HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P22

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P22
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình


Niềm Vui Mong Manh-P22

Trời gió bấc rít lùa giá lạnh
Một mình nghe cô quạnh mênh mông .1530
Noel đến vốn không mong
Vẫn nghe réo rắt tiếng lòng gọi đi .

Những rung động diệu kỳ giục giã
Lời con tim chứa cả khối tình.
Rồi luôn tự hỏi lòng mình 1535
Nhớ thương? yêu mến? không! hình như không?



Cứ chất vấn lòng vòng như thế
Nỗi niềm riêng biết để nơi đâu.
Làm sao chứa mãi trong đầu
Làm sao để được bên nhau trọn đời 1540 .

Năm học cuối qua rồi một nửa
Từng ấy ngày lần lữa trong tôi.
Con tim nhịp đập rối bời
Bởi ôm hình bóng một người bấy nay .

Chung cảnh ngộ trường này đến học 1545
Huế-nơi sinh ra vóc dáng nàng.
Theo cha Tập Kết Nghệ An
Một nhành Huỳnh Liễu dịu dàng thông minh.

Nàng hồi tối chờ mình hẹn đến
Chẳng hiểu sao lỗi hẹn không qua .1550
Bây giờ có lẽ giận ta
Bước đi thầm nghĩ “phong ba…” chờ mình.

Vừa đến cửa thật tình cảm động
Các em nàng trông ngóng chắc lâu
Reo vui ríu rít gọi nhau 1555
Chị ơi anh Dũng trước sau chúng dồn.

Nào là tại sao hôm qua vắng
Nào chúng em bị mắng do anh.
Chúng vây ríu rít xung quanh
Tôi nghe ấm áp như anh trong nhà 1569.

Liễu đỏ mặt miệng la chặn chúng
Sợ bầy em làm nũng khai ra.
Nàng chờ ngóng đợi tôi qua
Đuổi em đi xuống dưới nhà thật mau.

Nàng không biết trong đầu vui lắm 1565
Tôi nhìn nàng muốn cám ơn thôi.
Mong manh cảm thấy thân rồi
Chị em nàng đã cho tôi ấm lòng.

Chuyện rời rạc vốn không đầu cuối
Rào đón rồi nàng mới nói ra. 1570
Chuyện trường Đoàn họp hôm qua
Chuyện tôi được xét nhưng mà “Xét thôi”.

Mấy năm trước biết rồi thật khó
Sợ nàng buồn tôi mở lối ra.
Chuyện đoàn chuyện đội chúng ta 1575
Cùng nhau phấn đấu để mà học thôi.

Nàng nghe thế cũng thôi không nói
Biết lòng tôi vời vợi nỗi buồn.
Một thời chất chứa tủi hờn
Nàng như thấu hiểu tâm hồn của tôi. 1580

Gió thốc lạnh cùng lời từ biệt
Bàn tay nàng níu riết tay tôi.
Xem như nó chẳng muốn rời
Cuối cùng cũng nói ra lời hẹn nhau.

Đêm lễ hội đèn màu giăng lối 1585
Lời hẹn đầu theo với tháng năm.
Trải qua sóng gió thăng trầm
Mong nàng hiểu được trong tâm của mình.

Ôm niềm nỗi mối tình sét đánh
Hai đôi mắt sóng sánh nhìn nhau. 1590
Tôi như gặp đã rất lâu
Nàng như thấu hiểu thẳm sâu nhiều điều.

Chúng tôi vẫn sớm chiều đến lớp
Việc riêng chung tâm hợp ý đầu.
Nhiều khi hai đứa bên nhau 1595
Trái tim giục giã nói mau đi mà.

Rất nhiều lúc gần xa muốn nói
Quá khứ xưa tăm tối chặn lời.
Tôi ôm mặc cảm không rời
Còn nàng chắc cũng đầy vơi nỗi niềm. 1600

Đường tình mở ngõ duyên lại chặn
Bởi tôi luôn biết phận lo xa.
Bức màn quá khứ không nhòa
Gia đình đơn chiếc lại xa nơi này.

Tôi thầm nhủ chờ ngày tươi sáng 1605
Vẫn biết yêu cay đắng nhạt dần.
Đêm đêm mơ giấc nồng nàn
Ngày nhìn bốn phía muôn vàn khó khăn.

Ngại ngần mãi nửa năm trôi mất
Nàng vẫn luôn chân thật với tôi.1610
Nàng như thân thiết lâu rồi
Tôi buồn an ủi tôi vui nàng cười.

Rất nhiều dịp chờ lời yêu ngỏ
Nhưng người luôn bỏ lỡ là tôi.
Nhiều cơ hội thế cứ trôi 1615
Ghi vào nhật ký những lời nhói đau.

Biết rằng đã yêu nhau phải chối
Bởi đường đời tăm tối buông xuôi.
Mong manh như hạt sương rơi
Ngọt ngào hạnh phúc yêu người là mơ. 1620

Giờ ngồi viết thẫn thờ nhớ lại
Nỗi niềm xưa tê tái lại về.
Mối tình không một hẹn thề
Mà sao chất chứa bộn bề tới nay.

Nhớ cảm giác nắm tay ngày ấy 1625
Kỷ niệm xưa trỗi dậy đầy vơi.
Nàng mong tôi muốn mở lời
Vậy mà sao để một đời cách xa.

Cám ơn nhé ! “món quà”hạnh phúc
Bởi lần đầu có chút tự tin. 1630
Hy vọng chan chứa cuộc tình
Noel đêm ấy chúng mình hẹn nhau!

Sông Nhật Lệ nay màu xanh thẳm
Lý Hòa giờ say đắm hồn thơ.
Có người đôi lúc thẫn thờ 1635
Hỏi nhành Huỳnh Liễu bây giờ ra sao?





Xuân Sơn
(Còn nữa)

 Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !



26 nhận xét:

  1. Xin có mấy lời mong mõi

    Nếu ai đó cháu con Huỳnh Liễu
    Đọc phần này xin hiểu ngay cho
    Nòng lòng tin tức người xưa
    Xin cho tôi biết bây giờ ở đâu ?

    Xin đa tạ cảm ơn trước nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN


      Chung Thị Hạnh Hội Viên Thi Đàn VN
      Năm học cuối mắt xanh lại gặp
      Ngỡ thuyền duyên đã cập bến tình
      Nhưng lo quá khứ của mình
      Khất lần hẹn lựa để Huỳnh Liễu phai

      Nghĩ nhớ mãi bàn tay ấm áp
      Cả đời này tìm gặp nơi đâu
      Đêm dài lắm mộng âu sầu
      Giờ ôm kỉ niệm thắm màu tương tư
      ==================

      Nguyễn Hoàng Hội Viên Thi Đàn VN
      Tim rung động bao lời muốn nói
      Quá khứ xưa tăm tối hiện về
      Lòng nghe chua xót tái tê
      Nên nào dám nói câu thề trao duyên

      Mặc phận số triền miên đưa đẩy
      Thuyền tình tôi chẳng thấy bến bờ
      Để rồi tiếc nuối vô bờ
      Người xưa chẳng biết bây giờ ra sao ?

      Xóa
  2. Bạn này làm STLB ... Dài và giỏi thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Cát có lòng khen ngợi
      Chú cháu mình cảm thấy vui mừng
      Cổ Thi Cát cũng hay dùng
      Những khi tâm sự hòa lòng thế nhân

      Truyện hồi ký đời anh Dũng đó
      Được Xuân Sơn chuyển thề thành thơ
      Anh đây cũng thấy không ngờ
      Một sông có cả hai bờ Tài - Tâm

      CẢM ƠN HAT CÁT DIỆU SINH ĐÃ ĐỌC PHẦN 22
      CHÚC DS AN VUI EM NHÉ
      Xóa

      Xóa
  3. Yêu nhau chẳng dám nói ra
    Để cho hai đứa chia xa đôi đường
    Bây giờ tóc đã bạc sương
    Vẫn chờ vẫn ngóng người thương nơi nào.....

    Mình cũng nghĩ như Cát, HXS giỏi thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời đi học chắc ai cũng vậy
      Tuổi lớn lên biết mấy buồn vui
      Mỗi người mỗi cảnh mỗi đời
      Dệt nên ký ức một thời mộng mơ

      Xuân Sơn vốn nàng thơ còn trẻ
      Tuổi bốn ba sức khỏe dồi dào
      Thơ hay tìm đến đổi trao
      Hòa đồng thi hữu công lao chẳng nề .....

      CẢM ƠN HĐ ĐÃ ĐỌC P22 VÀ CÓ LỜI CẢM NHẬN BẰNG THƠ
      CHÚC BẠN AN VUI HP NHÉ
      Xóa

      Xóa

  4. Ôm với ấp đời ai cũng có
    Đó là thời của tuổi thanh xuân
    Nhịp tim rộn rã tưng bừng
    Khi mà gặp gỡ người dưng lạ kỳ

    Đời nghĩ cũng lâm ly đó chứ
    Họ hàng chi ta cứ muốn yêu
    Yêu rồi lại nhớ thật nhiều
    Nhiều đêm không ngủ, mỗi chiều nhớ nhung

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tả sao hết tâm hồn lúc đó
      Khi con tim mở cửa lần đầu
      Rộn ràng tay nắm tay nhau
      Tưởng như trời đất chỉ hầu có ta

      Biết lấy đó làm nguồn động lực
      Quyết ra công gắng sức học hành
      Vài lần chực ngã phải phanh
      Không thì xuống hố khó lần mà lên.....hihihihi

      Em có khi mô rứa không PV....HEHEEEEE
      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC P22 HK
      CHÚC EM SK AN VUI NHÉ

      Xóa
  5. Sang thăm huynh và XS.Mong cho con cháu Liễu đọc được để tìm gặp huynh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lão quan tâm đúng mức
      Huynh đang còn náo nức đợi tin
      Dẫu rằng ai cũng có phần
      Biết đâu nơi ở là gần hay xa

      Cũng có thể bên ta một tỉnh
      Hay đang nơi xó xỉnh đất người
      Hay là nàng đã ở nơi....
      Cầu trời tha thứ những lời dại khôn

      Đời vậy đó càn khôn một túi
      Cầu mong trời xui đấy mà thôi
      Biết đâu sẽ có vận may
      Cháu con biết được chỉ bày cho ta...

      CẢM ƠN LỜI CHÂN THÀNH CỦA ĐỆ
      HUYNH TÔI ĐÂY TẠ DẠ GHI LÒNG
      HUYNH HUYNH ĐỆ ĐỆ TƯƠNG PHÙNG
      MONG SAO MÀI MÀI MỘT LÒNG KEO SƠN

      Xóa
  6. Trang chào anh Ngoc Dung...Phật Tổ không có se duyên anh ạ!....Chắc em phải nhờ anh mối mai dùm Trang nhé!....hiiiiii.....hiiiiii.....hiiiiiiiiii...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện tình ái chỉ lúc còn trẻ
      Chứ bây giờ già cả lắm rồi
      Làm sao mai mối được đây
      Chỉ chực ăn lễ để ngồi mâm trên ...thôi à....hiiii

      cảm ơn Tuyết Trang đã đến đọc P22 HK
      CHÚC EM AN VUI HP

      Xóa
  7. Sợi tóc mai còn vương gió rối
    Ngày vô thường chia lối ngăn đường
    Ngọt ngào tình đậm thêm thương
    Ngàn trùng cách biệt mãi vương tơ lòng !

    Em sang thăm huynh trưởng,chúc an bình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vương gió rối tóc ai ngày ấy
      Để duyên tình như mối tơ vò
      Gỡ ra rồi lại xoắn vô
      Học trò xứ Nghệ đắn đo khôn lường

      Giờ chỉ biết lấy nàng điểm đến
      Học bằng nhau cặp bến một lần
      Kẻo khi mộng học không thành
      Duyên tình dang dở lại càng khổ thêm.....

      Cảm ơn đệ sắp gần đến bến
      Chương hai hai đệ vẫn dõi theo
      Huynh chúc đệ khỏe hơn nhiều
      Còn năm phần nữa những điều gì đây ?

      Xóa
  8. Mối tình không một hẹn thề
    Mà sao chất chứa bộn bề tới nay.
    Lạ thế anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù chưa có chính thức hẹn ước
      Nhưng chứa chan từ trước cả hai
      Âu là có cớ gì đây
      Nhớ nhung trong dạ từ ngày gặp nhau

      Tình không đến vì nhiều trắc trở
      Mộng mới nhen thì đã lìa xa
      Thế rồi trời nổi can qua
      Chiến tranh ập đến nhà nhà cắt chia ......

      CẢM ƠN EM PT ĐÃ ĐỌC P22 VÀ CÓ CÂU THẮC MẮC ĐÚNG ĐÓ
      CHÚC EM NGÀY MỚI AN VUI HP NHÉ


      Xóa
  9. Không ngờ anh cũng đào hoa quá nhỉ. EM hỏi nhỏ nè, tính đến bây giờ thì trái tim anh đã bị loạn nhịp bao nhiêu lần rồi hi...hi... trốn mau khỏi bị cốc đầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ thế đào hoa duyên phận
      Đến nhiều lần lận đận nhịp tim
      Bởi vì bà mối đá đoan
      Mấy phen hụt hửng mới nên bạn vàng

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC TIẾP P22 HK
      CHÚC EM AN LÀNH VUI KHỎE

      Xóa
  10. Tình đầu dẫu chửa ngỏ lời
    Mãi còn vương vấn rối bời lòng ta
    Bây giờ nàng ở gần xa
    Cháu con răng rứa? Nhớ ta chăng nàng?
    Còn ta mỗi dịp No en
    Phập phồng , thấp thỏm trái tim rộn ràng
    Ước chi biết được tin nàng
    Hay là bất chợt gặp nàng đâu đây...
    Nỗi niềm nàng hỡi có hay?

    Mấy hôm rồi em ST bận chút việc nên ghé thăm anh hơi muộn ạ. Thông cảm cho em nha anh.
    Chúc anh khỏe vui và sớm biết tin người xưa ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù nay đã cây già ấm cội
      Vốn là người nặng nỗi tình xưa
      Gữi vào hồi ký học trò
      Gọi là ân nghĩa mặn mà trước sau

      Cũng có thể duyên may gặp dịp
      Quả đất tròn lại gặp khó gì
      " Chưa hề có cuộc chia ly "
      Nhãn tiền trước mắt ly kỳ đấy thôi

      Cảm ơn ST,đã đọc HK P22
      Em ạ, chậm trễ là chuyện thường ,muộn còn hơn không mà em
      Chính anh đây cũng vậy ,do có công việc ,hay sk bất thường mà nhiều lần vắng đến đó thôi
      Anh chúc em an vui hp STnhé

      Xóa
  11. sang thăm anh để đọc tiếp sử ca của anh do HXS chuyển thể, để biết về một cuộc đời đầy trắc trở gian nan, chúc anh ngày mới với nhiều niềm vui anh nhé. (hôm nay em không làm được câu thơ nào....tệ anh nhỉ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mẫn luôn luôn lui tới
      Trước thăm anh sau mới đọc thơ
      Sẻ chia đâu phải chỉ thơ
      Một lời thăm hỏi cùng là trọng trân

      CHÚC EM SK AN VUI NHỪNG NGÀY CUỐI TUẦN MẪN NHÉ

      Xóa
  12. Tình xưa xa cách nên không
    Vậy mà lòng vẫn mênh mông son vàng
    Nét duyên cành liễu là nàng
    Để giờ mơ mãi hoang mang tơ lòng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
      Nếu thành rồi đâu có hôm nay
      Để thương để nhớ lắt lay
      Để hồn như uống rượu say men nồng

      CẢM ƠN HTB ĐÃ ĐỌC P22 HK
      CHÚC HTB AN VUI HP NHÉ

      Xóa
  13. Em qua thăm anh nè. HXS giỏi thiệt đó , chúc anh và HXS chuyenr thẻ thành công.
    Chuyện tình thủa ấy mãi trông
    Bao năm chờ đợi mà không thấy người
    Giờ đây tóc đã bạc rồi
    Mối tình thủa ấy vãn ngồi ngóng trông
    Mước mong con cháu Liếu nàng
    Đọc mà biết được tìn dàng qua đây
    Tâm tư chia sẻ vơi đầy
    Nhớ khi một thủa tình say nghĩa tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tóc đã bạc người không thấy măt
      Có làm sao vắng bặt tăm hơi
      Xa nhau mấy chục năm rồi
      Ngỡ như còn mới chia tay hôm nào

      CẢM ƠN THANH XUÂN ĐÃ ĐẾN ĐỌC P22 HK
      VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ CÙNG ANH
      CHÚC EM MỌI SỰ TỐT LÀNH CỎ NHÉ

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']