HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P16 + P17

 HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P 16
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                  Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình
                   Nhất tự vi sư ,bán tự vi sư

Người Thầy Tôi Nhớ Mãi - P16


Dòng Nhật Lệ quanh co uốn khúc
Bao nhiêu ghềnh với thác đã qua.
Về nơi cửa biển hiền hòa 1095
Sông ơi chỉ cách vượt qua thăng trầm?

Đời trải mấy chục năm sóng gió
Giờ bình yên xin ngỏ đôi lời.
Qua bao nhiêu dốc cuộc đời
Trèo lên đến đỉnh để rồi về đâu? 1100



Sông lặng lẽ trước sau về biển
Dòng đời tôi vạn biến nông sâu?
Tóc phai sương gió bể dâu
Giờ đây ngoảnh lại còn màu phấn xưa

Năm mươi hạ nắng mưa rong ruổi 1105
Gặp lại trò tóc muối bên thầy.
Tôi như chú én lẻ bầy
Mái đầu tuyết trắng lặng bay về trường.

Rưng rưng được thầy thương bạn nhớ
Khắc tim mình từ nhỏ nét son 1110
“Quân Sư Phụ” giữ cho tròn
Người thầy mở lối hàm ơn muôn đời.

Ngồi viết lại dòng đời trôi nổi
Lời biết ơn gửi tới thầy Long.
Người tôi ghi mãi đáy lòng 1115
Từ ngày thầy dạy toán trong nhà trường.

Nhiều năm vẫn mến thương trò nhỏ
Về lại trường còn nhớ tên tôi.
Bao nhiêu các bạn kính mời
Thầy từ chối khéo những nơi rất gần. 1120

Thật cảm động những ân tình ấy
Thầy giáo già tự vẫy Taxi.
Dẫu cho cách trở đường đi
Thầy ơi! Em biết làm gì xứng đây?

Thầy trao gửi tình này chân thật 1125
Qua nụ cười ánh mắt dịu hiền.
Hỏi thăm tựa một ông tiên
Tôi - con –cháu- nữa mới yên lòng thầy.

Tôi nhớ mãi những ngày lớp sáu
Nửa năm đầu điểm xấu mấy lần. 1130
Nửa năm sau có phúc phần
Nhờ Thầy chỉ bảo dần dần tốt hơn.

Tôi quý mến tâm hồn thầy dạy
Từng lời luôn khơi dậy đam mê.
Bên trò chỉ bảo vỗ về 1135
Xem tâm tính nết bạn bè kết giao

Nhớ buổi học hôm nao “triệu tập”
Lên văn phòng để gặp thầy cô.
Tim run chân bước âu lo
Sửa Sai? Sao vẫn lửng lơ trong lòng. 1140

Lê từng bước đến phòng hội họp
Vài bạn cười hồi hộp thêm lên.
Nghe lời thầy nói mới yên
Cho tôi phụ trách thiếu niên nhi đồng!

Niềm vui muốn vỡ tung lồng ngực 1145
Lòng khát khao rạo rực trong tim.
Tưởng như dồn nén nằm im
Bởi lo thân phận khó tìm lối ra.

Bầu trời nắng reo ca chim hót
Chân bước nghe thánh thót bến mơ.1150
Những hôm sinh hoạt trước cờ
Những đêm múa hát trẻ thơ nô đùa.

Niềm vui nối thêm mùa hè đến
Phụ trách riêng trọn vẹn vui sao.
Các em liên đội Hoa Kiều 1155
Đưa anh phụ trách như diều tung bay.

Lòng tôi biết nhờ Thầy tâm huyết
Đã nhận ra tính nết của tôi.
Bỏ qua nguyên tắc cùng thời
Mở con đường sáng cho đời sẻ suôn 1160

Dòng sông có suối nguồn hợp nhánh
Ngã rẽ này lấp lánh diệu kỳ.
Thầy ơi! Tiếp bước em đi
Phải chăng thầy hiểu những gì kín sâu.

Thầy trò tóc một màu tuyết trắng 1165
Em viết lời kính tặng biết ơn.
Trải qua nước cả sóng vờn
Nhớ ơn thầy tặng dấu son ngày nào.

Được thầy dạy tự hào sao hết
Đời học trò gắn kết nghĩa nhân. 1170
Cho con đường sáng trong ngần
Thầy người sáng mãi chữ Tâm dâng đời.



Hồi Ký Đời Học Trò- Những Ngày Sống Lại Tuổi Xanh - p17

Chú cá vượt vũ môn ngày ấy
Lạ sông đời vùng vẫy tự bơi.
Thầy Long chỉ lối ra khơi 1175
Tự thân vận động một thời không quên.

Ngày bỡ ngỡ bước lên phụ trách
Còn lơ ngơ trước các thiếu niên.
Nhờ may . Hay tại có duyên?
Một lời giới thiệu là liền quen thân . 1180

Yêu thích đọc chuyên san Hiếu Học
Từ ngày xưa bỗng chốc ào về.
Nhớ từng kỹ thuật trại hè
Cho nên tôi được bạn bè nể nang.

Ngày cắm trại rộn ràng nhớ mãi 1185
Đêm buông mành gặp phải mưa giông.
Bầu trời vần vũ trên không
Dắt em nhỏ chạy trong lòng âu lo.

Đêm hội trại tuổi thơ vừa tới
Đi trú mưa đêm tối mịt mùng.1190
Lần đường tránh được mà mừng
Nhìn bầy em nhỏ ướt cùng rét run.

Trời muốn thử tính Nhân có lẽ?
Tôi phân công Thưởng sẽ ở nhà
Còn mình cùng Hổ quay ra 1195
Lần trong đêm tối khi mà chưa quen.

Nhìn quần áo khô nguyên mừng quá
Niềm vui thêm gắn bó tình thân
Hội trại còn đến nhiều lần
Gói thành ký ức không quên đường đời. 1200

Giờ nghĩ lại một thời xa ấy
Học trò ngày Thầy dạy ban đêm.
Thấy như được trưởng thành thêm
Học gì làm nấy ngày đêm miệt mài.

Làm “thi sĩ” nhiều bài cổ động 1205
Thơ tuyên truyền trên sóng loa phường.
Tôi luôn xung kích làm gương
Tham gia công tác địa phương vẹn tròn.

Nhớ nhiều nhất những hôm lao động
Xây công viên xẻng gióng sẵn sàng. 1210
Khắp nơi loa phát tin vang
Lời ca câu hát rộn ràng góp vui.

Giờ ngẫm lại ngậm ngùi một chút
Chứ ngày xưa không phút nghĩ suy.
Tham gia hăng hái chẳng bì, 1215
Đợi người nâng đỡ mỗi khi xét bình.

Làm tổ trưởng cảm tình đoàn đấy
Kết nạp sao không thấy có tên.
Nghĩ mình có lẽ vô duyên
Quyết tâm phấn đấu không phiền tới ai 1220.

Sự việc ấy kéo dài theo mãi
Đôi lúc buồn Thế Thái Nhân Sinh.
Biết thân biết phận của mình
Nhủ lòng học tốt chấp hành cấp trên.

Ôi kỷ niệm không quên mà nhớ 1225
Nước ngược dòng vượt vũ môn qua.
Thân mình cá chép cơ mà
Tự bơi tự vượt sẽ qua thác ghềnh.

Con nước nhỏ dập dềnh trôi mãi
Gặp triều lên lại phải trở lui 1230
Đến khi triều xuống trôi xuôi
Khát khao mơ ước một đời biển khơi.

Bồng bềnh mãi thế rồi cũng đến
Biển mênh mông điểm hẹn cuối cùng.
Cửa sông gần tới triều dâng 1235
Trôi thêm đoạn nữa thì không còn mình

Xuân Sơn 
(còn nữa)




 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !

32 nhận xét:

  1. Hihihi.....
    TEM TEM TEM cho HQ anh nhé .Họa sau anh nhé ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn năm nữa thành danh thành phận
      Đậu tú tài thoát cảnh trò nghèo
      Hương quê anh sẽ nhớ nhiều
      Tem vàng anh tặng khăn điều em trao

      Anh còn phải lao vào sự học
      Trả ơn thầy giáo dục bấy nay
      Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
      Tình ai chờ đợi trông ngày hợp duyên...hê hê hê
      CẢM ƠN EM MỞ HÀNG P16
      CHÚC EM AN VUI SK VF HP EM NHÉ
      Xóa

      Xóa

    2. ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Nguyễn Hoàng Hội Viên Thi Đàn VN
      Thầy nâng đỡ cho tôi từng bước
      Và niềm tin như được nhân thêm
      Từ yếu tôi đã khá lên
      Được đi phụ trách các em nhi đồng

      Ngồi nhớ lại tuôn dòng lệ cảm
      Công ơn thầy tâm khảm khắc ghi
      Nhờ thấy chỉ lối em đi
      Giớ tương lai rực tiếng chim trong ngần ...
      Hoàng chia sẻ một chút với hai tác giả ...lại bận phải đi nữa rồi ..chúc hai tác giả một ngày thật nhiều niềm vui
      ---------------------
      Chung Thị Hạnh Hội Viên Thi Đàn VN
      16/Về Nhật Lệ tìm người thầy cũ
      Nghĩa ơn dày ấp ủ sao quênHội Viên
      Đã cho cái tuổi cái tên
      Con đường quan lộ lại còn dẫn đi

      Bao nghi ngại nhờ thầy chỉ lối
      Nâng bước trò thoát khỏi tối tăm
      Đời thầy tùng bách trăm năm
      Phủ che cả ánh trăng rằm tháng giêng

      Xóa
  2. Nhè lúc em Ngựa nấu cơm,
    Ngựa anh len lén rồi đem đăng bài!
    Bởi em cứ bóc tem hoài
    Nên chi anh ngại Ngựa này nhanh tay!

    Hì hì...Hồi đó thầy dạy Ngựa anh có bắt quỳ lên vỏ mít khi bị phạt hay không mà ngựa anh tiến bộ rứa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng lắm mà chi em nhỉ
      Cơm chưa ăn vất vả chồng con
      Cơm sôi lửa đỏ bớt hờn
      Nay mai thi đậu nhẫn vàng trao em

      Anh còn phải theo thầy gắng học
      Trả ơn thầy nghĩa mẹ công cha
      Ơn chị năm tháng chăm lo
      Vũ môn ngày đó vượt qua rạng ngời

      CẢM ƠN EM BÌNH VẪN ĐỀU ĐỀU DÕI THEO HỒI KÝ CỦA NGỰA ANHCHUCS EM MÙA HẸ AN VUI SK EM NHÉ

      Xóa
  3. Tình cảm thầy trò rất đáng kính.Trong cuộc đời học sinh , chúng ta có nhiều thầy cô, nhưng không phải ai cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong ta phải không ND.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như vậy nhiều thầy cô lắm
      Ta mới nên toàn diện trong ngoài
      Thầy Long vốn dĩ khác người
      Bỏ qua dư luận một thời khắt khe

      Dù không phải đoàn viên ưu tú
      Nhưng vẫn giao nhiệm vụ trưởng huynh
      Cùng đoàn em nhỏ thiếu niên
      Là điều hiếm có mới nên kính thầy


      CẢM ON HỒNG ĐOAN ĐÃ ĐỌC P16VÀ CHIA SẺ ĐÚNG NHƯ TÂM TRẠNG CỦA DŨNG
      CHÚC BẠN VUI KHỎE HP BẠN NHÉ

      Xóa
  4. Tuyết Trang xin chào anh Ngoc Dung....em xin chúc anh 1 ngày mới luôn nhiều hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em TT có lời chúc tốt đẹp ,nhưng sao anh không thấy có khi nào em để lại một vài câu thơ thế nhỉ ...hê hê hê
      CẢM ƠN CÔ GIÁO TUYẾT TRANG
      NGHĨ HÈ VUI VẺ GIA ĐƯỜNG AN KHANG

      Xóa
  5. Thầy hiền lại gặp trò ngoan giỏi
    Trò ơn thầy khôn nói hết lời
    Tóc thầy trò đã bạc rồi
    Gặp nhau bao nỗi mừng vui khôn cùng

    Em ST thăm anh. Rất vui vì đời học trò anh còn những kỉ niệm đẹp đến thế. Bài hát minh họa cũng rất hay và hợp cảnh anh ạ.
    Em chúc anh mãi khỏe và vui nhiều ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Học thầy chỉ một năm thôi nhé
      Mà tình thầy cứ nhớ không quên
      Năm mươi năm vẫn nhớ tên
      Tìm về tận chốn thăm anh tận tình

      Thầy nay đã tám lăm tuổi thọ
      Vẫn a lô thăm thú đều đều
      Tiếc rằng anh bị ốm đau
      Không ra thầy được nên nhàu tâm can......

      CẢM ƠN ST ĐÃ ĐỌC P16 VÀ CÓ THƠ CẢM NHẬN
      CHÚC EM GÁI BÌNH AN HP EM NHÉ

      Xóa
  6. "Thầy trò tóc cùng màu tuyết trắng
    Em viết lời kính tặng biết ơn.
    Trải qua nước cả sóng vờn
    Nhớ ơn thầy tặng dấu son ngày nào. "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày họp mặt hội trường năm đó
      Năm mươi năm mới gặp lại nhau
      Thầy trò hai mái trắng phau
      Ôm nhau thắm thiết hôn nhau như là ..

      CẢM ƠN HTB ĐÃ ĐỌC P16 HK
      CHÚC AN LÀNH HP EM NHÉ

      Xóa
  7. Bài thơ thật tình cảm
    bài hát thật hay và phù hợp với bài thơ anh ạ
    "- "Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác." Usinxki|
    chúc anh những ngày cuối tuần vui khỏe ạ
    http://i415.photobucket.com/albums/pp234/geologistngochau/Hoageologist025.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lắm Niềm Tin Nỗi Nhớ
      Có câu bình thấm thía vô cùng
      Làm thầy phải có ý ,lòng
      Nhân cách quyết định mới trồng người nên

      HOAN HÔ EM
      CHÚC TUẦN MỚI AN VUI SK EM NHÉ

      Xóa
  8. Ghé thăm đọc nhật kí thật hay
    nể tài người viết, nể tài thơ
    Tình thầy trò mãi khắc ghi
    Công danh, sự nghiệp ơn thầy khắc ghi!
    Rất cảm phục anh khi viết những dòng hồi kí về người thầy. Trong xã hội ta bây giờ hình ảnh người thầy đang mờ nhạt trong tâm trí những người học... thật đáng buồn cho những người chở con thuyền tri thức....
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    "Tôn sư trọng đạo" nên người hôm nay!

    Chúc anh cùng thầy giáo của anh sức khỏe và trường thọ!



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em Linh Ngọc đã đọc HK bằng thơ và có cảm nhận chia sẻ . Chỉ tiếc rằng anh qua em mà không vào nhà đc ,kẻo em nói ng không có đi có lại ...hi hi hi
      Chúc em đầu tuần an lành hp em nhé

      Xóa
    2. Nhà em cửa đóng then cài.
      Cũng vì hoàn cảnh không bài đó thôi
      Nay nhớ bạn cũ ghé chơi
      Chúc anh sức khỏe an vui tuổi già

      Xóa
    3. Bây giờ mới cảm người quen
      Không ai xa lạ ....hi hi hi ngọn nguồn đều thông
      Trời ơi cay đắng khôn cùng
      Cho anh chia sẻ nỗi lòng cùng em .....

      Xóa
  9. Bước qua sông nhớ thầy chéo chống
    Thuở ban đầu đắp móng xây nền
    Ngay nay con đã lớn nên
    Công ơn ấy dễ nào quên được lòng !

    Em sang thăm,chúc anh ND nhiều sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng nhờ vậy thầy yêu thầy nhơ
      Năm mươi năm không thể nào quên
      Thầy là đuốc sáng niềm tin
      Những ngày học tập cho anh vững lòng

      Ơn thấy mãi ghi lòng tạc dạ
      Luôn hỏi thăm sức khỏe của thầy
      Giờ thầy hơn tám mươi rồi
      Còn minh mẫn lắm ,như hồi năm xưa....

      CẢM ƠN QLĐ ĐÃ ĐỌC P16 VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ CÙNG ANH
      CHÚC EM ĐẦU TUẦN VUI VẺ HP EM NHÉ

      Xóa
  10. Tình cảm của học trò với thầy giáo cũ thật đẹp, thật sâu sắc và cảm động!
    Cháu cũng là giáo viên chú Dũng à! Đọc những dòng tâm sự của chú về thầy giáo, về tuổi học trò, thấy thêm tin yêu: yêu nghề, yêu cuộc sống!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu đọc phần mười sáu
      Chúc cháu luôn xứng đáng nghề mình
      Để cho sáng mãi niềm tin
      Các em trò nhỏ học hành chăm ngoan

      CHÚC CHÁU CN TUẦN MỚI AN VUI HP CHÁU NHÉ

      Xóa
  11. DTG qua thăm anh đọc thơ và chúc sức khỏe anh nhé .Một tối chủ nhật thật bình an và thư giản anh nhé .
    -----------------------------------
    DTG mang quà qua tặng anh nè .hì..hì.hì..
    http://media.vatgia.vn/ir_type3/xpr1373729572.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé đã đọc phần mười sáu
      Nghĩa thầy trò đau đáu trong lòng
      Công cha nghĩa mẹ sinh thành
      Công thầy dìu dắt nên danh phận mình

      CẢM ƠN EM DTG NHƯNG EM TẶNG NHẪN HAY LÀ NHẪN ĐÍNH HÔN HẢ EM .....hê hê hê

      Xóa
  12. Bài hồi ký này thật hay và ý nghĩa quá chú ơi!
    Cháu chúc chú tuần mới với nhiều niềm vui mới, và luôn dồi dào sức khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cháu Mèo Con thân mến
      Đã qua đây đọc HK ngầu ghê
      Mong rằng Mèo chẳng có chê
      Văn thừa thơ cặn vẫn mê chuyện đời .....miu miu miu

      CHÚC CHÚC CHÁU TUẦN MỚI BÌNH AN HP CHÁU NHÉ

      Xóa
  13. Hình như anh giận em, phải không?

    Trả lờiXóa
  14. Không đâu
    Bên kia TV Phương Tâm
    Anh vẫn hay đến viếng thăm em hoài
    Ở đây em ngắm biển hoài
    Hôm nay mới đến đi vào nhà anh .....?

    anh không cả giận em đâu ,chúc em ngày đầu tuần vui vẻ nhé
    em đâu có đến đi vào nhà anh

    Trả lờiXóa
  15. Thật khâm phục bạn HXS, rất thương anh ND. qua bao sóng gió vẫn đứng vững

    Trả lờiXóa
  16. Một chữ cũng là nhờ thầy khai sáng
    Huống hồ bao năm tháng sách đèn
    Thầy như ngọn lửa hồng nhen
    Yêu thương dạy dỗ giúp em nên người.

    Mấy chục năm bùi ngùi gặp lại
    Tóc thầy trò một mái hoa râm
    Tình thương như mạch nước ngầm
    Trào lên khóe mắt lệ đầm đìa rơi...

    Muốn cảm tạ sao lời khó thốt
    Viết dòng thơ tâm huyết dâng lên
    Ơn thầy nhớ mãi không quên
    Như ơn cha mẹ luôn bên lòng thành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy còn sống em ơi còn khỏe
      Ở Hà Tây tỉnh táo vô cùng
      Hơn tám mươi vẫn tấm lòng
      Mong trò được khỏe thong dong cùng thầy

      Thầy như thế làm sao không kính
      Trên đời này dể tính mấy ai
      Mẹ cha đã vãng mấy nay
      Nay thầy còn đó thương thay phận mình

      CẢM ƠN EM LẮM QT ƠI
      THĂM ANH LẠI CÓ NHỮNG LỜI SẺ CHIA
      CHÚC EM AN VUI HẠNH PHÚC EM NHÉ

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']