HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P 5

  Hồi Ký Đời Học Trò - P5
   Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                  Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình

Trãi Lòng Với Thiên Nhiên - P5

Tháng tám đến cùng mùa giông bão
Trời Quảng Bình ảo não theo mưa.
Tiều Phu vẫn khúc nhặt thưa
Một thời thơ ấu như vừa mới đây. 340

Đá Đen củi mỗi ngày mỗi cạn
Hai cha con làm bạn với rừng.
Đoạn đời cơ cực khôn cùng
Tủi thân vất vả nhưng mừng bên ba

Mái Ngang ấy bao la ký ức 345
Suốt cuộc đời chưa lúc nào quên
Biết thân an phận mọn hèn
Vẫn cuồng quay với nỗi niềm đeo mang

Vì sao mất tình làng nghĩa xóm?
Nhìn thấy nhau ghê tởm không bằng. 350
Tình thân phút chốc tiêu tan
Có nhà ruột thịt chẳng màng đến nhau

(Nuôi con lớn bằng sào bằng gậy
Đủ cánh lông vùng vẫy tự bay
Gặp hoàn cảnh trớ trêu thay 355
Chúng tìm cách lánh mặt quay lưng liền)

Ba may mắn ở hiền ngày trước
Nên nhà mình còn được mến thương
Quay đi những lúc trên đường
Nhưng trong bụng vẫn thầm thương giúp mình 360

Sống giữa lúc cạn tình kiệt nghĩa
Lại càng thêm thấm thía xót xa
Ban ngày rừng núi là nhà
Đêm về trông ngóng chờ qua ngặt nghèo

Đoạn đời ấy gieo neo sóng gió 365
Cảm thương ba gian khó không nề.
Chặt cây bó lại gánh về
Làm nhanh thoăn thoắt không hề than van.

Đào lấy củi Mái Ngang khi ấy
Ba luôn tìm loại cháy đượm đà.370
Mậm rèng, sim, móc gần xa
Theo ba tôi gánh về nhà năm xưa.

Nào đâu ngại nắng mưa giông tố
Chỉ biết rằng phải cố thật nhiều.
Xem rừng như chốn thân yêu 375
Bạn bầu an ủi sớm chiều mà thôi.

Mái Ngang vẫn đứng nơi xưa ấy
Gọi lòng người thức dậy ngược về.
Một thời đốn củi tái tê
Vẫn luôn nhớ mãi chưa hề cách xa. 380

Ơi! rừng núi sao ta tìm lại
Dấu chân ngày xưa tới mưu sinh?
Thiên nhiên ưu ái nuôi mình
Còn che chở nữa ân tình khắc ghi.

Trong sâu thẳm, gửi đi lời nhắn 385
Đến Mái Ngang chắc hẳn nay xa
Nhớ thương nơi ấy như nhà
Khát khao một bận rừng già che thân.

Vẫn biết đã muôn phần lỗi hẹn
Trong thẳm sâu chẳng thẹn với lòng 390
Mỗi ngày vẫn ngóng vẫn trông
Vẫn nhờ tia sáng vừng hồng ghé thăm!



Xuân Sơn
(Còn nữa)

 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !















33 nhận xét:

  1. Rừng già che chở ba con
    Đến nay còn có lối mòn năm nao?
    Khó khăn gian khổ biết bao
    Cùng cha khó nhọc con nào dám than
    Nay nhìn lại đoạn đường gian khó
    Lại tự hào mình đã vượt qua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà lớn đó nhưng sao ngột quá
      Đêm như ngày than thở cùng ai
      Mượn rừng làm bạn dài dài
      Trải hồn bức bối với đồi núi xanh

      Vốn sẵn chí làm ăn từ trước
      Nào ngại chi những bước gian truân
      Cha con cứ thế mà lần
      Xin trời đất thấu tấm thân lạc loài
      ================
      Cảm ơn HĐ đã sẻ chia tận tình

      Xóa
    2. Thơ của HXS bám sát hồi kí và phần nào đã thổi được hồn vào nên đọc kha xúc động. Tuy nhiên có một và từ theo ST thì nên sửa lại cho sát với hiện thực hơn. Ví dụ từ " ghê tởm" trong câu: "Nhìn thấy nhau ghê tởm không bằng.". Bởi vì lúc đó mọi người chỉ ghẻ lanh và xa lánh với những người trong gia đình địa chủ do sợ liên lụy thôi chứ không phải là ghê tởm đâu

      Xóa
  2. Khen Xuân Sơn giỏi thi ca
    Hồn Ngựa anh cũng rất là mộng mơ
    Dìu dặt nhạc, ảnh nên thơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời vậy đó ai ơi có biết
      Bao nhiêu điều thảm thiết lắm thay
      Nhà cao cửa rộng đêm ngày
      Mà sao ngột ngạt ai hay cho cùng

      Lên được núi như lồng mở cửa
      Chim vụt bay như cá xuôi dòng
      Vui tay kiếm củi trãi lòng
      Bốn bề yên ổn núi rừng chở che
      ==============
      Nhạc văn thi họa em ơi
      Đủ mùi ngâm khúc mới là nghệ nhân hiiiiiii
      em qua khen rồi đó .Anh và XS đâu có đc hân hạnh đó. Cam ơn em nhiều Bình ạ

      Xóa
  3. "Vẫn biết đã muôn phần lỗi hẹn
    Trong thẳm sâu chẳng thẹn với lòng
    Mỗi ngày vẫn ngóng vẫn trông
    Vẫn nhờ tia sáng vừng hồng ghé thăm! ".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơn rừng núi chở che vận kiếp
      Để hôm nay tha thiết một lần
      Lên rừng nơi chốn dựa thân
      Đói no cũng đỡ trài hồn cũng vơi

      Nhưng không được chịu lời lỗi hẹn
      Vì tuổi cao lại bệnh khó buông
      Thôi đành khắc dạ nén lòng
      Niệm câu ân nghĩa núi rừng ngày xưa
      =============
      Cảm ơn tím buồn đồng cảm nhé
      Xóa

      Xóa
  4. Anh thì giỏi viết văn
    Em thì nhà thơ lớn
    Hai anh em hợp một
    văn thơ nở tràn đầy
    ====
    Chúc anh chị sẽ có những kho tàng văn chương thật quí ạ
    http://images.timnhanh.com/sanhdieu/20080728/source/125_1217213915.jpg


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ văn giỏi mà hồn không thoát
      Thì làm sao được soát hỡ em
      Đồng tâm thiện chí làm nên
      Câu thơ đủ nghĩa,nhân văn làm đầu
      ===============
      Cảm ơn Niềm Tin đã tằng thơ và hình nhé

      Xóa
  5. Cái khoản thơ ni em chịu rồi
    Chỉ sang nghe rồi vội vỗ tay
    Chúc cụ Cò tuần mới vui khọe hầy (~_~)

    http://4.bp.blogspot.com/-eXL-Kuo6YBg/UgZohd9BbrI/AAAAAAAACs8/jGoTHmJHYC4/s1600/anh-dong-hoa-hong-11.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vỗ tay cũng đã vui rồi
      Cảm ơn em nhé chúc vui an lành

      Xóa
  6. CHANG CHANG CỒN CÁT QUẢNG BÌNH
    MIỀN ĐẤT NGHÈO ẤY NGHĨA TÌNH NÀO VƠI
    THIÊN NHIÊN MÃI ĐẸP TUYỆT VỜI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên nhiên đẹp ở đâu chẳng có
      Núi với sông đây đó như nhau
      Mỗi nơi mỗi vẻ muôn màu
      Như người ta sống có đâu khác gì
      ==============
      Cảm ơn đệ nhé

      Xóa
  7. Chuyện đời một thủa hàn vi
    Bao sương mấy gió những khi cơ hàn
    Gian nan đó nhọc lầm than
    Đã qua rồi nay bình an trở về
    Vần thơ nghe thật tái tê
    Khen cho anh giỏi viết về ngày xưa
    Xuân Sơn thật tuyệt vời kìa
    Văn thành thơ cả đọc mê lòng người
    Chúc nhà văn chúc nhà thơ
    Bao vần mấy tứ tỏ tường nguồn cơn

    Chúc mừng anh và Xuân Sơn đã chuyển thể thành công nhé


    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1.0-9/10350424_266883046827166_1385313149911847280_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai biết khúc thơ chan chứa
      Bao ân tình ngàn thưở không nguôi
      Nỗi niềm canh cánh suốt đời
      Vì không về được xưa nơi nương nhờ

      Ăn cơm mới sao lơ chuyện cũ
      Ai cứu ta vượt cả đói nghèo
      Tiều phu một thuở gieo neo
      Củi nuôi ta sống lắm keo hãi hùng

      Không thăm được nỗi lòng áy náy
      Biết bao giờ ta mới thấy vui
      Mượn thơ giữ dạ trao lời
      Ân sâu với núi với đồi rừng ơi
      ================
      Cảm ưn Thanh Xuân nhe

      Xóa
  8. Hì...
    Chọn song thất lục bát mà kể khúc đoạn trường thì còn gì bằng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Song thất lục bát đoạn trường
      Mới thanh thoát ý mới tường nguồn cơn
      Nhẹ nhàng sâu lắng tâm hồn
      Như lời của mẹ ru con thưở nào
      =============
      Cảm ơn Nhật Thành ,có nhận xét không chê .Đúng là nhà văn

      Xóa
  9. Đời vẫn bước nắng cùng mưa bão
    Quảng Bình ơi tím ruột thủa nao
    .Cơm áo còn được là bao
    Tiều phu rừng cạn dạ cào lòng đau
    .
    Còn một lẽ hồn lòng đau đáu
    MÁI NGANG tình ẩn náu vì đâu
    . Người làng mà chẳng nhìn nhau
    Tình keo dính với ngàn sâu -hơn người
    .
    Thương cha cọc trơ hồn không khóc
    Chỉ gồng mình lăn lóc chẳng nề
    .Nhớ mãi xanh lá sơn khê
    Lâu quá không về thăm lại miền xưa .................
    ...........
    Hihi........Mệt huynh ơi -cho em xin chén trà nào ?-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ôi oan trái giúp người phụ
      Nâng đở nhau người đỡ đọa tình
      Bà con ruột thịt lãng khinh
      Vì đâu thay đổi phận mình rác rơm

      Phải vào núi kiếm cơm hái củi
      Nhìn trời cao sám hối lòng thành
      Nguyện cầu đức phật anh linh
      Đèn trời soi xét nội tình trái ngang
      ==============
      Huynh cảm ơn đệ đã đồng cảm cùng huynh

      Xóa
  10. Xưa nay cám cảnh nhiễu nhương
    Xót thân phận càng thầm thương tủi lòng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời nào cũng có nhiễu nhương
      Càng đi càng biết đoạn trường đắng cay
      Từ xưa cho đến ngày nay
      Không oan nghiệp sống thì dây tình đời
      ====================
      Huynh cảm ơn QĐ đã chia sẻ thơ HK của XS nhé

      Xóa
  11. Văn thơ anh vốn song hành
    Văn thì viết giỏi
    Thơ thì đương nhiên
    -------
    Chúc anh đêm vui và HP ạ
    http://fmmvn.net/userfiles/images/c491en-sc3a1ch.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là đồng cảm sẻ chia
      Nên thiên Hồi Ký bằng thơ cuộc đời
      Xuân Sơn đã bỏ sức hơi
      Làm nên thi tứ cho đời sẻ chia
      ============
      Cảm ơn và chúc en an vui nhé

      Xóa
  12. Em qua thăm anh, đọc bài, nghe nhạc, thấy lòng lâng lâng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Thủy nhiều nghe
      Lâu nay thấy vắng bây giờ mới qua
      Chúc em sức khỏe yên nhà
      Giao lưu chia sẻ đậm đà tình thân

      Xóa
  13. Ôi Mái Ngang rừng vàng thân thiết
    Dọc đời ta khôn xiết ân tình
    Nuôi ta một thuở mưu sinh
    Gạo châu củi quế, gia đình vượt qua.

    Nay tuổi cao sương pha tóc trắng
    Bệnh trọng đeo dai dẳng quanh mình
    Nhưng ta vẫn nặng ân tình
    Mái Ngang một thuở rừng lành nuôi ta!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nuôi hy vọng ơn đền nghĩa trả
      Muốn bây lâu mà chả được gì
      Bệnh tình ,đường xá khó đi
      Thôi đành chịu tệ lỗi nghì biết sao

      Vẫn cứ nhớ lẽ nào quên được
      Bưng bát cơm nhơ trước ai cho
      Mai đây dù có về quê
      Mang theo trong dạ đến bờ thiên thu
      ============
      Cảm ơn em đã đồng cảm bằng mấy khổ thơ vô cùng xúc động

      Xóa
  14. Nhớ muôn nỗi đắng cay nghiệt ngã
    Phận kiếp mình sao chẳng gặp thời
    Nỗi niềm một thuở đầy vơi
    Nhắc con cháu nhớ đời đời chẳng quên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và đã được người ơi chia sẻ
      Thần mặt trời soi tỏ nguồn cơn
      Xót thay một thuở héo hon
      Hôm nay đã được giải oan nỗi niềm
      ===============
      Cảm ơn em Nữ Thần Mặt Trời nhiều nhé

      Xóa
  15. Một đoạn đời gian nan vất vả
    Đến hôm nay cơ nghiệp vững vàng
    "Ngọt bùi nhớ lúc đằng cay"
    Ngày nay hạnh phúc, thương hoài năm xưa
    Em vừa đi làm về nè huynh trưởng ơi. Đói bụng quá, có chi cho em ăn với? Hi...hi... Em thích ăn canh cá lắm. Nhà huynh có hồ cá đẹp thế, cho em xin tạm vài con nấu canh nha huynh http://3.bp.blogspot.com/-AkUeKH7IZM8/UpBzwgE25yI/AAAAAAAAAEQ/2AX5u0aaG8s/s1600/th%E1%BB%8F+c%C6%B0%E1%BB%9Di.jpg
    Chúc huynh chiều vui thật nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu còn khổ chắc chi đã nhớ
      Đời còn nghèo không thể ngồi yên
      Miếng cơm manh áo đang sờn
      Có đâu để nhớ gian nan thuở nào

      Hôm nay được yên hàn ngồi nhớ
      Miếng ăn ngon nhớ thưở nghêu sò
      Mấy năm làm kiếp thân cò
      Dầm mưa dải nắng lò dò kiếm ăn
      ===========
      Cảm ơn em Ngọc Nga ,chúc em an vui sk nhé

      Xóa
  16. Tiếng sáo lời ru của mẹ
    Tiếng sáo lời ru của cha
    Một thời oan khổ đã qua
    Cho anh vui vẻ thơ nhà hôm nay.
    Cuộc đời vay trả trả vay
    Chúc anh vui nhé đã qua tháng ngày,
    Bây giờ gió mát lầu cao
    Nhìn ra bốn hướng lung linh sắc màu
    Giàu sang tình bạn, ngôi nhà yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi tiếng sáo ngày xưa vọng lại
      Lời nỉ non phân giải tiếc thương
      Ai hay cái kiếp đoạn trường
      Đầy vơi giọt lệ sầu vương não nề

      Như than khóc thảm thêi phận bạc
      Bao hàm oan có gác được đâu
      Day dứt mãi mãi canh thâu
      Hồn như phiêu lãng khổ đau dày vò

      Thơ với sáo cho con cháu hiểu
      Lắm đắng cay nhưng thiếu ngọt bùi
      Cố mà nhớ lấy một thời
      May ra thoát khổ ...con ơi ghi lòng
      =================
      Cảm ơn em Phương Hoa đã có thơ chia sẻ cùng anh
      Xóa

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']