HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ -P25/2- HỒI KÝ

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P25/2- HỒI KẾT
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình


Mười Năm Một Giấc Mơ- P25 - Hồi Kết


2- Đêm Trăng Đoàn Viên

Thấy thấp thoáng vợ tôi nàng bước
Rồi cất lời hỏi trước rất thân
Em chào chị- Nghĩa phân vân

Ai đây? - Huỳnh Liễu có lần em nghe...!

Nàng chủ động mọi bề sau trước 1845
- Cho em cùng cơm nước một tay
Em quen công việc mỗi ngày
Tôi nghe ấm áp dâng đầy mến thương


-Xa xôi thế tìm đường vất vả
Vợ tôi vui vồn vã với nàng 1850
Hai người thủ thỉ cùng làm
Tôi cho con tắm âm thầm dõi theo

Xong cơm nước Nghĩa nhiều tâm lý
Con sang ngoại theo ý của nàng
Cùng tôi với Liễu và trăng 1855
Đêm nơi sơ tán râm ran chuyện trò

Tôi cùng vợ ngồi nghe Liễu kể
- Ngày ấy không địa chỉ nơi này
Lý Hòa em nhớ thật may
Liễu ra Bộ họp gặp ngay một người1860

Nghe Liễu hỏi nơi này tha thiết
Người ấy liền cho biết có xe
Ngày mai cô muốn cùng về
Quá giang xe ấy…Liễu nghe rất mừng ...”

Liền xin nghỉ rồi cùng rong ruổi 1865
Đến đầu làng ngồi đợi người qua
Có người trong ấy đi ra
Nghe hỏi tên Dũng chỉ qua lối này

Còn đưa Liễu đến đây nữa đấy
Càng chuyện trò càng thấy thêm gần 1870
Vợ tôi hỏi tới người thân
Liễu như ấp úng phân vân một hồi

- Dạ đi Đức về rồi mới cưới
Một cháu trai bằng tuổi bé Ngân
Trời đêm sương xuống lạnh dần 1875
Chia tay đi ngủ…Nghĩa phần hiểu tôi

Quay sang Liễu Nghĩa mời ở lại
Liễu phân bua mai phải ra rồi
Bây giờ liên lạc dễ thôi
Liễu ra ngoài ấy sau rồi lại thăm 1880

Cùng trò chuyện thêm dăm câu nữa
Ánh trăng ngà ghé cửa chia vui
Một canh sum họp ba người
Một đêm chia sẻ ngọt bùi với nhau

Cám ơn Nghĩa “ấp đầu tay gối” 1885
Mười năm trời vời vợi nhớ thương
Bên em có chút buồn vương
Ngày Về năm ấy đoạn trường cách xa

Thời ly loạn ngỡ là xa mãi
Có ngờ đâu gặp phải cảnh này 1890
Cùng em với Liễu đêm nay
Cả ba với ánh trăng gầy Đoàn Viên
Xuân Sơn
(Còn tiếp)
  Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !




19 nhận xét:

  1. Tem vàng cho Ngựa em
    Bóc xong ngồi châm cứu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh em gặp gỡ sớm ghê
      Tem vàng một cốc cà phê sữa nè
      Uống rồi châm cứu anh nghe
      Chuyện tình thuở ấy có mê không nào

      Xóa
  2. Tuyệt vời! Anh sướng như tiên
    Vợ cùng người cũ bên hiên chuyện trò
    Sao khuya nhấp nháy hẹn hò
    Nhắc về ngày ấy chuyến đò khác đưa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đò xưa lỡ chuyến em nờ
      Mà trời đứng bóng giữa trưa mất rồiì
      Có thuyền đang lướt đến nơi
      Sang ngang cho kịp đứng ngồi làm chi........

      Chào em
      May mắn mở hàng bài mới là em
      Chúc em mạnh khỏe an lành Bình nha

      Xóa
    2. ND - XS XIN CẢM ƠN THI HỮU TRANG THI ĐÀN VN

      Đinh Ngọc Nhận Hội Viên Thi Đàn VN
      Chuyện ít gặp trên đời như thế
      Vợ một bên , tình cũ một bên
      Cả ba dưới ánh trăng thềm
      Sẻ chia kỷ niệm ấm êm tình đời.

      Dù sao cũng mấy lời sau trước
      Giữ vẹn cho nghĩa trước, tình sau
      Cũng vì hạnh phúc của nhau
      Cả ba ứng xử thật giàu nhân văn
      ====================

      Lê Thị bạch Huệ Hội Viên Thi Đàn VN
      Đêm trăng sáng cùng ai bày tỏ
      Một mối tình biết ngỏ lời sao
      Vợ tôi tình cảm dạt dào
      Cố nhân gặp lại dễ nào mấy khi !

      Chúc em vui và dịch thơ hay nhé !
      ====================

      Chung Thị Hạnh Hội Viên Thi Đàn VN
      Giờ gặp nhau giải bày khúc chiếc
      Trăng trôi đi biền biệt vì sao ?
      Đêm nay gió mát vườn đào
      Vợ con thông cảm chẳng rào đón chi

      Duyên chúng mình chỉ là chừng ấy
      Tơ hồng se dây lạc đường mây
      Bây giờ đã gặp nhau đây
      Trăng thề ngày cũ vui vầy đoàn viên
      =================

      NguyenHoang's pictureNguyễn Hoàng Hội Viên Thi Đàn VN
      Tôi chỉ biết cám ơn người vợ
      Chẳng hờn ghen hiểu cố nhân tôi
      Ngoài kia sương xuống lạnh rồi
      Bên nhau lại nhớ bồi hồi thưở xưa

      Ơi phận số đẩy đưa tan hợp
      Để sầu dâng choáng ngợp cả hồn
      Độc thân ngày ấy đâu còn
      Bây giờ ràng buộc vợ con mất rồi

      Xóa
  3. Thuyền ngày ấy cũng vào hạnh phúc
    Bến bờ anh xung túc hôm nay
    .Ta lại gặp gỡ nơi đây
    Cùng ôn lại thủa mắt cay thế thời
    .
    Thì vui lắm cuộc đời đã lặng
    Thủa bể dâu xa vắng rồi ai
    . Trăng sao thả nỗi u hoài
    Ba người tâm sự nối dài trong đêm ..........
    ...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đành lỗi hẹn sang ngang kịp chuyến
      Với ngươi xưa vẫn luyến không quên
      Mười năm xa cách lương duyên
      Không ngờ gặp lại đã yên một bề

      Phút gặp gỡ thật là đột ngột
      Cảm thân nàng lặn lội tìm nhau
      Trên trời có ánh trăng sao
      Thấu chăng duyên phận lao đao đến giờ.....

      CẢM ƠN ML ĐÃ ĐỌC TIẾP HK
      CHÚC ĐỆ NGÀY CN AN VUI MẠNH KHỎE NHÉ

      Xóa
  4. Sang sông vẫn nhớ bến đò
    Gặp lại vương vấn chuyện trò vui sao
    Người trong mộng đó ngày nào
    Tìm về gặp lại biết bao ân tình....

    Chúc mừng hội ngộ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang sông vẫn nhớ về bến cũ
      Nhớ con đò một thuở đợi qua
      Nhưng rồi lỡ chuyến đò xưa
      Sang ngang cho kịp kẻo mà nắng trưa

      Nay trời khéo cho ta gặp lại
      Con đò xưa bến cũ còn đây
      gió hiu hiu thổi đêm nay
      Cho đôi tình cũ tỏ bày tâm can...

      CẢM ƠN BẠN GÁI HĐ ĐÃ TIẾP TỤC ĐỌC HK CỦA ND
      CHÚC CÔ GIÁO VẠN SỰ BÌNH ANH

      Xóa
  5. Á chời ông táo là đây
    bên tình bên nghĩa bên nầy bên kia
    tình sâu nghĩa nặng sớm khuya
    cầu ô lở nhịp thôi dzià nha anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he he
      Thuyền xưa bến cũ gặp nhau
      Chuyện tình muôn thuở vương sầu đó em
      Có đâu Ông Táo ấm êm
      Hai bà đâu chịu phận hèn hả em .....hihihihi

      Anh cảm ơn em vẫn tiếp đọc HK của anh
      CHÚC EM NGÀY CN VUI VẺ HP NHÉ

      Xóa
  6. Anh tôi hên thật là hên
    Một bên vợ lại một bên người tình
    Ánh trăng huyền ảo lung linh
    Tăng thêm lãng mạn cho mình cho ta
    ước gì khi tuổi đã già
    Anh tôi lại gặp người ta một lần

    Em ST sang thăm anh nè . Chúc anh sớm gặp lại người xưa lần nữa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em gái có lời mừng nhé
      Phút gặp nhau thực tế khó lường
      Làm sao phân giải tỏ tường
      Hai bên đều nặng tình thương song toàn

      Không gặp được muôn vàn thương nhớ
      Gặp lại rồi khốn khổ tâm can
      Đêm nay dưới ánh trăng ngần
      Bên thương bên nhơ phân vân nỗi niềm

      Cảm ơn em gái ST chia sẻ cùng anh
      Chúc em ngày CN cả nhà đông vui nhé

      Xóa
  7. Người tình cũ ngày sau gặp lại
    Người vợ nay bên mái hiên nhà
    Cùng trăng soi bóng mượt mà
    Buồn vui ôn lại canh tà bâng khuâng !

    Chúc Huynh nhiều vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời em nói như lòng anh vây
      Gặp nhau rồi biết nói sao đây
      Đò xưa bến mới khó thay
      Bâng khuâng trong dạ ai hay bây giò

      Đêm trăng sáng sao mờ lối ái
      Chút ân tình biết nói sao đây
      Bên tình còn lắm mưa mây
      Còn đây bên nghĩa... những ngày tình chung

      Thôi đành vậy một đường hai ngã
      Giữ làm sao cho cả hai bên
      Lòng son giữ trọn hai bên
      Tâm giao là bạn nghĩa tình là thê....

      CẢM ƠN LQĐ VẪN ĐỀU ĐẶN VỚI TRANG HK CỦA ANH
      CHÚC EM NGÀY CN AN VUI HP ĐỆ NHÉ .

      Xóa
  8. Sang thăm anh và đọc bài thơ thật hay. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
    https://lh4.googleusercontent.com/-O55-65nv1Go/U7aNpYko1LI/AAAAAAAADHU/YGms2Ng1Pts/w346-h413/binhhoa11.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào em Ngọc Liên. Cảm ơn em đã đọc hồi ký của anh bằng thơ do Xuân Sơn chuyể thể . nếu chỉ có vậy thì anh cũng đủ cảm kích vì có thêm bạn mới.
      Nhưng ở đây có một sự trùng lặp rất chi là kỳ lạ em ạ
      Số là cách đây 3 năm hồi còn ở YAHOO cơ, đó cũng là thời gian đầu tiên anh làm blog , khách đọc chưa có, chỉ có hai cậu cháu đọc và commet cho nhau mà thôi. Khi anh đăng hồi ký này bằng văn xuôi, đến chương 25- hồi kết mới có người vào đọc và để lại commet. Ních người ấy là nguyenlien, với lời commet như sau : “ Truyện hay quá nhưng dài đọc mõi cả cổ..” Do mới vào mạng cho nên ko biết để đi giao lưu lại, thành thử mất liên lạc luôn. Mãi sau này biết cách nhưng ko tìm đc
      Và hôm nay tuy em không phải là người năm ấy nhưng một sự trùng lặp xuất hiện đầu tiên ở trang blog của anh và ngay cả thời điểm P25 hồi ký đến phần kết thúc thì em đến với lời commet mộc mạc chân thật rất chi là khích lệ
      Em thấy câu chuyện có một sự trùng lặp kỳ lạ ko ?,nhưng tin chắc ko như ng ấy chỉ xuất hiện có một lần
      Cuối cùng anh chúc em luôn mạnh khoe blinhf an và hạnh phú NL nhé

      Xóa
  9. Văn hay, thơ cũng thật hay
    Anh em tài nghệ, cả làng đón xem
    Lời thơ họa với văn anh
    Dạt dào tình cảm bạn bè bốn phương
    =========
    chúc anh ngày cN vui khỏe ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã có lời
      Hồi văn một khúc cho đời mua vui
      Cũng là thi hữu cả thôi
      Hãy cùng chia sẻ vài hồi trống canh
      ================
      Mấy lâu bận việc vắng chơi
      Trang thơ thiếu một bóng người tâm giao
      Niềm tin nỗi nhớ vắng teo
      Biển, trăng, bãi cát đi theo bóng người

      CHÚC EM TUẦN MỚI AN VUI HP NN NHÉ

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']