HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P18

 HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P18
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình
 
     
       Đôi Bạn Tri Kỷ- P18

Đường học vấn đến đây mỹ mãn
Phía chân trời sáng láng hanh thông
Khi đi canh cánh trong lòng
Ba nằm đất khách mênh mông ngút ngàn 1240

Mấy mùa tết vẫn hằng chờ đợi
Lòng nhớ thương vời vợi xót xa 1245
Mong ngày bốc mộ cho Ba
Giờ đây dịp ấy chỉ là chờ tôi

Bao mong ước vẫn bời bời cháy
Dượng với tôi sang đấy đón Ba
Đốt xương thiếu hụt ngày xưa 1250
Nhặt từng khúc một vỡ oà niềm đau

Dời trảng cát nhuộm màu tang tóc
Ôm ba về tôi khóc nhưng vui 1255
Ba nằm với tổ tiên rồi
Giờ đây mộ ấm đất nơi nặng tình

Ngày hôm ấy nhà mình bận rộn
Má chị lo bề bộn "tang gia"
Sắp cơm canh cúng ông bà 1260
Tổ Tiên dòng tộc nhà nhà đoàn viên

Ơn trời đất nhân duyên may mắn
Mấy bác thương chỉ dẫn mộ Ba
Nếu không day dứt cả nhà
Đau thêm nhiều nữa xót xa bao đời 1265

Buồn vui đến theo lời tôi khấn
Đưa Ba về tự vấn trong lòng
Viết ra chữ hiếu vuông tròn
Hoàn thành tâm nguyện má con vui mừng

Nay ngồi viết theo cùng ký ức 1270
Bạn bè trong những lúc ngược xuôi
Bên ta liệu có bao người
Tri âm tri kỷ một đời có không ?

Kể từ độ lên Đồng Hới học
Đến bây giờ ngót sáu mươi năm 1275
Bên tôi Ngoại bạn tri âm
Sớm hôm san sẻ tận tâm vui buồn

Nghèo hay ốm đau luôn bên cạnh
Những lúc vui sát cánh chia chung
Những khi đến lớp học cùng 1280
Những khi hạnh phúc vui mừng có nhau

Tôi với Ngoại trước sau như một
Luôn tâm thành sống tốt với nhau
Bây giờ mây phủ mái đầu
Hai gia đình vẫn có nhau vui buồn 1285

Lần mất mát nhưng còn duyên nợ
Cha lâm chung vẫn có mặt tôi.
Đấy là hạnh phúc ở đời
Bác luôn nhắc đến tên tôi khi gần

Chuyện bạn hữu trăm lần muốn viết 1290
Ngàn vạn điều kể xiết sao đây ?
Thôi thì nhớ đến những ngày
Áo cơm khốn khó chung tay ta làm

Cùng nhổ cỏ làm bàn chải giặt
Hai đứa tôi sắp đặt việc hè 1295
Rồi còn nhận vẽ mới ghê
“Tay không bắt giặc” hành nghề vẽ tranh

Tranh cổ động về ngành thầy thuốc
Cũng cọ, màu đánh cuộc một lần
Ơn trời đã thấy mùa xuân 1300
Hàng giao cũng đặng muôn phần mừng vui

Ngồi nhớ lại cuộc đời sóng gió
Mới thấy tình Ngoại có với tôi
Mưa giông vần vũ tối trời
Mười năm xa cách bạn tôi vẫn tìm 1300

Nơi sơ tán ầm ầm bom đạn
Rất hiểm nguy mà vẫn đến đây
Người về từ mãi trời Tây
Mười năm cách biệt vòng tay vẫn nồng

Từ sâu thẳm đáy lòng tôi viết 1305
Vẫn biết không kể xiết tình thân
Nhưng mà muốn nói một lần
Ngoại ơi! Tôi bạn tri âm một đời

Ngẩng mặt ngắm bầu trời lồng lộng
Quay sang nhìn sương đọng lá non 1310
Bốn bên gia tộc vuông tròn
Cám ơn tất cả tôi còn bạn thân
                   


Xuân Sơn
 còn nữa       (Còn nữa)

 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !







32 nhận xét:

  1. Ở hiền thì sẽ gặp lành
    Qua cơn bĩ cực sẽ vào thái lai
    Đến nay đón được bố rồi
    Về với tiên tổ lòng người mãn viên...
    Chúc mừng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cơn bỉ cực xoay vần ngao ngán
      Phận đời người khi giản khi co
      Có qua thử thách cam go
      Màn viên mới quý phận trò nay mai

      Cảm ơn HĐđã đọc p18 và có thơ chia sẻ
      Chúc HĐvui khỏe nhé

      Xóa

    2. ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Chung Thị Hạnh Hội Viên Thi Đàn VN
      18/Tuy vẫn còn trăm nghìn gian khó
      Nhưng dù sao cũng ló ánh dương
      Học hành thông suốt đoạn đường
      Mộ cha trở lại cố hương mà nằm

      Thêm được gặp bạn làm tri kỷ
      Trong gian truân nở nẩy tài hoa
      Giờ đây con cháu đầy nhà
      Trăm năm vẫn nhớ Ngoại là tri âm
      ================
      Nguyễn Hoàng' Hội Viên Thi Đàn VN
      Đường học vấn thông hanh sáng lạn
      Cùng niềm vui vô hạn đón cha
      Mộ bia nằm tại quê nhà
      Không còn cái cảnh lạ xa quê người ...

      Duyên may đến nụ cười tươi thắm
      Tri kỷ tìm dẫu khó ngàn năm
      Mà nào phải kiếm xa xăm
      Ngoại ngay bên cạnh tri âm đây rồi

      Xóa
  2. Mong cha chín suối được bình yên .
    Lòng con mãi triền miên nhớ người .
    Cho dù cha đã thác rồi
    Lòng con vẫn mãi đời đời khắc ghi .
    -------------------------------
    TEM 2 cho em anh nhé .
    ------------hihi---------------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cha chín suối nay về đất mẹ
      Chữ hiếu trung anh đã vẹn tròn
      Bây giờ cố học thành danh
      Nối dòng Hồ Ngọc nghĩa ân sáng đời
      ==============
      Người già chảng muốn tem vàng
      Tăng em tất cả hai vàng được chưa
      ANH CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC P18 HỒI KÝ ĐỜI ANH
      CHÚC EM VUI KHỎE HP

      Xóa
  3. Trong chiến tranh bạn bè ly tán
    Gặp lại nhau hoạn nạn cùng chia
    Vuông tròn được thỏa tình nhà
    Thêm vui tình bạn hoan ca khúc đời !

    Chúc anh ND vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình bằng hữu ai mà chẳng có
      Chuyện ngày xưa còn nhớ như in
      Lưu Bình Dương Lễ bạn thân
      Hàn vi rau cháo nên danh song toàn

      CẢM ƠN ĐỆ SANG ĐỌC P19 HK
      CHÚC ĐỆ VUI KHỎE VỚI MÙA WORLD CÚP NHÉ

      Xóa
  4. Sang thăm bacs, chúc bác vui khỏe có nhiều tác phẩm hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng chiến lâu nay chẳng đén nhà
      Làm bác mình đây cũng phôi pha
      Thôi thì thông cảm cho nhau nhé
      Hồng - Ngọc hai ta cũng xứng mà

      CHÚC HC VUI KHỎE VỚI MÙA WORLD CUP NHÉ

      Xóa
  5. Mừng anh - đôi bạn tri kỷ
    Trên bước đường đời có bạn thân
    Thác ghềnh gian khổ ta có bạn
    Sóng gió vượt qua đến bình an!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình bạn xưa nay cũng có nhiều
      Hơn nhau chung thủy có dài lâu
      Không những chỉ mình mà gia quyến
      Năm chục năm nay vẫn nặng sâu

      CẢM ƠN EM PH ĐÃ ĐỌC P18 VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC EM NGHĨ HÈ AN VUI HP NHÉ

      Xóa
  6. Con mất cha đứt từng khúc ruột
    Cảnh gia đình não nuột tang thương
    May còn giữ được nắm xương
    Mẹ con tắm rửa rồi mang cha về

    Yên nghỉ cạnh tổ tiên cha nhé
    Cho chúng con và mẹ bớt đau
    Từ nay cho mãi mai sau
    Gia đình mình sẽ bên nhau cha à

    Con đi học xa nhà có bạn
    Luôn sẻ chia buồn nản cũng qua
    Hình như trời vẫn thương mà
    Nên cho tình bạn đậm đà yêu thân...

    Em ST sang đọc hồi kí của anh ND do XS chuyển thể và chia sẻ với anh đây. Vui nhiều nha anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời chia sẻ như lời khúc ruột
      Làm cho anh thấm thía tình thân
      Trời xui hai đứa chúng mình
      Cùng chung cảnh ngộ bập bềnh nổi trôi

      Ai biết được duyên trời sắp đặt
      Cả hai quê cũng sát gần nhau
      Song Thu Ngọc Dũng mong cầu
      Hai nhà song Hải ( Hải Dương -Hải Trạch) đẹp câu ân tình

      CHÚC EM AN VUI HP ST NHÉ

      Xóa
  7. ĐỆ TỚI THĂM HUYNH SANG ĐỆ NHẬN BẢN TÌNH CA CHO EM

    Trả lờiXóa
  8. Người đất Tổ đọng lại những niềm mơ
    Bóng trắng nay đâu ? bến tình người vắng vẻ !
    Chỉ mình anh chìm vào lặng lẽ
    Lớp bụi thời gian phủ dấu chân mềm .

    Giờ ở nơi nào ơi người em ?
    Sao không trở về thăm miền đất tổ ?
    Bằng lăng tím thủy chung còn đó
    Em chao anh ,
    Im lặng ...
    Mỉm cười .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ,xin cảm ơn , huynh sẻ sang chơi thăm BẢN TÌNH CA CHO EM của đệ

      Xóa
  9. Chúc mừng tri kỷ tri âm
    Đời học trò có bạn thân bên mình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn anh cũng Ngựa đó em
      Năm mươi năm vẫn bên nhau thân tình
      Một năm mấy bận viếng thăm
      Hai nhà như thể chung cành liền cây

      CẢM ƠN EM BÌNH SANG ĐỌC HK P18
      CHÚC EM VUI KHỎE CHĂM SÓC CHÚ NHÀ TỐT NHÉ
      Xóa

      Xóa
  10. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân
    Lòng hiếu kính anh với phụ thân
    Bay đến trời cao Hoàng thiên thấu
    Động lòng ban xuống phước xa gần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẫn ơi ! Anh vui quá
      Trời cao không phụ lòng người
      Có tâm hiếu nghĩa với người sinh ta
      Ở lành hương tỏa bay xa
      Thế nào phước cũng đến nhà ban cho

      hi hiiiii Anh tạm dịch mấy câu thơ của em chia sẻ
      chắc nay mai anh sẽ đc em đồng cảm nhiều câu hay hơn
      CHÚC EM LUÔN MẠNH KHỎE HP EM NHÉ

      Xóa
  11. Ui chao đường học của anh đó
    Còn nhiều hơn tuổi của bao người
    Thế là hạnh phúc anh ơi
    Bây giờ có thể thảnh thơi cuộc đời !
    Hihi...anh vào Đồng Hới học từ khi em gái chưa hề có mặt trên đời, hèn chi mấy con đường cũ anh nói em nghe chẳng biết chi...hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất Đồng Hới quê hương anh đó
      Không chôn rau nhưng đã nuôi thân
      Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn
      Dấu chân còn đó mà hồn không phai

      CẢM ƠN EM ĐÃ THEO P18 HK CỦA ANH
      CHÚC EM AN VUI HP NHÉ

      Xóa
  12. Chúc anh chiều chủ nhật thật an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm on em đã đến chơi
      Nhân ngày chủ nhật thảnh thơi trong lòng

      Xóa
  13. Tình thâm bè bạn bao la
    Cùng nhau chia sẻ vượt qua mảnh đời
    Giờ đây hạnh phúc yên nơi
    Thảnh thơi thi phú cho đời đẹp hơn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình bè bạn tâm giao đồng học
      Chẳng khác gì cốt nhục anh em
      Mấy chục năm vẫn vững bền
      Hết cha rồi tiếp đời con luân hồi

      Cảm ơn em HTB đã đến đọc P18 HK
      CHÚC EM TUẦN MỚI AN VUI HP EM NHÉ

      Xóa
  14. Trang xin chào anh Ngoc Dung....rất vui khi anh sang họa thơ cùng em....chúc anh 1 ngày mới luôn hạnh phúc thật nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh họa thơ em
      Em sang cảm tạ
      Sao em không họa
      Thơ anh đang chờ

      Anh chúc TT tuần mới an vui hp em nhé

      Xóa
  15. Cha chết oan gửi thân đất khách
    Lòng con luôn canh cánh buồn thương
    Đưa cha về lại quê hương
    Ấm lòng hai cõi âm dương gia đình

    Con yên lòng học hành làm việc
    Có bạn bè liên kết động viên
    Những mong có chí thì nên
    Xứng danh gia tộc, đáp đền mẹ cha...

    Anh Ngọc Dũng quý mến! Mấy ngày qua em bị ốm và bận nên sang thăm anh hơi chậm trễ. Em chúc anh và gđ luôn vui khỏe nhé Anh!

    Trả lờiXóa
  16. Phần mười tám đến giờ kết thúc
    Em kịp sang đọc tiếp hồi văn
    Mừng cho thân phụ của anh
    Mồ yên mả đẹp nằm bên ông bà

    Lại bạn hữu thiết tha trìu mến
    Mấy chục năm vẫn đến viếng thăm
    Mỗi năm một bận hè sang
    Lại cùng ôn cổ tri tân mặn mà......

    Căm ơn em đã đọc P18
    Nhớ gìn giữ sk nghe em. Anh em mình hai thể trạng khác nhau, song giống nhau quảng đường về Quê Mẹ lại giống nhau ,cố động viên cho nhau em nhỉ .Chúc em chóng bình phục sk em nhé
    .

    Trả lờiXóa
  17. chiều của tuần mới vui huynh nhé

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']