HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

TÌM BẠN THƠ

Kết quả hình ảnh cho tìm bạn TRI ÂM
Ảnh minh họa

Tìm Bạn Thơ

Bao lần đến Phương Lan [Bạn đọc]
Cảm nhận hay tầm vóc tuyệt vời
Muốn sang thù tạc mà chơi
Mà không có Nik buồn ơi là buồn

Bởi địa chỉ Lan luôn dấu kìn
Tôi làm sao mà đến được đây
Buộc lòng phải viết thư này
Gửi người thục nữ tỏ bày tâm can

Nếu nhận được cho anh địa chỉ
Để hồi âm thủ thỉ được nhanh
Trước là đàm đạo thơ văn
Sau thăm sức khỏe an lành hay không ?

Thư vắn tắt vài dòng tâm huyết
Nhận được tin cho biết kẻo mong
Ơn trời nay tiết thu đông
Nhạn về chắc có thư hồng vui đây

Thân mến 


7 nhận xét:

  1. Mong anh nhận được địa chỉ PL sớm.
    Thăm anh Chúc sứ khỏe.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Llan đã đến hồi âm đầy đủ
      Rằng là thầy tuổi đã về hưu
      Chuyên đi đọc ké cho vui
      Học hàm cũng khá mọi người đều ưa

      Xóa
  2. Bạn bè trân quý nhau thay
    Nghe như hương sớm còn bay gió chiều !
    Chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thư cho biết là ông thầy giáo
      Đã về hưu mủ áo xênh xang
      Không blog chỉ tạt ngang
      Học hàm cao rộng ung dung với đời

      Xóa
  3. Mong anh tìm được nàng này
    Cùng nhau thơ phú tỏ bày tâm can
    Cho đời thêm chút tình xuân
    Cho lòng thêm thắm mến thân thêm nồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thục nữ mà là thầy giáo
      Đã về hưu áo mão thanh nhàn
      Ngày đi dạo bộ qua làng
      Ghé vào ké đọc vài hàng com me

      Chàng tự thú hoc hàm cũng khá
      Tóc bạc phơ không có nick gì
      Nhưng thơ với tứ thần kỳ
      Ai xem cũng mến thầm thì mê ngay ...hihiiiii..... Gía như em gặp thì nứt đố đổ vách với em Thu đó

      Xóa
  4. cầu trời anh được đường sang
    vui chơi thi hữu thênh thang nổi niềm.

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']