HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ- P13

         HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P 13
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                  Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình


Trước Ngày Đi Xa - P13


Dòng đời có rất nhiều lối rẽ
Bước ngoặt này có lẽ nhân duyên
Nhủ lòng khắc mãi không quên
Bây giờ ghi lại biết ơn bao người 840

Hỏng thi dẫn đến đời học thợ
Dượng Công xin tôi đỡ phải lo
Luyến lưu chút tuổi học trò
Phân vân sao nói má cho học nghề?



Đêm vằng vặc trăng thề soi sáng 845
Má chị về cố gắng tôi thưa
Nhà mình dột mỗi khi mưa
Con trai sẽ sửa trước mùa bão giông

Nay việc học thôi không chờ nữa
Muốn học nghề mở cửa đời con 850
Biết là như vậy chưa tròn
Chữ trung chữ hiếu mỏi mòn tâm can

Xin phép má cho làm như thế
Học tiếp giờ phải trễ một năm
Đợi chờ bao nỗi băn khoăn 855
Biết rằng năm tới vẹn toàn hay không?

Ngồi bên thấy má lòng bối rối
Nào những khi mong mỏi tin yêu
Đợi chờ hy vọng bao nhiêu
Giờ đây xa xót nghe điều con thưa 860

Lòng của má phân vân quyết định
Chắc chị Hanh toan tính kỹ rồi
Lựa lời thưa má thay tôi
Một năm nữa biết được rồi ra sao ?

Theo con nghĩ nên trao em quyết 865
Bao ngày qua tâm huyết học hành
Bây giờ lỡ dở không thành
Chắc nó sẽ biết chị Hanh khẽ khàng

Má nghe thế nhẹ nhàng khuyên nhủ
Giao cho con hãy tự hỏi mình 870
Mong con hết sức bình sinh
Chọn con đường sáng thuận tình bước đi

Vẫn thấy má còn gì lo lắng
Tâm biết rằng nhà vắng quạnh hiu
Má con đùm bọc sớm chiều 875
Thương con phải gặp bao điều trái ngang

Lúc sau má quay sang rồi nói
Má muốn con đi tới chỗ ba
Nhìn sang thấy má lệ nhòa
Tôi nghe nghẹn đắng hiểu ra nỗi lòng 880

Ngày mai sớm đi cùng o Tạo
Tìm mồ Ba mà ngỡ bão giông
Lội qua trảng cát mênh mông
Rưng rưng nhức buốt trong lòng đầy vơi

Cầm nhang đốt xót đời Ba quá 885
Dọc đường đi phải cố lủi chui
Nghe cô khóc nấc chỉ nơi
Một vùng cát trũng cỏ thời lưa thưa

Xói mòn bởi nắng mưa sụt xuống
Tôi nhìn quanh cứ tưởng sai thôi 890
Nhưng cô khẳng định đúng rồi
Đắp từng xẻng cát rã rời tâm đau

Nơi ba nghỉ lần đầu thành mộ
Cháu và cô không nỡ rời xa
Thầm thì tôi khấn lạy ba 895
Cám ơn mấy bác chỉ ra nơi này

Ngồi quỳ lạy lòng đầy buồn tủi
Mong sao ba chín suối thảnh thơi
Trên đây sóng gió yên rồi
Má và chị đã tạm thời bán buôn 900

Rồi đây má sẽ buồn nhà vắng
Nhưng lòng tôi vốn chẳng đặng đừng
Đường về nước mắt rưng rưng
Bần thần chân bước theo cùng nỗi đau

Lý Hoà đã có màu tươi sáng 905
Vầng thái dương mang nắng đến rồi
Tin mừng vừa đến nhà tôi
TIỂU THƯƠNG đính chính sửa rồi từ đây

Vẫn là những tháng ngày vất vả
Nhưng không còn "đấu đá" ngày đêm 910
Mai này tôi sẽ yên tâm
Học nghề mong kiếm việc làm nuôi thân

Đoạn trường đó bần thần ngồi viết
Bao khó khăn kể xiết làm sao
Minh oan cũng đã lao đao 915
Còn hơn( tôi nghĩ ) biết bao nhiêu người

Đồng Hới sẽ đón tôi đi tới
Cùng niềm tin đổi mới tương lai
Đêm nay thao thức nhìn trời
Tôi như thấy đã là người lớn đây 920




Xuân Sơn
(Còn nữa)

 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !

 


31 nhận xét:

  1. Tem vàng em Ngựa nhanh tay
    Song thất lục bát hồi này... mười ba!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa đâu có tài nhanh tay
      Nhanh chân hơn hẵn cả người đấy em
      Câu thơ lục bát thay tem
      Tặng người bạn hữu chuyên cần đọc thơ

      Xóa
    2. Chung Thị Hạnh - Hội Viên Thi Đàn VN
      13/Hỏng chữ nghĩa thôi thì dựng nghiệp
      Nếu không theo biết dịp nào ra
      Đường dài đi viếng mộ cha
      Mong người phò hộ cả nhà bình an

      Mẹ cùng chị gia đàng gánh vác
      Gió mùa xuân đã lác đác về
      Trải qua mấy dặm sơn khê
      Nỗi oan được giải lệ rơi tay người
      =================
      Nguyễn Hoàng - Hội Viên Thi Đàn VN
      Nhang con thắp nghe lòng đau nhói
      Trước mộ cha không nói thành lời
      Ngày mai con phải xa rồi
      Xin cha yên giấc ngàn đời con đi

      Thương mẹ lắm bởi vì goá bụa
      Ôm cái nghèo không của lo toan
      Nên con cố học vẹn toàn
      Để rồi xoá hết nghèo nàn hôm nay ...
      Hoàng chia sẻ với hai tác giả mấy câu ...chúc hai tác giả đêm an lành
      ============
      ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Xóa
  2. Nghĩ cám cảnh gia đình oan khuất
    Lại buồn vì lực bất tòng tâm
    Học hành đành phải dở dang
    Cũng đành gắng gượng chuyến sang học nghề

    Trời xanh định hưng suy mọi nhẽ
    Phận con người nương thế mà theo
    Rồi bao ngày tháng gieo neo
    Cũng dần dần bớt ít nhiều đó thôi

    Em gái thăm anh và đồng cảm cùng anh vài lời ạ. Chúc anh chị khỏe vui nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh trong cảnh gia đình loạn lạc
      Biết làm sao ...tùy sức mà thôi
      Bút nghiên chẳng được theo đòi
      Tuổi thơ chịu cảnh bạc đời dấn thân

      Cũng may mắn bà con tâm phúc
      Chẳng ruột rà từ Đức Trạch qua
      Chỉ cho chổ chôn xác cha
      Đắp xong mộ chí mới ra nghiệp trần

      Cảm ơn em ST đã đọc P13 và có thơ đồng cảm
      CHÚC EM AN BÌNH HP EM NHÉ

      Xóa
  3. Nhà chồng của HĐ cũng cảnh như của ND,bà cụ bị quy đ/c do gia đình bên ngoại giàu có cho con gái ít ruộng ,không có sức nên cho phát canh thu tô, cải cách bị quy đ/c gia đình phải ly tán đi các nơi nương nhờ người quen. Sau này được sửa thành tiểu thương, tuy vậy khi anh ấy thi ĐHSP đủ điểm nhưng địa phương không cho đi, lại mất ba năm đi dạy cấp hai. Sau này khi thi ĐHNN mới được gọi.Như vậy có nhiều người cùng cảnh ngộ đó . Chia sẻ cùng anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất đông cảm Hồng Đoan bạn ạ
      Cảnh bão giông đâu có chừa ai
      Ba đời lý lịch đâu sai
      Oan gia cứ thế theo bài cột nhau

      Chỉ cùng cảnh nông sâu mới hiểu
      Có trãi qua mới thấu lòng nhau
      Cảm ơn bạn đã trước sau
      Theo dòng hồi ký có câu chia bùi

      CHÚC H Đ AN VUI SỨC KHỎE HẠNH PHÚC

      Xóa
  4. Em không biết họa thơ anh ạ, chia sẻ cùng anh, chúc anh luôn vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhe có lời chân thực
      Nghĩa cảm này anh sẽ nhó thôi
      Dẫu rằng một chữ mà thôi
      Cũng vơi nỗi khổ mà vui với đời
      CHÚC EM NGHĨ HÈ AN VUI EM NHÉ

      Xóa
  5. Cháu thăm chú Dũng, chúc chú một tuần mới thật nhiều niềm vui, dồi dào thi hứng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu cùng chung chữ Ngọc
      Chúc cháu vui sức khỏe bình an
      Nghĩ hè thoải mái bình yên
      Để chờ năm tới vui hơn năm này

      Xóa
  6. "PHẢI CHĂNG KHỔ TẬN , ĐẾN NGÀY CAM LAI"(BÁC HỒ)
    Cám ơn ban Xuân Sơn về sự chuyển thể tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như vậy Nam Chung bạn hỡi
      Có khổ nào khổ mãi cả đâu
      Sông kia có lúc vơi đầy
      " Phải chăng khổ tận ,đến ngày cam lai"

      Cảm ơn NC đã đọc P13 và có lời chia sẻ
      CHÚC ĐỆ AN VUI HP NHÉ

      Xóa
  7. Lo đời sống đâu màng chính trị
    Mà vướng vào luân lý đạo người
    . Học hành ngỡ tưởng đên nơi
    Mà mắc lời đời giang dở đường danh ...............
    ......
    Thăm anh -chúc anh vui khỏe nhé Lão Huynh ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thành phần xấu màng chi chính trị
      Nhờ ơn trên khỏi bị vạ lây
      Bao nhiêu tiêu cực bấy nay
      Cũng từ lý thuyết chẳng hay tí nào ....

      CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ ĐỌC P13 VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC ĐỆ VÀ GIA ĐÌNH BÌNH AN VUI VẺ

      Xóa
  8. Thuở chiến tranh học hành dang dở
    Cũng đành cam thầy thợ nên người
    Cỏ cây cũng kế sinh tươi
    Chuyên cần xây tạo nên đời ấm vui !

    Thăm và chúc huynh trưởng khỏe nhiều !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời sinh cỏ cho trâu tồn tại
      Trời sinh người cũng phải sinh ăn
      Thiên nhiên tạo hóa công bằng
      Chỉ do mình nữa thành công hay là..........

      Có khốn khó... tìm ra thuận lợi
      Chí quyết tâm thành quả đến thôi
      Để nay mọi sự ổn rồi
      Ung dung tự tại cuộc đời an vui

      CẢM ƠN Đ Q ĐÃ ĐỌC P13 VÀ CÓ THƠ ĐỒNG CẢM
      CHÚC ĐỆ LUÔN LUÔN AN VUI VÀ HP NHÉ

      Xóa
  9. Cuộc đời là một trang sử nhiều tập
    thật hay
    chúc anh vui khỏe và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một trang sử gia đình nên có
      Để cháu con thấu rõ ngọn ngành
      Nước thì có sử lớn hơn
      Gia đình có sử chuyện mình nhỏ hơn

      Học là để biết công ơn cha mẹ
      Biết cho ta biết cả cho con
      Mai sau biết sống vuông tròn
      Gia đình đất nước liên quan thế nào ......

      CẢM ƠN NIỀM TIN NỐI NỖI NHỚ ,XỨ GIẢ TÌNH YÊU BIỂN CẢ ,TÌNH YÊU CON NGƯỜI

      Xóa
  10. ĐÓ LÀ MỘT THỜI KHỔ ĐAU
    CÙNG CHUNG CẢNH, CÀNG HIỂU NHAU HUYNH À

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có qua khốn khó khổ đau
      có chung cảnh ngộ hiểu nhau ngọn ngành

      CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ ĐỌC P13 VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC ĐỆ AN VUI HP NHÉ

      Xóa
  11. Càng đọc càng cảm nhận nổi oan khuất của gia đình anh, xin chia sẻ và cảm phục anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi oan khuất nói sao cho hết
      Nỗi nhọc nhằn kể xiết chừng mô
      Bây giờ đã có cơ đồ
      Cũng là phúc ấm ông bà chở che

      CẢM ƠN EM MẪN ,XỨ GIẢ TRIẾT LÝ CUỘC ĐỜI
      CHÚC EM NGÀY THÊM SK VÀ AN LÀNH HP NHÉ

      Xóa
  12. Quá khứ qua rồi con cháu nhớ, một đời xây dựng bù lại những ngày qua... thế là hạnh phúc anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn em đã đọc P13 HK
      CHÚC EM NHĨ HÈ VUI TƯƠI HP EM NHÉ

      Xóa
  13. Tháng năm li loạn khổ nghèo
    Đời người cay đắng vẫn theo theo cùng
    Gia đình cách trở - trùng phùng
    Tuổi thơ mấy bận không cùng thức tri.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những cơn nắng tháng năm năm ấy
      Gia đình anh vất vả lầm than
      Bao nhiêu hệ lụy khó khăn
      Tưởng như không thể xoay vần được chi

      Nhờ thiên bẩm nên chi vượt được
      Bao duyên phần sau trước vượt qua
      Bây giờ gia cảnh yên bề
      Cháu con sung túc nhờ cha phò trì

      CẢM ƠN HOA TÍM ĐÃ ĐỌC P13 VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC EM LUÔN AN VUI HP EM NHÉ

      Xóa
  14. Đời là thế ba chìm bảy nổi
    Vất ngã rồi sẽ đứng dậy thôi
    Không hề lùi bước thả trôi
    Vẫn kiên vẫn định để rồi vươn lên

    Đời từng trải gian nan khổ cực
    Thế mới là chuẩn mực nam nhi
    Không hề lùi bước những gì
    Dẫu cho có phải hiểm nguy trùng trùng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây chỉ mới tách mầm nẩy lá
      Để còn xanh là cả trường đời
      Thân cò còn lắm nỗi trôi
      Mới bay thẳng cánh tìm mồi nuôi thân

      Nơi trường học tự thân phấn đấu
      Vượt bao nhiêu khổ nhục thiệt thòi
      Sáu năm thả hết sức hơi
      Dù rằng học khá nhưng rồi bỏng không........
      CẢM ƠN EM ,DÙ RẰNG QUA MUỘN NHƯNG VẪN THEO P13 HK ĐỜI ANH
      CHÚC EM AN VUI SK EM NHÉ

      Xóa
  15. Đời lắm nỗi dở dang cực bĩ
    Nhưng làm trai quyết tu thân
    Khó khăn chẳng quản ngại ngần
    Ra công lập nghiệp mong tuần thái lai.

    Dẫu còn đầy chông gai phía trước
    Cũng gặp dần Nhà nước sửa sai
    Không còn kỳ thị dẳng dai
    Nên mình tin tưởng tương lai màu hồng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình tính được sao bằng trời tính
      Vì đói no cầu thỉnh bề trên
      Mong sao sức khỏe bình yên
      Mẹ con cố gắng vững lên từng ngày

      CẢM ƠN EM VẪN CỐ GẮNG ĐẾN THĂM VÀ CÓ THƠ CẢM NHẬN

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']