HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P21

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P21
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình

                                      Trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng - Vinh

        Học Trò Xứ Nghệ-P21
     


Một lần nữa đời như giấc mộng
Nâng cánh bao khát vọng trong tôi
Trải qua cay đắng ngọt bùi
Xuôi dòng tri thức thuyền tôi vào đời

Nay nhớ Tịnh là người bên ngoại 1465
Con của Dì nhưng tuổi lớn hơn
Ở trường thầy dạy chuyên môn
Tôi trong cuộc sống hàm ơn em nhiều

Người thầy dạy những điều nhân nghĩa
Bao năm qua gặp gỡ đôi lần 1470
Tấm gương phản chiếu trong ngần
“Gần đèn ..” tôi cũng dần dần sáng lên

Nghề thầy giáo em rèn tâm đức
Những ngày tôi có phúc sống bên
Rũa mài tri thức vững bền 1475
Học từng cách sống giữ nguyên nếp nhà

Đất Xứ Nghệ bao la trời rộng
Nước sông Lam lắng đọng nghĩa nhân
Cho tôi ấm áp tình thân
Cho tôi hạnh phúc sống gần bạn xa 1480

Huỳnh Thúc Kháng mở ra cánh cổng
Đời học trò khát vọng thiết tha
Để rồi chắp cánh bay xa
Ngôi trường mơ ước của ta đây rồi!

Giờ đây vẫn bồi hồi xúc động 1485
Ngỡ ngàng nghe tiếng trống khai trường
Phượng chờ tôi nở bên đường
Ngọc Lan nhè nhẹ tỏa hương ngọt ngào

Bầy chim ríu rít chào Ngọc Dũng
Người đi đường như cũng vui lây 1490
Thấy tôi đi học hôm nay
Khẽ khàng cất tiếng Nơi này tôi yêu

Và cứ thế bao điều mới mẻ
Bước tới trường tư thế học sinh
Bạn bè chia sẻ thân tình 1495
Làm quen một lượt thấy mình thật vui

Những ngày tháng nối dài theo mãi
Vì sang ngang nên phải cố thôi
Thời gian lặng lẽ vẫn trôi
Hòa đồng với bạn nên tôi kịp dần 1500

Khi việc học có phần thong thả
Tôi tham gia tất cả phong trào
Góp nhiều tiết mục giải cao
Việc trường việc lớp việc nào cũng vui

Một ngày trái tim đòi lên tiếng 1505
Tình bạn bè muốn tiến thêm thôi
Thanh Hà như hiểu lòng tôi
Gửi trao ánh mắt nụ cười rất duyên

Nghe câu hát ”Chim Quyên ăn trái…”
Lòng ngập ngừng dừng lại kịp thời 1510
Bên nhau chỉ dám mỉm cười
Nhiều đêm thao thức tìm lời rút lui

Bao thổn thức những lời muốn nói
Nhưng mấy từ “hộ đối…” đuổi đeo
Khiến tôi tự té ngã nhào 1515
Ôm luôn tình ấy cất vào đơn phương

Sông Lam uốn khúc vương màu nắng
Tuổi học trò áo trắng vẫn trôi
Bao nhiêu khát vọng thành lời
Ngân vang vọng mãi giữa trời Nghệ An 1520

Giờ ngồi viết dâng tràn yêu mến
Vẫn một lòng quyến luyến thành Vinh
Yêu sao bao tấm chân tình
Nhớ thầy cô nhớ gia đình ân nhân

Cám ơn đến ngàn lần không hết 1525
Mảnh đất này gắn kết đời tôi
Học trò Xứ Nghệ một thời
Tôi trân quý.Nhớ suốt đời không nguôi



       Xuân Sơn
(Còn nữa)

 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !


20 nhận xét:

  1. Hôm nay em vớ tem vàng
    Nhanh chân nhẹ bước mở hàng đây anh

    Mừng vì trong tuổi học sinh
    Anh tôi đã thấy tim mình xôn xao
    Tâm hồn dào dạt khát khao
    Hòa mình vào các phong trào vui ghê
    Chắc là khổ tận rồi nè
    Thái lai tươi sáng đang về cùng anh
    Chúc mừng anh! Chúc mừng anh!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến đất Nghệ lòng anh phấn chấn
      Ngày tựu trường lục vấn trong tâm
      Hai năm cố học giỏi chăm
      Thầy yêu bạn mến phố dân yêu vì

      Lòng đã quyết ra đi phải đến
      Giờ này đây trăm mến ngàn thương
      Nghệ An ơi! Luôn mài vấn vương
      Sông Lam Hồng Lĩnh con đường sáng soi....

      CẢM ƠN EM GÁI SONG THU VẪN ĐỌC TIẾP HK BẰNG THƠ
      CHÚC EM AN LÀNH VUI VẺ HP EM NHÉ

      Xóa


    2. ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Chung Thị Hạnh Hội Viên Thi Đàn VN
      Nhớ làm sao thâm tình xứ Nghệ
      Yêu đơn phương cũng dễ gì quên
      Giúp nhau chẳng đợi nghĩa đền
      Ơn này sẽ mãi khắc ghềnh tạc sơn

      Biết bao năm áo sờn tóc bạc
      Nhớ cái thời lưu lạc tha hương
      Phượng hồng thắm cả sân trường
      Núi sông xứ Nghệ mở đường công danh
      =====================

      Nguyễn Hoàng Hội Viên Thi Đàn VN

      Ôi mảnh đất thân thương xứ Nghệ
      Tuổi xanh tôi gắn kết một thời
      Tim yêu cũng thổn thức lời
      Nhưng chợt mộng vỡ ôm rồi đơn phương

      Thời áo trắng cứ vương vấn mãi
      Bao ân tình đọng lại nơi tôi
      Hành trang mang suốt cuộc đời
      Tôi yêu tôi quý khung trời bướm hoa
      ====================

      Huỳnh Xuân Sơn Hội Viên Thi Đàn VN

      Vẫn hát mải câu hò Xứ Nghệ
      Hát ru con hát để ru mình
      Hát thương nhớ tuổi học sinh
      Hát thương yêu mãi mối tình đơn phương

      Vẫn cứ ngỡ nửa đường gãy nhịp
      May mắn sao nối kịp guồng quay
      Hai năm học ở nơi này
      Với bao kỷ niệm tới nay chưa nhoà

      Thay mặt chú Dũng chị cám ơn Hoàng với những vần thơ cảm thông chia sẻ! chúc em vui

      Xóa
  2. Mở hàng nhà huynh
    Sang nhìn trộm ND Thanh Hà liếc ngang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé Lão Nguyên tri kỷ
      Người đầu tiên chỉnh lý văn xuôi
      Hôm nay lại được lên ngôi
      Xuân Sòn chuyển thể thành lời thơ hay

      Cây tươi tốt bao người vun xới
      Cho ra hoa kết trái ngon thơm
      Truyện tôi đã có người chăm
      Bao người chia sẻ tận tâm tận tình

      Cảm ơn nhé vạn lần xin nhớ
      Nối ân tình không thể nào quên
      Quả ngon nhớ mãi người chăm
      Hoa thơm nhớ mãi người vun trĩa cành.......

      TEM VÀNG CHO ĐỆ BẰNG 3 KHỔ THƠ TÂM HUYẾT CỦA HUYNH ĐÓ NHÉ

      Xóa
  3. Ngôi trường đẹp với bao kỷ niệm
    Sâu sắc ơn thầy, ấm áp bạn bè ta
    Và tình yêu đầu đơn phương thủa ấy
    Đến bây giờ vẫn ngơ ngác tìm em...
    ...Chúc mừng phần 21 tập hồi ký thơ của anh và Xuân Sơn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những lúc nhớ người nhớ cảnh
      Nhớ bạn bè nhớ cả người tình
      Giá đừng có cảnh chiến tranh
      Duyên xưa không có nợ nần với nhau

      Nay nghĩ lại biết đâu sẽ khác
      Không như nay hạnh phúc đề huề
      Nhưng sao vẫn nhớ vẫn mê
      Một thời có nét hào hoa với đời

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC P21 HK
      CHÚC EM AN LÀNH HP H NHÉ

      Xóa
  4. Ngôi trường nhớ một thời rèn dũa
    Vườn tri thức một thuở ươm mầm
    Chữ tài sóng sánh chữ tâm
    Đạo đời nhân nghĩa có lầm lẫn ru !

    Chúc huynh an thường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất xứ Nghệ cái nôi sinh trưởng
      Bao danh nhân hoạt động kiên cường
      Chính trị cho đến văn chương
      Con người xứ Nghệ dể thương nhất đời

      Chính vì vậy Dũng tôi được học
      Nét chuyên cần của vóc người xưa
      Hôm nay dẫu có mộng mơ
      Cũng không có được những gì ngày qua

      CẢM ƠN LÝ QUYNGF ĐỨC ĐÃ ĐỌC P21
      VÀ VẦN ĐỀU ĐẶN CÓ THƠ CHIA SẺ ,AN ỦI ANH NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI
      CHÚC EM MẠNH GIỎI AN KHANG HP

      Xóa
  5. DTG qua thăm anh chúc anh thật ngon giấc ....Sẻ họa thơ sau anh nhé .hihihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lắm mong em trở lại
      Góp vần thơ họa đối cùng anh
      Kỷ niêm theo DÒNG THỜI GIAN
      Không phai ký ức không mòn trí nhân

      HẸN GẶP LẠI EM NHÉ

      Xóa
  6. Hôm qua, PM sang thăm nhà bác từ đường G+, đã commen rồ vậy mà khi bấm xuất bản lại không có nữa. Chúc mừng HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ P1 của bác đã được chuyển thành thể Song thất lục bát cổ thi . Ngày mới chúc bác luôn vui khỏe và có nhiều bài viết hay nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PM ơi ! G+ chỉ là nơi để ra ngôi nhà Blogspot,chứ bác không giao lưu ở đó .
      Nhưng thô,i tuy ko gặp bên đó giò nghe PM nói bác cũng phấn khởi lắm rồi
      còn nhớ bác là nhất rồi đó .Nhớ thường xuyên thăm nhau nhé Chúc PM an vui hp

      Xóa
  7. Đất nghèo nuôi những anh tài
    Nên người nhờ ở rèn mài khi xưa
    Khó khăn gian khổ vượt qua
    Bây giờ gió bão phong ba đã dừng
    Tóc xanh giờ thấm bụi đường
    Vui vì đã vượt dặm trường mà nên.
    Chúc mừng ND với những thành công trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng từ đó Dũng tôi vững chải
      Mới có ngày phấn khởi hôm nay
      Bao nhiêu kiến thức dùi mài
      Đem ra áp dụng sinh sôi ngành nghề

      Trong cuộc sống bộn bề gian khổ
      Vốn học hành nay có dịp sài
      Toán văn lý hóa từ đây
      Cho ta rành rọt an bài kiếm cơm..

      CẢM ƠN HỒNG ĐOAN ĐÃ ĐỌC P21 VÀ CÓ THƠ ĐỒNG CẢM
      CHÚC HĐ NGỦ NGON BẠN NHÉ

      Xóa
  8. Em đã nghe xong đời anh tuổi trẻ .
    Vẫn còn đây dáng dẻ năm xưa .
    Thuở học sinh tình bạn xưa .
    Tâm kia cũng đã ý vừa để trao .
    Ngờ đâu thế sự phân thấp cao .
    Nên anh đành để tình vào đơn phương .

    Đời học sinh trãi bao dặm đường .
    Vẫn luôn cố gắng chiếu theo gương .
    Học trò phải cố vượt lên .
    Tâm rèn chí luyện mới nên được người .
    --------------------------------
    --------------hihi HQ thăm anh ----------------
    Chúc anh luôn vui khỏe và bình an .

    Trả lờiXóa
  9. hihihi.....Em đọc lại rồi .Câu số 6 dư chữ đầu anh nhé .hihi
    -------------------------------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé HƯƠNG QUÊ chia sẻ
      Đời của anh vui vẻ thêm lên
      Dù rằng nay đã hoàng hôn
      Nghe như còn nắng ấm trên mái đầu

      Mong cứ được dài lâu gặp mặt
      Mạng ảo này như thực ngoài đời
      Trí nhân son sắt một lời
      Hương Quê mài mài sáng ngời Hương Quê
      ===================
      Em ơi anh chỉnh lại câu 5 cho em tại đây ,câu 6 không thừa chữ đâu
      Ngờ đâu thế sự thấp cao .
      Nên anh đành để tình vào đơn phương .

      Xóa
  10. Giờ hồi tưởng một thời thơ ấu
    Có mấy người hiểu thấu đời nhau
    Yêu thương tình nghĩa dạt dào
    Tình thầy tình bạn thật cao vời vời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như vậy bây giờ nhớ lại
      Cuộc hành trình có một không hai
      Đất Vnh như một cái nôi
      Chỉ hai năm ngắn mà người tiến nhanh

      Về sự học toàn phần nắm chăc
      Được bạn bè liên kết cố theo
      Bao cô sinh nữ yêu kiều
      Đem lòng giăng mắc khiến xiêu lòng người

      Rất tỉnh táo Dũng tôi bình tỉnh
      Giữ khoảng cách toan tính kỹ càng
      Khi nào chiếm được bảng vàng
      Duyên tình xin chịu vội vàng làm chi

      Chỉ Huỳnh Liễu được ghi dấu nhất
      Quyết theo nàng cố học mà thôi
      Vì nàng thuộc dạng trước rồi
      Lưu ban kiến thức thuyền bơi trước dòng......

      CẢM ƠN NHÉ PHÚ VÂN THÂN MẾN
      ĐÃ DÕI THEO HAI MỐT PHẦN RỒI
      CHÚC EM MẠNH KHỎE VUI TƯƠI
      GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC ĐẤT TRỜI PHƯƠNG XA

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']