HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P23

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P23
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình


    LƯU BÚT MÀU HỒNG - P23 



Thuyền tri thức gần ngày cập bến
Thời gian trôi nhanh đến ngỡ ngàng.
Khắp nơi ve đã ngân vang
Phượng khoe màu thắm trên tàng cây cao. 1640

Vào lớp học xôn xao lưu bút
Ghi khắc từng giây phút bên nhau.
Học trò cuối cấp nôn nao
Ngày chia tay với khát khao vào đời?




Cô đơn bởi tim tôi lỗi nhịp 1645
Rung động thôi chẳng kịp ngỏ lời.
Bây giờ lưu bút đầy vơi
Lòng tôi in bóng một người trong tim.

Hai năm học âm thầm lặng lẽ
Các cô nàng khe khẽ bảo nhau.1650
Trách tôi anh ấy làm cao
Để vương niềm nỗi biết bao cô nàng .

Dẫu mơ mộng biết rằng yêu đấy
Nhưng ghìm lòng che đậy mình đi.
Trái tim biết phải trái chi 1655
Nhưng mà sâu thẳm biết vì tại sao.

Nhiều khi cũng nao nao muốn ngỏ
Nhưng thật lòng sợ khổ người ta.
Thế rồi nay sắp chia xa
Nhận tờ lưu bút vỡ ra bao điều. 1660

Màu hồng ấy thay điều muốn ngỏ
Một năm qua bỏ lỡ mất rồi.
Nhưng mà đọc hết than ôi!
Người ta đã nói những lời thiết tha....

Ngày đầu gặp cũng là trước lớp 1665
Liễu bước vào đã hớp hồn tôi.
Bây giờ đọc vẫn bồi hồi
Y như những lúc Liễu ngồi bên tôi.

Liễu nhớ cả những lời tôi viết
Truyện “Tóc Đen”tha thiết “Tóc Vàng” 1670
Lê khuyên Huỳnh rất nhẹ nhàng .
Làm cho Liễu phải xốn xang trong đầu

Mượn chuyện ấy gửi nhau lời nhắn
Vẫn biết rằng may mắn đời tôi.
Làm sao nói hết Liễu ơi! 1675
Ngày gần xa cách hai nơi quê nhà.

Trong sâu thẳm biết là mình cũng…
Nhưng số phần có những lối riêng.
Biết đâu ngã rẽ nhân duyên
Biết đâu là bến cho thuyền tình neo. 1680

Thôi hãy cứ trong veo tình bạn
Dù trong tim ngàn vạn tiếng yêu.
Nhưng còn bao sớm với chiều
Tròng trành trên sóng nói yêu không đành.

Thủa xưa ấy ! chân thành tình bạn 1685
Để hôm nay có vạn điều thương.
Có bao thao thức dặm trường
Có niềm vui với hoa hương thắm nồng.

Vẫn lưu giữ tấm lòng muốn gửi
Là màu hồng viết nỗi đơn phương 1690.
Ngày xưa hẹn ước chưa vương
Bây giờ cho gửi nhớ thương bạn mình.

Xuân Sơn
     (Còn nữa)
  Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !









24 nhận xét:

  1. Xin có mấy lời mong mõi

    Nếu ai đó cháu con Huỳnh Liễu
    Đọc phần này xin hiểu ngay cho
    Nóng lòng tin tức người xưa
    Xin cho tôi biết bây giờ ở đâu ?

    Xin đa tạ cảm ơn trước nhé

    Trả lờiXóa
  2. Phần lắng đọng hoài thu một thủa
    Hoài Liễu nàng một bến cố nhân
    . Dẫu gì cũng cảm tình chân
    Ta là bạn để xa gần nhớ nhau -
    /..............................................
    Lão Huynh ghê nha -bây giờ vẫn la làng ''CỐ NHÂN ƠI ''

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời đi học ai mà chẳng thế
      Kỷ niệm nào cũng nhớ không quên
      Khi con tim đã rộ lên
      Đóa hồng nào đó làm mình để tâm

      Nhất là lúc hai hồn hòa một
      Hai con tim chung nhịp đập rồi
      Đố ai cắt bỏ xé rời
      Ngăn đường chặn lối cản lời yêu thương...

      CHÀO ĐỆ TUẦN MỚI
      CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ ĐỌC TIẾP P23 VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ

      Xóa
  3. ST tưởng vớ tem vàng
    Đâu ngờ dã có ngưới sang trước rồi
    Cho em tem bạc anh ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho em tem bạc làm chi
      Cho em lời nói câu thơ ngọt ngào
      Cho em ý thức đồng bào
      Cho em tình cảm dạt dào tình thương....... được chưa em gái ST

      Xóa
  4. Tình đẹp thế sao đành bỏ lỡ
    Để kiếp này phải dở dang nhau
    Biết rằng sang đến kiếp sau
    Có còn gặp để nói câu chung tình?

    Hay lại vẫn bồng bềnh trôi nổi
    Để tơ tình lại lỗi tình thôi
    Phải chăng tạo hóa trêu ngươi
    Chỉ cho dang dở để rồi nhớ thương?

    Nỗi niềm xưa còn vương vấn mãi
    Biết bao giờ ta lại gặp nhau
    Để ngồi cho hết đêm thâu
    Buồn vui một thuở nhớ nhau một đời

    Anh trai mình đa tình rứa. Vẫn còn nặng lòng với người xưa lắm nha. Nếu anh không hối lộ, khi nào gặp em sẽ phô hết với chị đó.
    Hì...Hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình thì đẹp nhưng mà còn ngại
      Đường tiếp đi hai lối cách nhau
      Biển đời vừa rộng vừa sâu
      Một mai gió nổi biết đâu mà dò

      Vòng nguyệt quế đang chờ trước ngõ
      Mà đường tình còn dỡ dang thay
      Nào ai biết được lòng này
      Gửi vào lưu bút hẹn ngày nhập gia

      Trang hồi ký bút sa rồi đó
      Tuổi thất tuần còn nhớ đến nay
      Dù ai đảo gió chia mây
      Lòng này đã tạc khó xoay đổi dời


      Hối lộ cho em cái kẹo hồng
      Ăn rồi chớ có nói lung tung
      Chị nhà nghe được cay lắm đó
      Thân già không biết chịu nổi không ? hu huuuuu em gái ơi

      Xóa
  5. Mối tình đầu ngàn năm vẫn giữ
    Mãi tìm em mong cả một đời
    Dù cho vật đổi sao rơi
    Tìm em anh mãi một đời tìm em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật như thế một đời canh cánh
      Nặng tình xưa đang gánh trên vai
      Mượn trang hồi ký viết bài
      Gửi người thương cũ vài lời nhớ nhung

      Nỗi nhớ cứ trong lòng thấp thỏm
      Tuổi thất tuần như bóng trên đường
      Một mai tắt ánh tà dương
      Là tan một mối đơn phương với nàng

      CẢM ƠN EM ĐẾN ĐỌC TIẾP P23
      CHÚC EM NGÀY CN VUI VẺ NHÉ

      Xóa
  6. Cuối đường đời vẫn mang nỗi nhớ
    Gửi người thương một thuở vấn vương
    Dù đi sắp hết đoạn đường
    Vẫn không quên được người thương thuở nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường học tập tắt ngang nữa lớp
      Phải làm sao cho khớp được đây
      Ra sức chưa đủ khó thay
      Chọn nàng làm điểm ra tay học hành

      Ân nghĩa ấy tạc thành trong dạ
      Làm cho ta không thể nào quên
      Bây giờ gia thất ấm êm
      Nhớ nàng một thủo kề bên tâm tình

      Cảm ơn HĐ đã đọc P23 và có thơ chia sẻ
      Chúc HĐ an vui hp nhé

      Xóa
  7. MỐI TÌNH ĐẦU GIỜ MÀ GẶP LẠI
    TÓC BẠC RỒI , NHỚ THUỞ ĐÔI MƯƠI
    BAO GIỜ GẶP LẠI LIỄU ƠI
    TÌNH NGƯỜI ẤM MÃI , TÌNH ĐỜI THIẾT THA

    Trả lờiXóa
  8. ÔI CUỘC SỐNG NHƯ CON THUYỀN VƯỢT BIỂN
    ĐÃ ĐƯA ANH ĐẾN ĐƯỢC BÊN EM
    Cố lên huynh ơi ththeer nòa cũng gặp được người xưa đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù không gặp nhưng mình đã nhớ
      Cũng là tình không phụ lòng nhau
      Mong sao nàng khỏe sống lâu
      Gia đình hạnh phúc trước sau vẹn tròn

      Cảm ơn đệ đã đoc P23HK
      CHÚC ĐỆ AN LÀNH VUI VẺ

      Xóa
  9. Đọc phần nầy em chợt nhớ đến bài thơ "tình già" của Phan Khôi, (1932).
    "tình cờ gặp nhau trên đất khách
    hai mái đầu đều đã bạc
    nếu chẳng quen lung đố nhìn cho được.
    Cám ơn hồi ký của anh, cám ơn bạn NXS chuyển thể tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết hồi ký một thời đi học
      Thời thanh niên vóc dáng lớn lên
      Với bao Hồn Bướm Mơ Tiên
      Nữ Chừng Xuân tắt thu tàn hè sang

      bị ảnh hưởng trào lưu văn hóa
      hay lòng người luôn nhớ người thương
      văn thơ ai cũng vấn vương
      tình xưa nghĩa cũ vẫn thường hiện thân

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC P23 HK VÀ ĐỒNG CẢM BẰNG MẤY VẦN THƠ CỦA PHAN KHÔI
      CHÚC EM AN LÀNH VÀ HP MẪN NHÉ

      Xóa
  10. Sang thăm anh, chúc anh luôn vui khỏe HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi đâu đã mấy tháng rày
      Hôm nay mới thấy qua đây đọc bài
      Mừng em đã trở lại đây
      Mong sao luôn đến hàng ngày đó nghe

      Chúc em mạnh giỏi hp đó nghe

      Xóa
  11. Ngày xưa ấy đã xa rồi
    Mà sao lòng mãi bồi hồi nhớ thương !

    Thăm anh,chúc vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng đã hứa dù xa cách mấy
      Vấn cố tìm gặp lại người xưa
      Dù rằng không được như mơ
      Cũng là sau trước đậm đà đỉnh chung

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC TIẾP HK P23
      CHÚC EM AN LÀNH HP ĐỨC NHÉ

      Xóa
  12. Buổi chiều vui anh Ngoc Dung nha...Em rất vui khi anh sang thăm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đến anh cũng rất vui
      Còn gì hơn nữa hai nơi như gần
      Chúc em hp mọi phần

      Xóa
  13. Tim run động mà không dám nói
    Lòng bồi hồi sao khỏi đắng đo
    Nhiều đêm nằm ngủ co ro
    Mãi thương mãi nhơ lại do dự nhiều

    Đời niên thiếu thật ai cũng thế
    Chỉ thì thầm không dễ nói ra
    Ngại chi ngại lắm thật mà
    Ai người biết trước người ta thương mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình dang dở bao giờ cũng rứa
      Để cho người những nhơ cùng thương
      Như tằm thác cứ vấn vương
      Một đời vẫn với kén vàng không chê

      Tuổi đi học ai mà chẳng thế
      Cho riêng mình giải tỏa niềm riêng
      Một là tình bạn cùng niên
      Hai là đồng học ,duyên thiên sắt cầm

      Dẫu không được nhưng tình chôn chặt
      Quả đâu mùa ắt hẵn ngon hơn
      Cho nên nhớ mãi vuông tròn
      Hương thơm cỏ lạ mãi còn trong tâm....

      CẢM ƠN EM VẪN ĐỀU ĐẾN ĐỌC THƠ ANH HK
      CHÚ PV AN LÀNH HP MỌI ĐIỀU EM NHÉ

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']