HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P15

 HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P 15
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                  Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình


Ve Sầu Lột Xác- P15

Thấm thoắt lại một năm qua nữa
Có niềm vui đi giữa tiếng ve
Dưới tàng phượng nở đầu hè 1015
Khi nghe lớp sáu được về trường công

Bờ Nhật Lệ vẫn lồng lộng gió
Ngắm trời xanh hoa nở đời vui.
Qua rồi cay đắng ngậm ngùi
Một năm học tập buồn nguôi ngoai dần. 1020

Mùa hè đến tươi vần lưu bút
Nhớ làm sao trước phút chia tay.
Bạn bè đông đủ vắng Thầy
Cơn đau bất chợt nhằm ngày liên hoan.

Một năm học với toàn điểm tốt 1025
Niềm vui theo thánh thót tiếng ve.
Bước chân khấp khởi đường về
Đã nghe tiếng sóng sông quê dạt dào

Trời gió lộng gửi vào mây trắng
Nỗi niềm hè xa vắng tình thâm. 1030
Xếp bao tầng lớp thăng trầm
Cổng xưa nhà cũ biết thầm rưng rưng.

Qua cửa phụ đau từng khúc ruột
Cánh cổng xưa ! ôi buốt rát không?
Hòn non bộ đá rêu phong 1035
Giờ đây tan nát theo dòng thương đau

Cây mai, quýt xưa đâu không thấy?
Cánh cửa nhà muốn gẫy đổ theo
Trong lòng nghiêng ngả liêu xiêu
Giữa sân ông nội bóng chiều hắt hiu 1040

Tám mươi tuổi đời nhiều uẩn khúc
Vậy mà ông chưa lúc nào ngơi
Trà bông trang vẫn băm phơi
Con ong chăm chỉ một đời thắt lưng

Nghe cháu gọi ông mừng khôn xiết 1045
Bao ngày dài biền biệt đi xa
Nghỉ hè mới ghé thăm nhà
Bấy nhiêu thương nhớ vỡ oà hôm nay

Lều xay lúa giờ đây nhà ở
Bao tình thân gắn bó nơi này 1050
Má luôn vất vả đêm ngày
Chị Hanh tần tảo hao gầy vì tôi.

Dòng hồi ký qua rồi nửa chặng
Uẩn ức cùng cay đắng dần nguôi.
Hôm nay viết lại đôi lời 1055
Nhâm Thìn năm ấy Dũng tôi chào đời...

Má bệnh nặng nên tôi ốm yếu
Cứ quắt queo bởi thiếu tình thân
Giao cho bà vú mọi phần
Bà Bao mãi nhớ ân nhân hồi giờ. 1060

Người còi cọc cát vơ vào miệng
Hai tuổi đầu cất tiếng chưa thông.
Má ba nhìn quá đau lòng
Mang về nuôi nấng bao công nhọc nhằn.

Bò lê lết tìm ăn vôi vữa 1065
Nhờ có tiền mua sữa “Con Chim”.
Đã hai tuổi vẫn lặng câm
“Át Tù Và” cứ lầm bầm vậy thôi.

Ơn trời độ thân còi qua khỏi
Phước ông bà mang tới cho tôi. 1070
Để nay có thể mỉm cười
Má ba tích đức để đời về sau

Ngày về nghỉ vui bầu vui bạn
Sau bao ngày yên phận né nhau.
Bây giờ gặp lại cùng chào 1075
Một thời thơ ấu xôn xao tiếng lòng.

Bâng khuâng đám mây Hồng tên Hạnh
Hai đứa giờ không tránh gặp nhau.
Hàn huyên với Hạnh đôi câu
Còn vu vơ hẹn ngày sau lên nhà. 1080

Bạn đi học đều xa nhà cả
Nghỉ vài ngày tất tả chia tay.
Vào trông nhà giúp dượng ngay
Một phần cũng muốn xắn tay đi làm

Hè này đã khác năm trước nhé 1085
Tiếng ve ngân phượng hé môi cười.
Nhìn quanh đã thấy yêu người
Chú Ve Lột Xác đổi đời rồi đây.

Nghĩ như vậy ngất ngây sung sướng
Chẳng buồn đau hay vướng bận chi. 1090
Gió như cũng muốn thầm thì
Vững tin bước nhé đường đi thuận buồm



Xuân Sơn
(Còn nữa)

   Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !

 


25 nhận xét:

  1. Đời đã sang trang nên đã có những rung động đầu đời,những dòng hồi ký bấy giờ đã khác trước, chúc mừng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn còn đó dấu tích kỷ niêm
      Cũng nén lòng im lặng mà thôi
      Học hành nay đã ổn rồi
      Từ đây như thấy cuộc đời đổi thay

      Cảm ơn nhé Hồng Đoan thi hữu
      Cánh tuổi già đã hiểu nguồn cơn
      Dẫu xa nhưng lại hóa gần
      Nhờ trang blog ân cần sẻ chia

      Cảm ơn HĐ ĐÃ THEO ĐỌC P15 HK
      CHÚC THI HỮU AN LÀNH VUI VẺ NHÉ
      Xóa

      Xóa
    2. Nguyễn Hoàng Hội Viên Thi Đàn VN
      Ngồi viết lại bồi hồi thương quá
      Chú ve giờ lột xác đổi đời
      Làm sao quên được hạ ơi
      Bên nhau bạn hữu tiếng cười hò reo

      Dù chưa qua cảnh nghèo cơ cực
      Nhưng vơi dần ray rứt lo toan
      Đời mang tặng chút nồng nàn
      Hé bao ánh sáng ngập tràn tương lai
      Hoàng chia sẻ với chú và chị mấy câu nhé ...chúc hai tác giả một ngày nhiều niềm vui
      ..............................

      Chung Thị Hạnh Hội Viên Thi Đàn VN
      15/ Rồi cũng dứt cơ hàn chui lũi
      Bao nhiêu năm đời chúi xuống bùn
      Hôm nay rực ánh trời hồng
      Giở trang lưu bút mà lòng xốn xang

      Qua những tháng ngày dài nắng hạn
      Ve dạo đàn cùng bạn hát ca
      Vui sao lệ lại nhạt nhòa
      Ôm choàng hiện tại vỡ òa buồng tim
      ==================

      ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Xóa
  2. hihihi....Em sang nhà anh NHẬN TEM rồi về ngủ mai họa anh nhé
    http://static.thegioihoatuoi.com/photos/1_8.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hê hê hê
      Nhà đang khó tem vàng không có
      Mới ra đời chưa có thành tài
      It năm nữa nhé em ơi
      Tú tài chiếm được anh thời tặng em

      CẢM ƠN EM ĐÃ THEO ĐỌC P15 HK
      CHÚC EM NGÀY MỚI AN VUI

      Xóa
  3. Hè phượng đỏ ép trang lưu bút
    Nắng lung linh ngát ngút miền xa
    Tiếng ve hợp xướng ngân nga
    Nghe từng réo rắc xuyên qua nỗi niềm....

    Em sang thăm,chúc anh nhiều sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa hạ nhớ mấy năm về trước
      Nhà đang nghèo theo học trường xa
      Hè về phượng nở ve ca
      Về quê thăm lại căn nhà tịch thu

      Nỗi u uất khiến ta cố vượt
      Gác riêng tư mơ ước tiến lên
      Hạ này đã thấy mãn nguyền
      Ít nhiều mình đã có niềm vui chung

      ANH CẢM ƠN ĐQ ĐÃ THEO P15 HK VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ

      Xóa
  4. Đời ta đã bước sang trang mới
    Nghe trong lòng phơi phới niềm vui
    Hè về phượng đỏ rực trời
    Hòa cùng tiếng nhạc ve sôi chào mừng

    Một năm học thành công rực rỡ
    Thầy bạn đều hớn hở mừng vui
    Viết trang lưu bút thay lời
    Trong lòng không khỏi bùi ngùi chia xa.

    Lại được trở về nhà cùng Nội
    Má, chị em sớm tối quây quần
    Còn bao vất vả gian truân
    Nhưng ai cũng thấy dần dần an vui....

    Lâu ngày em bận quá nên hôm nay mới sang thăm anh và chia sẻ bài viết cùng anh được. Em chúc anh chị cùng các cháu luôn an vui hạnh phúc nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trường tư thục ngày xưa hồi đấy
      Con nhà giàu đến hoc cả thôi
      Anh thì ở chốn xa xôi
      Nhà nghèo bị chế tức đời lắm cơ

      Lúc đâu chán bơ phờ ý chí
      Cảnh người quê lắm kẻ coi thường
      Nhưng nhờ học khá nhất trường
      Bạn bè yêu mến tình thương đậm đần

      Vượt qua được một năm học tập
      Hạ về vui tấp nập chia tay
      Về nơi chốn cũ mới hay
      Nhà xưa xơ xác sầu thay cõi lòng

      Có sinh để mới thương mới xót
      Đổ mồ hôi mới tiếc công mình
      Còn đây của nổi không chìm
      Can chi mà giữ mà nhìn mất công

      Về nhà thấy nội ông vẫn khỏe
      Tráng kiện thay da dẻ hồng hào
      Chòm râu như cước trắng phau
      Ngồi băm chè lá trông ngầu như tiên

      Ôi vui quá tâm can lẫn lộn
      Giờ này đây vẫn ớn ngày nào
      Phận người như dĩa dầu hao
      Tưởng là tắt ngấm vùi sâu đêm dài .....

      CẢM ƠN NHÉ ĐÃ THEO HỒI KÝ
      MƯỜI LĂM PHẦN KHÔNG BỎ PHẦN NÀO
      LẠI THƠ CHIA SẺ BIẾT BAO
      THẮM TÌNH THI HỮU DẠT DÀO Ý THƠ


      Xóa
  5. Đời đã chuyển qua miền u tối
    Được học hành le lói niềm vui
    Hè về phượng đỏ rực trời
    Thăm quê, gặp nội xiết ôi vui mừng

    Tình bầu bạn tưng bừng một thuở
    Vẫn còn nguyên nhung nhớ đầy vơi
    Thăm ngôi nhà cũ thương ơi
    Cây mai, cây quýt mất rồi , lòng đau

    Em ST thăm và chia sẻ cùng anh ND vài dòng khi đọc hồi ký P 15 do XS chuyển thể đây ạ. Dù sao thì cái thời khốn khó nhất cũng dần qua rồi anh nhỉ. Đã le lói một tia hy vọng vì anh được đi học, lại còn học giỏi nữa. Chắc lúc đó ông nội, má, chị và mọi người đều đặt nhiều kì vọng nơi anh đúng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang tiếp bạn thì vừa em đến
      Sẵn máy đây bấm phím đề thơ
      Gữi người em gái phương xa
      SONG THU nàng hỡi khỏi chờ đợi trông

      Hạ đã đến lòng càng thêm nhớ
      Một mùa hè bao nỗi mừng vui
      Một mùa phượng thắm hồng tươi
      Ve sầu lột xác nên người hôm nay

      Nhớ cảnh củ lòng ai không xót
      Có làm ra mới tiếc mồ hôi
      Người đời lắm nỗi thương ôi
      Sinh con há đễ bỏ rơi đọa đầy

      Nhà như học có chăm mới khá
      Học nên người như thể việc nhà
      Hôm nay ve hát khúc ca
      Mừng em đã đến sẻ chia vui mừng

      Vui em nhé hả lòng hả dạ
      Vì bạn hiền một thuở hàn vi
      Cảm ơn em nhé Song thu
      Mười lăm hồi ký không lơ phần nào

      Xóa
  6. http://img.tamtay.vn//files/blogdata/2009/10/03/03/4ac65dde_cha-con3.jpg
    "Công cha như núi Thái sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong ngồn chảy ra"
    nhờ công cha mẹ sinh thành
    Nuôi con khôn lớn thành người con ngoan
    ====
    Chúc anh khỏe vui và HP ạ
    http://chuahungphap.com.vn/images/dq_news/hp_16538.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơn cha mẹ không sao quên được
      Khi thành gia thì bước mất rôi
      Thôi thì số phận tại trời
      Thương dần để trã công Người vậy thôi

      Cảm ơn nhé em Hoa không bỏ
      Một chương nào HK của anh
      Sắp qua mười sáu chương phần
      Em ơi nhớ đến ân cần sẻ chia

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC P15
      CHÚC EM AN LÀNH HP H NHÉ

      Xóa
  7. em qua thăm anh, làm một khổ thơ lục bát 16 câu tặng anh chả hiểu sao khi đăng thấy mất tiêu đâu ý buồn quá, chú anh vui nhé, em qua đây cứ bỡ ngỡ nhiều khi nản không muốn qua nhà mọi người gioa lưu nữa vào mãi k dc khi đăng lại mất chán ghê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi lục bát sáu chèo tám bát
      Bơi vào đây hồi ký sẻ chia
      Thề mà mất hút lửng lơ
      Để cho em Cỏ ngẩn ngơ tấc lòng

      Thôi em nhé đừng buồn gì nữa
      Lòng dặn lòng vui vẻ đọc rồi
      Cảm ơn em đã đến đây
      Không thơ nhưng đã có lời nói ra

      CHÚC EM AN VUI SK EM NHÉ

      Xóa
  8. Thời gian vẫn dần trôi như thể
    Dòng nước trôi dâu bể mặc lòng
    . Vẫn bao kiếp phận long đong
    Bên bờ Nhật Lệ nắng hồng gió hoang
    .
    Bao nhiêu cảnh hoang tàn quê nhớ
    Mắt cho vơ nhìn phía tình thương
    . Còn đó tình nối chỉ hường
    Bao nhiêu thân thuộc còn thương thân còm
    .
    Qua kiếp phận long đom mờ tỏ
    Chị Hằng ơi hoa cỏ vẫn hương
    . Một niềm vui với mộng thường
    Công danh đã mở đoạn trường dần qua ..........................
    .........
    Ngày mới vui vui nhé -Hunh ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đệ thế thời phải thế
      Lội ngược dòng cũng cố mà ngoi
      Bao nhiếu mộng ước cuộc đời
      Do mình bỏ sức ơn trời chở che

      Nay đã được bạn bè yêu quý
      Thầy kính yêu dạy dỗ khôn dần
      Lại thêm học chốn thị thành
      Cái gì cũng mới cho mình đổi thay

      HUYNH CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ THEO P15 VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC ĐỆ NHỮNG NGÀY BÊN MẸ GIÀ VUI VẺ ĐỆ NHÉ

      Xóa
  9. sang thăm anh, chia sẻ phận đời của anh (vì có nét giống giống với em). bạn XS làm thơ tuyệt quá. chúc anh luôn vui vẻ anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng vậy hao hao sướng khổ
      Được cái này mất nọ mà thôi
      Có ai trọn vẹn cả đời
      Khi thăng khi giáng luật trời đã ban

      Anh đến Mẫn đọc văn hay lắm
      Mẫn đến anh thưởng vận thơ Sơn
      Mỗi người mỗi vẻ chuyên môn
      Mỗi tài mỗi sắc ai hơn ai nào

      Cảm ơn mẫn ra vào đều đặn
      Gữi sẻ chia đồng cảm cùng anh
      Khi xưa cực khổ gian nan
      Bây giờ bạn hữu ân cần động viên

      CHÚ EM VUI KHỎE NGHE MẪN

      Xóa
  10. Ngẫm đoạn đời đắng cay còn đó
    Càng thêm thương cha mẹ biết bao
    Bây giờ những ước cùng ao
    Song thân còn để trọn trao ân tình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi Thần Nữ Mặt Trời đã đến
      Ánh sáng vào chắc hến rồi đây
      Nỗi niềm bao nỗi chua cay
      Hôm nay sung sướng nhớ ngày hàn vi

      Nơi Đồng Hới ngày xưa anh học
      Em bấy giờ chắc mời ra đời
      Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui
      Đến giờ vẫn nhớ không phai tấc lòng

      Cảm ơn nhé Nữ Thần đã đọc
      Phần mười lăm mới được đổi đời
      Còn bao khúc nữa em ơi
      Xin mời em đến có lời sẻ chia

      CHÚC EM AN VUI SK VÀ HP EM NHÉ

      Xóa
  11. Đọc những dòng hồi kí bằng thơ này, em thấy xúc động lắm! Vì nó là cuộc đời của một con người mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Thanh Thủy họ châu em nhé
      Đến đây cùng hồi ký của anh
      Đọc rồi chia sẻ tận tình
      Thương người như thể thương mình mà thôi

      Đã từng trải đường đời lắm vận
      Mới cảm thông thân phận con người
      Đúng là một ý tuyệt vời
      Của cô giáo dạy sáng ngời nhân văn

      ANH CHÚC THANH THỦY AN LÀNH MẠNH KHỎE EM

      Xóa
  12. Dòng đời cứ luôn vẫn mãi trôi .
    Chuyện xưa ấy qua rồi hả anh .
    Giờ thì con cháu một đàn .
    Lang thang trên mạng bạn bè kết giao .
    --------------------------
    -----------hihi-----------
    Em thăm anh chúc anh ngày mới có thêm nhiều niềm vui từ tất cả bạn bè khắp nơi .
    Em mang quà sang tặng anh nè .
    http://25.fpt.com.vn/Files/Subject/3b/9c/00/60/qua-tang-sep.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó mới khúc dạo đâu bài hát
      Nốt nhịp nhàng khoan nhặt đầu tiên
      Đã nghe sóng vỗ mạn thuyền
      Mái chèo khua nước vượt trên biển vảng

      Dường học vấn còn năm năm nữa
      Bao gian nan vất vã còn chờ
      Mong rằng sẽ trọn ước mơ
      Ngày về bái tổ lọng dù xênh xang

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC P15
      VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ .CHÚC HQ AN VUI HP NHÉ
      Xóa

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']