HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P8

  HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P 8
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                  Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình
com-img

Bên Mộ Người Mới Khuất - P8


Dãy Ông Tượng vẫn hùng vĩ đứng
Cùng đại ngàn giữ vững màu xanh 510
Hướng về nơi ấy lòng thành
Đoạn đời khốn khó ân tình không phai

Một thời nhớ ngày dài đốn củi
Chị em tôi lầm lũi vào rừng
Vậy mà khi bán rưng rưng 515
Ngồi chờ trông ngóng nhìn từng người qua



Chặt đào củi đã là khốn khổ
Chị gánh đi bán đỡ hơn đâu?
Sương sa ướt áo bạc màu
May mà bán được nỗi đau thêm dày 520

Ôi người chị bấy nay phúc hậu
Trọn tuổi xuân đau đáu lo toan
Việc nhà cáng đáng chu toàn
Âm thầm cam chịu hàm oan với nhà

Giờ đây mắt lệ nhòa nhớ lại 525
Cô cháu tôi tê tái gặp nhau
Giả vờ ngã nhắn đôi câu
Sợ rằng kẻ trước người sau trộm nhìn

Sáng sớm ấy đi tìm rau má
Vừa hái vừa tất tả ngó xem 530
Nơi cô hẹn gặp chị em
Xung quanh nghĩa địa lũ chim đang hù

“Che…che vặt …” chúng như xua đuổi
Vội vàng đi xuống cuối nghĩa trang
Chúng theo quần thảo kêu ran 535
Chị em tôi học người làng “vặt che…”

Cứ đối đáp không hề sợ chúng
Một lúc sau nó cũng tản ra
Chị em theo hướng mà qua
Ngồi sau ngôi mộ người nhà chồng cô 540

Cảnh găp mặt sau mồ khi ấy
Ai nghe qua cũng thấy héo hon
Cô tôi gặp cháu tủi hờn
“Cúc Hoa về gặp các con…” không bằng

Cô cho biết tin ngang sét đánh 545
Cha ở hiền phải gánh tội thay
Oán ân Ông Lộng ai hay
Để cho Cha phải tai bay một đời

Nghe cô kể ngậm ngùi nuốt hận
Tội định rồi thân phận cùm gông 550
Vợ con cô lẻ sao trông
Mà kêu có được thoát không bấy giờ

Ngồi tôi viết ngẩn ngơ rồi nghĩ
Cuộc đời người có chí như không
Vô thời vận đục như trong 555
Trải qua kiếp nạn trời hồng nắng lên

Một gói cá nục quen mà lạ
Cô cho nào phải cá trộm đâu
Nhưng mà nhớ mãi về sau
Miếng ăn khi đói nhớ nhau suốt đời 560

Tranh tối sáng một thời khó khổ
Nhiều tai ương bỗng đổ lên đầu
Cả nhà phải gánh thương đau
In hằn trên mái tóc màu tuyết sương

Giờ nghĩ lại thấy thương chị lắm 565
Vùng vẫy bơi nhà đắm giữa dòng
Chị lo vun vén bao công
Giao thương mua bán một lòng lo toan

Với gia tộc vẹn tròn sau trước
Gặp mặt cô vẫn được yên thân 570
Cho tôi ấm chút tình thâm
Cho tôi hy vọng đang dần bình yên




Xuân Sơn
(Còn nữa)

 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !
 

23 nhận xét:

  1. Đệ trở về đây rồi huynh ơi , vừa qua mắc chút việc huynh ạ
    Thăm huynh được dọc bản phóng tác từ văn xuôi của XS thật tuyệt , chuyển thành song thất lục bát dễ đọc dễ thấm xúc động lăn]ms huynh ạ - cám ợ bác Xuân Sơn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Nam Chung
      Thay mặt XS cảm ơn đệ đọc Song Thất Lục Bát Hồi Ký và có cảm nhận vô cùng quý giá.Chúc NC luôn sk và an vui hp nhé

      Xóa
    2. Chung Thị Hạnh hội viên Thi Đàn VN
      Nhưng ai biết lửa bùng oan khuất
      Cha chết còn bứt rứt không yên
      Thế thời đá lở núi nghiêng
      Mong bình minh thức vỗ yên cuộc đời

      Qua cơn mưa hết rồi tăm tối
      Sao vẫn nghe dạ rối bời bời
      Gói cơm cá nục tình người
      Tay đan lần giở bùi ngùi dáng xưa

      CHIA SẺ VỚI CHÚ DŨNG.QUA CƠN BỈ CỰC RỒI.VẬY LÀ YÊN LÒNG NHA CHÚ!
      ================================

      Nguyễn Hoàng Hội viên Thi Đàn VN
      Ôi chua xót tình thâm gặp mặt
      Mà sao xem như lạ chẳng quen
      Nỗi niềm nhớ mãi không quên
      Đời mang rót mãi nhiều thêm ưu phiền

      Gieo nghịch cảnh người hiền bắt tội
      Va ông trời cướp mất cha rôi
      Vợ goá con phải mồ côi
      Từ đây sóng phủ lên đời bão giông ...
      Hoàng viết tiếp mấy câu để chia sẻ những nỗi niềm cùng hai tác giả
      Giông bão đi qua bình yên sẽ đến
      Đêm tàn hiu hắt ngày mới nắng lên ...
      Chúc bác nhiều niềm vui , sức khoẻ , và chị thì luôn hạnh phúc khi mang niềm vui đến cho mọi người bằng bài viết của mình chị nhé
      ==============

      ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Xóa
  2. "Miếng khi đói" đậm tình cô cháu
    Giờ nhớ về hai mắt rưng rưng!
    Chuỗi ngày khốn khó thương đau
    Gặp nhau lén lút nát nhàu tâm can

    Chia sẻ cùng anh ngày xưa ấy
    Đã qua rồi ngày tháng nhiễu nhương
    Thời vận buồn trước vui sau
    Xưa buồn rơi lệ giờ cười thảnh thơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy đó
      Cô với cháu khác gì phụ tử
      Người vô sinh hay cứ trách đời
      Đem lòng thương cháu lâu nay
      Cầu cho gia đạo nối dai
      Cầu cho cháu thoát những ngày tối đen

      Hẹn gặp cháu ngay bên mộ chí
      Tránh người ta dị nghị thông đồng
      Cháu cô nước mắt lưng tròng
      Ôm nhau mà khóc như nàng Cúc Hoa....
      Cảm ơn em Chúc em an vui và sk nhé

      Xóa
  3. Sống ta chứng kiến một thời
    viết nên sử sách tộc gia lưu truyền
    Đây là của chính ông cha
    Nay mai con cháu lưu truyền cho nhau
    ===========
    Chúc an khỏe vui và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình máu mủ gặp nhau lén lút
      Nỗi khổ này ai biết chăng ai
      Đời sao lắm nỗi chua cay
      Quyền huynh thế phụ càng ngày xót xa

      Muốn giúp cháu nhưng mà không được
      Cho miếng ăn nhìn trước nhìn sau
      Hẹn giờ nghĩa địa vắng sâu
      Không người lui tới thỏa câu tâm tình........
      Chúc em ngày CN vui vẻ an lành

      Xóa
  4. Phương Hoa chẳng biết viết gì
    Chia sẻ cùng anh nỗi đau cha đi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô gặp cháu như là cổ tích
      Có ai ngờ cảm kích hơn xưa
      Người còn da thịt tóc tơ
      Mà như hồn hiện bên mồ hỡi ôi

      Ai gây cảnh chia phôi phụ tử
      Nghĩa cháu cô nghiệt ngã thế ni
      Gặp nhau rõ cảnh sầu bi
      Cũng đành nuốt hận làm gì được đâu
      CẢM ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ

      Xóa
  5. Ghé thăm anh. Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé! hẹn lần sau họa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn em Phù vân nhiều lắm
      Không sao cả, anh đây thông cảm
      Đã bao lần em họa thơ hay
      Chia bùi sẻ ngọt bấy nay
      Nỗi niềm chơn chất anh đây cảm lòng
      Chúc em ngày CN an vui hp

      Xóa
  6. Chia sẻ cùng chú.
    Sinh Lão Bệnh Tử đó là vòng xoay cuộc đời.
    Cháu chúc chú có những ngà cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vẫn biết thế vòng quay thiên tạo
      kiếp tử sinh bệnh tử thường tình
      Nhưng sao đạo nghĩa bất bình
      Khác gì cầm thú tranh giành xé nhau
      Cảm ơn cháu đã chia sẻ

      Xóa
  7. Nhớ câu "Một miếng khi ta đói
    Cũng quý bằng một gói khi no"
    Nhận đùm cá nục cô cho
    Rưng rưng xúc động lệ nhòa bờ mi

    Lại tin dữ khác gì sét đánh
    Về người cha bị định tội danh
    Oan sai tra tấn ngục hình
    Rũ tù biết có an lành được không?.

    May trời cũng công bằng thấu lẽ
    Cho con người ý chí niềm tin
    Ở lành thì sẽ gặp hiền
    Gia đình dần được ấm êm sum vầy.

    Chia sẻ và đồng cảm cùng anh về một thời gia đình bị oan sai tao loạn... Chúc anh chị và các cháu luôn khỏe vui và an lành nhé!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong gia tộc ai bằng thúc bá
      Tình anh em muôn thuở không phai
      Thế mà thay đổi vần xoay
      Làm cho tình cảnh loay hoay khốn cùng

      Thấy cháu khổ mà lòng cô xát
      Biết làm sao giúp cháu được đây
      Con cá với ít tiền này
      Muốn cho cũng sợ, vạ lây cháu mình

      Cô với cháu như hình với bóng
      Cháu mất cha cô sướng nỗi gì
      Thương anh tử nạn lâm nguy
      Thương cháu còn nhỏ , lấy gì sống đây

      Cảm ơn Quang Thứ đã có những đồng cảm sâu sắc

      Xóa
  8. Đất quê nghèo một thời tao loạn
    Trẻ cút côi oán thán nuốt lòng
    Trải qua khốn khổ bão giông
    Lớn khôn bản lĩnh với cùng tháng năm !

    Cuối tuần chúc huynh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình ruột thịt nào ai chia cắt
      Để hôm nay ruột thắt gan bào
      Còn đâu tình nghĩa đồng bào
      Còn đâu máu mủ hồng đào nữa đây

      Đã xóa bỏ luân thường đạo lý
      Đã mất đi cốt cách con người
      Còn gì đâu nữa mà vui
      Còn gì bơi chải với đời nữa đây
      Cảm ơn Q Đ, Chúc đệ an cui ngày CN nhé

      Xóa
  9. Ngồi ngẫm lại một thời xưa cũ
    Lệ lưng tròng, ủ rũ tâm can
    Bao nhà phải chịu ức oan
    Nỗi đau thấm đất lời than thấu trời

    Tình máu mủ nghĩ thời thêm tội
    Muốn sẻ chia khó nói cùng nhau
    Những là ngó trước trông sau
    Sợ ai bắt gặp lại rầu người thân

    Lại có kẻ vu oan giá họa
    Làm người ngay bỗng hóa hàm oan
    Chịu bao cơ cực lầm than
    Tù đầy, chết thảm biết làm sao đây?

    Hỡi trời cao . Hỡi đất dày
    Làm sao giải nỗi oan này cho dân?!
    Sang thăm anh, xin chia sẻ cùng anh và XS về những nỗi đau một thủa. Cả hồi kí và thơ chuyển thể đều rất đáng đọc đấy ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời chia sẻ vô cùng thấu đáo
      Khiến cho anh biết nói gì đây
      Như người trong cuộc đấy thôi
      Em đã nói hết đoạn đời hộ anh

      Thơ hồi ký như em đã nói
      Có tấm lòng mới có thơ hay
      Xuân Sơn thật dạ quý thay
      Song Thu cũng thế sẻ bày thua chi
      Cảm ơn S T nhiều lắm ,chúc em ngày chủ nhật vui vẻ hp

      Xóa
  10. Kí ức một vùng quê nghèo khó
    Chị em nâng đỡ vò võ đợi mong
    Mong trời soi sáng bão giông
    Vượt qua gian khổ cho lòng nhẹ vơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi cũng sẽ trời quang mây tạnh
      Chân lý lý đời lấp lánh hào quang
      Những ai ăn ở đàng hoàng
      Cuộc đời không thể phủ phàng mãi đâu
      Cảm ơn H T B Chúc hoa tím luôn vui vẻ hp

      Xóa
  11. Sống để dạ, chết mang theo
    nhiều khi muốn biết sự đời ông cha
    Cứ ra vung đất linh thiêng
    sẽ nghe tất cả người đi dặn giò
    ======
    Chúc anh CN vui ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi nghĩa địa ít ai lui tới
      Nên cô cháu chọn lối gặp nhau
      Đúng là cảnh ngộ quá đau
      Tình thâm máu mủ khác nào người dưng
      Cảm ơn em ,chúc em ngày CN vui vẻ


      gặp nhau mà trồn

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']