HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P20

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P20
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình

Hành Trình Ra Bắc-P20


Bốn năm trước một lần đã lỡ
Cứ ngỡ rằng dang dở rồi đây.
Thế mà cũng đến được ngày 1375
Cấp hai tốt nghiệp rủi may rất gần.

Giờ đây lại ngàn lần luyến tiếc
Thời học sinh tạm biệt rẽ ngang.
Bao nhiêu u uẩn mắc giăng
Phải tìm lối giữa những lằn ranh thôi 1380.

Gửi hy vọng chân trời Hà Nội
Quyết tìm đường thay đổi cuộc đời.
Mơ rằng giông bão ngừng trôi
Biết đâu ngoài ấy bầu trời sáng trong

Ôm nỗi tủi tìm phòng bán vé 1385
Đứng xếp hàng lặng lẽ chờ mua.
Ô kìa cô bạn Kim Quy
Học chung ngày trước cũng đi.bây giờ

Mừng tủi gặp bạn bè chung chuyến
Thị xã này quyến luyến mấy năm.1390
Bao nhiêu dấu ấn thăng trầm
Đôi lần rạo rực trái tim dập dồn.

Nhưng tất cả không còn nguyên nữa
Dấu yêu ơi cánh cửa sập rồi.
Ra đi lặng lẽ đơn côi 1395
May mà bạn cũng như tôi lặng thầm

Xe lăn bánh xa dần Đồng Hới
Qua những nơi vời vợi nhớ thương.
Dấu xưa ẩn hiện trên đường
Trong tôi đầy ắp vấn vương nơi này 1400.

Nào đâu chỉ học thầy hỏi bạn
Mà còn qua mấy bận long đong
Tình riêng một chút sáng trong
Dẫu rằng dấu kín đáy lòng mà thôi.

“Hoành Sơn Nhất Đái” Người xưa nói 1405
“Vạn Đại Dung Thân” trái với tôi.
Xa dần quê mẹ yêu ơi!
Quảng Bình hẹn nhé ngày tôi trở về.

Ngổn ngang với bộn bề tâm sự
Bạn đồng hành thì ngủ rất ngon. 1410
Xe êm lăn bánh bon bon
Làn hương thiếu nữ như còn đâu đây.

Ngồi bên bạn gợi ngày trộm nhớ
Trái tim non chưa ngỏ lời yêu.
Vì lo lễ nghĩa giáo điều 1415
Dẫu thương dẫu nhớ dẫu yêu lặng thầm.

Liêu Thúc Tín nốt trầm tôi mến
Cô bạn hiền quyến luyến sớm hôm.
Đơn phương một mối tình buồn
Xe lao vùn vụt bào mòn ước mơ 1420.

Vẫn lặng lẽ thẩn thờ bỡ ngỡ
Khi đến Vinh nhà trọ hết rồi.
Cùng nhau trao đổi một hồi
Bạn nam ở lại chúng tôi đi tìm.

Tôi là cháu bao năm nay đến 1425
Bước vào nhà không hẹn nào ngờ.
Dì cùng với đám em thơ
Cả nhà vui vẻ khiến cho tôi mừng.

Sau những phút trùng phùng thăm hỏi
Biết ngày mai tôi tới Hà Thành. 1430
Cầu mong tìm việc làm nhanh
Sau khi thoát khỏi khúc quanh đời mình.

Tịnh lớn tuổi em nhìn đời khác
Nghề làm thầy đưa cách nghĩ xa.
Đường đời dài rộng bao la 1435
Khuyên tôi học tiếp mới là khôn ngoan.

Nghe Tịnh nói lời toàn vàng ngọc
Đời học trò bỗng chốc mở ra.
Chân trời rực sáng sao sa
Tôi nghe thánh thót bài ca học trò 1440.

Ngẫm có phúc trời cho tôi hưởng
Không nơi trọ đổi hướng đời tôi.
Lần này chắc ý ông trời
Họ hàng đã giúp những lời thật tâm.

Một mình vẫn âm thầm lo sợ 1445
Nhưng những lời thấu tỏ ruột gan.
Tịnh mong tôi cố học hành
Hai năm cuối nữa hoàn thành cấp ba.

Niềm vui mới vỡ òa hạnh phúc
Bao nhiêu người đã giúp đỡ tôi. 1450
Tổ Tiên Cha với ông trời
Linh thiêng phù hộ để tôi trưởng thành.

Đường học tưởng tan tành mây khói
Bỗng trở về sáng chói tương lai.
Chia tay bạn, sáng ngày mai 1455
Đêm nay có lẽ đêm dài nhưng vui.



Ngàn tinh tú trên trời lấp lánh
Vì sao nào chắp cánh tôi bay.
Nâng khao khát bấy lâu nay
Ước mơ thành đạt dâng đầy men say 1460.
Xuân Sơn
(Còn nữa)
 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !




27 nhận xét:

  1. Tem vàng chóe cho Ngựa em!
    Học chưa hay có lẽ do men say tình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối đi thẳng lắm gai nhiều gốc
      Đi đường cong những thác cùng ghềnh
      Thôi thì tìm kiếm việc làm
      Tìm nơi đô hội gữi thân một thời

      Như số kiếp nên trời níu cột
      Bắt học hành thành đạt mới nên
      Đến Vinh gặp lại bà con
      Chỉ đường giải thoát mới nên bây giờ.......

      Nè Ngựa em tinh khôn lắm đó nghe ...he heeeeeee

      Xóa

    2. ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      NguyenHoang Hội Viên Thi Đàn VN
      Tạm biệt nhé rời xa Đồng Hới
      Đời đẩy đưa Hà Nội tới nơi
      Dường như do ý của Trời
      Số tôi cứ phải nổi trôi với đời ...

      Qua đêm đen rồi trời cũng sáng
      Bình minh lên chiếu rạng tương lai
      Tâm hiền thoát khỏi tam tai
      Bõ công ngày tháng ôm hoài âu lo
      ===================

      Chu Thị Hạnh Hội Viên Thi Đàn VN
      20/ Thôi tạm biệt Quảng Bình thương nhớ
      Xem cuộc đời xoay trở ra sao
      Niềm thương nhớ lại dạt dào
      Xe lăn lăn bánh rách nhàu ruột gan

      Về Hà Nội bạt ngàn cách trở
      Cầu mong đừng lỡ dở học hành
      Ở hiền thì lại gặp lành
      Người ngay trời phật lòng thành hiển linh

      Xóa
  2. ST lỡ bước kém nhanh
    Xin con tem bạc để dành làm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi xưa lỡ bước khổ thân
      Khổ duyên khổ phận mất quyền mất danh
      Bây giờ lỡ bước an nhiên
      Thêm ngày hạnh phúc cõi trần dung dăng
      Mảng theo tem bạc tem vàng
      Quên thăm quên hỏi ơi nàng ST

      Xóa
    2. Em chưa kịp nối lời thơ
      Hẹn huynh dịp khác em lo đền nè
      Vì máy tính hỏng anh à
      Mượn máy chồng chỉ được và phút thôi
      Hiểu cho em nhé anh ơi......


      Chúc anh tuần mới an lành ạ

      Xóa
    3. Không sao em cứ yên tâm
      Nghe em nói vậy anh thêm quý nhiều
      Song Thu em quả đáng yêu
      Giá gương đã phủ nhiễu điều đó thôi

      Xóa
  3. Hì hì..cháu chậm chân một chút nhận tem đồng nha chú Dũng!
    Cháu chờ đọc tiếp hành trình ra Bắc của chú nhé! Chúc chú cuối tuần thật nhiều niềm vui!
    http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/08/27/08/20130827085849-gan2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thành Vinh là đất ngày xưa
      Nuôi chú khôn lớn mấy mùa hạ qua

      CẢM ƠN CHÁU ĐÃ ĐẾN ĐỌC P20
      CHÚC CHÁU BÌNH AN HP NGỌC NHÉ

      Xóa
  4. Nhưng tất cả không còn nguyên nữa 1395
    Dấu yêu ơi cánh cửa sập rồi.
    Ra đi lặng lẽ đơn côi
    May mà bạn cũng như tôi lặng thầm
    tiếc mỗi cái sự lặng thầm này thôi anh à... hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cát ơi
      Lặng thầm không phải vì duyên
      Vì đời đang lắm chênh vênh lỡ làng
      Đồng hành nhưng chẳng đồng sàng.
      Cho nên không tiếc ,nặng lòng làm chi..... he heeeeeee .

      Xóa
  5. Lặng thầm vì chẳng có duyên
    Xuyến xao một chút mới nên thế này
    Đường đời cũng lắm chông gai
    ượt qua gian khó có ngày nên thân...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời thầm lặng vf còn trắc ẩn
      Chuyện yêu đương đâu dám hé lời
      Huống chi quen biết mà thôi
      Những ngày tư thục,một thời gặp may.....

      Xe lăn bánh lòng sao hồi hộp
      Vì lần đầu có cuộc đi xa
      Lặng thầm mà nghĩ thân ta
      Đơn côi đất khách xông pha dặm trường .....

      CẢM ƠN HĐ ĐÃ ĐỌC P20 VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC HĐ NGÀY CN AN VUI NHÉ

      Xóa
  6. Trời Hà Nội ước mơ lăn bánh
    Chuyến xe đưa thầm lặng niềm riêng
    Cô bạn xưa thật ngoan hiền
    Nay đồng hành bước xây miền tương lai !

    Thăm và chúc anh ND vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất Hà Nội ngày xưa lúc đó
      Bao học sình cảnh khó gửi thân
      Dũng đây ước nguyện một lần
      Nhưng không đến được Nghệ An tạm dừng

      Cũng từ đó trang sách mở tiếp
      Nghiệp bút nghiên chí quyết đồng hành
      Dù rằng đã bước sang ngang
      Bỏ qua một lớp nguyện lòng gắng theo......

      CẢM ƠN TQĐ ĐÃ ĐỌ P20 HK
      VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC QĐ CHỦ NHẬT AN VUI NHÉ
      Xóa

      Xóa
  7. Đời lại bước một bậc thang mới
    Rời cố hương phía trước ra đi
    . Thói thường cuộc sống phải suy
    Tìm con đường tiến lên đi dặm ngàn
    .
    Một mình thấy ngẩn ngơ ngơ ngác
    Miền xứ người cô bác chẳng ai
    .Gánh đời vẫn cứ trĩu vai
    Thân trai phải cố ngày mai cuộc đời .......
    ..........
    Huynh ơi -vui vui nhe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thân trai phải có công mài sắt
      Dù xứ người hiu hắt một mình
      Nhưng tin ý chí của mình
      Tin thầy ,tin bạn , ân tình giúp ta

      Rất là ngắn vài ba tháng trước
      Còn bơ vơ lắm lúc ngỡ ngàng
      Nhưng rồi đời đã sang trang
      Thầy yêu ,bạn mến lòng càng vững hơn

      CẢM ƠN NL ĐÃ ĐOC P20 HK VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚ ĐỆ AN VUI NGÀY CN NHÉ

      Xóa
  8. Em sang chúc anh an lành, mạnh khỏe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em tuần mới PT nhé
      lLuôn an vui hạnh pháu tràn đầy

      Xóa
  9. sự đời may rủi rủi may
    cũng nhờ gặp khó có ngay dịp nầy
    càn khôn số phận là đây
    nhờ không chổ trọ có đầy lời khuyên
    thôi thì tạm gác thuyền quyên
    cắn răng học nửa niềm riêng tạm chờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời là vậy ba chìm bảy nổi
      Như đang bơi gặp củi cành khô
      Cho ta níu ấy vô bờ
      Cũng là duyên số ai ngờ được đâu.

      Cố mà học mặc dầu lỡ dỡ
      Bại hay không do chí của mình
      Trời thương chỉ có hai năm
      Ve kêu phượng nở công thành xênh xang

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC P20 HK
      CHÚC MẪN TUẦN MỚI VUI VẺ AN LÀNH EM NHÉ

      Xóa
  10. Ghé thăm anh đọc bài thơ chứa chất đầy kỷ niệm một thời . chúc anh vui khỏe và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu ngày vắng bóng Hồng Anh
      Lại thêm tên mới làm anh ngỡ ngàng
      Thì ra bạn cũ thân thương
      Đã từng chia sẻ vấn vương nỗi niềm...

      Chúc em ngày đầu tuần an vui hp Nguyên Anh nhé

      Xóa
  11. "Ngàn tinh tú trên trời lấp lánh
    Vì sao nào chắp cánh tôi bay. 1460
    Nâng khao khát bấy lâu nay
    Ước mơ thành đạt dâng đầy men say."
    -----------
    HTB ghé thăm, đọc trường kì hồi kí niềm riêng. Chúc bạn tuần mới nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn đều dặn không hề bỏ xót
      Cảm ơn em không thiếu phần nào
      Cuộc đời mờ tỏ bấy lâu
      Hôm nay được trãi cho người bạn thơ

      CẢM ƠN HTB ĐÃ ĐỌC P20
      CHÚC EM TUẦN MỚI AN VUI HP NHÉ HTB

      Xóa
  12. Có những lúc tưởng chừng quỵ ngã
    Trên đoạn đường tất cả đau thương
    Chuyện đời có lúc bất thường
    Đổi thay tất cả nẻo đường ta bước

    Trời rộng mở thênh thang ta bước
    Ý kiêng cường là thước lòng ta
    Dù cho đời có bôn ba
    Vẫn nuôi ý chí gọi là tiến thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé dù xa vời vợi
      Vẫn về đây nhớ tới người thơ
      Ai xui xe mối duyên to
      Đã trao thì nhớ nhứng mơ cùng màng

      Câu song thất vẫn đang thủ thỉ
      Nỗi niềm riêng chia sẻ đợi ai
      Bấy lâu sầu hận chôn vùi
      Hôm nay mới được tỏ bày nguồn cơn

      Thơ vẫn nặng ngàn lần tâm huyết
      Chốn trời xa khúc chiết tâm can
      Bây giờ lòng nhẹ bình an
      Cảm ơn em nhé Phù Vân Nỗi Niềm

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']