HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P24

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P24
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình



Ngày Về - P24

Học trò tuổi hồn nhiên thơ mộng
Mười năm trời khát vọng dưỡng nuôi
Bão giông quấn lấy cuộc đời 1695
Mắt nhòe lệ đẫm một thời mực phai
Từng trang sách nổi trôi lật mãi
Bao nhiêu lần tưởng phải dở dang
Vậy mà vẫn cứ sang trang
Giở lần cũng tới bảng vàng ghi tên 1700



Bằng tốt nghiệp ngọn đèn soi sáng
Dõi theo thuyền rẽ sóng cập bờ
Bấy lâu khao khát đợi chờ
Một con đường mới bây giờ hanh thông

Hôm nay đến ngôi trường lần cuối 1705
Nhìn tên mình và Liễu với Hà
Bạn bè cùng lớp...Bước ra
Ngắm nhìn thật kỹ nơi ta nặng tình

Hai năm học trường Huỳnh Thúc Kháng
Mười năm trời chớp nhoáng qua mau 1710
Từ khi học những chữ đầu
Trong vòng dâu bể khổ đau muôn phần

Đâu đây ngả rẽ lần lớp bốn
Khi trải qua khốn đốn cả nhà
Bốn năm Đồng Hới chia xa 1715
Thành Vinh bến đậu để ta thành người
Quay nhìn lại một thời cắp sách
Qua hết rồi thử thách thấp cao
Tủi hờn cay đắng ngọt ngào
Ơn nhiều người mến tặng trao bao điều 1720

Thuyên cậu tú cánh diều no gió
Đường học hành giông tố qua rồi
Phượng hồng vẫy cánh cười tươi
Ve ngân khúc hát tặng người xa quê

Bên Huỳnh Liễu đường về chung bước 1725
Hai đứa tôi ao ước những gì
Phía trước điểm đến khác đi
Hai trường đại học chọn thi không cùng..

Giờ thi đậu hãy mừng trước đã
Liễu mở lời thấu cả tim tôi 1730
Tối nay có dịp hẹn rồi
Công viên sánh bước bên người tâm giao

Phải tìm đúng ghế nào ngày cũ
Nơi lần đầu gặp gỡ nên quen
Nhớ cây bông giấy hồng sen 1735
Nghe ra nàng đã chẳng quên chút nào

Thanh kẹo lạc ngọt ngào của Liễu
Đưa chúng tôi thêm hiểu lòng nhau
Nàng luôn chờ đợi một câu…
Còn tôi lơ chuyện để đau lòng nàng 1740

Ngày tạm biệt Nghệ An đã đến
Tôi âm thầm ra bến hẹn xe
Rồi đi tạm biệt bạn bè
Sau cùng chào Liễu khi về ngồi lâu

Trời chẳng thấu kẻ sau người trước 1745
Rời nhà về chẳng được gặp nàng
Thẫn thờ ôm nỗi bẽ bàng
Thấy nơi rạp hát dáng nàng đợi ai…?

Nàng đứng đó lòng tôi suy sụp
Định bụng liền không gặp về ngay 1750
Thím Mai cho biết mới hay
Liễu vừa mới đến ai bày ganh tuông?

Đêm hè ngỡ mùa đông giá lạnh
Năm canh dài canh cánh trong tôi
Sáng mai đã phải về rồi 1755
Hôm nay hai đứa chưa lời chia tay

Còn phía Liễu đêm nay sao nhỉ ?
Không biết rằng nàng nghĩ gì đây
Khi về biết được tối nay
Tôi sang tạm biệt để ngày mai đi 1760

Nghĩ quanh quẩn sầu bi bối rối
Làm sao đây nàng vợi buồn đau
Bây giờ biết trách ai đâu?
Không se duyên phận cho nhau lẽ nào?

Một mình bước nôn nao mong ngóng 1765
Chờ đợi trông thấy bóng một người
Ôm bao kỷ niệm buồn vui
Mang theo cả ánh mắt người thầm yêu

Xe lăn bánh cuốn theo hy vọng
Thầm hẹn rằng nhanh chóng trở ra 1770
Chợt nhìn trong khói xe qua
Liễu đang hớt hải nhạt nhòa chạy theo

Thế là hết nhổ neo rời bến
Thuyền tình tôi lỗi hẹn không phai
Trải qua nhiều tháng năm dài 1775
Trong tôi vẫn nhớ dáng người bạn xưa

Xuân Sơn
(Còn nữa) 

    Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !
 



18 nhận xét:

  1. Ngậm ngùi lỡ chuyến xe duyên
    Để rồi mãi chẳng thể quên trong đời...

    Cơ hội qua đi không bao giờ trở lại ND à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tý hờn dỗi hay là kiếm cớ
      Đứng trượng phu non dạ lắm thay
      Để cho có chuyện hôm nay
      Nhớ người bạn cũ bây giò ra sao....

      CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC TIẾP STLBHK
      CHÚC HĐ AN LÀNH VUI VẺ NGÀY CUỐI TUẦN NHÉ

      Xóa
  2. Ngày dông bão sóng đời dồn dập
    Đương gập ghềnh bước thấp bước cao
    Tưởng rằng chẳng thỏa ước ao
    Cố công đã lúc nôn nao bảng vàng

    Thăm huynh,chúc huynh trưởng nhiều sức khỏe hưởng phúc cùng con cháu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuyền đã đến bờ tri thức
      Chút tình riêng thổn thức trong lòng
      Còn e danh phận chưa xong
      Đem lòng kiếm cớ nghi oan cho nàng

      Trong giây lát tan lòng ân ái
      Lối rẽ ngang tê tái cả lòng
      Ngày mai rời bến lên đường
      Bóng nàng chới với thảm thương đến giờ.......

      CẢM ƠN QLĐ ĐÃ ĐỌC TIẾP HKSTLB
      CHÚC ĐỆ NGÀY CUỐI TUẦN VUI VẺ HP NHÉ

      Xóa
  3. Nàng thèm nghe nói một câu
    Sao anh im lặng cho đau lòng nàng?
    Trách chi duyên phận bẽ bàng
    Hay là chỉ biết trách chàng vô tâm?
    Thôi đành buồn tủi âm thầm
    Yêu ai chẳng vẹn sắt cầm xót thay

    ST sang thăm anh, đọc hồi kí và đọc lời chuyển thể của XS, em lại thấy anh thật là khó hiểu và đáng trách đó nha.
    Bởi vì anh cũng yêu nàng
    Sao anh im lặng (để) lỡ làng nhân duyên?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vốn dĩ con người trầm tính
      Và như chim gãy cánh nhiều lần
      Cây thẳng cứ sợ cong cành
      Đem lòng trắc ẫn nên đành vậy thôi

      Hay có thể duyên trời cho vậy
      Để hôm nay được thấy phước phần
      Làm sao trọn cả mười phân
      Cũng là dấu vết cho mình xét xem

      thôi cũng được em Song Thu nhỉ
      anh em mình có tí hàn huyên
      hiểu nhau như thể bạn hiền
      còn hơi thở cuối nối liền tâm giao.......

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC TIẾP STLBHK
      CHÚC EM VÀ GIA ĐÌNH AN VUI HP NGÀY NGHĨ CUỐI TUẦN NHÉ

      Xóa
    2. Đúng là có chút lỡ làng
      Nên anh tôi mãi vẫn mang mang buồn
      Dẫu rằng bóng xế hoàng hôn
      Tình đầu kia vẫn cứ còn tinh khôi
      Thật là kì diệu anh ơi

      Xóa
    3. Bây giờ em hiểu anh rồi
      Vì tình nên phải một đời ghi sâu
      Không nói bảo bạc như vôi
      Nói rồi mang tiếng để đời lăng nhăng..... Thu nhỉ

      Xóa
  4. Nhớ về Liễu năm xưa nơi ấy
    Mà trong lòng cảm thấy thương đau
    Tự nhiên lệ bỗng dâng trào
    Rưng rưng khóe mắt mà đau xót lòng

    Chờ ai đó chờ mong từ giã
    Sao tâm hồn rộn rã ngóng trông
    Nhưng chưa trút được nổi lòng
    Vẫn sầu vẫn nhớ vẫn mong vẫn chờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần xa cách tưởng rằng trọn vẹn
      Có ai ngờ lỗi hẹn hai bên
      Tìm nhau như thể tìm chim
      Kẻ xuôi người ngược tâm tình rối ren

      Lòng ganh tị rõ ràng nguy biến
      Chút ganh tuông thể hiện khôn lường
      Để cho ngày bước lên đường
      Hai bên chới với tay buông không cầm

      Xe lăn bánh khóc thầm lệ ướt
      Nông nỗi này ai sớt cho cùng
      Người về vui chốn thôn hương
      Còn người ở lại sầu thương một mình .......

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC TIẾP STLBHK
      CHÚC EM NHỮNG NGÀY NGHĨ CUỐI TUẦN MẠNH GIỎI PV NHÉ

      Xóa
  5. Đã lở rồi một chuyến hẹn hò .
    Đã lở rồi chuyến đò trăm năm .
    Tôi quay về trong lặng thầm .
    Em ơi có hiểu tôi ngầm đã yêu .

    Đường học vấn giờ đã điểm ưu .
    Nhưng lòng mãi sầu tư một người .
    Đường tình đã lỗi hẹn rồi .
    Đường đời tôi mãi bồi hồi nhớ ai .
    ------------------------------------
    -------------------hihi-------------
    Chúc anh thạt vui ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuyền cậu tú xuôi về quê cũ
      Có ngờ đâu tình đã buông câu
      Hai người hai ngã lạc nhau
      Thành ra lỗi hẹn tình đầu lắt lay

      Đường học vấn coi như thành đạt
      Chút riêng tư dào dạt đơm bông
      Tự nhiên ai thổi gió đông
      Thuyền xuôi về bến người không thấy người

      CẢM ƠN EM ĐÃ ĐỌC P24 STLBHK VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC EM NGÀY CN AN VUI HP E NHÉ

      Xóa
  6. Trăm năm lở cuộc vuông tròn
    ngàn năm lở phận vẫn còn gọi tên.
    chúc anh nhiều sức khoẻ và bình an anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bằng cậu tú dấu son đỏ chói
      Chuyện tình riêng mở lối chưa thông
      Ngày về dang dỡ trong lòng
      Chàng nàng chới với tuôn dòng lệ rơi

      Hẹn gặp lại vô thời ấn định
      Nghiệp lập thân còn tính mung lung
      Biết đâu mà tính trăm năm
      Vuông tròn hai chữ vì còn băn khoăn........

      CẢM ƠN MẪN ĐÃ TIẾP TỤC ĐỌC STLBHK VÀ CÓ THƠ CHIA SẺ
      CHÚC ĐỆ NGÀY CN AN VUI SK MẪN NHÉ
      Xóa

      Xóa
  7. Ừ thì cất tuổi thơ ngày rộng
    Mười năm rồi hết tuội học trò
    . Bao nhiêu năm tháng âu lo
    Đã thành cậu tú học trò ngày nay ...........
    ..........
    Thăm Huynh -chúc huynh vui khỏe nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ thì ....đã lỡ thì thô
      Hoa thom bướm lượn bây giờ còn đâu
      Ra về chẳng phí đèn dầu
      Bao năm mài miệt công đầu đó thôi
      Còn tình không sớm thì mai
      Có ai không vợ có ai không chồng......

      CẢM ƠN ĐỆ CHÚC ĐỆ VUI VẺ TUẦN MỚI NGHE

      Xóa
  8. Ngày về vui quá anh ơi
    Có bằng tốt nghiệp có nơi vào đời
    Chỉ còn e với lòng một nỗi
    Đó là tình, đành gửi nơi mô...
    ...... Em mà làm thơ thì anh tha hồ cười nhé. Nhưng mà cười càng khỏe ra đấy anh ạ!
    ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày về vui quá anh ơi
      Có bằng tốt nghiệp có nơi vào đời
      Chỉ còn thiếu nói một lời....
      Đẻ tình xa cách ,nơi mô mà tìm.. he he he

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']