HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT HỒI KÝ - P25/3- HỒI KẾT

HỒI KÝ ĐỜI HỌC TRÒ - P25/3- HỒI KẾT
 Do Xuân Sơn Hội viên Thi Đàn VN chuyển thể từ
 văn xuôi tác phẩm cùng tên của tác giả Ngọc Dũng
                Lý Hòa Bố Trạch Quảng Bình

 Mười Năm Một Giấc Mơ- P25 - Hồi Kết


3 - Ôn Cố Tri Tân

Trăng khuya sáng dõi theo hơi thở
Gió thì thào muốn đỡ dùm tôi
Nói gì đây nghèn nghẹn lời 1895
Tự mình ấp úng đầy vơi nỗi niềm

Chẳng thể trách nhân duyên đã lỡ
Bởi đường đời cách trở núi sông
Bao nhiêu uẩn ức trong lòng
Bao nhiêu kỷ niệm thốt không ra lời 1900



Ngay bên cạnh nàng ngồi tư lự
Đang lựa lời trách cứ tôi đây?
Cả hai tình ý thẳng ngay
Rối bời tâm trí ai hay bây giờ?

Ngày xưa Liễu đợi chờ tôi ngỏ 1905
Bao nhiêu lần duyên cớ vì đâu
Để cho tan giấc mộng đầu
Vì tôi nàng phải vương sầu bao năm…

Cầm điếu thuốc âm thầm tôi đốt
Một lúc sau mới thốt ra lời 1910
- Liễu ơi suốt chục năm trời
Dũng luôn nhớ các bạn người Nghệ An

Nhớ trường lớp, rạp tan đêm ấy
Nhớ dáng người đứng đấy không nguôi
Vì lòng ghen tị đấy thôi 1915
Lần chia tay ấy một đời dở dang

Vẫn cứ nghĩ tưởng rằng ra lại
Về quê chơi gặp phải chiến tranh
Rồi dang dở chuyện học hành
Để hôm nay Liễu gặp anh thợ này… 1920

Liễu vội cắt ngang ngay rồi nói
- Ngày chia tay vời vợi nỗi buồn
Anh đi như chạy trốn luôn
Không dòng địa chỉ không buông lời chào

Là con gái làm sao chịu nổi 1925
Khi về đây không gửi cả thư
Làm sao vợi bớt tâm tư
Làm sao không tủi… bây giờ nghĩ sao?

Nghe nàng nói nôn nao trong dạ
Tôi hiểu rằng cớ sự bây giờ 1930
Tại tôi thủ phận chẳng ngờ
Hôm nay gặp Liễu để giờ hiểu hơn!

Nay đã hiểu nguồn cơn quá rõ
Đều do duyên phận số của trời
Liễu đà về đến tận nơi 1935
Thăm và gặp được… một thời cố nhân

Liễu im lặng bần thần đôi phút
Rồi quay sang như trút nguồn cơn
- Ngày xưa hiểu rõ hết trơn
Bởi lời anh nói ..Liễu hờn vậy thôi 1940

        Anh có nhớ những lời khi ấy
        Rằng mai sau thầy dạy trường làng
Thâm sơn cùng cốc không chừng
Làm sao xứng đáng với nàng được đây

Ông giáo ấy hôm nay Liễu gặp 1945
Vẫn xứng danh ..đầy ắp nghĩa nhân
Cuộc đời sống có một lần
Sống cho thanh bạch trong ngần tiếng thơm

Về đây Liễu hiểu hơn rồi đấy
Ngồi bên nhau khơi dậy ngày xưa 1950
Nói lời nay chắc cũng thừa
Đời này chỉ có Liễu vừa hiểu tôi

Như bên cạnh bao người ruột thịt
Liễu với tôi thân thiết nhường nào
Bây giờ chẳng biết làm sao 1955
Chỉ mong mình nhớ ngày nào bên nhau 

Trăng đã xuống khuất sau núi Tượng
Mây bay như rồng phượng kết đôi
Sao mai lấp lánh sương rơi
Liễu như buồn tủi gửi tôi nét sầu 1960

Tôi giục Liễu thôi sau hãy nói
Giờ khuya rồi …nàng vội khoát tay
- Xa nhau từ bấy đến nay
Được ngồi trò chuyện thế này rất vui

Nghĩa ra giục- Chị ơi vào nghỉ 1965
Sáng ngày mai khi chị về nhà
Từ đây anh Dũng đưa ra
Đền bù công chị từ xa tới mà

Tiếng gà gáy vọng ra trong xóm
Cuối chân trời cũng chớm hừng đông 1970
Tôi như trút cả nỗi lòng
Và nàng chắc cũng đã không còn hờn

Đã lâu lắm mây hồng nay ngắm
Cầm tay nàng bước chậm bên nhau
Bất chợt nàng hỏi một câu 1975
Ngày xưa khi ấy…sông sâu? Hay đò

Nàng nhẹ mở chuyện trò ngày cũ
Trách tôi nào chỉ cứ “Tố Tâm”
Nào là “Hồn Bướm mơ tiên”
Còn lời nàng muốn thì quên hay là… 1980

Đến đây phải thật thà thú nhận
Bởi thân mình biết phận làm ngơ
Lòng nàng sớm biết rồi cơ
Nhưng mà đành phải…bây giờ hiểu cho

Nàng nghe bỗng bất ngờ quở trách 1985
Làm hòa lại có cách của tôi
Bây giờ em hạnh phúc rồi
Chồng con đầm ấm đấy thôi ai bằng

Nàng vừa hét vừa giằng thật mạnh
- Chồng con nào? Chỉ…"quạnh hiu…” thôi 1990
Là em nói dối cho rồi
‘Có chồng theo nguyệt hoa chơi’ được à!

Nàng bước vội mất đà nên ngã
Tôi nhào qua mong đỡ được nàng
Miệng thì la hét vọng vang 1995
Trời ơi !Liễu… Liễu….chợt choàng tỉnh ra

Một giấc mộng ngỡ là đời thật
Khi áo cơm chật vật bao vây
Khu sơ tán Nạp nương này
Chiến tranh tàn phá đêm ngày chưa yên 2000

Khi thức dậy…nhớ quên lắng đọng
Mấy canh dài tôi sống trong mơ
Oanh Ngân yên giấc trẻ thơ
Cạnh bên Nghĩa vẫn đang chờ vòng tay

Hừng đông rạng những ngày trước cửa 2005
Mười năm qua chất chứa trong tôi
Đêm nay mơ tỉnh qua rồi
Bên mình hạnh phúc con cười vợ tươi

Giấc mơ ấy buồn vui một thủa
Khát khao rằng mở cửa thật hư 2010
Để bao nhiêu những tâm tư
Cố nhân đã hiểu giống như mộng vàng

Thực và mộng bình an một kiếp
Vòng Tử Sinh nối tiếp ngàn sau - 2014 

                      ==  HẾT  ==

hết
h


              Lời thưa: Xuân Sơn xin phép các cô chú anh chị cho XS sử dụng những lời đồng cảm chia sẻ để ghép thành bài đăng...Bắt đầu từ P1 các bạn có thể xem lại những vần thơ đồng cảm sẻ chia của mình. Những đồng cảm của các bạn mà XS đã tập hợp lại thành 1 bài thơ được entri tại chương đó, ngay tại phần phản hồi các bạn ạ . Xin chân thành cảm ơn các thi hữu !
==

<ifra

38 nhận xét:

  1. Hai mươi lăm chương hồi ký của chú, Hai mươi tám phần chuyển thể của cháu..2014 câu thơ đã khép lại. Đây cũng chính là nén tâm nhang cháu gửi tặng cho người quá cố, và cháu cũng mong muốn đó chính là 2014 lời chia sẻ với chú, chị Hanh của chú..Với cô Liễu người mà cháu nghĩ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời chú...Cháu cám ơn cô Nghĩa người đầu ấp tay gối tuyệt vời êm ái của chú...Qua ba phần của giấc mơ cháu nghiệm ra rằng cô sống tận tâm với chú như thế nào ngoài đời thực nên chú mới sống trong một giấc mộng gặp người xưa như vậy...Hôm nay đã đến hồi kết ..cháu đang gõ những dòng này trong giàn giụa nước mắt..chẳng hiểu vì sao lại khóc nữa..cháu chỉ biết cám ơn chú và cộng đồng Blogspot. kể từ khi cháu gặp hồi ký là 1/4 đến bây giờ là 21/7..đã động viên khuyến khích cháu...
    Bước đường đi phía trước còn dài và lắm thác ghềnh xong tập hồi ký của chú có lẽ là hành trang mà cháu luôn mang theo...Cùng tình cảm của chú và gia đình Blogspot....
    Trong khi chuyển thể và giao lưu nếu có gì sai sót cháu rất mong được chú và gia đình cũng như đại gia đình Blogspot lượng thứ và bỏ qua...Cháu kính chúc tất cả bình an và hạnh phúc..
    Huỳnh Xuân Sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết nói thế nào để tỏ lòng trân trọng với cháu trong lúc tâm hồn chú ngập tràn nhiều cảm xúc khó tả khi đăng chương cuối STLBHK. Rất vui vì hồi ký bằng văn xuôi đã đc cháu chuyển thể thành thơ . Đây là một –có thể nói –công trình khá lớn về văn học .Bởi vì theo chú biết hơn 60 năm nay chưa có ai chuyển thể truyện ,hồi ký ra thơ cả ,chỉ trừ mấy trường ca về Tây nguyên mà thôi hoặc thơ Ba mươi năm đời ta có Đảng của cố nhà thơ Tố hữu v.v.... .
      Để có 2014 câu thợ cho một hồi ký dài 200 trang không phải là dễ...ai cũng làm đc . Cần phải có khả năng về văn thơ, tư duy về văn học .có sự đồng cảm sâu sắc, nhiệt tình quả cảm mới làm nổi chuyện này, thay vì bây giờ đang còn phải lo lắng làm ăn, chồng con bận bịu, chẳng khác gì vác tù và hàng tổng
      Nói mấy cũng không hết công lao của cháu, chú chỉ biết thay mặt cả đại gia đình chú , bạn bè thân hữu ngoài đời cũng như trên trang mạng của chú, các nhân vật trong truyện lời cảm ơn sâu sắc và trân trọng nhất
      Chỉ tiếc rằng chú không đến đc tại nhà để thăm vợ chồng cháu, các con của cháu . Chú tin chắc rằng với tấm lòng nhân hậu của hai vợ chồng cháu chắc chắn gia đình cháu sẽ hạnh phác an khang vững chãi.
      Qua đây chú cũng muốn tâm sự với chồng cháu là chú rất cảm động vì hồi ký bằng thơ này thành công cũng là nhờ chồng cháu động viên, cung cấp thêm một số chi tiết thường nhật trong cuộc sống khi mà tuổi đời của cháu còn trẻ chưa tiếp xúc hết.
      Đặc biêt hai câu thơ cuối cùng 2013 và 2014:
      Thực và mộng bình an một kiếp
      Vòng Tử Sinh nối tiếp ngàn năm
      của chồng cháu là một minh chứng về quy luật cuộc sống của con người, cũng như tóm gọn nội dung của cuốn hồi ký Đời Học Trò Của Tôi bằng văn xuôi và bằng thơ STLB’
      Chỉ vậy thôi không thể nói hết trong trang này đc .Chú cháu ta sẽ còn gặp nhau nhiều cơ mà.....

      Xóa
    2. maytrang1954's pictureLê Thị bạch Huệ
      Người đi vẫn nghe lòng thương nhớ
      Chẳng giã từ mà nỡ biệt xa
      Buồn thiu mắt ướt lệ nhòa
      Thư tình chẳng gửi duyên ta lỡ làng !

      Chúc Xuân Sơn nhiều sức khỏe em nhé
      ================


      chuhaanh58's pictureChung Thị Hạnh
      Tình hai ta có duyên không nợ
      Kỉ niệm hoài vời vợi lòng son
      Nhắc chi càng khiến thêm buồn
      Anh như mây gió bốn phương không về

      Sống trong cảnh chiến tranh dâu bể
      Biết đâu mà non thệ biển chờ
      Mấy mươi năm ngỡ là mơ
      Giờ đây gặp lại mắt mờ tóc sương

      Lần hồi kí tỏ tường khúc dạ
      Nỗi niềm riêng phong tỏa bấy lâu
      Ai người thông cảm hiểu sâu
      Trải từng trang cũ lệ nhàu câu thơ

      Dù cuộc sống còn nhiều trăn trở
      Sông đời kia bên lở bên bồi
      Nghĩa tình chia chén rượu vơi
      Dẫu rằng rượu nhạt không mồi chẳng sao

      Thương chú Dũng nghẹn ngào lệ nhỏ
      Đời gian nan biết tỏ cùng ai
      Cảm lòng cái phận bèo mây
      Xuân Sơn hạ bút đong đầy tứ thơ

      Dòng hồi kí lượn lờ suối chảy
      Thơ Núi Xuân như trẩy hội hoa
      Luyến lưu song thất mượt mà
      Hai câu lục bát chan hòa nghĩa ân

      Mừng tóc bạc hết phần khổ ải
      Chúc tóc xanh vung mãi bút hoa
      Ơn sâu nghĩa nặng không nhòa
      Người vui gia cảnh kẻ hòa cung thương

      CHÚC MỪNG HAI TÁC GIẢ NHA!
      ========

      langtusau's picturelãng tử sầu
      Thực và mộng bình an một kiếp
      Vòng Tử Sinh nối tiếp ngàn năm..

      Đường đời một kiếp thăng trầm.
      Mở lòng con chữ trong tâm hết buồn.

      Trên thực tế vẫn luôn đưa đẩy.
      Giữa dòng đời có mấy ai thân.
      HUỲNH XUÂN SƠN rất ân cần.
      Đưa văn vào chữ ghép vần thành thơ.

      Tình bằng hữu không ngờ thân thiết.
      Dạo vài dòng đã biết lòng ngay.
      Khó ai sống ở đời này.
      Vì bạn mà lại miệt mài viết thơ.

      Lãng Tử bận bây giờ mới ghé.
      Hoạ vài dòng vui vẻ với nhau.
      Vầng trăng soi tỏ trên đầu.
      Như thơ của bạn đẹp màu nghĩa nhân.

      Những đường bút có thần trong chữ.
      Đẹp tuyệt vời ngôn ngữ thi ca.
      Song thất lục bát đây mà.
      Ôi dòng thơ việt rất là đáng yêu.

      Khi đã viết thi điều bay bổng.
      Câu nghĩa tình trải rộng mênh mông.
      Đọc qua nghe ấm cõi lòng.
      Tình bạn thật đẹp chẳng đong đếm gì.

      Vần thơ đẹp không chi tả hết.
      Xin chúc mừng người dệt thơ hoa.
      Lãng tử đôi nét làm quà.
      Ghé thăm bằng hữu thơ hoà chúc vui.

      kakaka....lãng ghé thăm, tiện tay gởi vài dòng,chúc vui vẻ nhé.
      ==============

      NguyenHoang's pictureNguyễn Hoàng
      Cảnh chinh chiến chia rời ai muốn
      Chắc duyên mình chĩ được bấy nhiêu
      Chia lìa dang dở chữ yêu
      Để rồi mang mãi nỗi niềm không quên

      Bao gút mắc theo đêm hoá giải
      Cố nhân giờ hiểu tại vì sao ...
      Nhân duyên do ý trời cao
      Làm tan hết những ước ao thôi đành
      =================

      XUÂN SƠN's picture Huỳnh Xuân Sơn
      Xuân Sơn thay mặt tác giả cuốn hồi ký Đời Học Trò chân thành cám ơn các chú các anh chị và các bạn đã quan tâm chia sẻ...Được sự đồng ý của tác giả Xuân Sơn lưu lại địa chỉ Email của Tác giả lại đây theo yêu cầu của một số bạn đọc muốn liên lạc đồng cảm sẻ chia với tác giả Hồ Ngọc Dũng
      Email : ngocdunglyhoa42@gmail.com
      Email : hoikydoihoctro@gmail.com

      Tác giả rất mong nhận được sự đồng cảm sẻ chia cùng bạn đọc
      Xuân Sơn chân thành cám ơn tất cả bạn đọc.Chúc tất cả niềm vui và sức khoẻ

      Xóa
  2. Người xưa gặp lòng nhau tường tỏ
    Âm ức lòng ngọn cỏ kết vành đau
    Trải qua bao nỗi bể dâu
    Cuộc đời độ lượng ngày sau vẹn tròn !

    Mỗi bài đăng,em thăm và chia sẻ một đoạn STLB,góp lại cũng thành bài rồi.Chúc Huynh an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang hồi ký nay đà khép lại
      Cảm ơn em theo dõi đủ đầy
      Hai lăm chương vẫn liên hồi
      Lại thêm chia sẻ bằng lời thơ hay

      Mong tình bạn càng ngày khăng khít
      Nghĩa thơ văn càng ắp tình người
      Dũng đây Đức đó hai nơi
      Mai sau gặp được mới vui thỏa lòng....

      Em ạ
      Anh biết em có thơ đầy đủ cả thiên hồi ký
      Anh và Xuân Sơn sẽ cố gắng thu thập nghiên cứu làm một tập thơ của các thi hữu cảm nhận về STLBHK .
      CHÚC EM LUÔN LUÔN MẠNH KHỎE AN VUI HP ĐỨC NHÉ

      Xóa
  3. Ngựa em bóc được tem vàng
    Thật hên lại đến mở hàng thơ hay
    Hai không mười bốn câu này
    Bản trường thi hai lăm hồi... Hoan hô!
    Chúc mừng thành công của hai chú cháu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hầu như thế em luôn gặp dịp
      Bóc tem vàng để kịp khai thơ
      Duyên may hay chỉ tình cờ
      Vì người vì cảnh ai chờ chi ai .....

      Thay mặt cả XS xin cảm ơn em đã theo suốt chặng đường 28P HK không ngơi nghĩ và có những cảm nhận động viên thấu đáo . Chúc TB an vui mạnh khỏe và có nhiều thơ hay em nhé

      Xóa
  4. Gấp sách lại mà lòng trĩu nặng
    Một nỗi buồn xa vắng mênh mông
    Người xưa vẫn cứ đứng không
    Anh tôi con bế con bồng rồi đây

    Trời xanh thấu nỗi này chăng chớ
    Lỡ để nàng dang dở một thân
    Anh tôi chỉ Tấn tơ Tần
    Gặp người xưa chỉ một lần lại xa

    Dẫu rằng vẫn thiết tha nông nỗi
    Bù đắp sao cho nổi lòng nàng
    Thật tình dẫu muốn đa mang
    Cũng không thể được đành than trách mình

    Em ST sang đọc và chia sẻ với anh đây. Thương chị Huỳnh Liễu quá anh à.Chắc chị ấy yêu và hy vọng nơi anh nhiều lắm nên mới đứng không mãi thế. Song cũng thật là khâm phục chị Nghĩa đã tạo cơ hội cho anh có điều kiện tâm sự với người xưa. Người phụ nữ như chị Nghĩa cũng là hiếm có đó anh. Hãy yêu thương trân trọng chị nhiều anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ghi nhận nỗi niềm chia sẻ
      Của Song Thu thi hữu nữ nhân
      Trang hồi ký kết tình thân
      Cũng là duyên số đến gần với nhau

      Qua thi tứ chung bầu tâm huyết
      Chuyện thế nhân đâu chỉ mình ta
      Anh tin ngõ ngách mỗi nhà
      Ai ai cũng có giống ta ít nhiều

      Cảm ơn ST lắm lắm vì có những chia sẻ đồng cảm vô cùng trân trọng
      Anh thay mặt vợ và các con cháu của anh lời cảm ơn chân thành nhất .Chúc em luôn mạnh khỏe gia đình an vui hp em nhé .Và .....thay cho nàng L cảm ơn em lời chia sẻ sâu sắc đó nếu như nàng đúng như giấc chiêm bao anh mơ thấy hiiiiii

      Xóa
  5. Em mới đọc được 2 kỳ Xin chúc mừng tác phẩm văn xuôi cũng như tác phẩm trường thi ca của Xuân Sơn,Hai tác giả cùng chung một nhịp đập mang tâm huyết vào bài viết đến với bạn bè thi hữu gần xa.
    Chúc anh sức khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng em có nhận xét rất chính xác.Người ở SG, kẻ ở miền Trung xa xôi cách trở, chỉ gặp nhau trên blog nắm bắt qua thơ văn mà có những đòng cảm vô cùng quý giá
      Thế rồi qua chuyển thể hôi ký văn xuôi thành thơ trở nên đồng điệu và cho ra một sản phẩm – tự nhận thôi nhé- vô cùng quý giá về mặt văn chương nói chung và tính nhân văn nói riêng.
      Em chỉ mới đọc hai chương ,nếu em có điều kiện thì đọc thêm tại trang blog này .Hoặc cho anh đ/c emai của em, anh sẽ gửi cho em hai tập hk thơ và văn xuôi bằng văn bản
      Cảm ơn em đã đọc và có lời cảm nhận .Chúc Đức an vui mạnh khỏe hp em nhé

      Xóa
  6. Tình xa tình vẫn còn đây
    Trường kì hồi kí đắm say mộng lòng
    Mặc dù bước sang cuối dòng
    Mà như vẫn chảy trong lòng khó phai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đã kết trăm năm còn nhớ
      Lòng đã xe khó gỡ em ơi
      Mượn văn thổ lộ thành lời
      Mong ai thấu hiểu cho người nặng ân

      Hồi ký đã khép lại rồi
      Cảm ơn Hoa Tìm ngọt bùi sẻ chia
      Hai nghìn mười bốn câu thơ
      Nhân tình thế thái bỏ ngơ sao đành

      Xóa
  7. Hỡi ôi một đoạn tình trường
    Duyên trời se nỗi dở dang tơ vò
    Vì chăng một chút ngẩn ngơ
    Hay vì một nỗi dày vò trong tâm
    Để nay nàng vẫn đứng không
    Chờ ai hóa đá trong lòng bao năm
    Ngày hội ngộ cởi tấm lòng
    Hiểu ra nàng đã mở tâm tạ từ
    Cũng là duyên phận trời cho
    Thương nàng chàng muốn đền bù chi đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhé Hồng Đoan bạn gái
      Đã theo trang hồi ký đời anh
      Chỉ là thế thái nhân tình
      Ai ai cũng có riêng mình đâu em

      Ai cũng có thăng trầm sóng gió
      Được sinh ra và đã lớn khôn
      Chẳng qua có học mới nên
      Viết năm ba chữ lưu nền cháu con

      Nay gặp dịp Xuân Sơn để ý
      Chuyển thành thơ để nhớ dễ hơn
      Cây xanh có bạn trĩa cành
      Bon Sai trong chậu để dành hậu nhân.

      HĐ thân mến
      Biết nói gì đây với bạn già
      Sẻ chia lời ấy quá thiết tha
      Phải chăng nhìn nhận vè cuộc sống
      Hay là thông cảm tuổi chúng ta

      Tuổi của chúng ta vốn xưa nay
      Trọng nhân trọng nghĩa trọng tình ngay
      Đâu phải đi mây và về gió
      Sống phải chân thật tự tâm này





      Xóa
    2. Tuổi già hay nghĩ chuyện xưa
      Nhân tình thế thái để mà nhớ nhau
      Tuổi ta dù đã bạc đầu
      Vẫn còn thắm mãi trước sau vẹn toàn
      Ai mà chẳng có nỗi riêng
      Nói ra cho nhẹ nỗi niềm sẻ chía
      Cách xa đâu phải chia lìa
      Mến nhau chia sẻ cũng là gần nhau....

      Xóa
    3. Tình đã được chắt trong gạn đục
      Nghĩa như là cất nhắc vẹn tròn
      Mấy lâu bằng hữu thơ văn
      Hôm nay như thể anh em một nhà

      Nói như bạn ai mà không có
      Nỗi niềm riêng sầu khổ tương tư
      " Cách xa đâu phải chia lìa
      Mến nhau chia sẻ cũng là gần nhau"

      Xóa
  8. Thơ hay các lời bình cũng tuyệt chúc anh vui vẻ và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn mới Anh Nguyên
      Thăm nhà cảm nhận lạ quen lần đầu
      Thế nào anh cũng sang sau
      Nhưng mà khó quá lần đầu ngại ghê

      Xóa
  9. Mất công viết bao lâu mà "ông mạng" làm mất của tui.... sao không viết được vậy huuuu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng anh đã có tác phẩm thơ về quãng đời đã qua. Chúc mừng tài thơ của tác giả Xuân Sơn. Thời gian dài viết thơ hồi ký
      Anh có thêm bao bè bạn ân tình
      Thơ xong rồi thấy đời như trẻ lại
      Cuộc đời mình anh đem gửi ngày mai!

      Xóa
    2. Bao ngày tháng bạn bè thi hữu
      Có cả em theo dõi hồi văn
      Thân quen nay đã mến quen
      Qua dòng cảm nhận như bền sắt son

      Đã đến lúc hồi văn khép lại
      Nhưng tình thân nối mài không rời
      Hải Phòng phượng nở xa xôi
      Mong rằng đỏ cả bầu trời miền Trung.....

      Xóa
  10. Giấc mơ ấy buồn vui một thủa
    Khát khao rằng mở cửa thật hư 2010
    Để bao nhiêu những tâm tư
    Cố nhân đã hiểu giống như mộng vàng
    --------------------------
    Thật xúc động khi đọc các chương của hồi ký anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một Thanh Thúy khéo tay non bộ
      Lại chuyên tâm dạy dỗ học sinh
      Cho anh xin có lòng thành
      Cảm ơn em có lời com tâm đầu

      Anh tâm đắc những câu em dẫn
      Bao khát khao dấu ấn thực hư
      Có thương có nhớ có mơ
      Thực hư ,hư thực mới là khó quên....

      Cảm ơn em ,đi thăm con bộn bề bao công việc mà vẫn tranh thủ vào blog thăm hỏi bạn bè
      Chúc em an vui sh để chuẩn bị chở trò sang sông nhé


      Xóa
  11. Cũng đã cuối cuộc đời dốc đổ
    Bao mơ lòng gặp gỡ thật vui
    . Sẻ chia ngày cũ lệ rơi
    Bây giờ ôn lại tiếng cười khẽ ngân
    .
    ----------------------------------------------------------------------
    Ngoài lề -
    Cuộc gặp gỡ vui không anh nhỉ
    Mà tiếng cười thích trí toe toe
    . Tao ngộ ngày cuối mùa hè
    Ân tình vàng nắng còn khoe tiếng cười ..........
    ........
    Ghen tỵ với huynh đó nhe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang hồi ký đến giờ khép lại
      Tình đệ huynh còn mãi niềm vui
      Trời như đã sáng nắng mai
      Chứa chan tình nghĩa,ngọc mài ánh thêm

      Bao cảm xúc như nêm trong dạ
      Mỗi một chương chia sẻ lòng nhau
      Phải chăng vì hợp tâm đầu
      Cũng tim một nhịp nặng câu ân tình.......
      ==============
      Niềm vui đến bất ngờ đệ nhỉ
      Ta sẻ chia một tí mặn nồng
      Cùng vui một chút rượu hồng
      Bỏ bao cung sức vun trồng bấy nay

      Bao mưa nắng đắng cay nghiệt ngã
      Tình nghĩa này không thể nào quên
      Dù cho sông cạn núi mòn
      Huynh đây Đệ đó và còn ....bên nhau

      Vui vui ML nhé

      Xóa
  12. HỒI KÍ TỪ TRUYỆN RA THƠ
    CÔ EM LIẾU ẤY BÂY GIỜ RA SAO
    NGÀY NGÀY ĐỆ VẪN ƯỚC AO
    QUẢNG BÌNH NƠI ẤY ĐỆ VÀO THĂM HUYNH

    Trả lờiXóa
  13. HỒI KÍ VĂN , HỒI KÍ THƠ
    ĐỌC XONG TA LẠI NGẨN NGƠ NỖI LÒNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đệ ạ
      Trang hồi ký nay đà khép lại
      Chuyện cuộc đời thế thái nhân sinh
      Bây giờ đến lúc thanh bình
      Ngẫm xem chuyện cũ giật mình ngày xưa

      Nhưng mà thôi mây mưa đã tạnh
      Chuyện cuộc đời đến đoạn cuối rồi
      Chia tay hồi ký bồi hồi
      Cảm ơn đệ nhé một thời dõi theo

      Xóa
  14. Văn hay, thơ cùng rất hay
    anh em hòa hợp văn thơ đủ đầy
    Cảm ơn anh nhà văn đời thực
    quí giá vô cùng,anh để lại cho cháu con
    ======
    Chúc anh chiều vui khỏe ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em lắm niềm tin
      Theo dòng hồi ký của anh tới giờ
      Như em mê mãi biển bờ
      Nha Trang nơi đó tứ thơ tuôn trào
      nối tay thi hữu trước sau
      đồng tâm chia sẻ lấy câu làm đầu....

      Xóa
  15. tức thay cái mạng chập chờn
    lại thêm giờ giấc bận hơn vừa rồi.
    Thật vô cùng khâm phục bạn HXS, bản trường ca với 2014 câu, xuýt xoát với Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu.
    sang thăm anh muộn, vì mấy hôm nầy bận quá anh ạ, em sẻ lưu 28 phần hồi ký nầy anh nhé, chú anh an vui ấm áp mãi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Người nhiều chuyện" mà ai cũng mến
      Bởi lẽ đời thấu đến lòng người
      Hôm nay hồi ký khép rồi
      Mừng "người" nghị luận những lời động viên
      ===============
      Xin đừng vội cóp thiên hồi ký
      Vì đang còn chỉnh lý đệ ơi
      Tuần sau chính thức có rồi
      Xin mời đệ cứ đến chơi chép về

      Chúc em CN an vui nhé


      Xóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Do lỗi chính tả em xóa viết lại anh ạ
    ======
    Thăm anh CN cuối tuần
    Đọc thơ hồi ký tuyệt với anh ơi
    Ký ức của cả một đời
    chịu khó anh chép anh ghi cho đời
    =======
    Chúc anh CN thật khỏe vui ạ
    http://www.imgion.com/images/02/Have-a-great-sunday-lovely-pick.gif

    Trả lờiXóa
  18. Sáng nay tuần mới đến rồi
    Anh chúc em nhé vui vầy gia nương
    Còn mây còn gió còn sương
    Còn tình thi hữu dăm trường có nhau

    Trả lờiXóa
  19. Xin đa tạ những dòng cảm nhận
    Xin cảm ơn các bạn đọc thơ
    Dong đời vạn biến bất ngờ
    Thuyền văn đầy ắp lời thơ tình người

    NGỌC DŨNG XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN

    Trả lờiXóa
  20. Em rất vui lại gặp anh ở trang thơ này. Huỳnh Xuân Sơn lập cho em trang viết bên Thơ.com nhưng em thấy khó đăng nhập quá ! Chắc vì em chưa quen thao tác. Vậy anh em mình tiếp tục giao lưu trên blogtiengviet và blogspot.com nhé !

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']