HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P11

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P 11
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                  Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình



Tình Đời Tình Người - 11


Xóm Quán đã là nơi đình đậu
Thời gian trôi đủ nẫu tâm can.
Vẫn trong cảnh sống bần hàn
Má con lầm lũi muôn vàn khó khăn.

Bão giông lốc trời quăng quật mãi 685
Cũng có khi nó phải dừng thôi.
Bão lòng quanh quẩn một đời
Nước sôi sẽ nguội cầu trời dần yên.

Vẫn lủi thủi thường xuyên lo lắng
Thời gian trôi cay đắng bớt dần. 690
Tương đồng cảnh ngộ tương thân
Bạn bè cùng cảnh đã dần cảm thông

Vẫn đầy ắp trong lòng hờn tủi
Vẫn hàng ngày lấy củi mà thôi
Riêng tôi được học chữ rồi 695
Chị và má gánh đầy vơi nhọc nhằn

Vẫn lam lũ tiện tằn chiu chắt
Đường lấy củi ngày cách xa hơn
Một lần theo chị hoảng hồn
Nửa đêm đã dậy trời còn tối đen 700

Dời nhà biết không quen chị nhắc
Phải lặng im phăng phắc trên đường
Người nào cũng ướt đẫm sương
Cũng may có bạn cùng đường đỡ hơn

Trời mờ sáng đến con đường nhỏ 705
Được dừng chân để ngủ nghỉ ngơi
Đến khi đã rõ mặt người
Cả đoàn cùng dậy nối đuôi vào rừng

Đến rừng rậm vui mừng được nói
Đã có người để gọi để thưa. 710
Vậy là sung sướng hơn xưa
Bõ khi ghẻ lạnh quá thừa buồn đau.

Vai gánh củi tôi đâu quen được
Khổ chị Hanh phải bước tới lui.
Sẻ san gánh nặng cho tôi 715
Vẫn không theo kịp chị lui tới hoài.

Một đời chị ngược xuôi tần tảo
Nỗi riêng tư ai bảo êm trôi
Thanh xuân một quãng cuộc đời
Người ta xa lánh than ôi! ngậm ngùi. 720

Không chấp nhận làm đôi đũa lệch
Chị nhủ mình chẳng trách tình đời.
Ơn cha phù hộ! hay trời?
Một anh bạn cũ là người Thủ Đô.

Làm cán bộ bất ngờ ghé lại 725
Làm cả nhà hớt hải một phen.
Bởi rằng có khách không quen
Khi vào gặp mặt biết tên mới mừng.

Bởi anh chị đã từng gặp gỡ
Rồi thời gian mở ngõ chị vui. 730
Anh xin công tác đổi rời
Về ngay Đồng Hới vì người anh yêu.

Tình anh chị mỗi chiều thứ bảy
Cùng với tôi thức dậy niềm vui
Lời ca câu hát tiếng cười 735
Đắp xây hạnh phúc tặng người yêu nhau...

Đeo đẳng mãi khổ đau thân chị
Môn đăng như Thánh Chỉ đến rồi.
Cắn răng chị phải phai lời
Cho dù anh Đính là người sắt son. 740

Cuộc đời đã hao mòn vì tủi
Bởi thế nên quyết phải rời xa.
Chia tay nước mắt nhạt nhòa
Mối tình đầu ấy đã xa chị rồi

Còn một việc có vui đôi chút 745
Sau nhiều ngày lén lút nhìn nhau.
Bây giờ có lẽ bớt đau
Chị Vàng đã giúp má đầu tiên đây!

Gánh hàng xén mỗi ngày má bán
Chợ quê mình hàng quán chị lo. 750
Tình thân quen biết bây giờ
Qua cơn hoạn nạn giấc mơ sum vầy.

Nhìn trời đã thấy mây hồng sáng
Đã qua thời quạnh vắng hắt hiu.
Má con đêm đỡ hơn chiều 755
Nước sôi đã nguội rất nhiều từ đây.



Xuân Sơn
( Còn nữa )


 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !






27 nhận xét:

  1. Ngựa em được đọc đầu tiên
    Chắc là em rất có duyên TEM VÀNG!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là em rất có duyên
      Nhiều lần anh thấy đầu tiên tem vàng
      Hay vì song mã ngang hàng
      Đi sâu về trước tem vàng phần em

      Cảm ơn em ngựa đã đocj p11
      Chúc em an lành hp nhé

      Xóa
    2. Chung Thị Hạnh hội viên Thi Đàn VN
      11/Vào rừng xa bạn cùng chim chóc
      Để quên điều tủi nhục rẽ khinh
      Yêu người chỉ biết lén nhìn
      Môn đăng hổ đối cuộc tình lệch phai

      Đành thôi vậy ai hoài chi nữa
      Tình không tròn lần lựa mà chi
      Gánh hàng gánh cả xuân thì
      Lo toan sớm tối cũng vì mẹ, em
      =================
      Nguyễn Hoàng Hội Viên Thi Đàn VN
      Cũng vì bởi môn đăng hộ đối
      Nên duyên nồng rẽ lối đôi nơi
      Nỗi buồn chị gánh đầy vơi
      Cũng do bạc bẽo lòng người mà ra

      Rồi giông bão đi qua trời tạnh
      Mây đen tàn rạng ánh bình minh
      Xóm giềng giớ thắm nghĩa tình
      Không còn ghẻ lạnh với mình như xưa ...
      Hoàng chia sẻ với hai tác giả mấy câu ...chúc hai tác giả thật nhiều niềm vui

      ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Xóa
  2. Bão quăng quật,rồi ngày nắng quái
    Cũng qua đi trả lại an bình
    Cuộc đời dâu bể phù sinh
    Đẹp thay còn đó ân tình thủy chung !

    Em thăm và chúc anh ND nhiều vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ST hôm trước thăm anh
      Com rồi mà chẳng thấy anh nói gì
      St buồn lắm đó nha
      Nhưng hôm nay vẫn thăm nhà anh đây
      Mong anh vui khỏe mỗi ngày...

      Xóa
    2. Hết bão tố còn cơn gió chướng
      Còn vòng vây đang vướng đôi chân
      Lý lịch đã gắn vào thân
      Như tên tù phạm tước phần công dân

      Con nhiều lắm gian nan vất vả
      Chí của mình không thể vượt qua
      Chỉ nhờ tiên tổ ông bà
      Nước non thay đổi việc nhà mới an

      Sau giải phóng yên hàn đất nước
      Thể chế thay mới có đổi thay
      Bầu trời có gió vén mây
      Xóa tan u ám phủ dày ước mong.....

      Anh cảm ơn em đã đọc p11 và có thơ chia sẻ cùng anh
      Chúc em an lành sk em nhé

      Xóa
    3. Đừng buồn em nhé Song Thu
      Tuổi già không nhớ thiếu thừa hay quên
      Mà em còm đúng chỗ mình
      Ai dè em lại còm phần của anh
      Để cho anh phải phân vân
      Song Thu -Quỳnh Đức lời còm chồng nhau.... he he he
      Chúc em an lành đừng buồn nữa nhé

      Xóa
    4. Ôi em có một thói quen cứ nháy vào trả lời rồi mới com nên thành ra thế. Thông cảm cho em nha.
      Chúc anh và gia đình vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc ạ

      Xóa
    5. Vậy hòa cả làng em nhé .bắt tay hữu hão nào

      Xóa
  3. Cháu thăm chú Dũng,đọc "Tình đời tình người" để hiểu thêm về chú, về cuộc đời. Chú khỏe không? Luôn vui vẻ an lành chú nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Chu Ngọc sang chơi
      Hiểu thêm về chú cuộc đời gian lao
      Chú cháu luôn an vui hp cháu nhé

      Xóa
  4. Lịch sử cuộc đời - anh viết nên huyền thoại
    Để sau này con cháu nhớ xem
    Học ông chút thôi - là nên người con ạ
    Hay thật hay, và thật quí anh ơi
    ======
    Chúc anh sức khỏe, vui và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Học đôi chút thành người sao được
      Đời đang còn nhiều bước gian tuân
      Chỉ mong giữ lấy chữ nhân
      Gia cơ bền vững muôn phần sáng tươi

      Không huyền thoại mà đời sự thực
      Được ghi bằng tâm huyết mà ra
      Văn xuôi vốn dĩ nôm na
      Nay thành song thất cũng nhờ Xuân Sơn

      Cảm ơn em đã đọc P11 và có thơ chia sẻ cùng anh
      Chúc em ngày mới an vui hp Hoa nhé

      Xóa
  5. Đọc P11 này, em thấy rất xúc động, nhất là hình ảnh người mẹ, người chị tảo tần.
    Vẫn đầy ắp trong lòng hờn tủi
    Vẫn hàng ngày lấy củi mà thôi
    Riêng tôi được học chữ rồi
    Chị và má gánh đầy vơi nhọc nhằn
    ---------------------------------
    Rất hay anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em Thanh Thủy có thơ chia sẻ
      Cảm ơn em quá bộ đến anh
      Đời là vậy đó nghe em
      Mấy ai thấu hiểu ngọn ngành chi li

      Chúc em ngày mới vui tươi em nhé

      Xóa
  6. Đã đọc toàn bộ bài mà huynh gửi hay lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh cảm ơn đệ đã có lời khen. Không ai hiểu bằng những người đã vấp hoạn nạn.Cũng không ai hiểu sâu bằng những người có tầm vóc văn hóa sâu rộng, nhất là thầy ,cô giáo .Còn những ý đệ đề xuất đã có cháu XS còm ở dưới, đệ đọc sẽ hiểu và cũng như SX đã nói, rất mong những ý kiến của đệ và bạn bè góp ý để tác phẩm hoàn thiện hơn .Chân thành cảm ơn

      Xóa
  7. CẦN CHỈNH XƯA THEO TỪNG CHƯƠNG HOẶC TỪNG GIAI ĐOẠN HUYNH À

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. XS đọc được nhận xét này rất vui . XS mong chú Tam Ngoduc cho ý kiến vì khi chuyển thể XS đã cố gắng bám sát nội dung bản viết văn xuôi của chú Dũng và đi theo tựa đề từng phần bao gồm 25 chương và 28 phần tổng số 2014 câu ...XS rất mong chú cho ý kiến cụ thể ở đây hoặc qua email.của chú Dũng cũng được ạ. bởi XS thì viết theo cảm xúc đi vay mượn, chú Dũng có cảm xúc chủ đạo nhưng đôi khi tình cảm át lý trí...Vậy XS mong có các cô chú anh chị cho ý kiến khách quan để hồi ký của chú Dũng được tốt hơn ạ
      Riêng phần này có một số khổ điệp từ do vội nên XS chưa chỉnh sửa kịp..như khổ cuối có hai từ đã... XS sẽ chỉnh sửa sau ...
      Cám ơn chú và chúc chú vui ạ

      Xóa
  8. Đời sao quá gian lao khổ cực
    Trên vai gầy sức lực tuổi thơ
    Thức khuya dậy sớm lờ mờ
    Để mà kiếm sống đơn sơ qua ngày

    Lại không được tự do ăn nói
    Cái lạ kỳ là thói đời nay
    Lấy tài sản giữa ban ngày
    Lại còn bắt bớ đọa đày không tha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi lai được lời thơ chia sẻ
      Của Phù Vân không thể nào quên
      Nghe như thuần thục thơ văn
      Từ, câu chuẩn xác, luật niêm chỉnh chàng

      Có đọc kỹ mới lòng tâm huyết
      Hiểu cuộc đời khúc chiết nông sâu
      Cảm ơn em đã từ lâu
      Theo dòng Hồi Ký bấy nay đến giờ

      Chúc em ngày mới an vui sk em nhé

      Xóa
  9. Em PH sang thăm anh và đọc thôi. Từng quãng đời gian nan vất vả như đang hiện lại. Đọc em hiểu rõ hơn về cuộc đời của anh, gia đình anh. Em cảm mến tác giả thật tài chuyển thể từ ký sang thơ và vui thấy nhiều bạn bè vô đọc và chia sẻ cùng anh và tác giả!
    Chúc anh luôn vui khỏe ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thơ nói cũng được rôi
      Chắc cô giáo bận những ngày cuối năm

      Cảm ơn em đã đọc P11.Chúc em những ngày cho trường nghĩ hè sk an vui

      Xóa
  10. Biển dâu cay đắng tình đời
    Bao năm gian khổ qua rồi hôm nay
    Tình người năm tháng còn hoài
    Thủy chung ân nghĩa bên ai bên người.

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn Hoa Tím đến chơi
    Đọc phần mười một có lời sẻ chia
    Chúc em ngày một khỏe ra
    An lành hạnh phúc mặn mà hơn xưa

    Trả lờiXóa
  12. Cuộc đời cứ vần xoay đắp đổi
    Ngày đêm lo hái củi mưu sinh
    Gian lao trong cuộc hành trình
    Chị em máu mủ chí tình thương nhau.

    Tiếc chị duyên tình đầu lận đận
    Yêu nhau đành cam phận rời xa
    Môn đăng hộ đối cũng là
    Gây nên ngang trái lệ nhòa lứa đôi.

    Buồn lắm có khi vui cũng đến
    Má có thêm hàng xén bán mua
    Được nhờ chị bạn giúp cho
    Gia đình cũng được ấm no thêm dần...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặt trời ló niềm vui vừa hé
      Mấy mẹ con vui vẻ củi rào
      Sớm khuya vào chốn rừng sâu
      Làm nơi kiếm sống thả bầu tủi thân

      Rồi duyên nợ từ nhiên tìm đến
      Tưởng rằng là phận bén tình ưa
      Ngờ đâu rắc rối không ngờ
      Môn đăng chẳng được phải lo đoạn tình

      Duyên có thể nhờ trời đưa đẩy
      Việc đói no năm bảy đường lo
      May nhờ có bạn giúp cho
      Lần hồi buôn bán ấm no mỗi ngày

      Cảm ơn em đã đến đọc p11
      Chúc em và gia đình an vui hp em nhé

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']