HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

NGÀY GIỖ MẸ


Di  ảnh thân mẫu của HND

                   NGÀY GIỖ MẸ

Hôm nay ngày giỗ Mẹ ơi
Làm sao quên được bóng người Mẹ xưa
Trải bao năm tháng nắng mưa
Mà hình ảnh Mẹ không mờ trong tâm.


Cuộc đời mẹ tấm gương sáng chói
Để cháu con nhớ mãi ghi sâu
Lấy chồng Mẹ trọn nàng dâu
Thương chồng Mẹ vẫn trước sau vẹn tròn

Thuở còn trẻ dáng mòn liễu yếu
Bốn lần sinh năm đứa còn ba
Cùng chồng lặn lội sớm khuya
Lập nên cơ nghiệp ai ngờ nát tan.

Như cơn lốc lùa càn sự nghiệp
Dây oan gia khép nghiệt yết hầu
Chồng về cõi hạc khổ đau
Mẹ đành gạt lệ nuốt sầu nuôi con.

Bao ngược trái nước non có biết
Mẹ dắt con thảm thiết khốn cùng
Nhớ lại nước mắt rưng rưng
Cháu con thương nhớ cầu mong an lành.

Cuộc đời Mẹ trọn tình hiếu thảo
Với tổ tiên gia đạo nhất tiền
Ngày về cõi hạc quy tiên
Mẹ còn báo đáp Tổ Tiên, Ông Bà

Ôi phút chốc ai mà được thế
Gặp bà con như thể trời xui
Mẹ đi ai cũng bùi ngùi
Cháu con quấn quýt bên hài nhớ thương.

Hôm nay kỵ nhật đơn thường
Làm sao quên được tấm gương mẹ già

9 nhận xét:

  1. Nhân ngày giỗ MẸ,em xin thắp nén nhang lòng cùng Anh nguyện cầu cho Mẹ được phiêu diêu nơi cõi trời cực lạc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm lòng thắp thẻ nhang thơm
      Dâng lên hồn Mẹ lòng thành đệ huynh
      Cách xa nhưng vẫn thâm tình
      Nguyện cầu an lạc bình sinh cõi thiền

      Xóa
  2. Cho LHĐ gửi nén nhang thắp cầu cho linh hồn cụ an vui nơi chín suối

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay bạn thắp hộ nén nhang
      Tỏ lòng cảm tạ bạn hiền đến thăm
      Cầu cho bạn được khỏe luôn
      Càng ngày càng khỏe cháu con thỏa lòng

      Xóa
  3. em xin phép được kính cẩn dâng lên bà cụ lòng thành kính nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơm em đã có lòng thương tưởng
      Đến mẹ anh anh nhớ ghi lòng
      Chắc mẹ vui con có bạn hiền
      Người an nghĩ ngậm cười nơi chín suối

      Xóa
  4. Cháu thăm chú Dũng! Nhờ chú thắp giúp cháu nén tâm hương lên bàn thờ Bà chú nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay ngày giỗ cháu vè
      Chắc bà vui lắm hả hê tấm lòng
      Tâm hương chú sẽ thắp dùm
      Mong bà phù hộ đỡ đần cháu nhe

      Xóa
  5. Mấy hôm rồi bị hỏng máy tính nên em không qua thăm anh và thắp hương nhân ngày giỗ mẹ được. Hôm nay em sang đọc thơ anh mà thấy cứ ngùi ngùi anh ạ. Chắc mẹ đã được lên cõi Niết Bàn và đang vui mừng vì sự trưởng thành của con cháu rồi đó anh

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']