HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

THƠ CẢM ƠN



Tâm Tình Cùng Thi Hữu

Trang hồi ký nay đà khép lại
Ơn bạn hiền xa ngái đến thăm
Đong đầy tình bạn thi văn
Những dòng cảm nhận chứa chan bao tình

Nói sao hết nhân tình thế thái
Mà bạn hiền san sẻ cùng tôi
Luôn đây xin có mấy lời
Gọi là cảm nhận dặm khơi ngọn ngành

Kể từ lúc vào trang blog
Đến hôm nay gần trọn bốn năm
Bạn bè lui tới viếng thăm
Động viên chia sẻ chân thành kết thân

Riêng từ lúc hồi văn ra mắt
Nghĩa tình thêm son sắt mặn mà
Dẫu là tôi tuổi đã già
Nhưng sao muốn khóc như là trẻ thơ

Tôi đã từng nhạt nhòa dòng lệ
Khi đọc thơ chia sẻ nỗi lo
Từ khi sống cảnh còn thơ
Lớn lên đi học khi về lập thân

Vạn bảy lượt xem phần hồi ký
Hai tám chương thật ý không ngờ
Con số như một giấc mơ
Khiến tôi cũng phải sững sờ bạn ơi

Nay mượn bút ghi lời cảm tạ
Chúc bạn hiền vạn sự bình an
Mong sao nghĩa bạn tình văn
Keo sơn gắn bó thên gần nhau hơn

                            Chân thành cảm ơn
                                  Ngọc Dũng
                                                                       
   
Tình Bạn...

Hai chú cháu chúng mình là bạn
Dẫu cách xa mấy vạn nẻo đường
Qua văn thơ thấy mến thương
Gặp trang hồi ký dặm trường chú qua

Hai thế hệ khác xa chú nhỉ
Vậy mà nay tâm ý kết giao
Mái đầu bạc trắng khát khao
Gửi bao niềm nỗi theo vào trang thơ

Cứ mong ngóng đợi chờ được duyệt
Chuyển câu văn tâm huyết bao ngày
Thành thơ tặng chú hôm nay
Rưng rưng chú khóc như ngày bé thơ

Để cho cháu thẫn thờ ngơ ngác
Tóc muối tiêu mơ ước chú vui
Hôm nay chú khoẻ nhiều rồi
Dõi theo hồi ký dòng đời về đâu?

Hai chú cháu hai màu trên tóc
Bạn tâm giao mình kết từ đây
Bồng bềnh mái tuyết sương bay
Chú chờ cháu nhé mai này tóc phai

Niềm vui ngắn tình dài theo mãi
Chú hứa rồi nhớ phải khoẻ lên
Để cho tình bạn vững bền
Để cho thơ đến bến thuyền chú neo


                               Cháu Lan Phương 



...Tri Âm

Thật cảm động như vai diển vậy
Chuyển thành thơ ai đấy hóa thân
Hai ngàn mười bốn câu vần
Nỉ non như sóng thì thầm ngày đêm

Một cây bút Xuân Sơn rất trẻ
Núi  mùa Xuân đầy vẻ xanh tươi
Hồn thơ thấm đậm tình người
Ru Ai chiều xế cuối đời an nhiên ?

Nhẩm tính lại bao nhiêu sự việc
Hậu như tiền chẳng tiếc điều chi
Hồi văn một khúc đề ghi
Ai tô nét ngọc lưu li điểm vàng

Lan một đóa sắc hương thiền viện
Tô cho đời vạn biến nhất can
Quý thay một đóa Ngọc Lan
Hương thơm lưu mãi muôn vàn trọng trân

Văn đồng hữu chứa chan tình cảm
“Người với Người” là bạn người ơi !
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Tâm giao thi hữu thơ đời nở hoa

Hai chú cháu đồng khoa khác tuế
Bốn mắt cùng một thế cách chung
Duyên may sao khéo trùng phùng
Gữi vào thi tứ nỗi lòng thế nhân

Chú xin hứa tự thân mạnh khỏe
Như những gì cháu đã cầu mong
Phúc đức luôn mãi trùng phùng
Cháu Lan - Chú Dũng một lòng sắt son
                                Chú Ngọc Dũng
                                                                   


39 nhận xét:

  1. không biết em được tem vàng rồi ạ
    Chúc anh với những tác phẩm thật giá trị ạ
    Chúc anh tuần mới vui khỏe và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phamlieu/2013_03_04/cam%20hoa%20Nhat%203.jpg
      chúc mừng anh

      Xóa
    2. Cảm ơn em
      Chỉ là hồi ký thôi mà
      Tâm tư chia sẻ có gì đâu em...
      Chúc em an vui hp H nhé

      Xóa
  2. Trang hồi kí nay đà khép lại
    Tấm tình thơ còn trải nơi nơi
    Thơ ca lời lại nối lời
    Thắm tình thi hữu trọn đời sắt son
    Chú vui vẻ như còn thơ trẻ
    Cháu tâm tình nhỏ nhẻ kính yêu
    Thật là đầm ấm bao nhiêu

    Em xin chia sẻ với anh và em XS ạ.
    Chúc hai chú cháu mãi khỏe vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ST nhiều lắm

      Trang hồi ký nhịp cầu kết nối
      Hai bến bờ cách trở gần nhau
      Bốn phương một quả địa cầu
      Vòng tròn ta lại gặp nhau liên hoàn

      Không chỉ những Xuân Sơn và Dũng
      Mà Song Thu thi hữu với anh
      Qua thơ hiểu hết ngọn ngành
      Hết sức trân trọng lòng thành đó thôi
      Chúc em an vui hp nhé

      Xóa
  3. Trang hồi ký khép lại
    Tình nối mãi vòng tay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang hồi ký khép lại
      Tình nối mãi vòng tay....
      =========
      Và song mã cứ bay
      Kể chi quẻ với liệt.....hi hi hi

      Xóa
  4. Chúc mừng hồi kí hoàn thành
    một thời ghi dấu vui buồn yêu thương!
    Lâu rồi nay em mới vô đây. Vẫn nhớ em chứ huynh
    Chúc huynh sức khỏe vui thật nhiều nhé!
    http://vinaflower.vn/images/stories/hoa%20hong%20vang%202.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sao quên được hả em
      Cùng mang chữ Ngọc họ tên nối liền
      Đi đâu nay lại mới viền
      Chúc em sức khỏe, an nhiên mọi bề

      Xóa
  5. Thế là đã khép lại ngày cũ
    Về cuộc đời nhân thế đẩy đưa
    . Hoài nhớ về thủa nắng mưa
    Vào hồi ký để chuyện xưa lưu truyền .
    .
    Mừng huynh có một cuốn nhật ký để đời nhé -Cảm ơn Xuân Sơn đã dày công giúp huynh viết lên cuốn hồi ký này -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cây làm chẳng lên non
      Ba cây chụm lại thành hòn núi cao
      Tam nhân ắt phải dồi dào
      Mọi điều thông suốt chí cao càng bên ....có phải không đệ nhỉ

      Xóa
  6. Không biết nói gì hơn để chúc mừng anh,

    trên đời dể có mấy ai
    từ khi khổ cực đến ngày thảnh thơi
    sử thi kể rỏ chuyện đời
    văn xuôi chuyển thể tuyệt vời Xuân Sơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói sao cho hết em ơi
      Nói ít mà thấm ... nhớ đời đó em

      Cảm ơn Mẫn Chúc em an lành vui vẻ M nhé

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Thế nào cũng gửi cho đệ ,đang còn chỉnh lý chút ít đệ ạ

      Xóa
  8. Cháu cám ơn vần thơ Tri Âm.của chú...Nay nếu cháu có nói gì đi nữa thì cũng trở thành sáo rỗng nên cháu hẹn chú để thời gian trả lời cho tình bạn của chú cháu mình.
    Xuân Sơn xin cám ơn 17000 lượt bạn đọc ghé thăm hồi ký chuyển thể
    Xuân Sơn xin cám ơn tất cả các cô, chú anh chị đã động viên XS suốt thời gian qua
    Cuối cùng Cháu xin lỗi vì sự chậm trễ này do cháu đang trên đường đi miền trung nên không thường ghé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không sao chú biết mà ! Dù sao chú cũng vẫn chuẩn bị tư thế đón nhận sự hụt hửng, thiếu đi những lần gặp nhau thường xuyên,mà trỏ lại nhịp điệu ban đầu . Vì sự nghiệp cho cuốn HKSTLB đã kết thúc.Giờ chú chỉ ước ao đc gặp cháu một lần trên quê hương chú ,để cháu có thể tường tận nhìn đc những địa danh ,những di tích trong cuốn HK. Chú cháu mình đc nắm tay nhau một lần dù sau này ko có dịp cháu ạ
      Chú mong cháu luôn luôn khỏe đẻ vươn xa vươn dài thôi cháu ơi !

      Xóa
  9. Đọc mà phát ghen với hai chú cháu đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một câu nói hơn cả một bài thơ
      Làm cho Dũng đây sướng như mơ
      Cảm ơn bạn nhé chúc Đoan khỏe
      Hồng hào da dẻ như còn tơ ......hi hi hi

      Xóa
  10. Tạ ơn đời ngày vừa rụng cũ
    Biết bao tình nhắn nhủ mùa sang
    Lìa cành một chiếc lá vàng
    Thêm chồi lộc rộn hương ngàn bao dung !

    Chúc mừng huynh với hồi ký đã chuyển thơ đi vào lòng bè bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đó là quy luật mà quy luật thì ai cũng phải đi theo vòng quay đó .
      Cảm ơn lời đúc kết của em
      Chúc em ngày mới an vui nhé

      Xóa
  11. Thế là trang hồi ký đà khép lại
    Cho trang đời lại mở thêm ra
    Bao bè bạn bấy ân tình
    Chúc mừng anh nhé thắm tình blog mơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc rượu nào cũng phải tàn
      Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc
      Rồi sau đó cuộc sống càng sung túc
      Để vần thơ càng đậm chút thi văn

      Chúc PH an vui hp nghe em

      Xóa
  12. Mong cho cuốn HK trường tồn cùng 2 tác giả.
    Rất vui và khâm phục 2 chú cháu :một trẻ, một già- đã hòa quyện để sắm vai ND.
    Cảm ơn cháu PL-XS rất nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi hi
      Một cây làm chẳng lên non
      Ba cây chụm lại thành hòn núi cao
      Ai người giới thiệu ban đầu ( Lưu Lan Phương)
      Ai người chuyển thể thành câu thơ vần ( Cao Lan Phương)
      Còn tôi nhân vật chính thân
      Cả ba góp sức nên thiên thi trường

      Huynh xin cảm ơn đệ chúc đệ an vui nhé

      Xóa
  13. Sang thăm anh . Chúc mừng anh với hồi ký đã chuyển thành thơ và bài hát do Khánh Ly trình bày thật tuyệt vời. Chúc anh luôn an lành, vui khõe và hạnh phúc anh nhé. Thân quí
    https://lh6.googleusercontent.com/-heOHlLIQwMs/U7ephja4qhI/AAAAAAAADMQ/Z6iDzJAYDS0/w346-h393/10305035_1505073089705027_7752032573653854469_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã có lời chúc và mừng hoa đẹp
      chúc em ngày cuối tuần nghĩ ngơi vui vẻ Ngọc Liên nhé

      Xóa
  14. thăm anh chiều mưa ạ
    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750677/d2b18368-9881-4ae7-b6f6-1aa7ed47ef8c.gif
    Chúc anh luôn khỏe vui và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời mưa cũng đến thăm anh
      Ấm lòng bạn hữu lành an vô cùng

      Xóa
  15. Song thất lục bát quả là hay vừa mãnh liệt với ST vừa lại dịu dàng uyển chuyển với LB.Tình cảm giữa thày trò, hai bạn thơ xây đắp lên hai bài thơ hay chứa đầy tình cảm .Chúc mừng anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ lâu anh đã thích cổ thi ,vì vậy đã thuộc khá nhiều chinh phụ ngâm của bà Đoàn thị điểm ,cho nên khi XStỏ ý muốn chuyển thể thanh thơ bàng lục bát ,nhưng khi thấy anh cmoment bằng thơ STLB nên XS đã chuyển thanh thơ STLBđó em ạ
      Đúng như em nhận xét ,STLB có âm điệu nỉ non ,mượt mừ như ca dao tục ngữ ,như lời ru ,lời hò mái nhì .... vả lại sử dụng đc nhiều dân ca đân tộc
      Cảm ơn em đã có lời chúc mừng anh và XS
      Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé

      Xóa
  16. Người cầm bút niềm vui tâm phúc
    Gặp bạn bè là lúc viếng thăm
    Cùng chia, cùng sẻ ân cần
    Cùng nhau bút họa muôn phần cảm thông

    Không gian rộng nữa vòng trái đất
    Ta tình cờ tâm đắc tri âm
    Còn chi vui sướng cho bằng
    Người lời ta họa thơ văn trao dồi

    Đòi chi nữa khi quen anh đó
    Học rất nhiều khốn khó nơi anh
    Học thêm văn tự đã đành
    Học nhiều nhiều lắm nơi anh đó mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lắm lời em tâm sự
      Làm anh đây sung sướng vô cùng
      Nhịp cầu thơ phú bắc ngang
      Cho ta gần lại trao lòng gữi tâm

      Nay hồi ký đến phần khép lại
      Anh mong rằng tình phải keo hơn
      Mai đây kẻ mất người còn
      Là điều tất yếu đừng buồn nghe em

      Anh mơ ước một ngày nào đó
      Rất tình cờ ta sẽ gặp nhau
      Mới là chí nguyện nhiệm màu
      Trời sui đất đẩy thỏa câu tâm tình ...

      Xóa
  17. Mong sao nghĩa bạn tình văn
    Keo sơn gắn bó thên gần nhau hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hồng Chiến nhiều nghen
      Mong như em nói tình văn vẹn toàn
      Chúc em hạnh phúc bình an
      An lành vui vẻ bên con cháu hiền

      Xóa
  18. Vui anh nhỉ -vậy là đã hoàn thành rồi -xin chúc mừng huynh nhé -
    Chủ nhật bình an anh nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui vui ,vui thật là vui
      Có bầu có bạn còn vui nào bằng
      Đầu tuần chúc đen an vui nhé

      Xóa
  19. Tâm tình thi hữu gần xa
    Vần thơ chia sẻ vậy là thấy vui
    Biển đời trăm nỗi ngậm ngùi
    Chan hòa tình cảm không màng thực hư...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển đời dù lắm chông gai
      Có bầu có bạn ngậm ngùi sẻ chia
      Cảm ơn em đến thăm và có thơ chia sẻ
      Chúc em an vui hp HTB em nhé

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']