HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

THƠ : CHO TA




CHO TA
Cho ta gặp được người xưa
Cho ta tìm lại bài thơ đầu đời
Những dòng mực tím bồi hồi
Những câu lục bát nặng lời thầm yêu
Thế rồi thuyền lỡ nhịp chèo
Trăng nghiêng, bóng xế, dạt bèo, mây trôi
Em mang câu lục đi rồi ?
Để anh câu bát chơi vơi giữa dòng
Trăng lên bàng bạc lạnh lùng
Sông Ngân một dãi mịt mùng xa xăm



30 nhận xét:

  1. Vì đâu thuyền lỡ nhịp chèo
    Chơi vơi hai nửa đậu neo khác dòng
    Giờ đây đã thỏa ước mong
    Trời cho gặp lại thỏa lòng nhớ nhung
    Cho dù chẳng được chung đường
    Vẫn còn nguyên vẹn tình thương thuở nào....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì bao sóng gió cuộc đời
      Vì duyên không đến nên rời xa nhau
      Cho dù đã mãi từ lâu
      Nhưng tình nguyên vẹn ẫn sâu bao ngày

      Cảm ơn HĐ ,chúc bạn vui khỏe nhé

      Xóa
  2. hihihi........TEM 2 CHO EM ANH NDLH NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem hai cũng giá trị cao
      Bởi lời chia sẻ dạt dào yêu thương hiiiiii

      Xóa
  3. Đường đời ta gặp được mình .
    Trăm năm ta chẳng Cùng mình đi chung .
    Trăng xưa nghiêng bóng lạnh lùng .
    Trăng nay giờ cũng chẳng chung một đường .

    Đường đời hai ngã hai phương .
    Câu thơ lục bát vấn vương tình sầu .
    Vì đâu và hỏi vì sao .
    Em anh hai ngã vẫy chào biệt ly .
    ---------------------------------
    hihi.....Em HQ thăm anh chúc anh luôn thật nhiều niềm vui anh nhé .
    ---------------------------------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HI HI HI
      Xin em đừng nói biệt ly
      Vì ta còn mãi mãi đi log này
      Trăng kia dù có xa vời
      Anh em mình vẫn nhìn trời đó thôi.....

      Chúc em ngày mới an lành hp HQ nhé

      Xóa
  4. Ôi chao, một ông anh đang ở vào độ tuổi " cổ lai hy" mà làm thơ tình thiệt ngọt đó nha. Muội muội bái phục huynh. Cố nhiên muội hiểu rằng bài thơ này được vút lên từ mối tình tuổi học trò của huynh nên nó mới có sức lan tỏa đến thế. Muội thích nhất hai câu sau:
    Em mang câu lục đi rồi ?
    Để anh câu bát chơi vơi giữa dòng
    Vì nó mênh mang, chông chênh, chơi vơi như chính tâm hồn huynh khi nhớ về mối tình xưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mang câu lục đi rồi
      Để anh câu bát chơi vơi giữa dòng
      Để cho anh phải chạnh lòng
      Thương thương nhớ nhớ chênh chông tâm hồn

      Chúc em ngày mới an lành hp ST nhé

      Xóa
  5. Cho ta bờ nối dòng Ngân
    Để lòng thỏa nhớ tháng năm chia lìa !

    EM sang thăm chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cầu Ô Thước mỗi năm một dip
      Cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau
      Còn ta chẳng có nhịp cầu
      Ngậm sầu nuốt tủi quặn đau suốt đời

      Cảm ơn em đến thăm và có thơ đồng cảm
      Chúc Q ngủ ngon em nhé

      Xóa
  6. Dòng đời đôi ngả đục trong
    Người xa..con sóng mênh mông nhớ bờ
    Nhớ ngày xưa tuổi mộng mơ
    Ai nghiêng nón trắng trên bờ vai xinh..
    Cháu thăm chú, đọc bài thơ về một thưở học trò ngọt lành nhung nhớ! Hay quá chú ơi!
    http://nguyenhongminh.com.vn/files/tin/96.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sông sâu nước chảy lờ đờ
      Có người đứng đợi trên bờ đợi ai
      Tóc thề xỏa xuống hai vai
      Đò đi sao chẳng đoái hoài khách xưa

      Cảm ơn CN ghé thăm và có họa rất hay

      Xóa
  7. Chiều nay dậy sóng ngàn thu
    Em theo làn gió vi vu lại về
    Vần thơ thuở ấy ước thề
    Còn đây câu lục khẽ kề anh ơi…

    Hihi, Hoa tím tới thăm bác
    Chúc bác thật nhiều sức khỏe, an vui hạnh phúc ạ…

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/CHI1EC0UTIacuteM_zpseb436cc5.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn làn gió mùa thu
      Đưa Hoa Tím đến- Người xưa đã về
      Dù đi vạn nẽo sơn khê
      Người đi rồi cũng trở về bên nhau

      CẢM ƠN HT ĐẾN THĂM CÓ THƠ VÀ HÌNH CHIA SẺ

      Xóa
  8. Bài thơ tình tuổi thiếu thời
    sao hay hay thế anh hai nhất rồi
    Cho anh tất cả hồn thơ
    cho anh tất cả những gì anh mơ.
    =====
    Chúc anh đêm vui khỏe bình an và HP ạ
    http://img2.blog.zdn.vn/52863675.jpg

    >

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cho tất cả nguồn thơ
      Ai cho anh cả tình mơ tháng ngay

      Cảm ơn em NTNN chúc an vui hp em nhé

      Xóa
  9. Nhớ kỷ niệm xưa, bạn thơ cũ

    Ước gì gặp lại người xưa
    Để ta nối nhip tình thơ đầu đời

    Anh nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước gì duyên nợ hai nơi
      Cũng chung nhớ lại một thời bên nhau

      chúc đệ an lành hp trong cuộc sống

      Xóa
  10. . Hoài niệm nỗi nhớ là đây
    Tình thủa xanh tóc xum vầy ước mơ
    . Bây giờ hoài niệm trong thơ
    Ăn mày dĩ vãng níu tơ tình lòng .............
    .............
    Huynh ơi -vui khỏe nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu rằng hoài niệm trong thơ.
      Cũng là tâm nguyện ước mơ tốt lành
      Còn hơn khói óc vô hồn
      Tình như cỏ rác oán ân dày vò..... .

      Thấy đệ đến chơi là huynh vui rồi hê hê hê

      Xóa

  11. Nhạt nhòa ký ức trang lưu bút
    Kỷ niệm năm xưa chốn học đường
    Mưa ướt trên vai người bạn cũ
    Luyến lưu ngày ấy mãi còn vương...

    Sang thăm anh buổi chiều thứ bảy và đọc bài thơ nhớ lại thuở yêu nhau. Dù rằng đã già nhưng ký ức vẫn còn đây và tâm hồn còn trẻ mãi anh nhỉ ...

    http://images.picturesdepot.com/photo/h/have_a_great_weekend-22718.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng nhờ kỹ niệm ngày xưa
      Mà ta trẻ lại bằng thơ ngọt ngao
      Càng già càng nhớ làm sao?

      Cảm ơn NL đã có những cảm nhận chính xác
      Chúc em ngày cn vui vẻ hp NLnhé

      Xóa
  12. Em chào anh Ngoc Dung...chúc anh luôn nhiều cảm xúc nên thơ khi thu về.

    Trả lờiXóa
  13. Dễ gì tìm được ngày xưa
    dễ gì có được hồn thơ ban đầu.
    sang thăm anh, chúc anh nhiều sức khoẻ và bình an anh nhé, em hoạ thơ dở quá .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai câu mười bốn chữ thôi
      Nói lên quy luật đời người đó em
      Dễ gì níu được thời gian
      Cho ta sống lại muôn vàn dấu yêu

      Cảm ơn em đã đọc thơ
      chúc M ngày CN vui vẻ em nhé

      Xóa
  14. Đọc thơ sao thấy não nùng
    Phương Hoa đi lục, đi tìm bát nha
    Anh đi sắp rượu sắp bia
    Chị đi cắm lại lọ hoa trên bàn
    Cả nhà vui vẻ an nhàn
    Mừng ngày chủ nhật với làn gió thơm....
    ... Anh thấy em "dũng cảm" làm thơ chưa... hihi anh mời bạn bè tới vui ngày chủ nhật nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đùa chút anh đừng giận nhé anh Ngọc Dũng!

      Xóa
    2. Cũng nhờ kỹ niệm ngày xưa
      Mà ta trẻ lại bằng thơ ngọt ngao
      Càng già càng nhớ làm sao?

      Cảm ơn NL đã có những cảm nhận đúng với người có cao tuổi
      Chúc em ngày cn vui vẻ hp NLnhé

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']