HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P14

        HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P 14
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                  Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình


Đồng Hới Bốn Năm Ngày Ấy - P14

Ngày xa má theo con đường mới
Hy vọng dâng phơi phới trong tim
Những mong trời lặng gió êm
Để nâng chân cứng đá mềm dẻo dai

Nhưng có lẽ ý trời thử thách 925
Giông gió mưa như thích trêu tôi
Bước chân khấp khởi đầy vơi
Đường xa mặc kệ áo tơi che rồi



Một mình bước bằng đôi chân nhỏ
Chẳng đắn đo khốn khó đang chờ 930
Học nghề Đồng Hới hằng mơ
Ai hay lủi thủi bơ vơ lúc này

Qua Hoàn Lão -Sân Bay- Lộc Đại
Đôi chân đi hăng hái trong mưa
Với bao ý nghĩ say sưa 935
Mua viên kẹo bột như vừa đây thôi

Nhờ có phước nay tôi mới ngẫm
Bước ra đi chắc mẩm học nghề
Thế mà vừa đến chẳng ngờ
Nghe như sống giữa giấc mơ cuộc đời 940

Này cháu Dũng dượng tôi cho biết
Giáo dục ngành tâm huyết mở ra
Lớp năm Tư Thục gần nhà
Dượng cô mong cháu chiều ta đến trường

Phải học tiếp mở đường tri thức...945
Dượng đâu hay... tôi xúc động nhiều
Vẫn khao khát học sớm chiều
Giờ nghe học tiếp là điều trong mơ

Bầu trời cũng từng giờ rạng rỡ
Mưa tạnh dần hớn hở mừng vui 950
Ý cô tôi khắc từng lời
-Ráng lên mà học cô thời giúp cho

Trưa nôn nóng vì chờ dượng nghỉ
Đợi qua chiều nằm nghĩ vu vơ
Phải chăng hạnh phúc bất ngờ 955
Lòng nghe mong mỏi… từng giờ chậm trôi

Rồi cũng tới giờ tôi cùng dượng
Đi đến trường… vẫn tưởng là mơ
Bước vào cổng tới phòng chờ
Nghe lời thầy hỏi bấy giờ oà vui 960

Giờ ngẫm lại cuộc đời có số
Thật không ngờ lên phố học cơ
Dẫu còn lạc lõng bơ vơ
Phát âm khác bạn… lớp ồ cười vui

Những lúc ấy ngậm ngùi ao ước 965
Thầm khát khao mong được học thôi
Màng chi bạn chọc phá cười
Đêm ngày quyết chí trau dồi tự thân

Tự nhủ học… ngày gần nở mặt
Bạn ghẹo trêu trước mắt quên đi 970
Tôi luôn cố học nhất nhì
Thầy khen bạn nể cũng vì học chăm

Thầy Phú Sánh bao năm vẫn nhớ
Dáng hình thầy tôi ngỡ mới đây
Thầy trao kiến thức mỗi ngày 975
Nhiều khi muốn xỉu trước ngay mặt trò

Suốt năm học từng giờ cố gắng
Để hôm nay nhớ chẳng thể quên
Chị Hanh đến hẹn lại lên
Hai ngày một chuyến chị em tương phùng 980

Chuyện nhớ nhất rủ cùng đến quán
Để ăn chè Nam Phát rất nghiền
Chị em vui vẻ... quên tiền
Ăn xong tôi ở... chị liền về... ngay

Kể những chuyện buồn vui sao hết 985
Nên bây giờ tôi viết chuyện vui
Sửa Sai về Lý Hoà rồi
Nhà nội được trả phục hồi Công Thương

Nhà tôi trả “danh đường ngôn chính”
Của tịch thu đã định đoạt rồi 990
Ngôi nhà buộc phải xa thôi
Còn ba danh dự là người “Công Thương”

Có ai đến thắp hương không nhỉ
Ba chết rồi họ chỉ nói suông
Đến đây nước mắt trào tuôn 995
Hỏi đâu để biết ngọn nguồn được đây...

Chị Hanh vẫn hai ngày một chuyến
Còn má tôi quán xuyến bán buôn
Việc nhà việc học đang suôn
Tình thân gắn kết nỗi buồn dần vơi 1000

Một lần chị lựa lời khẽ nói
Bây giờ nhà của nội ít người
Má và chị đã xin rồi
(Còn lều tranh ấy một thời đau thương...)

Và cũng muốn tiện đường buôn bán 1005
Còn lều nơi Xóm Quán bán thôi…
Cũng lại là chị ngược xuôi
Một mình thu xếp cho tôi học hành

Đời giông tố tròng trành tạm lắng
Thuyền xuôi dòng trong nắng sóng êm 1010
Tôi như nghèn nghẹn buồng tim
Viết ra kỷ niệm ấm êm đoạn này

Xuân Sơn
(Còn nữa)

  Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !

24 nhận xét:

  1. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfpX1VUE26rL50FhIiHdEKdi0G4T7f9Luqu1aVowxc6Y9FDhqh
    Cám ơn ban XS đã cho đọc những vần thơ hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://anh.24h.com.vn/upload/news/2009-10-13/1255425864-duyen-phan-4.jpg

      Xóa
    2. Thay mặt cháu XS xin cảm ơn lời chia sẻ của HCDS.
      Anh chúc em an lành hp nhé

      Xóa
    3. Chung Thị Hạnh Hội Viên Thi Đàn VN
      14/ Lòng đã quyết đổi đời phải học
      Gia cảnh nghèo áo bọc xương da
      Vẫn về thành thị xa hoa
      Trao dồi chữ nghĩa để mà vươn lên

      Đường đã mở thác ghềnh san phẳng
      Sóng bão giờ thôi tạm lắng yên
      Ngẫm đời ba nổi bảy chìm
      Tuổi thơ cám cảnh ưu phiền thế gian
      ====================
      Nguyễn Hoàng Hội Viên Thi Đàn VN
      Ơi Đồng Hới một trang dĩ vãng
      Đến bây giờ vẫn chẳng thể quên
      Bốn nắm sóng gió tạm yên
      Với bao kỷ niệm êm đềm thân thương ...

      Mẹ giờ đã tiện đường buôn bán
      Chị cùng em hàng quán gặp nhau
      Cố công đèn sách đêm thâu
      Mưa sầu cũng tạnh tươi mầu nắng lên ...
      Chúc hai tác giả đêm an lành
      =============

      ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Xóa
  2. Sóng gió cũng đã qua rồi
    Lòng ta đã quyết cuộc đời sẽ xoay
    Hết bĩ cực đến thái lai
    Cuộc đời rồi lại sáng tươi muôn phần.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để có được bến bờ hạnh phúc
      Phải quyết tâm vượt thác băng ghềnh
      Qua bao đèo đá chênh vênh
      Mới lên đến đỉnh muôn phần sáng tươi

      CẢM ƠN HĐ DÃ ĐỌC P14 VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC HĐ AN VUI SK NHÉ

      Xóa
  3. Cháu chúc chú ngày thứ Sáu thật là vui vui vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mèo Con
      CHÚC MÈO CUỐI TUẦN AN LÀNH HP NHÉ

      Xóa
  4. Những oan khúc một thời dân chịu
    Vẫn còn nhiều mắc míu chưa xong
    Bao người còn phải đau lòng
    Đến nay chẳng biết thấu cùng ai hay !

    Thăm và chúc Huynh trưởng nhiều sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sao hết bất công xã hội
      Còn loài người còn khối đấu tranh
      Muôn đời xã hội vận hành
      Có sinh có tử có có lành có hư
      CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ ĐỌC P14
      CHÚC ĐỆ NGÀY CUỐI TUẦN AN LÀNH HP NHÉ

      Xóa
  5. Trải qua những tháng ngày cơ cực
    Giờ biết mình được học vui thay
    Những mong thoát kiếp đọa đầy
    Mẹ cùng chị phải chung tay lam làm

    Em hiểu nhẽ nên ham học hỏi
    Năm lại năm tiến tới không ngừng
    Mọi người khôn xiết vui mừng
    Thành tích học tập tặng chung cả nhà

    Lòng nặng nỗi thương cha oan khuất
    Sửa sai nhưng chẳng thắp nén nhang
    Hình như họ chỉ nói suông
    Ngắm nhìn mộ chí đau buồn lòng con...

    Em ST thăm và chia sẻ cùng anh mấy vần thơ ạ. Chúc anh và gia đình hằng vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé Song Thu em gái
      Đã có lời chia sẻ tâm tình
      Hôm nay đã đến phần anh
      Phải lo chăm học nên danh với đời

      Trước là để có nghề sinh sống
      Sau mưu cầu thân phận sáng lên
      Mong sao được sống bình yên
      Đừng như năm tháng uy quyền trớ trêu

      Đường hé sáng như kêu như gọi
      Chí làm trai gặp nỗi khó khăn
      Thôi thì cứ gắng hết mình
      Thế thới thời thế thân mình mình lo

      CẢM Ơ EM GÁI ST ĐÃ CHIA SẺ SAU KHI ĐỌC P14
      CHÚC EM AN LÀNH VUI VẺ TUỔI LỤC TUẦN EM NHÉ

      Xóa
  6. Lần đầu tiên HQ ghé thăm nhà anh NDLH

    HQ góp vài câu họa cùng vui anh nhé .
    Mặc dù HQ không biết gì về Đồng Hới nơi anh nói về bài thờ anh ạ .
    HQ quê ở Bình Dương nên chẳng hiểu gì về xứ sở nầy cả anh ạ .Đồng Hới là Miền Trung hay Miền Bắc vậy anh ?
    Em góp vui vài câu anh nhé .

    Đường nhân gian lặng thầm tôi bước .
    Vẫn âm thầm xuôi ngược ngược xuôi .
    Trãi qua mấy mươi xuân rồi .
    Bên tôi hai chữ lẻ loi độc hành .

    Thương cho thân phận kiếp má hồng .
    Nợ duyện trời định phải long đong ..
    Bao năm chiếc bóng phòng không .
    Nào ai hiểu thấu nỗi lòng nữ nhi ..

    Đã bao thu người xa ngàn dặm .
    Kẻ ở lại gặm nhắm thương đau .
    Nghe đâu đây - giọng thương sầu.
    Xin chia cùng niềm đau thế nhân .
    --------------------------
    hihihi.....em không viết được thơ về các thể loại khác anh ạ .
    Em chỉ viết được thơ về tình cảm thôi anh ơi ....
    --------------hihihi------------
    Chúc anh thật vui nhé

    Trả lờiXóa
  7. hihihi...em bấm thiếu 1 chữ rồi anh NDLH ơi câu chót của bài thơ là
    (Xin chia cùng niềm đau thế nhân ).
    Em sửa lại là (Xin chia cùng tôi niềm đau thế nhân ).

    HQ chúc anh luôn thật vui anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào nhé bạn mới ở Bình Dương
      Hương Quê nam bộ thật yêu thương
      Quảng Bình miền Trung đầy gió cát
      Đồng Hới thành phố rợp hoa hồng

      Ta gặp nhau đây vì hội thơ
      Trãi niềm nhân thế đẹp ý mơ
      Bắt tay bạn mới xin cầu chúc
      Duyên nợ thơ văn mãi mặn mà

      CHÚC EM NGÀY CUỐI TUẦN AN VUI HP

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  8. Thăm anh
    Những trường ca về cuộc đời thật hay anh ạ
    Lịch sử đã nuôi anh khôn lớn
    khó bộn bề anh vượt đi lên
    gian khổ nhiều
    vất vả lắm
    thế rồi đời vẫn tươi sáng anh ơi
    =======
    chúc anh thứ 7 vui khỏe ạ
    http://img5.ngoisao.vn/news/2013/4/17/47/hoadep56jpg1366184257.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lịch sử buồn vui đã giúp anh
      Tìm ra chân lý của nghĩa nhân
      Quá khứ giúp anh thêm sức sống
      Để có hôm nay được an lành

      CẢM ƠN NIỀM TIN ĐÃ ĐỌC P14 VÀ CÓ THƠ CẢM NHẬN
      CHÚC EM NGÀY NGHĨ CUỐI TUẦN VUI VẺ HP EM NHÉ

      Xóa
  9. Đời giông tố bình yên phẳng lặng
    Nhưng cõi lòng vẫn nặng niềm đau
    Ai người trả lại lệ trào
    Ai người xóa được vết dao thấu lòng

    Đời là thế thôi đành chấp nhận
    Cố mà vươn số phận đọa đày
    Con đường mở rộng tương lai
    Học nhân học nghĩa ngày mai giúp đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù có dược vinh hoa phú quý
      Không thể nào quên thuở hàn vi
      Lưu Bình Dương Lễ ngày xưa
      Cho ta bài học sớm trưa chuyên cần

      Đường học vấn gian nan vất vả
      Bao dư âm trắc trở bám theo
      Muốn lên đến đỉnh dốc đèo
      Đạp lên vực đá tai mèo mà đi..........

      CẢM ƠN E ĐÃ ĐỌC P14
      CHÚC EM NGÀY NGHĨ CUỐI TUẦN BÌNH AN.

      Xóa
  10. Cảm ơn anh người con Đồng Hởi .
    Quê anh miền trung đầy gió bụi .
    Em quê miền Nam xưa đất đỏ .
    Nay Bình Dương biến Thành phố Mới .

    Anh em cùng yêu thích thơ ca .
    Anh em Việt Nam chung một nhà .
    Cảm ơn anh người con Đồng Hới .
    Xin chúc anh hanh phúc trọn đời
    ---------------------------
    --------hihihi-----------
    Chúc anh thật ngon giấc HQ tặng anh nè.
    http://dienhoahalinh.com/images/products/184268_6115.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi Đồng Hới bốn năm theo học
      Cũng từ đây trí óc mở ra
      Lý Hòa đất mẹ quê cha
      Quảng Bình là tỉnh nơi ta sinh thành

      Anh tin tưởng ân tình thắm thiết
      Nhờ sân chơi văn học bắc cầu
      Từ đây có thể biết đâu
      Một ngày nào đó gặp nhau ngoài đời....

      Cảm ơn em đã tâm tình chân thật
      CHÚC EM NGÀY NGHĨ THỨ BẢY AN LÀNH HP EM NHÉ

      Xóa
  11. Tưởng việc học phải đành gác lại
    Lo áo cơm sớm tối nuôi thân
    Nào ngờ vui sướng muôn phần
    Được nuôi ăn học đạt phần ước mơ

    Được chị gái chăm lo nuôi dưỡng
    Lại thêm o và dượng động viên
    Đêm ngày cố gắng vươn lên
    Điểm cao thường được xếp trên tốp đầu!...

    Trả lờiXóa
  12. Đường học vấn tưởng rằng tạm gác
    Có đâu ngờ phận bạc đỏ lên
    Thôi thì có chí thì nên
    Ra công mài sắt nên kim có ngày

    Cảm ơn đệ lâu nay không đến
    Đã đến rồi vẫn bám không quên
    Anh đây cảm phục bạn hiền
    Trăm công ngàn việc vẫn bền dẻo dai
    CHÚC QT AN VUI SK VÀ HP ĐỆ NHÉ

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']