Xin hỏi nàng Xuân có hội thi Các anh buồn lắm bởi điều gì Một thời trai tráng còn lên độ Nay đã già nua khác mọi kỳ Muốn lắm thân trai đành chịu tệ Mong sao phận gái cứ mà si Tiếc thay tạo hóa sao không đổi Xuân thoảng ghé thăm Xuân lại đi
QUYẾN LUYẾN GÌ Xuân thoảng ghé thăm Xuân lại đi Thơm hương nhụy thắm tiếc xuân thì Trai xuân một thuở bao phông độ Gái mộng xuân thời mấy buổi si Ngẫm bóng xuân qua ngoài bảy chục Suy tình hạ rửa quá đông kỳ Đành lòng tạo hóa không thay được Tuổi tác theo xuân quyến luyến gì ! Giác Minh nguyễn đình diệm http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']
QUYẾN LUYẾN GÌ
Trả lờiXóaXuân thoảng ghé thăm Xuân lại đi
Thơm hương nhụy thắm tiếc xuân thì
Trai xuân một thuở bao phông độ
Gái mộng xuân thời mấy buổi si
Ngẫm bóng xuân qua ngoài bảy chục
Suy tình hạ rửa quá đông kỳ
Đành lòng tạo hóa không thay được
Tuổi tác theo xuân quyến luyến gì !
Giác Minh nguyễn đình diệm
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif
.....Đành lòng tạo hóa không thay được
XóaTuổi tác theo xuân quyến luyến gì......
Có tiếc mới thêm sức phấn đấu
Vượt qua bao cảnh có hề chi
Xuân đến rồi xuân lại đi
Trả lờiXóaTiếc cũng chẳng được lắm khi lại phiền
Thôi thì bạn cứ an nhiên
Bao giờ trời gọi ấy liền có ngay!
Biết rồi trời gọi sẽ có ngay
XóaLàm sao thoát được trời khỏi nắng
Đang còn hơi thở ta cứ tiếc
Nào có mất chi để dại người
Sang thăm đọc bài thơ thật thích. Chúc cuối tuần thanh thản.
Trả lờiXóacảm ơn HP Chúc HP cũng khỏe nhé
XóaÁo xanh áo đỏ mấy cô thi
Trả lờiXóaXin hỏi Lão Huynh ngắm nghĩ gì
Một thủa trai lơ vèo bay vụt
Nay gái xuân tình có nghĩ suy ...........hehehe............
Họ khỏe họ vui họ múa hát
XóaHuynh già huynh yếu coi họ th.................i ha ha ha ha đi với huynh đệ ơi
Xuân trời đất cứ tuần hoàn
Trả lờiXóaXuân đời ai cũng chỉ sang một lần
Xin anh đừng mãi tiếc xuân
Năm nào chẳng có mùa xuân
XóaXuân đời mới hiếm đi tìm tôi em
Giờ ta chỉ muốn khỏe thêm
Cùng con cháu chắt như xuân đó mà
Sang thăm anh đọc bài thơ hay lắm. Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://i265.photobucket.com/albums/ii215/sundakib23/506.gif
Trà thơm bánh ngọt thích ghê
XóaCòn một câu hỏi sao chưa trã lời
Qua nhà không thấy em ơi
Trà ngon bánh ngọt bay hơi mất rồi .......hê hê hê
Trà thơm bánh ngọt thích ghê
XóaCòn một câu hỏi sao chưa trã lời
Qua nhà không thấy em ơi
Trà ngon bánh ngọt bay hơi mất rồi .......hê hê hê