HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P25/1- HỒI KẾT

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P25/1- HỒI KẾT
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình


Mười Năm Một Giấc Mơ- P25 - Hồi Kết


1- Tương Phùng

Làng sơ tán chiều hè lộng gió
Tiếng đạn bom gầm rú vừa ngưng
Âm vang tiếng vọng từ rừng
Nghe như khoảng lặng chưa từng bình yên 1780

Hoa phượng trốn hè miền bom đạn
Đó đây vài tiếng bạn ve ca
Gởi thương vào nhớ tuổi hoa
Về Quê ngày ấy thế mà mười năm



Vẫn nhốt chặt băn khoăn từ ấy 1785
Thi thoảng đòi vùng vẫy rong chơi
Vì sao hụt hẫng chơi vơi
Vì đâu lâm cảnh một đời biệt li

Tiếng súng vọng ầm ì đánh thức
Anh thợ may sự thực là tôi 1790
Nhìn ra cổng thấy con chơi
Biết rằng đi chợ vợ hơi lâu về.

Cắt vài sợi chỉ se niềm nỗi
Gửi tâm tình theo mỗi đường may
Ngâm lên một khúc tỉnh say 1795
“Nước đi đi mãi…” biết ngày nào quên?

Nhớ lại thủa hoa niên thềm cũ
Giờ nhìn con bày đủ trò chơi
Nắp bom bi lấy làm nồi
Vỏ dầu Nhật Lệ lá rơi thay tiền 1800

Thêm vỏ ốc, hộp diêm dăm nắp
Chúng lăng xăng chơi khắp vườn nhà
Dáng chiều ngả trước hàng ba
Nhìn con sung sướng món quà trời trao

Thế rồi bỗng ngọt ngào tiếng nói 1805i
Các cháu cho cô hỏi với nào
(Một người thiếu phụ cao cao)
Hình như cán bộ nơi nào đến đây

Tại sao biết nơi này hỏi Dũng?)
Chẳng kịp chờ nghe chúng trả lời 1810
Ngồi ngay xuống hỏi con tôi
Cháu con ba Dũng đây rồi phải không ?

Dẫu nằm mộng không mong chẳng ước
Huỳnh Liễu giờ đang trước mặt tôi
Trên tay bế bé Ngân cười 1815
Vào nhà mới hỏi đến tôi ngẩn người

Xa đằng đẵng đến mười năm chẵn
Huỳnh Liễu tìm tới tận đây thăm
Một người bạn cũ thăng trầm…
Để thời tuổi ngọc xa xăm vọng về 1820

Giờ đây Liễu theo nghề nhà giáo
Vẫn dịu dàng thơm thảo như xưa
Ôm Ngân thật chặt vui đùa
Cháu tôi ngoan quá trời đưa cô gần

Nhìn tôi rất ân cần nàng hỏi 1825
Chị đi đâu? nàng nói đủ nghe
Rót mời nàng cốc trà quê
Tôi khe khẽ cũng sắp về ngay thôi

Vẫn thân mật cùng lời thăm hỏi
Kẹo Hải Châu nàng mới mang ra 1830
Tận tay trao những món quà
Còn khen hai đứa nhất là Ngọc Ngân

Nàng luôn miệng phân trần may mắn
Nhìn sang tôi ý nhắn tối nay
Ngàn điều muốn nói chất đầy 1835
Một đêm không đủ bao ngày cách xa

Đất sơ tán trải qua hoạn nạn
Chứa trong lòng bao đạn bom rơi
Còn kia chứng tích một thời
Người về từ chốn xa xôi Tương Phùng 1840

 Xuân Sơn
(Còn tiếp )

 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !

 

28 nhận xét:

  1. ĐOÀN THỊ ĐIỂM TÁI THẾ CHĂNG?!
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSu9UVlMsU0ZnJwJ4RNJmTrlS_9TJk0VZR6SHcTlNMMEZmPw0lJ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://thanglong.ece.jhu.edu/Covan/Chinhphungam/guong.jpg

      Xóa
    2. Xuân Sơn con cháu thời nay
      Nối dòng thơ cổ tỏ bày tâm can
      Bà Điểm ca thán chiến tranh
      Xuân Sơn chia sẻ thế nhân tình đời
      Song thất lục bát mượn lời
      Giải bay uẩn khúc cuộc đời đa đoan....

      Cát ạ
      Anh còn nhớ có một lần anh và cát đã dùng thể loại này để đối đáp hồi ở yahoo rồi đó
      Vậy cho nên HCDS cũng chẳng thua chi XS đâu nhé.

      Xóa

    3. ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Đinh Ngọc Nhận hội viên thi đàn VN
      Chiến tranh đã xa dần ký ức
      Tưởng quên người nhất mực yêu thương
      Người xưa vượt vạn dặm trường
      Tìm về kỷ niệm vấn vương năm nào.
      =================

      Chung Thị Hạnh hội viên thi đàn VN
      Thời gian trôi bóng câu qua cửa
      Gặp lại rồi nửa tủi nửa mừng
      Mỗi người có một số phần
      Nhìn nhau sao lại tần ngần như mơ

      Đêm đến muộn đợi chờ thăm thẳm
      Mong tỏ tường sau bấy nhiêu năm
      Mái đầu giờ đã hoa râm
      Bao ngày biền biệt thăng trầm bóng ai
      ==================

      Trần Minh Lê hội viên thi đàn VN
      Nặng tâm tư tìm về chốn ấy
      Nối ân tình chẳng cũ thời gian
      . Vui sao tao ngộ tình tràn
      Cười trong hạnh phúc với vàn thương yêu ........
      ======================
      Nguyễn Hoàng hội viên thi đàn VN
      Ôi giây phút tương phùng bỡ ngỡ
      Sự thật mà đâu có phải mơ
      Người xưa từ cõi xa mờ
      Tưởng cách biệt mãi không ngờ gặp đây

      Rồi lại hẹn vào ngay buổi tối
      Có nhiều điều muốn nói cùng nhau
      Ngày xưa nào có quên đâu
      Dù giờ chiếc áo bạc màu pha sương ...
      Chúc hai tác giả một ngày thật nhiều niềm vui ...

      Xóa
  2. Hai khổ đầu của chương này
    Huỳnh Xuân Sơn viết thật đầy chất thơ
    Cảnh tương phùng quá bất ngờ
    Khiến ai cũng phải sững sờ vì ai
    Mười năm bằn bặt tin người
    Bỗng dưng gặp lại mừng vui khôn cùng

    Thôi cũng thỏa chín mong mười nhớ
    Mối tình đầu lỡ dở vì đâu
    Chẳng còn than trách chi nhau
    Chỉ còn đăm đắm một màu mến thương

    Em ST thăm anh ND. Rất vui vì anh đã gặp lại người xưa. Chúc anh sẽ có lần gặp nữa cho thỏa niềm mong nhớ bấy nay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi gia thất trọn bề phu phụ
      Tưởng từ nay chí thú làm ăn
      Ai ngờ lại gặp tình nhân
      Mừng vui, tiếc rẽ, bần thần ruột gan

      Người tìm gặp mười năm xa cách
      Không dòng thư địa chỉ mới đau
      Bây giờ biết nói làm sao
      vui lòng người mới khỏi bào người xưa

      Đêm hôm ấy như mưa như tố
      Mưa mát lòng nhưng khổ rát gan
      Kẻ thì trong ấm ngoài êm
      Người thì lận đận đi tìm tình xưa.......

      CẢM ƠN EM GÁI ST ĐÃ ĐỌC P25 HK VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC EM NGÀY MỚI AN VUI EM NHÉ


      Xóa
  3. Người xưa gặp lại tương phùng
    Trời cho thỏa chí chín mong mười chờ
    Niềm vui sao đến bất ngờ
    Mười năm gặp lại thẫn thờ con tim
    Cho dù tuổi chẳng còn xuân
    Mà sao lòng cứ tần ngần động rung

    Chúc mừng tái ngộ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc hội ngộ tưởng là vui vẻ
      Chỉ làm thêm buồn bả xót thương
      Mình thì gia thất trọn đường
      Người xưa vất vả dậm trường tìm ai

      Thế mới biết tình đời rắc rối
      Gây ra chi lắm lối ngàn thưa
      Lối thì quạnh quẻ bên bờ
      Ngàn thì xanh ngắt mộng mơ ân tình.....

      CẢM ƠN HĐ VẪN VUI HP NHÉ THEO DÕI TIẾP STLB HK
      CHÚC HĐ NGÀY MỚI AN

      Xóa
  4. Em cũng thích STLB lắm anh à . Ý văn chắc là hay lăm, còn lời thơ thật uyển chuyển vừa mạnh mẽ của song thất , lại dịu dàng của LB. .Một trường thi STLB tuyệt vời
    Chúc anh sức khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàn toàn đúng như em nói
      Một tác phẩm văn xuôi đc chọn để chuyển thể thành thơ không phải dể tìm
      nó phải đạt hai yêu cầu
      Trước hết là cốt chuyện ,vói nội dung giải bày nhân tình thế thái cuộc đời
      Sau đó tác phẩm phải có văn phong kể chuyện gần như là thơ
      và chỉ có STLB cổ thi mới thể hiện đc theo lối truyện dài nói trên......
      Em có nhận xét đúng cũng như nhiều thi hữu đã nhận xét
      Anh chúc em này mới an lành hp Đức nhé

      Xóa
  5. Ui chầu gặp lại người xưa
    Chắc là chuyện cũ như mưa đêm ngày
    Cần thận! không khéo thì gay!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp nhau khiến dạ khó bày
      Làm chi có chuyện mà gay cho mình
      Gặp người mà thẹn cho mình
      Ai quên lời hẹn sự tình hôm nay......

      Vậy đó Ngựa em ạ .
      Chúc em ngày mới nhé

      Xóa
  6. Hơn mười năm vẫn chưa quá già .
    Ông trời xui người xa lại về .
    Dẫu hai yên bề gia thất .
    Nhưng vẫn ước ao sau lần thất hẹn .

    Tình đã xa sau những mười năm .
    Trong lòng luôn trăn trở trở trăn .
    Nhưng đường học vấn cách ngăn .
    Tang bồng giờ đã thỏa lòng chuyện xưa .
    -------------------------------
    DTG bận quá anh ạ đến giờ mới ghé thăm anh được .
    Chúc anh thật vui và bình an anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nay gặp lại mười năm vời vợi
      Cây kia còn thay đổi huống người
      Gặp nhau vừa tủi vừa vui
      Lại còn xa xót hổ ngươi vô cùng

      Tủi vì đã không cùng chung bước
      Lời hẹn xưa biết trước không thành
      Hôm nay gặp lại mười năm
      Gia thất chung gối biệt phân mất rồi

      ANH CHÚC EN GTN AN VUI HP
      CẢM ƠN EM TRỞ LẠI ĐỌC THƠ

      Xóa
  7. Sau lưu lạc người xưa giờ gặp
    Nỗi niềm tuôn ăm ắp thuở nào
    Tưởng chừng vừa thỏa ước ao
    Hay đâu lại giấc chiêm bao xót lòng !

    Chúc huynh trưởng nhiều sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời cho gặp thực hay là mộng
      Thế cùng là thỏa ngóng cùng trông
      Không gặp thì dạ trông chừng
      Gặp rồi lại tủi trong lòng người ơi

      Tìm lại nhau để lời thỏa nguyện
      Có ai ngờ lưu luyến sầu thêm
      Người thì gia thất ấm êm
      Kẻ thì lận đận sau lần tìm nhau.....

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC P25 HỒI KẾT VÀ THƠ ĐỒNG CẢM
      CHÚC EM AN VUI HP EM NHÉ

      Xóa
  8. Trách ai nhuộm sắc lá vàng

    Để cho lá rụng xuống hàng rào thưa .

    Để cho lá báo tin thu

    Để cho lòng báo tin mùa nhớ thương .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đệ có thơ chia sẻ
      Mối tình này ai tỏ chăng ai
      Không gặp ân hận một đời
      Gặp rồi lại khổ thương người tìm ta

      CHÚC ĐT VUI KHỎE HP NHÉ

      Xóa
  9. Gặp lại người xưa hả anh hiii...đọc thơ của anh em lại nhớ bài hát Mười năm tình củ của Lương Mạnh Hùng quá...lâu lắm mới trở lại nơi này ghé sang thăm anh chúc anh luôn sức khỏe an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp lại người xưa như gặp em
      Đi đâu vắng vẻ mấy tháng liền
      Đông Hà Bố Trạch đâu xa ngái
      Tin tức không hay người vắng luôn

      Anh chúc em vui vẻ trở lại T nhé

      Xóa
  10. Gặp lại người xưa sao vui quá
    Để mãi bây giờ nghĩ vẫn vui!
    .... Thật là lãng mạn anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao mơ ước như trời sắp sếp
      Như Phạm Công cùng với Cúc Hoa
      Chuyện xưa duyên nợ cách chia
      Hai miền thế giới thế mà gặp nhau

      Cảm ơn PH đã đọc p25
      Chúc em an vui hp



      Xóa
  11. Chúc anh anh vui và mạnh khỏe...

    Trả lờiXóa
  12. Huynh ơi, đệ qua nhà huynh mới vào dc nhà đệ.

    Trả lờiXóa
  13. Bao năm tháng bây giờ hội ngộ
    Nàng Liễu xưa một thủa ân tình
    .Một thơi bôn lạc bóng hình
    Bây giờ gặp gỡ ân tình như xưa
    .
    Thời gian đọng gió lùa chẳng cạn
    Âm thu ba một thủa kết giao
    . Thế rồi đêm với trăng sao
    Cùng ôn lại thủa hanh hoa cuộc đời ...........
    ........
    Thăm Hunh nè -chúc huynh vui khỏe nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái thuở ấy vẫn còn đọng mãi
      Đã mười năm ân ngãi còn tươi
      Đễ gì quên được người ơi
      Gừng cay muối mặn vạn ngày còn nguyên

      Sao đời cứ gieo duyên phận số
      Để cho người khốn khổ sầu riêng
      Làm cho phận kiếp ngã nghiêng
      Làm cho đôi lứa trung triêng lời thề

      CẢM ƠN ML ĐÃ ĐỌC VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ CÙNG HUYNH
      CHÚC ĐỆ AN VUI ML NHÉ

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']