LÝ HÒA QUÊ MẸ TA ƠI - P5

5- Mừng vui đất
nước hòa bình
Quên sao được tháng năm năm bốn (1954)
Tin mừng về ta thắng trận to
Tám năm dựng lại cơ đồ
Theo hiệp định hai bên cam kết- 265
Đồn Lý Hòa buộc địch rút lui
Quê hương giải phóng đây rồi
Vui sao nói hết những lời hân hoan.
Như biển cả sau cơn bão tố
Gió dịu êm sóng vỗ rì rào- 270
Hải âu sải cánh bay cao
Vừng dương tỏa sáng biển trào như ca.
Niềm phấn khởi hoan ca cả nước
Mừng hòa bình độc lập tư do
Trẻ em cho đến cụ già -275
Đêm vui hát khúc ngợi ca Bác Hồ -.
Đảng chỉ rõ Bắc đà giải phóng
Miền Nam còn lửa bỏng chiến tranh
Bắc Nam như thể tay chân
Miền Bắc giàu mạnh đỡ phần Miền Nam
-280.

Muốn no ấm phải chăm sản xuất
Muốn mạnh giàu đoàn kết thi đua
Phải coi hợp tác là nhà
Xã viên là chủ để mà cùng lo.
Như sóng biển vỗ bờ liên tục -285
Đảng với dân như nước với thuyền
Lý Hòa như thủy triều lên
Phong trào sản xuất mạnh thêm dần dần
Nào hợp tác ngư dân thành lập
Cá vụ Nam tấp nập đêm ngày -290
Ngành nghề đánh bắt xưa nay
Lại thêm nghề rút, lưới vây có đèn.


Chồng ra biển vợ chuyên chế biến
Nước mắm ngon có tiếng khắp vùng
Làm ăn có thủy có chung - 295
Xã viên làm chủ một lòng
không sai (Còn nữa)

Mong vào quê bạn Lý Hòa
Trả lờiXóaĐể nếm nước mắm đậm đà tình quê...
Xưa nay nước mắm Lý Hòa
XóaĐâm đà có tiêng làm quà biếu nhau
Lại còn khô mực rất ngầu
Cho mấy ông xã nhắm bầu rượu ngon.....hê hê hê
Sang thăm anh đọc thơ và thấy sức khỏe anh lần hồi phục . Chúc anh luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc anh nhé.
Trả lờiXóahttps://lh4.googleusercontent.com/-NKXiURUnfgc/VG9R-bnvRbI/AAAAAAALTCs/CUSt5vNoblE/w384-h288/1460250_1417220325181668_1889056615_n.jpg
Cảm ơn em gái Ngọc Liên
XóaĐến nhà thăm hỏi tận tình mừng ghê
Giờ anh đã khỏe em nghe
Thơ đề ta họa sẻ chia ân tình ......
Chúc em ngày đầu tuần an lành hp
Bao giờ đến được Lý Hòa
Trả lờiXóaThăm anh Ngọc Dũng đậm đà tình thân
Thăm vùng biển đẹp vô ngần
Vui chơi thỏa thích bớt phần ước ao
Anh khỏe và lên bài thường xuyên thế này em thiệt là mừng đó anh. Chúc anh ngày càng khỏe nha
Thôi đừng có ước với ao
XóaHẹn mùa hè tới đi vào đây nghe
Xin mời nhị vị Tuân Thu
Ngọc Dũng mong đợi ngày hè sang năm....
ở đâu mà chảy ra hoài
Trả lờiXóamấy trăm câu chử thật hay để đời.
mong anh khoẻ mãi.
Hồn con người như nguồn nước chảy
XóaChảy khô rồi là hết người ơi
Van vật sinh ra ở trên đời
Việc sinh tử mất còn là quy luật
Nếu còn sống hãy đơm hoa kết trái
Để cho đời mãi mãi về sau
Chết mang đi có Ý nghĩa gì dâu
Hãy sống đẹp cho đời thêm ý nghĩa........có phải không em Mẫn
Cháu thăm chú, mong một lần được thăm Lý Hòa - nơi quê hương mến yêu của chú!
Trả lờiXóaChú khỏe và vui nhé chú Dũng!
Nói không ngoa: Lý hòa như thành phố nổi
XóaCó sông xanh biển rộng sông dài
Có con người nhân hậu lắm tài
Dân Bắc Nam ai đi qua cũng biết
cháu ghé chơi một lần để biết CN nhé
Em thăm anh
Trả lờiXóaChúc anh một ngày mới vui khỏe và có nhiều ý tưởng thơ để viết tiếp ạ
http://phongnhaexplorer.com/wp-content/uploads/da-nhay-11-300x199.jpg
Nỗi Nhớ Niềm Tin đến Lý Hòa
XóaChụp hình Đá Nhảy thật tài ba
Biển yên sóng lặng bờ cát trắng
Đá nhảy chờ ai đứng sững sờ
Chúc Huynh nhiều ssức khỏe an vui mỗi ngày !
Trả lờiXóaLâu ngày mới thấy Đức Quỳnh
Xóacăm ơn đề nhẹ huynh an khỏe rồi
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/25/15/560637/4a433850_68a5a328_1a55376a03c9222e2872073ae4331747_web.gif
Trả lờiXóaMời bác dùng trà!
Giao thoa ngày áy còn đây
XóaYahoo xao xác hôm nay mới tường
Trà ngon ngon quá thân thương
Hẹn ngày gặp lại ta cùng họa thơ
Mấy lâu nay huynh bị trở bệnh nên ít đi giao lưu Ngocj Vĩnh thông cảm nhé