
Trăng Xưa
Biết nhau từ thuở học
trò
Quen nhau từ thuở bài
thơ đầu đời
Thế rồi trăng vỡ làm
đôi
Nữa treo Đá Nhảy nữa
soi Hương Bình
Trăng tròn trăng
khuyết một mình
Mây trôi bèo dạt ân
tình về đâu
Năm lần bảy lượt tìm
nhau
Bóng chim tăm cá biết
đâu mà dò
Sông Ngân một giải
trắng mờ
Trăng nghiêng xế bóng
còn chờ chi ai
Ghê thay mộng đã chôn
vùi
Thương thay hồn mãi
bùi ngùi trăng xưa
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Trả lờiXóaĐể cho hai ngả cuộc đời tìm nhau....
Chúc ND ngày nghỉ ấm áp bên một nửa.
Vầng trăng khuyết rồi lại tròn
XóaCòn người xa mãi xa luôn cả đời
Ngưu Lang Chức Nữ duyên may
Mỗi năm còn được gặp nhau một lần .....
CHÚC HĐ BÀ GIÁO CN AN VUI NHÉ
Vầng trăng vành vạnh trên trời
Trả lờiXóaCuối chiều dáng đổ xẻ đôi trăng vàng
Vô duyên trọn kiếp đeo mang
Bây giờ trách cứ nhẹ nhàng tìm vui
Phải không chú ơi!
Khi tròn trăng sáng như gương
XóaĐến khi trăng khuyết như sương che mờ
Trách ai mới được bây giờ
Trời như nhân thế đắp bồi phân chia......
CN VUI VẼ CHÁU NHÉ
Trăng xưa soi ánh tròn mơ
Trả lờiXóaTrăng nay soi bóng người chờ nên lu
Phương trời trông nhạn mịt mù
Thấy đâu,chỉ có vi vu gió ngàn !
Cuối tuần chúc anh vui khỏe !
Gió ngàn chia sẻ vi vu
XóaThương người nhân thế thu lu một mình
CN CHÚC QLĐ VUI VẼ NHÉ
"Vầng trăng ai sẻ làm đôi"
Trả lờiXóaĐể cho hai nửa trọn đời tìm nhau
Trăng kia tròn khuyết đổi trao
Tình ai khuyết mãi chẳng bao giờ tròn
Còn trời còn nước còn non
Và còn hơi thở ta còn tìm nhau
Sang thăm anh. Đọc thơ và chia sẻ cùng anh đôi dòng ạ. Chúc anh khỏe vui.
Mà hồi rày anh biếng ghé thăm mọi người lắm đó nha
Hồi này trăng khuyết chiều lu
XóaGió ngàn vắng thổi mưa sa cũng nhiều
Em ơi chớ trách lòng đau
Mai đây trăng sáng lại ngầu như xưa
CHÚC EM GÁI SK AN VUI ST NHÉ
Trăng xưa đã lỡ hẹn hò
Trả lờiXóaNgười thương kẻ nhớ con đò khác đưa
Bây giờ dù nắng hay mưa
Vẫn mơ hoài niệm trăng xưa bên người !
Dù cho trời nắng mây mưa
XóaMột con đò cũ ai đưa mặc lòng
Nào ai đi bắc về đông
Trăng xưa vẫn sáng một lòng tìm nhau
CẢM ƠN HTB ĐẾN THĂM VÀ CÓ THƠ ĐỒNG CẢM CÙNG ANH
" Ghê thay mộng đã chôn vùi
Trả lờiXóaThương thay hồn mãi bùi ngùi trăng xưa"
Nghĩa là hồn vẫn mong chờ
Và bao kỷ niệm trăng xưa hiện về!...
Em qua thăm anh, đọc bài TRĂNG XƯA thật hay, đầy nỗi niềm nên chia sẻ cùng anh. Chúc anh chị và gia đình luôn an vui hạnh phúc nhé!
Để rồi mỗi bận thu sang
XóaNgười xưa cứ hiện như trăng sáng ngời
Làm cho lòng dạ bồi hồi
Bùi ngùi lại nhớ mộng hồi còn xuân
Cảm ơn em đã nhần mạnh hồn và mộng
Đêm khuya nhớ lại ánh trăng mờ
Trả lờiXóaKhéo vẽ khen ai lỗi mối tơ
Ngõ vắng sương mờ tím chốn cũ
Đường xưa lặng lẽ thuở bơ vơ...
Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong đầy anh nhé. Thân quí
https://lh4.googleusercontent.com/-sHemvh9t6Ek/U5gEmiCJjCI/AAAAAAAACII/lor4sTgv6bM/w346-h461/Hinhnenso1.com-hinhdong-.002.gif
Trăng em cũng khá mộng mơ
XóaLàm anh nhớ lại trăng xưa thuở nào
CHÚC EM AN VUI MỌI ĐIỀU NL NHÉ
Không biết có phải là trăng xưa hay người xưa chú hỉ? hi.. hi...
Trả lờiXóaCháu chúc chú luôn có nhiều niềm niềm vui trong cuộc sống.
bài hát cũng hay lắm chú à.
Cổ Nguyệt chữ nho ghép thành Hồ (họ)
XóaCổ Nguyệt trăng xưa có chi mô
Mượn trăng nói tới người yêu cũ
Có nhớ hay chăng về bến mơ
Chú chúc Mèo vui khỏe nhé! Meo Meo
Sang thăm anh,thưởng nguyệt xưa thật hay . Chúc anh luôn vui
Trả lờiXóaXin chào chú Đức đến chơi nhà
XóaCả nhà đi vắng chỉ Dũng già
Ngồi buồn lấy bút ghi tình cũ
Thu về già nhớ mối tình xưa
Chúc ĐĐV an vui nhé
http://forum.isach.info/attachment.php?s=448d02596cc72271a48753d78ff28a40&attachmentid=555&d=1328886976
Trả lờiXóaVới tay anh "hái" trăng xưa
tưởng rằng anh đã "hái" trăng được rồi
Ngờ đâu anh chỉ ôm sầu
Tẩn ngần anh ngắm trăng xưa suốt đời...
hi hi
chúc anh chiều vui khỏe ạ
http://media.tiin.vn/medias/4fd1863669cfb/2012/09/22/5238ede8-154d-49ce-9e68-156bad1fdce6.jpg
XóaLàm sao hái được mối tình xưa
XóaNgõ tắt lối quang đã ngăn ngừa
Người ta đã ấm duyên tình mộng
Còn mình thui thủi kiếp đò đưa
Có lẽ anh như ảnh hình kia
Đọc thơ để nhớ ánh trăng xưa
Em khéo cho anh người ảo mộng
Ảo mộng làm chi đã xế già
CHÚC NNNT HP EM NHÉ
Một mối tình xưa thật là tha thiết quá,
Trả lờiXóaHoa tím xin họa cùng bác đôi vần thơ ạ…
Biết nhau từ thuở ấu thơ
Thương nhau từ thuở mộng mơ đầu đời
Rồi xa nhau mãi vời vời
Vầng trăng mải khuyết bên đời ngẩn ngơ…
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/119_zpsacc4eddb.gif
Ngẩn ngơ lòng dạ tâm can
Trả lờiXóaTrăng tròn lại khuyết bên non đứng chờ
Trách ai duyên nợ thờ ơ
Cho trăng lẽ bóng bơ phờ tóc mai
Cảm ơn HT có thơ họa cùng bác