HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P7

                       HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ P 7
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                  Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình
com-img


Mùa Rau Má - P7


Rau má vốn tự tìm nơi sống
Cứ âm thầm chèo chống lớn lên.
Một loài rau dại thân quen
Người giàu kẻ khó biết tên biết dùng

Rau má sống chung cùng cây cỏ 465
Khô cằn càng chứng tỏ được mình.
Ven đường đi, cạnh sân đình
Sườn đồi bờ ruộng góc thành quách xưa.



Khi nắng lửa hay mùa giông bão
Dẫu nơi nào thơm thảo có rau. 470
Người nghèo nấu cháo nuôi nhau
Bát canh đặc sản nhà giàu khác đâu?

Ngày xuân tới gieo màu xanh khắp
Dạo quanh vườn rau nhắc cho tôi.
Ngày xưa lâu lắm xa rồi 475
Tôi như rau má một thời tự thân

Nỗi niềm ấy mùa xuân đúng hẹn
Mỗi năm luôn cập bến một lần.
Bầu trời mây trắng trong ngần
Cùng muôn cây cỏ góp phần gợi nên. 480

Lục tìm lại không quên thủa ấy
Tôi mười ba mà thấy tí teo.
Nhà đang lâm cảnh ngặt nghèo
Cháo rau má với khoai rèo nuôi thân.

Cùm gông trói cha thân phận ấy 485
Cũng cháo khoai từ bấy lâu nay.
Má tôi chắt bóp đêm ngày
Chị em mang giấu tiền ngay thẳng làm.

Quanh lùm dứa dại ham tôi hái
Mặc gai đâm trúng phải khắp thân. 490
Thấy rau tốt hái bất cần
Tối về mới gỡ nhổ lần gai ghim.

Và cứ thế sống tìm lối thoát
Ngày qua ngày với bát cháo rau.
Má con đùm bọc nuôi nhau 595
Trông chờ ngóng đợi phép màu ghé thăm.

Thân lặng lẽ nhủ thầm chờ đợi
Phía tương lai vời vợi mịt mờ.
Thác ghềnh nuôi dưỡng hồn thơ
Chắt chiu năm tháng hương giờ tỏa ra.500

Câu chuyện cũ đã qua thủa ấy
Nhìn cây rau má thấy hàm ơn.
Một thời nó đã thay cơm
Một thời thui thủi sớm hôm lần tìm.



Rau má sống trong tim tôi mãi 505
Dẫu mai này có phải đi xa
Nhắn con cháu chắt trong nhà
Cây rau dại ấy mãi là ân nhân

Xuân Sơn

(Còn nữ )

 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !



29 nhận xét:

  1. Em qua thăm anh, nhặt cái tem vàng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ,tem vàng anh tặng em đây
      cChúc em mạnh khỏe lại hay thơ bài .....nhé

      Xóa
    2. Bích Hà hội viên Thi Đàn VN
      Nghe xúc động không sao cầm được
      Rõ đây là sự thật buồn nao
      Chị em kham khổ thế nào
      Lấy rau làm bữa lòng xao xuyến thầm

      Cơn bĩ cực cũng dần qua khỏi
      Nhớ chuyện xưa kể mấy cho đan
      Thương đời dong ruỗi nhiều cam
      Giờ nay hưởng lộc phước tràn niềm vui !

      Bích Hà
      Thật bùi ngùi
      ======================
      Lê Thị bạch Huệ Hội Viên Thi Đàn VN
      Rau xanh mọc sau nhà ngon lắm
      Cứ mỗi ngày con chấm mắm ăn
      Thương cha sáng tối chân trần
      Thèm thêm món lạ ngại ngần nên thôi !

      Chúc Xuân Sơn ngày mới vui nhé !
      =================

      Nguyễn Hoàng Hội Viên Thi Đàn VN
      Xua cơn đói cháo không đủ bữa
      Ăn thêm vào hơn nửa phần rau
      Đói ,no một gánh nát nhàu
      Mồ hôi nhỏ giọt thắm mầu máu tươi

      Tuổi mười ba dáng người bé nhỏ
      Đạp bão dông khó nhọc vươn lên
      Mơ ngày nắng ghé bên thềm
      Xua tan đi những nỗi niềm hôm nay ...
      Hoàng chia sẻ mấy câu ..chúc hai tác giả một ngày cuối tuần hạnh phúc
      ==========================

      Chung Thị Hạnh Hội Viên Thi Đàn VN
      Tuổi mười ba buồn tênh xuân đáo
      Cảnh khổ nghèo rau cháo mỗi ngày
      Đủ mùi vị ngọt đắng cay
      Tìm dây rau má lắt lay kiếp cùng

      Đời ai chẳng hết hung lại kiết
      Có đi qua mới biết buồn vui
      Trên trời mây cứ nổi trôi
      Nghèo đơn rau má bạn thời gian truân
      ==================

      ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Xóa
  2. Đời cơ cực củ mài rau má
    Ăn thay cơm làm bữa trôi ngày
    . Đời người mà sống lắt lay
    Cơm heo vẫn trải bước ngày dần qua
    .
    Khổ thêm cảnh mẹ già lọm khọm
    Cực cho chồng lệ nhỏ vì con
    . Mom sông bờ bãi mỏi mòn
    Rau má cứu cánh những hon héo ngày
    .
    Bước đời ấy như vay rau má
    Lên không quên mầm lá nhớ đời
    . Giowf đây chiều muộn rong chơi
    Vẫn nhắc con cháu một thời lê la ---------------------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cây rau má ai mà chẳng nếm
      Từ xa xưa cho đến bây giờ
      Riêng anh từ bấy đến giờ
      Hồn cây rau má vẫn vơ trong đầu

      Anh vẫn biết đã lâu có khác
      Rau má đâu cỏ rác như xưa
      Mà nay chiếm lĩnh ngôi vua
      Nhà nhà xử dụng như là thuốc tiên
      -------------
      Chúc đệ ngày mới anh vui nhé

      Xóa
  3. Nay nhà lầu, xe hơi có cả
    Nhắc cháu con thương thủa cơ hàn
    Một thời cơ cực đã qua
    Nhờ cây rau má nên người hôm nay!

    http://123.25.71.107:82/hoidap/uploads/news/2014_03/uong-nhieu.jpg
    Nay trời đang nắng chang chang
    Ly nước rau má giúp thanh giọng nào
    Thăm anh, ngày mới sức khỏe tràn đầy niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là cây mọc hoang ngày ấy
      Trong bụi bờ ai nấy coi thường
      Thế rồi tự nhiên lên hương
      Đứng đầu giải nhiệt trong phương cứu người

      Để cô giáo mời người giải khát
      Đón bạn bè nước mát tự xay
      Ôi cây rau má thời nay
      Đâu còn thuở ấy anh đây bới đào
      =====
      Huynh chúc muội an vui sk nhé

      Xóa
  4. Ngày xưa rau má nuôi đời
    Ngày nay rau má sống người nghĩa nhân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm Ất Dậu bốn lăm hồi ấy
      Bao nhiêu người chết đói thảm thương
      Người nằm la liệt còi xương
      Chết không âm táng dọc đường đấy thôi

      Nhà sống sót... củ mài rau má
      Nhờ nhà giàu cứu trợ cháo làng
      Bây giờ đời sống lên thang
      Rau má nay đứng ngang hàng thuốc tiên

      Thế mới biết trời sinh ra cỏ
      Để trâu ăn cày khỏe cho người
      Con người sinh ở trên đời
      Không cơm , rau má một thời cũng qua
      ==========
      Cảm ơn Q Đ đã đọc thơ và chia sẻ nhé

      Xóa
  5. Rau má ngày xưa với buồn đau
    Cậu bé mười ba nhìn ngơ ngác...
    Rau má thắm tình mát lòng nhau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sao lại trách anh, em cảm ơn anh mà. Thế mới là người anh lớn ạ!

      Xóa
    2. Anh xin phép chỉnh và nối vần thơ cho em ,đừng trách anh nhé

      Ôi rau má ngày xưa buồn lắm
      Tuổi ấu thơ cảm cảnh bới đào
      Rúc từng bụi dứa ngập sâu
      Những gai cùng gốc xóc đau cả người

      Để có được rau tươi chồng đói
      Phải trần thân đáo xới thật sâu
      Lá thân củ rễ vơ mau
      Mà về kẻo nắng,kịp ăn đói rồi

      Càng nghĩ lại càng đau nhức nhối
      Thằng bé tôi bao nỗi cơ hàn
      Tuổi thơ sớm nếm nhà tan
      Sớm lần rau cháo nuôi thân nhọc nhằn

      Cảm ơn đã đọc HK của anh em nhé
      Xóa

      Xóa
  6. Trời sinh voi, trời sinh rau má
    Khắp mọi nơi vật va.xanh tươi
    Ôi loài cây cỏ giúp người
    Thay cơm, thay thuốc cứu nuôi nhà nghèo.

    Chúng tôi cũng lớn theo rau má
    Mặc tai bay vạ gió giập vùi
    Bữa rau bữa cháo cầm hơi
    Cắn răng nuốt lệ mà nuôi chí bền...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã từng trãi qua cơn khốn khó
      Không ai không rau má cầm hơi
      Mới hay đồng cảm người đời
      Mới hay thấu cảnh con người lầm than

      Đúng như vậy sinh trâu sinh cỏ
      Sinh con người phải có chi ăn
      Khi giàu cơm cá ngon lành
      kKhi nghèo rau cháo cũng yên một phần

      Tuy là cỏ nhưng là cỏ thuốc
      Có ai ăn mà chết cả đâu
      Thấp hèn nhưng lại rất ngầu
      Nuôi thân chữa bệnh bấy lâu đã tường

      Chúc em luôn sk và an vui Thứ nhé

      Xóa
  7. ST thấy XS chuyển thể chương hồi kí này của anh Ngọc Dũng rất thành công.
    Một thời rau má lá khoai
    Trở thành bữa chính giúp ai no lòng
    Qua cơn khốn khó long đong
    Những ngày xã hội đổi ông ra thằng*

    * Trong CCRĐ, ở vùng Bắc bộ lưu truyền một câu ca dao:
    Trời làm một trận lăng nhăng
    Ông hóa ra thằng thằng hóa ra ông
    Ngày đó ST còn nhỏ xíu chưa biết gì, sau này nghe mẹ nói lại rằng, mẹ đưa ST vào thăm bố ở chốn lao tù , ST khoe với bố rằng : Bố ơi thằng Hoằng con nhà Huy nó quát con nó bắt con phải chào nó là ông nông dân bố ạ. Bố ôm mình vào lòng và xoa đầu rồi chỉ thốt lên một câu Ôi con tôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Thu ạ. Nhưng anh lón hơn em ,nên biết thủ phận né tránh nên tụi bạn đồng tuổi cũng không nói gì .Chỉ cực khi đi cổ động thì bị các ông lớn bắt con cái địa chủ đi sau cùng mà thôi .Nhất là khi đi xem phim thì bắt ngồi tập trung một góc trong bãi . Đúng là phân biệt kỳ thj những đứa trẻ rất chi là ngây thơ trong sáng Còn về rau má thì không sao quên đc .
      Ôi ròng rã tháng trời rau má
      Ăn thay cơm trộn rá khoai hà
      Tép kho thêm muối nước ba
      Vừa mặn vừa chát cho qua tháng ngày

      Cảm ơn em chúng ta đã đồng cảm với nhau cùng chung chung cảnh ngộ sao không đồng cảm với nhau Thu nhỉ ,

      Xóa
  8. Hè ni ngoài nớ quê miềng
    Chắc là nóng lắm nhớ siêng ăn món này
    Hay là rửa sạch đem xay
    Ngon mát mà bổ, lại nhớ ngày xa xưa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi xưa rau má thay cơm
      Bây giờ rau má đầu đơn cứu người
      Hồi xưa nài nỉ chào mời
      Bây giờ mua bán người người tranh nhau....Ngựa em ạ ,may họ nhà ngựa mình ko ăn đc rau má ....hê hê hê

      Xóa
  9. Hiiiiiiiiii.......hiiiiiiiii.hiiiiiii.......Có lẽ thế anh Ngoc Dung ạ!...Sự việc ta nhìn dưới góc độ đơn giản thì ta sẽ nhẹ nhàng thoải mái nhiều...Trang rất vui anh Ngọc Dung sang thăm và có lời bình thật sáng suốt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào T T
      Càng đơn giản bao nhiêu thì khỏe bấy nhiêu . Nhưng cũng phải tùy lúc ,tùy hoàn cảnh em ạ .Có cái không thể đơn giản hóa đc .. Nhưng làm sao đó đừng ở rộng người cười ,ở hẹp người chê.Đúng là cuộc đời vô cùng phức tạp em nhỉ

      Xóa
  10. MỘT THỜI RAU MÁ CẦM HƠI
    NHỜ TRỜI MÀ ĐƯỢC NÊN NGƯỜI HÔM NAY

    Trả lờiXóa
  11. HUYNH À NHỮNG NGÀY KHỐN KHÓ ĐÃ QUA TA VẪN NÊN NGƯỜI ĐÀNG HOÀNG TRONG SẠCH , CÒN NHỮNG KẺ MỘT THỜI LÊN ÔNG HỎI XEM GIỞ NHỮNG KẺ ẤY VÀ CON CHÁU HỌ RA SAO .
    ĐỒNG CẢNH VỚI HUYNH NÊN BUỒN KHI NHỚ LẠI NHƯNG TỰ HÀO TA VÀ CON CHÁU TA GIỜ RẤT ĐÀNG HOÀNG HUYNH NHỈ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vây Tâm ơi
      Huynh kể cho đệ nghe chuyện này để cùng nhau suy ngẫm
      Đã 58 năm , mà nhà mình bj tịch thu chia cho 3 hộ cỗ nông ở ,được vài năm 3 cố nông đó không ở đc vì ở chung làm sao đc mà ở .Họ liền bán cho một người khác, đập phá cơ ngơi ,xây lại nhà cấp 4 ,nhưng đến này hoang tàn phế lạnh ko sao lên nỗI, vì đã hơn 55nawm rồi còn gì .Trong lúc đó cũng nhiều nhà địa chủ khác ,họ bán người mua mà hiệnj nay vẫn lên nhà lên cửa rất chi là sung mãn .Chỉ có đất nhà mình con cháu họ bỏ đi không ai nối đc . Đó là một hiện tượng kỳ lạ .Còn chúng ta thi khỏi nói ,cũng nhờ biến cố đó mà chúng ta nên người trong sạch ,hạ cánh an toàn ,ko có gì hối tiếc với đời ,hổ thẹn với lương tâm . Cảm ơn đời đã cho ta cuộc sống hôm nay Tâm ạ

      Xóa
  12. Nắng này rau má mát thơm
    Một cốc thôi cũng dịu đi cái nóng
    Nhớ chuyện xưa hai nghĩa khác nhau
    Rau má xưa khác rau má bây giờ.
    Hè đã về, Biển Đông nóng rực
    Doanh nghiệp công nhân nghỉ,
    mang theo cờ từng đoàn xe máy
    mong việc làm phản đối dàn khoan( dàn khoan TQ xây dựng trên đất biển VN)
    ...
    Mắt nhìn thấy mà lòng thương cuộc sống
    Sẽ ra sao với không khí này???

    Đang tâm trạng ... viết cùng anh mấy dòng, nóng quá, chắc anh ngồi trong phòng điều hòa hả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời nắng cho nên thấy mệt lờ
      Cơm chẳng muốn ăn cứ thờ lơ
      Uống ly rau má nay mới tỉnh
      Tỉnh rồi mới nhớ chuyện giặc cò

      Chúc em ngủ ngon nhé ,anh ko có điều hòa em ạ

      Xóa
  13. Cây rau má âm thầm lặng lẽ
    Như tình Mẹ luôn mãi theo con
    Khi con đói mẹ cho con bát cháo
    Lúc nóng khô người, cốc nước mát cho con!

    Con nóng sốt Mẹ không rời nửa bước
    Bát canh rau hạ sốt tức thì!
    Có phải thế mà rau tên: RAU MÁ
    Rau - MẸ HIỀN - tràn ngập yêu thương!
    http://www.dhgpharma.com.vn/dhg/images/kien-thuc-y-hoc/chao-rau-ma-viem-gan-b.jpg
    Thăm anh, chúc anh tối vui thật nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một loại rau xanh mọc bụi bờ
      Mấy ai biết được để tôn thờ
      Vừa thuốc vừa no vừa giải khát
      Đúng là rau má rau mẹ cho
      ============
      Được uống bát nước rau má :

      Mát thì có mát nhớ ngày xưa
      Lui cui một mình rúc với bò
      Tìm kiếm rau má trong bui rậm
      Qua ngày đoạn tháng để mà to....
      Cảng ơn Ngọc Nga ,chúc em ngủ ngon nhé

      Xóa
  14. Rau má-rau mẹ hiền ,chỉ có Xuân Sơn mới viết được như vậy.Cám ơn cháu đã đi cùng chú Dũng suốt những năm tháng của hồi kí tuổi học trò.lão cầu chúc cháu cùng gd luôn an mạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy lâu nắng rồi chắc mưa to
      Thấy đệ xuất thần huynh đâm lo
      Sáu tháng vắng mặt không lui tới
      Nhà cửa bỏ không vắng như tờ

      Huynh sẽ chuyển lời đến Sơn Huỳnh
      Không những đệ thôi mà cả huynh
      Tạc dạ ghi lòng người thi hữu
      Làm cho hồi ký được quang minh
      ================
      Chúc đệ an vui và sk nhé

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']