HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

THƠ :TÌNH MƠ



TÌNH MƠ

Tôi viết bài thơ nhớ đến em
Ôi người con gái biết đầu tiên
Em đã làm tim tôi mở cửa
Làm hồn tôi thao thức bao đêm

Đồng Hới bấy giờ gái thiếu chi
Bao cô thiếu nữ tuổi xuân thì
Chỉ có mình em trong vòng ngắm
Chỉ có mình em anh thành si


Dạo ấy gặp em quá tình cờ
Những ngày vãn cảnh thật mộng mơ
Vai sánh vai nhau trên đường phố
Có những bữa cơm cũng đợi chờ

Em nhớ không em có một lần
Đường qua bệnh viện tối vắng tanh
Nắm chặt tay anh em run rẩy
Nép vào lòng anh chẳng ngại ngần

Anh nhớ không quên một dạo hè
Theo thầy học thêm ở làng quê
Được năm ba bữa em nhớ quá
Trốn về gặp anh giữa nắng hè

Từ đó gặp nhau chỉ nói cười
Chưa hề hẹn ước chẳng kề môi

Mắt ngọc long lanh tình da diết
Môi nở màu son gợi hồn tôi

Si vừa bén rễ lá chưa xanh
Bỗng gió từ đâu thổi rung cành
Em đành khép cổng vâng lời mẹ
Tôi cũng thôi lòng mộng ái ân

Bỏ phố tôi đi một chiều mưa
Để lại sau lưng mối tình mơ
Buồn lòng đi mãi không về bến
Về bến làm chi đã lỡ đò ?
                                 4-2007 




27 nhận xét:

  1. Tem vàng rùi!

    Tình mơ từ thuở học trò
    Đến nay tuổi cũng đã già chẳng quên
    Những rung động ở con tim
    Dù cho chẳng nói vẫn tìm về đây....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng Đoan cũng khá lắm thay
      Nhiều lần Dũng thấy gặp may tem vàng
      Như là bạn hữu - người tình
      Hẹn hò gặp lại ân tình đó thôi......hi hiiiiiiiiiiiiiiii----------------------

      Xóa
  2. Thuở ấy gặp em đẹp tình mơ
    Nào hay ngang trái biệt xa bờ
    Trường giang khói sóng chiều điệp điệp
    Để mộng riêng lòng nỗi ngác ngơ !

    Thăm Huynh,chúc nhiều vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa nhau rồi lại gặp nhau
      Làm sao không khỏi nôn nao bồi hồi
      Bao năm cách biệt phương trời
      Giờ như nắng hạn gặp trời mưa to

      Chúc em ngày nghỉ cuối tuần an lành sk nhé

      Xóa
  3. Thơ anh viết khi tình đã lạc .
    Giữa biển đời ta bạc phận duyên .
    Tình xưa giờ vẫn bao nỗi niềm .
    Dẫu cho em anh chưa lần hẹn .

    Mấy mươi năm thời gian bình lặng .
    Vẫn người xưa anh vừa kịp nhận .
    Tóc em giờ đã đổi màu hoa .
    Em còn nhớ chăng hay đã nhòa .
    ---------------------------------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì không hẹn gặp nhau mới quý
      Em biết không lúc ấy mừng ghê
      Tay trong tay kỉ niệm tràn về
      Để hai đứa vừa vui vừa tủi

      Lòng vẫn nhớ làm sao quên được
      Kỉ niệm xưa như cứ ùa về
      Mái tóc dù bạc trắng sương che
      Lòng vẫn nặng mối tình xưa cũ

      Anh cảm ơn HQ
      Chúc em an vui hp

      Xóa
  4. Bài thơ hay lắm anh ơi
    mông mơ thuở ấy vẫn còn đây
    nỗi nhớ thương yêu từ thửa trẻ
    hiện hình nguyên vẹn cả hồn anh.
    ====
    chúc anh đêm vui và hp ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vốn kẻ hoài tâm chuyện cũ
      Lòng chất đầy kỉ niệm xa xưa
      Một lần nhớ một bài thơ tự sự
      Thế cho nên lắm chuyện đong đầy

      Chúc em ngày nghỉ cuối tuần an vui hp H nhé

      Xóa
  5. Một mối duyên tình thuở xửa xưa
    Viết bao nhiêu nữa cũng chưa vừa
    Chưa nguôi thương nhớ và trông ngóng
    Liệu nữa người ta có nắng mưa?



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lần nữa em ơi có biết
      Cuộc tình này tha thiết trong tâm
      Nhưng vì sự cố chiến tranh
      Cách sông ngăn núi biệt tăm bóng người

      Thế mà đến bốn mươi năm rồi đó
      Giờ gặp nhau cây úa mất rồi
      Bên nhau chỉ biết ngậm ngùi
      Dắt nhau một đoạn người ơi thỏa lòng........ thế đó em ST ạ. Chúc em cũng gia đình tuần mới an vui hp ST nhé

      Xóa
  6. Thơ tình anh viết lúc chiều phai
    Lúc luống đời đang bóng ngả dài
    Về một ân tình xa ước hẹn
    Chẳng thể nào quên -vẫn u hoài -
    .
    Chủ nhật vui vẻ nhé -Lão Huynh ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Thơ tình anh viết lúc chiều phai"
      Nhưng hồn bừng sáng nắng ban mai
      Dẫu không bên nhau nhưng cháy bỏng
      Như thuở ban đầu lúc sơ khai

      Tuần mới vui vẻ đệ nhé
      '

      Xóa
  7. Chuyện tình một thủa ngọt ngào
    vai kề vai bước trên đường thênh thang
    Trách sao duyên phận bẽ bàng
    Một cờn gió thổi thiếp- chàng chia hai...

    Đã qua mấy chục năm rồi
    Mà sao ta thấy như là hôm qua...
    Bóng người mờ ảo nhạt nhòa...
    Khắc trong tâm tưởng trọn đời nhớ thương!

    Chủ nhật hoài niệm một chút. Chúc anh nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình xa cách mà nay gặp lại
      Còn gì hơn ai nói nhạt nhòa
      Lại gặp lúc đã trăng tà
      Cho ngày mai sáng cũng là tròn chung ........đó em

      Cảm ơn em ghé viếng thăn anh

      Xóa
  8. Vẫn chuyện ngày xưa ngày xưa ấy .
    Đến bây giờ đã mấy mươi năm .
    Giữa đời thường bao sóng thăng trầm .
    Chuyện anh em vẫn mãi dư âm .
    --------------------------
    hihihi......Em gái chúc anh thật ngon giấc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái Hương Quê
      Có thơ chia sẻ đi về cùng anh
      Chúc em tuần mới an lành
      Cho thơ thêm đậm cho tình ấm thêm

      Xóa
  9. Đông sao mau đến thế anh Ngoc Dung!...em nghĩ thu vẫn còn đấy mà!....Ngày mới vui anh Dung ơi!.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu qua rồi lại đông về
      Nắng phai tuyết lạnh có hề gì đâu
      Mong sao nối được nhịp cầu
      Để cho tuyết phủ mái đầu của ai ?

      Xóa
  10. Sang thăm anh và đọc bài thơ hay lắm..Chúc anh buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương anh nhé. Thân mến
    http://www.pictures88.com/p/good_night/good_night_016.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt
      Hoa thương nhớ ai hoa nở đợi chờ
      Bướm kia sao cứ lẳng lơ
      Sao mà không đậu ngẫn ngơ một mình

      chúc vui khỏe em nhé

      Xóa
  11. Mối tình thời xa ấy
    Giờ vẫn còn thắm mãi
    Anh viết trang thơ mới
    Mãi chỉ là chuyện xưa hehehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình thì đã quá xa xưa
      Mà sao như tưởng mới vừa đâu đây
      Để cho hồn mãi ngất ngây
      Đời như trẻ lại thời trai năm nào ........hiiiiiiiiiiiiiiii thế mà Gái lại cứ già

      Xóa
  12. Tuổi càng cao, hồn thơ càng trẻ
    Viết càng hay, tinh túy ngôn từ
    Tình cũng vậy:
    "Gừng già, gừng lại càng cay"
    Sang chúc anh sớm, bài thơ hay anh ạ
    http://l.f32.img.vnexpress.net/2013/06/19/10-402039-1371652158_500x0.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hê hê hê
      Gừng già gừng lại càng cay
      Càng thâm niên tuổi càng say nhân tình
      Thơ ơi nói hộ dùm mình
      Lòng nào lòng chẳng nặng tình vì duyên........

      Có phải không NTNN ?

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']