HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT - P19

 HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P19
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình


Sang Ngang Lỡ Bước-P19


Mây vần vũ trên trời màu xám
Lầm lũi bay muốn ám ảnh tôi.
Bao nhiêu khát vọng đổi đời 1315
Bấy nhiêu cố gắng mong dời sang trang.

Trời xanh tưởng thênh thang mây trắng
Đường công danh sáng láng từ đây
Mấy năm phấn đấu hăng say
Học hành hoạt động đêm ngày chẳng ngơi! 1320

Vốn đấy chỉ sự đời là thế
Riêng thuyền tôi lặng lẽ cập bờ.
Vũ môn vượt đến bến mơ
Vào năm đầu cấp bất ngờ sang ngang.

Bởi lý lịch ố vàng trên giấy 1325
Hay từ tâm đã thấy nản rồi.
Ngồi trong lớp dạ rối bời
Chẳng lo học tập cứ ngồi đắn đo.

Ba năm học nỗi lo thật sự
Biết được rồi thứ tự về đâu? 1330
Bởi còn ký ức thương đau
Sóng xô đến bến sông màu đục trong?

Cứ quanh quẩn trong lòng so sánh
Bao nhiêu người cùng cảnh nhủ tôi.
Tìm đường đi tiếp đổi đời 1335
Các anh ấy cũng lâm thời bão giông.

Nay nghe được anh không trốn thoát
Mai có người đã vượt sang sông.
Cứ như vậy rối trong lòng
Trong khi phấn đấu ước mong thoát hèn 1340.

Tâm nặng trĩu tôi bèn hỏi bạn
Ngoại đồng tình mạnh dạn khuyên tôi.
Thi trung cấp học cho rồi
Có mình có Dũng một đôi tâm đầu.

Bằng tốt nghiệp hẹn sau vậy nhé 1345
Trong lòng tôi quyết rẽ học nghề.
Nghĩ rằng thoát khỏi bộn bề
Nỗi lo lý lịch nơi quê ngày nào.

Từ hôm đó lao vào học tập
Ôn luyện bài thật gấp để thi . 1350
Ngờ đâu số phận lạ kỳ
Đến giờ chưa hiểu bởi vì tại sao?

Bầu trời sáng phải nào có nắng
Ngày mai thi choáng váng nhìn tên.
Quả thật ký ức khó quên 1355
Chữ Hương thay Dũng. Ôi! tên của mình.

Từ khi ấy niềm tin vụn vỡ
Sự học hành lỡ dở từ đây.
Bao nhiêu mơ ước vụt bay
Trắng đen phút chốc đổi thay bàng hoàng 1360.

Thân “củi một cành …” rằng thế đấy
Thác ghềnh xô nào thấy trước đâu.
Biết phần số vốn muôn màu
Vững tâm làm lại ngày sau sẽ thành.

Chia xa nhé tuổi xanh mơ ước 1365
Những ngày vui chẳng được đầy tay.
Lặng thầm từ giã nơi đây
Chia tay Đồng Hới với thầy bạn thôi!

Gió tung cát bụi trời như thấu
Hắt hiu vầng sáng đậu trên vai.1370
Dáng ai lầm lũi đổ dài
Liêu xiêu về với má nơi quê nhà.



 Xuân Sơn
(Còn nữa)
 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !

17 nhận xét:

  1. Tem vàng ròng nhé!
    Rẽ ngả nào cũng cần có nghị lực, sẽ vượt qua mọi khó khăn để đi lên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nước non lận đận một mình
      Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay"
      Làm sao để có vàng đây
      Tặng người đến trước nỗi này ai hay....
      Lời ru thay thế vàng đây
      Xin người thưởng thức lòng này mãi ghi

      CẢM ƠN HĐ BẠN NHÉ

      Xóa

    2. ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      NguyenHoang' Hội Viên Thi Đàn VN

      Ươm khát vọng học hành thật tốt
      Có ngờ đâu bởi một lý do
      Lý lịch vốn chẳng thơm tho
      Khi thi tên bạn thay cho tên mình

      Hướng quê mẹ lặng thinh về lại
      Ôm sầu lo tê tái cả hồn
      Tương lai tưởng chạm vàng son
      Đâu ngờ mưa gió làm mòn giấc mơ
      ===================

      Chung Thị Hạnh Hội Viên Thi Đàn VN

      19/Nghĩ phấn đấu sẽ dần đời đổi
      Ngại gì khi lặn lội bùn non
      Nhân thân chẳng mấy vuông tròn
      Sử kinh gẫy vụn phím đờn lỏng dây

      Về quê cũ thương thay bóng mẹ
      Đợi con trong quạnh quẽ mỏi mòn
      Ngỡ rằng danh phận màu son
      Ai ngờ lý lịch đánh đòn ước mơ

      Xóa
  2. Tức ơi lở mất tem vàng
    thôi đành tem bạc chờ sang sau nầy
    qua đây đọc kỷ mới hay
    long đong trắc trở phận đây bao giờ
    giấu niềm trắc ẩn vào thơ
    trãi qua phận bạc bao giờ mới yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi đừng tức nữa em ơi
      Bao nhiêu chuyện :lỡ" anh đây đã từng
      Bạc vàng dù có hay không
      Thương nhau dù có hay không xá gì......

      CẢM ƠN EM ĐÃ TIẾP TỤC ĐỌC P19 - LỠ BƯỚC SANG NGANG
      CHÚC EM AN LÀNH HẠNH PHÚC MẪN NHÉ

      Xóa
  3. Chậm chân chẳng được tem vàng
    Phận đời "lỡ bước sang ngang" thật buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta lỡ bước vì tình
      Anh đây lỡ bước học hành dở dang
      Thôi đành anh phải đi ngang
      May ra rút ngắn đoạn đường tương lai.....

      Hiiii cảm ơn em đã đọc P19 -Lỡ Bước Sang Ngang
      Chúc em an vui Bình nhé
      Thôi đừng buồn nữa em nghe
      Cùng anh rước kiệu về dinh
      Ngựa anh quyết chí nghề ngành thành công

      Xóa
  4. Cữ ngỡ đã thênh thang đường bước
    Mà rối thêm gương lược thế nhân
    . Cái thời công chính chuyên cần
    Quýt làm cam chịu ai phân trẻ già
    .
    Lại lần nữa đời ta chuyển hướng
    Ta thương ta lo lấy ước mơ
    . Thì thôi từ biệt hương chờ
    Vào đời lữ thứ bước bờ chông gai ................
    .........
    Ngày mới vui vui Huynh nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn gì khổ bằng đi lỡ bước
      Trượt ngã dài xuống nước hố sâu
      Dù không chảy máu cũng đau
      Xước trầy phải chịu kêu ai bây giờ

      CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ ĐỌC P19
      CHÚC EM AN VUI SK

      Xóa
  5. Đâu phải bởi tài hèn sức mọn
    Bởi lẽ đời gốc ngọn ngả nghiêng
    Âm thầm chịu phận thiệt riêng
    Lại về với má trong miền quê thôi

    Đường học vấn thôi rồi lỡ dở
    Học làm nghề cũng khó vì đâu
    Hỏi trời trời quá cao sâu
    Đành ôm một mối sầu đau ngậm ngùi

    Vui và khỏe nha anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về với má trong lòng day dứt
      Thằng con trai bứt rứt vô cùng
      Trời xanh có hiểu nỗi lòng
      Lỡ chân một bước lạc đường khốn xoay

      Phải tìm kiếm đường ngay lối thẳng
      Hay tạt ngang kiếm sống nuôi thân
      Chỉ còn tia sáng héo hon
      Thôi thì lận đận nước non một mình

      CẢM ƠN EM VẪN TIẾP TỤC THEO DÕI HK P19
      CHÚC EM AN VUI HP ST NHÉ

      Xóa
  6. Ước vọng đời viễn mơ bao cảnh
    Có nào hay trăng quạnh niềm côi
    Xót xa chuyện cũ bồi hồi
    Đeo mang theo kiếp bạc bôi nhọc nhằn !

    Em thăm anh,chúc vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mang phận bạc đeo gông lý lịch
      Cho rằng mình u tịch tối tăm
      Sang ngang quyết chí lập thân
      Đổi đời may được xoay vần tương lai

      Thế mà vẫn đeo dai như đĩa
      Chuyện họ tên sao nỡ đổi thay
      Đường đi chặn bước ban ngày
      Thôi về với má héo gầy có nhau

      ANH RẤT CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ THEO P19 HK CỦA HUYNH
      CHÚC ĐỆ AN HP ĐỆ NGHE

      Xóa
  7. Cháu chúc chú tối thứ Ba vui vẻ và ngủ thật ngon.

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']