HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P12

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P 12
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                  Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình

Những Điều Bất Ngờ-P12

Đằng đông hửng nắng trời xanh thắm
Vầng mây u uẩn xám trôi xa
Tình thâm máu mủ ruột rà
Đã nhìn nhận- giúp nhau qua ngặt nghèo 760

Trải qua những gieo neo khốn khó
Mấy năm trời bão tố quật quăng
Đá Đen- chặt củi –Mái Ngang
Cháo rau khoai sắn cơm chan tủi hờn

Màu tang tóc trùm căn nhà cũ 765
Phải dời xa trú ngụ lều tranh
May sao vẫn được học hành
Chị Hanh lỡ dở để giành phần tôi

Suy tâm tổn thương rồi ngã bệnh
Tôi nằm như chú ếch nhốt khô 770
Bỗng nhiên ba đến bất ngờ
-Ba còn sống để bây giờ gặp con

Bao nhiêu nhớ thương dồn nén mãi
Lúc này đây tôi trải lòng ra
Ngỡ như là thật đó ba 775
Thương tôi ba mới hiện ra bên mình

Giật mình tỉnh dậy tin là thế
Chị Hanh nghe tôi kể vui lây
Má về con mới được hay
Người quen cho biết nơi ngày chôn ba 780

Mấy bác ấy vốn là lén lút
Theo dõi từng giờ phút bắn ba
Nay từ Đức Trạch tìm qua
Cũng mong chỉ má nơi ba đang nằm

Thật vui bởi phúc phần đem tới 785
Nỗi niềm này theo với tháng năm
Hẹn ngày lên chỗ ba nằm
Biết rằng phải đợi âm thầm đến đi

Ba phù hộ độ trì má nói
Sáng ngày mai o Bợi đón vô 790
Ba o cháu một xích lô
Riêng tôi nuôi dưỡng ước mơ trên đường

Thêm cảm giác yêu thương che chở
Vì đinh ninh gặp gỡ Ba về
Niềm tin ấy lớn tràn trề 795
Theo tôi ngắm cảnh và nghe ấm lòng

Đi đến chỗ o Công để ở
Cả nhà vui niềm nở bên nhau
Riêng tôi như hết bệnh lâu
Ba theo phù hộ –hết đau đây mà 800

Tôi với chị nhẩn nha chọn lựa
Món gì ăn ở giữa phố phường
Cảnh này ai thấy cũng thương
Bao nhiêu món lạ bên đường đắn đo

Cuối cùng chọn ăn no bánh Đúc 805
Hai chị em hạnh phúc trào dâng
Riêng tôi vui vẫn bâng khuâng
Qua hè xếp lớp nhập trường sao đây?

Nửa tháng hết bệnh ngày về lại
Gặp nỗi niềm tím tái không thôi 810
Phải chăng là ý của trời
Lớp mà tôi học là ngôi nhà mình

Nơi ấy chất chứa hình bóng cũ
Bao khổ đau vẫn cứ đeo hoài
Ra đi buốt rát ngày dài 815
Bây giờ trở lại có ai hiểu cùng

Với bao kỷ niệm chung riêng có
Ba Má và chị ngỡ quanh đây
Buồn vui chất mãi thêm dày
Biết thân biết phận nơi này đã xa 820

Vào lớp học như là chốn lạ
Chỉ học thôi -tất cả học thôi
Học mong đỗ đạt thành người
Học cho ba má -một đời ước mong

Thế mà ước mơ không trọn vẹn 825
“Thương người thì khó đến thân” tôi
Bởi vì cho bạn chép bài
Thế là cùng rớt cả hai một lần

Thương chị với má phần buồn tủi
Học giỏi mà đâu phải ham chơi 830
Bây giờ quyết học lại thôi
Chỉ mong má với chị vơi bớt buồn

Đầu nguồn nước vẫn tuôn về biển
Dòng đời trôi vạn biến khôn lường
Gia đình vẹn nghĩa yêu thương 835
Thêm Ba che chở dặm trường sẽ qua




Xuân Sơn
(Còn nữa)

 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !


19 nhận xét:

  1. Lâu rồi nay em ghé thăm anh
    Lại được tem vàng sao may quá
    Chia sẻ cùng anh trang hồi kí
    Một thời lận đận với công danh...
    Hôm nay còn là ngày đặc biệt
    Mừng thêm tuổi mới phúc thọ dày!
    http://files.diendanbaclieu.net/2014/T02/img/diendanbaclieu-44899-banhsinhnhat.jpg
    http://gianhangvn.com/Upload/005316/MTIvMTYvMjAxMiAxMjo0OTo0NCBQTQ==.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay sinh nhật của anh
      Làm sao em biết thật tình anh khen
      Thôi thì anh xin cảm ơn
      Chắc là phúc thọ ít năm đặng tường
      Bao nhiêu vất vả khôn lường
      Ơn trên phù hộ,thỏa lòng hôm nay
      ===============
      Chúc em an vui sau chuyến đi cu lịch về

      Xóa
    2. Chung Thị Hạnh hội viên Thi Đàn VN
      12/Mộ chôn ba đã tìm lại được
      Rảo thị thành nào ước mong chi
      Trở về học lại mùa thi
      Cho chị và mẹ xuân thì trẻ tươi

      Vì thương bạn mà thân cam tội
      Hỏng mùa thi, học giỏi làm gì
      Quyết tâm làm đấng nam nhi
      Vừa lòng mẹ, chị dạ ghi ơn dày
      ===============
      Nguyễn Hoàng Hội viên Thi Đàn VN
      Rồi cũng biết nơi cha nằm xuống
      Cả nhà trong luống cuống buồn vui
      Cây xơ xác lá xanh rơi
      Mẹ ,con thoát nỗi ngậm ngùi bấy lâu ...

      Nhưng phận số nào đâu tránh khỏi
      Nhà mình xưa nay tới học nhờ
      Học trò rất giỏi bấy giờ
      Thế mà vẫn cứ bất ngờ rớt đau ...
      Hoàng chia sẻ với chú và chị mấy câu ...chúc chú và chị đêm an lành
      ====================
      Trần Minh Lê Hội Viên Thi Đàn VN
      Tâm tình lòng bằng dòng thi tứ
      Ngẫm cuộc đời ừ cũng gian lao
      . Tình bạn hương gió xôn xao
      Chân tình góp lại thơ vào đời kia ........
      ........
      Xuân Sơn chuyển thể câu chuyện của anh Dũng thật là hay -Trân trọng
      ==========================

      ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Xóa
  2. Trong gian khó con người có chí sẽ thành công. Chúc mưng ND đã qua cơn bĩ cực.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Người có chí thành công mỹ mãn"
      Xin cảm ơn bạn đã chúc mừng
      Hôm nay Dũng thấy thỏa lòng
      Gian nan một nữa đoạn đường đã qua
      Nhờ blog trang thơ ghi lại
      Cháu Xuân Sơn chuyển tải từ văn
      Bạn bè thi hữu xa gần
      Càng thương càng quý ân tình bấy nay

      Ngọc Dũng xin cảm ơn HĐđã đọc phần 12 và có thơ chia sẻ
      Chúc HĐ an vui ngày cuối tuần nhé

      Xóa
  3. Vào lớp học- nhà mình thuở trước
    Mỗi bước chân một bước bùi ngùi
    Nhà xưa cảnh cũ đây rồi
    Nhưng nay buồn tủi biết hồi nào khuây

    Ôi nơi chốn sum vầy một thuở
    Giờ mình con bỡ ngỡ bước vào
    Thương ba ruột xót như bào
    Thương con ba đã hiện vào giấc mơ...

    Em ST thăm anh và chia sẻ với anh đôi dòng cám xúc, khi anh bước chân vào căn nhà của gia đình mình, nay đã biến thành lớp học . Nối lời cùng anh khi mơ gặp được ba.
    Em gái chúc anh và toàn gia vui khỏe ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em gái những lời đồng cảm
      Khiến cho anh phấn chấn vô cùng
      Em như hiểu hết trong lòng
      Những gì đã mất ai mong làm gì

      Trời như muốn bất ta phải nhớ
      Để mà chăm mà cố học hành
      Ngôi nhà nơi đã sinh thành
      Ra ta ra cả công danh sau này.......
      ===========
      Anh thành tâm cảm ơn Song Thu đã có đòng cảm sâu sác cho chương 12 HK
      Cảm ơn ST đã tự nhận là em gái của anh ,đó là niềm vui mừng nhất hôm nay ,ngày sinh nhật của anh thật ý nghĩa,em ạ
      Chúc em gái luôn luôn sk an lành và hp em nhé

      Xóa
  4. ngày cuối tuần em sang thăm anh nè
    bài chuyển thể thật hay ạ.
    Có chí có ý quyết làm nên.
    Chúc anh vui khỏe ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng vậy không riêng anh nhé
      Có quyết tâm ắt sẽ thành công
      Sinh ra mặt nước khúc sông
      Như con cá lội vẫy vùng kiếm ăn

      Cảm ơn đã đọc p12
      Chúc em CN vui vẻ nhé

      Xóa
  5. Entri cháu cảm thấy lạ, chú cứ viết thuần Việt cho chắc. Bài đăng hay bài viết. Thơi cô Xuân Sơn thật giàu cảm xúc.
    Cháu chúc chú cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu đã đóng góp ý kiền, nhưng cháu cần nói rõ thuần Việt ở chổ nào ,về chữ hay thể loại. Về thể loại thì có lẽ không cần phải bàn ,vì thơ song thất lục bát , hay lục bát đều là vốn quý của dân tộc VN ta ngàn đời nay để lại .Về từ thị toàn là Việt ngữ ta thường dùng cháu ạ ,không vay mượn tiếng của quốc gia nào .,hay là trong một biển chứ có thể sơ xuất nào đó cháu nói cụ thể cho chú và XS biết nhé .Cảm ơn cháu nhiều. Chúc cháu CN an vui hp nhé. ( đây là email của chú ,chú cháu ta có thể liên lạc trao đổi cháu ạ : ngocdung42@gmail.com)

      Xóa
  6. Đúng là một bản trường ca
    hai câu bảy chử mở ra luận bàn.
    viết trường ca với thể song thất lục bát thì quá chỉnh rồi. HXS tuyệt vời, chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn em đã có nhận xét chính xác sau khi đã đọc 12 P Hồi Ký. Một thể lọai mà cha ông ta hay dùng để truyền thụ cho con cháu ngay từ khi mới lọt lòng bằng tiếng ru mượt mà ,hoặc là trong quá trình lao động sản xuất bằng những điệu hò khoan ,hò đẩy thuyện.Các cụ Nguyển Du, bà Đoàn Thị Điểm ngày xưa cho đền nhà thơ Tố Hữu ....ngày nay đã xử dụng thể laọi lục bát ,song thất lục bát cho tác phẩm của mình. Để con cháu dể nhớ dể thuộc ,hay là để truyền thụ đc rộng nhái là về lâu về dài .Thé hệ chúng ta cũng vậy ,phần áp dụng tinh hoa của dân tộc ,phần thì thử sức mình có làm đc không có phải thế không em Mẫn .
      Cảm ơn em đã đọc P12 và mong nhận đc nhiều ý kiền nhận xét của em để kịp thời bổ sung cho tập thơ hoàn chỉnh hơn .Thay mặ cả cháu Xuân Sơn anh chú em mạnh khỏe hp và mong em góp thêm ý kiến

      Xóa
  7. ĐỆ TỚI THĂM HUYNH CHÚC HUYNH KHỎE VÀ THI HỨNG DỒI DÀO

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt cả cháu Xuân Sơn, Huynh có lời cảm ơn đệ đã đọc đến P12 hồi ký, Và cũng đã có những nhận xét góp ý vô cùng quý giá, mong rằng đệ vẫn tiếp tục đọc và có những nhận xét hay
      Chúc đệ ngày nghĩ vui vẻ an lành đó nghe

      Xóa
  8. Nghe xa xót như vò ruột nát
    Chết thảm cha bỏ xác vô tăm
    Phúc lành ở tại thiện căn
    Sau đời giải nạn thoát băn khoăn lòng !

    Chúc anh ND nhiều sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù có sướng yên tâm sao được
      Khi mộ phần thân phụ chưa hay
      Bây giờ trời đã cho đây
      Mẹ con khấp khởi đắng cay nguôi dần

      Và cứ thế sáng dần đêm tối
      Như hạt cây trổi dậy nẩy mầm
      Bao ngày dưới đất tối tăm
      Hôm nay mới nhú màu xanh giữa đời.....

      Anh cảm ơn Quỳnh Đức đã đọc P12 VÀ CÓ THƠ ĐỒNG CẢM
      CHÚC EM AN VUI HP EM NHÉ

      Xóa
  9. Nơi Ba nằm bao ngày quạnh vắng
    Được người thân may mắn chỉ đường
    Và Ba luôn hiện trong con
    Cuối cùng gặp gỡ âm dương tủi mừng.

    Con quyết chí tìm trường để học
    Không có cơ chọn lọc nào nhiều
    Căn nhà mình cũ thương yêu
    Đã thành lớp học... bao nhiêu ngậm ngùi.

    Sự học vẫn gặp hồi lận đận
    Phải chăng là thi phận học tài?
    Trượt rồi phải cố dùi mài
    Đêm ngày đèn sách không ngoai chuyên cần...

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn em không quên đến đọc
    Để cùng nhau chia sẻ buồn vui
    Đoạn này cũng đã đỡ rồi
    Chân trời hé sáng cuộc đời khá lên
    CẢM ƠN ĐỆ NHIỀU LẮM THỨ ƠI
    CHÚC ĐỆ AN LÀNH HP NHIỀU NHÉ

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']