chúc huynh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhắc không phải lòng ta buồn chán
      Đời mấy ai sáng lạng cả đâu
      Sông kia nước chảy vì đâu
      Bên lồi bên lỡ thay nhau đó mà

      Đời lắm kẻ so ta hơn nữa
      Hậu như tiền chẳng đỡ tí mô
      Có nhà như kiếp cua cò
      Mấy đời nối tiếp bây giờ hơn chi
      =====================
      Cảm ơn em ,chúc em những ngày nghĩ vui vử em nhé

      Xóa
  6. "Bao điều trắc ẩn xa xưa ấy
    Giờ viết lại vẫn thấy nhói đau
    Mẹ con cực nhọc nuôi nhau
    Đêm đêm thấp thỏm nát nhàu tâm can"
    -----------
    Chúc bạn những ngày nghỉ lễ an vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao trắc ẫn ngày xưa nhớ lại
      Đời mấy ai không phải gieo neo
      Đường đi trăm dốc vạn đèo
      Đời như sóng biển khi trào khi vơi
      ==========
      Cảm ơn em đã có lời chia sẻ ,chúc vui vẻ những ngày nghĩ lễ nhé

      Xóa
  7. Sang thăm anh, thật ấn tượng với hồi ký được chuyển thành thơ. Quá tuyệt vời. chúc anh ngày lể vui vẻ an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt Xuân Sơn anh cảm ơn em đã có lời động viên nhé
      Bà dắt cháu thăm nuôi con cả
      Con tìm cha vất vả đêm ngày
      Tưởng rằng gặp được cha đây
      Thấy như không thấy buồn thay lẽ đời

      Xóa
  8. Bài thơ răng mà dài rứa anh ơi.
    Bài thơ một tác tuyệt vời anh ạ
    Chúc anh ngày lễ thật vui và HP ạ
    http://www.cooplab3d.com/pages/napoleon.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện được chuyển thể ra thành thơ
      Nên dài đó em chớ có lơ
      Em hãy đọc đi rồi sẽ hiểu
      Mới thấy công người chuyển thế thơ

      Xóa
  9. Một hồi ký làm sao quên được
    Có đau nào thấu ruột thấu gan
    Xót xa cảnh mất nhà tan
    Thâm tình ly biệt quá tàn nhẫn đi

    Một tiểu sử lâm ly bi đát
    Đau thương nào bằng nhát vào tim
    Người cha đã phải đi tìm
    Nhưng không được thấy mà thêm buồn tủi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình phụ tử âm thầm xa cách
      Nghĩa cha con ai cắt mà đau
      Nhớ cha ruột thắt gan bào
      Vượt đường quan lộ mà vào thăm nuôi

      Nhưng ngặt nỗi chuyện đời đâu dễ
      Cảnh tìm cha dâu bể lắm thay
      Ba bề bốn phía bao vây
      Làm sao gặp được giãi bày nội tâm

      Đành gạt lệ âm thầm quay gót
      Ngoái trông chừng may thấy được chăng
      Nhưng rồi trong bóng chiều buông
      Lờ mờ chỉ thấy sương giăng nỗi buồn

      Xóa
  10. Đất trời này thiên thu vẫn thế
    Mà nhân gian lỗi nhịp cuộc đời
    .Tao loạn bỗng dửng dưng rơi
    Nhớ lại ngày ấy bên trời xót xa
    .
    Bến Nhật Lệ dương tà hưu quạnh
    Ngậm ngùi lòng cười nụ chát chua
    .Xã hội thả chút tình thừa
    Chưa đủ tội chết vẫn vừa đời đau
    .
    Rồi vẫn thế đời đau bước tiếp
    Những gian khổ trùng điệp bước chân
    .KHổ xa rồi đến khổ gần
    Bao nhiêu hon héo rụng chân đếm ngày ..............
    ...............


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời trắc ẩn kể sao cho xiết
      Giúp cứu người, người xiết cổ ta
      Cùng chung máu mủ ruột rà
      Đem lòng xỉ vả xót xa vô cùng

      Không có tội toa vòng có tội
      Chuyện ngược đời cho phải... áp vô
      Làm cho tội nặng gớm ghê
      Hàm oan ai biết chịu bề chết thôi
      ...
      Cảm ơn đệ đã chia sẻ với huynh

      Xóa
  11. Cũng đừng nên trách người thân
    Vì sao họ phải dần dần xa ta
    Nếu không thế sẽ là có tội
    Tội thân người do Đội dựng nên
    Một thời lẫn lộn trắng đen
    Giá gương tan vỡ, ố hoen nhiễu điều
    Chỉ thương người thân yêu tù tội
    Muốn đến thăm quá đỗi khó khăn
    Mang theo quà cáp, thức ăn
    Bị phường cai ngục cướp phần tranh nhau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân ta vốn hiền hòa chất phác
      Đói bốn lăm vẫn nấu cháo làng
      Cứu người vất vưởng ngoài đường
      Đói cơm rách áo thảm thương vô cùng

      Trong gia quyến một lòng giúp đỡ
      Việc làm ăn kiếm bữa qua ngày
      Tự nhiên tai vạ ai bày
      Đem lòng phản trắc xưa nay không từng....
      Cảm ơn em nhé

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']