HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

LÝ HÒA QUÊ MẸ TA ƠI - P5

LÝ HÒA QUÊ MẸ TA ƠI - P5


5- Mừng vui đất nước hòa bình

Quên sao được tháng năm năm bốn (1954)
Tin mừng về ta thắng trận to
Tám năm dựng lại cơ đồ
Điện Biên giải phóng nở hoa chí bền.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

DIỄN CA LÝ HÒA QUÊ MẸ TA ƠI- 4


4 - Lý Hòa Thời Kỳ Chống Pháp

Ôi Đất nước  bao phen giặc giã
Hết Mông Nguyên rồi cả Nhật Tây
Dân làng phải chịu đắng cay
Phu phen tạp dịch tù đày liên miên.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

DIỄN CA LÝ HÒA QUÊ MẸ TA ƠI-P3 ( Tiếp theo)




3- Lý Hòa Ngành Nghề Truyền Thống 
Và Văn hóa (Tiếp theo)

Ôi cuộc sống như duyên với nợ
Đất với người kết cố keo sơn
Đất lành chim đậu véo von
Kéo về làm tổ thêm dần đông vui.

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

TẬP ĐI



TẬP ĐI

Hôm nay ta lại tập đi
Gạch men bóng láng khác gì đường trơn
Hai chân run rẩy chập chờn
Lần từng bước một như còn trẻ thơ




















Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

SAU MƯỜI NGÀY TỈNH DƯỠNG

  


Nhờ con cháu gia đình chăm sóc
Cùng bạn bè trên ảo động viên
Dũng Hồ đã được khỏe lên
Tuổi già an lạc với đàn cháu con


Xin cảm ơn tất cả các bạn hữu đã có lời hỏi thăm,chia sẻ động viên












Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
Kính thưa các bạn
Ngọc Dũng tôi đã ra viện được năm ngày, nay đang còn tỉnh dưỡng sức khỏe.Trong nhừng ngày điều trị chạy chữa dành dật sự sồng với cái chết tôi đã được nghe qua đt, đọc tn của các bạn những lời chia sẻ động viên đầy ân tình hiếm có.Và bây giờ đọc lại những dòng comme của các bạn trên trang blog tôi vô cùng xúc động và biết ơn sâu sắc lắm
Đúng là:
Qua cơn thập tử nhất sinh
Mới hay bạn hứu xa gần động viên
“ Cố lên ! Ngọc Dũng cố lên”
Thật là cảm động ân nhân không bằng
Nay xin gõ vội mấy dòng
Cảm ơn các bạn đã cùng sẻ chia

Do đang hồi phục sk Ngọc Dũng xin hẹn một ngày không xa sẽ trở lại với các bạn vui vẻ trên trang Blog này. Xin cảm ơn 


 .                                       Ngọc Dũng ngày ra viện