HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

NÓI VỚI NÀNG THƠ



NÓI VỚI NÀNG THƠ


Đã sáu năm rồi vẫn bền gan
Đầy vơi mặn nhạt với đông tàn
Tình thơ vẫn đậm luôn say đắm
Thức, ngủ, uống ăn đều mộng văn

Em hãy cùng ta trọn cuộc đời
Cho hồn thanh thản mãi tinh khôi
Lời vàng ý ngọc tươi phơi phới
Tươi mãi cùng ta đến kiệt hơi

Khi nào hơi kiệt liệm mang theo
Gói cả hồn thơ dù ít nhiều
Chôn chặt nằm sâu ba thước đất
Cùng ta xuống tận chốn âm liêu


Hình ảnh

10 nhận xét:

  1. thăm anh đọc bài thơ hay
    ...Khi nào hơi kiệt liệm mang theo
    Gói cả hồn thơ dù ít nhiều
    Chôn chặt nằm sâu ba thước đất
    Cùng ta xuống tận chốn âm liêu
    Chia sẻ cùng anh nhé.Chúc anh sức khỏe.Mến
    http://yvonne92110.y.v.pic.centerblog.net/9b8fd2d2.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TM chọn lời thơ
      và gửi ảnh cùng lời chúc nhé

      Xóa
  2. HQ thăm anh NDLH
    Gần tết công việc của em hơi bận anh ạ .Em gái thăm anh muộn .
    ============
    Tình thơ em mãi..vẫn khắc ghi .
    Dù trong gian khó chẳng nghỉ suy .
    Dù trong gian khó lòng luôn nhớ .
    Một chút tình thơ trong nghỉ suy .
    ============
    Em gái thăm anh ..chúc anh luôn bình an .
    ============

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong mãi hôm nay em tới chơi
      Tỏ niềm ưu ái dạ không phai
      Hồn thơ động mái trong tâm trí
      Lại để cho ai phải cảm hoài......
      =======
      Cảm ơn HQ nhiều nhé

      Xóa
  3. Với thơ khăng khít tình đuối đắm
    Trọn kiếp thủy chung đến suối vàng.............

    Chúc Huynh trưởng nhiều sức khỏe,an vui và trọn mối tình thơ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu thơ đắm đuối gửi cho ai
      Một thuở bên nhau cùng họa bài
      Tìm ý chọn câu hun đúc nghĩa
      Sân chơi văn hóa được đắp bồi

      Xóa
  4. Cháu thăm chú bằng ngôi nhà thân thương với biết bao nhiêu kỷ niệm của những ngày theo chân HKĐHT chú ạ!
    Chúc chú vui khoẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Một thời chu cháu kết duyên thơ
    Chia sẻ cùng nhau Đời Học Trò
    Ấn bản tâm hồn hai thé hệ
    Chuyển thành thơ cú đến say xưa

    Hai ngàn mười bốn câu văn thơ
    Bờ loc nhà này đâu có ngờ
    Thi hữu bạn bè đầy hứng khởi
    Xoay trần ủng hộ người làm thơ

    Trả lờiXóa
  6. Sang thăm anh Dũng đọc bài thơ hay lắm. Chúc anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

    Lòng yêu tha thiết nàng thơ
    Nên quên đi hết lối đi đường về
    Tâm tư gởi trọn câu thề
    Ra đi phủi hết chuyện tình mai sau

    Hoa thơm cỏ dại đủ màu
    Cho mây phủ kín bầu trời xa xa
    Có ai thấu hiểu lòng ta
    Nàng thơ làm trái tim ta bồi hồi..

    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/01/145165060518549-1.gif

    Trả lờiXóa
  7. Nàng thơ còn nhớ đến ta
    Nàng đã lui tới tặng hoa cho mình
    Lời thơ còn nặng ân tình
    Như hoa với bướm cỏ xanh thắm màu

    Cảm ơn em nhé mai sau
    Lời thế conf đó nặng câu nghĩa tình

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']