Đình làng Lý Hòa
8 –
Chương Kết
Mừng đất nước từ ngày độc lập
Mừng quê hương hạnh phúc mạnh giàu
-500
Nhớ ngày vất vã gian lao
Hy sinh chiến đấu biết bao tự hào
Hai cuộc chiến đổ bao xương máu
Hơn hai trăm con cháu hy sinh
Bao nhà mất mát người thân --505
Bao người gửi lại tay chân chiến
trường.
Nói sao hết đau thương vô hạn
Nỗi tiếc thương niên vạn không nguôi
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Thái lai no ấm nhớ ngày gian lao - 510.
Đài tưởng niêm Lý Hòa
Nhẩm tính lại năm nao mở cõi
Đến hôm nay hơn tuổi ba trăm
Đi qua hai cuộc trường chinh
Hôm nay mới biết quê mình địa linh.
Sóng vẫn vỗ rì rầm ven biển -515
Gió mãi reo trên đỉnh đèo kia
Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Đố ai không nhớ nơi ta sinh thành -
518
Hội đua thuyền hàng năm - ảnh nét LH
Lý Hòa Tháng 5-2011
Ngọc Dũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi toàn bộ diễn ca LÝ HÒA QUÊ MẸ TÔI ƠI, Mong sự góp ý chân thành của các bạn .Xin cảm ơn
Trả lờiXóahttp://3.bp.blogspot.com/-Z7YQPzACvcA/TVdCdbZNueI/AAAAAAAABPs/hwXr016M5iQ/s320/dap+lai+loi+cam+on.jpg
Em được tem zùi. Xí phần trước đã rồi còm sau nha anh
Trả lờiXóaChào Nguyễn Vũ Song Thu em gái
XóaNgười đã từng theo dõi diễn ca
Tem vàng ở tận Lý Hòa
Qua sông qua biển ra nhà em đây.........
http://i1302.photobucket.com/albums/ag137/ngochiep1704/ap_20101102062703319_zpsd5d8fcec.jpg
Trang diễn ca Lý hòa khép lại
Trả lờiXóaCàng làm lòng ta mãi yêu thêm
Một vùng biển đẹp khó quên
Một làng ven biển vươn lên không ngừng
Trải biết mấy khó khăn thiếu thốn
Lại trải nhiều đau đớn gian truân
Lý Hòa vẫn đẹp bội phần
Cuộc sống trù phú tinh thần càng cao
Năm mới em sang góp với anh đôi dòng và gửi tới anh cùng toàn gia lời chúc năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc ạ.
Chúc anh ngày một khỏe lên
Giao lưu bạn hữu cho quên tuổi già
Thơ làng lý nôm na ít chữ
XóaGửi bạn thơ đọc thử xem sao
Bây giờ tuổi đã hơi cao
Tứ vần chưa đặng lào xào khó êm
Nhưng tin tưởng xây thêm hạt cát
Cho quê hương khúc hát bay xa
Mai ngày em có đi qua
Nhớ nhau xin ghé quê ta một lần......xin cảm ơn em nhé S T
Ôi đất Quảng thiêng liêng anh dũng
Trả lờiXóaMảnh đất anh hùng, sinh ra những người con
Những vị tướng tài, kiên trung lỗi lạc
Những Mẹ anh hùng, những người lính trung kiên
=====
Chúc anh và gia đinh sức khỏe hạnh phúc và thành công ạ
Chúc tác phẩm tuyệt tác của anh luôn sống mãi với con cháu que hương đất nước ạ
http://sendflower.vn/wp-content/uploads/2012/09/dien-hoa-trong-nuoc-sendflower.vn-hoa-gio-300x451.jpg
Cảm ơn em niềm tin nỗi nhớ
XóaLuôn dõi theo lịch sử quê anh
Ước gì em ghé một lần
Làm thơ biển sóng ân tình biết bao........chúc em an lành hp H nhé
"ĐI đâu cũng nhớ quê nhà"
Trả lờiXóaNHớ nơi cha mẹ cho ta cuộc đời
Nước non non nước nơi nơi
Làm sao quên được bầu trời quê hương...
Cây có cội ,nước có nguồn
XóaThủy nguyên bổn mộc ai quên được mà
Nước non đâu cũng là nhà
Nhưng sao quên được nơi ta sinh thành ........ bạn già của tôi nhỉ
Chiều sương tóc ai hoài kỷ niệm
Trả lờiXóaVề cuộc đời qua mấy gian nan
. Bây giờ chiền bóng hờ loang
Ngẫm xưa một thủa mấy đàng nổi nênh ................
...........
Thăm Huynh nè -chúc huynh an bình vui vui nhe Huynh ơi
Càng già càng nhớ càng yêu
XóaCàng thương những lúc liêu xiêu bóng mình
Như vậy đó đệ ạ .......chúc đệ ngày mới năm mới vui vẻ nhé
Ôi hạnh phúc của ngày chiến thắng
Trả lờiXóaĐược xây lên bằng máu, bằng xương
Lắng nghe tiếng vọng chiến trường
Vấn vương nối nhớ, tình thương quê nhà
Bốn mươi năm - Gần hai thế hệ
Mà nỗi đau vẫn hiển hiện về
Hôm nay cuộc sống bộn bề
Lại thương nhớ, lại hướng về xa xưa./.
Bộn bề thì mặc bộn bề
XóaTuổi già ta cứ ngủ nghê thẳng chừng
Bao năm vất vả tây đông
Bây giờ an trí cho lòng thảnh thơi..........HT ạ
Ngày vui đã về trong chiến thắng
Trả lờiXóaÁnh nắng bừng lên với Lý Hòa
Trong sáng xuân nay anh Ngọc Dũng
Ban công đứng ngắm đất trời giao
Cái nắng hanh hao mùa thêm đẹp
Lý Hòa đón tết đẹp không anh?
.... Năm mới chúc anh sức khỏe và luôn vui hạnh phúc anh nhé!
Trong nắng xuân nay anh Ngọc Dũng
Trả lờiXóaBan công đứng ngắm chốn trời xa
Cái nắng hanh hao Hải phòng đẹp
Đón đợi hè về nở phượng hồng......
Chúc mừng trường ca đã hoàn thành. Một món quà quý giá anh dành cho quê hương và con cháu đời sau.
Trả lờiXóaEM gái chúc mừng anh sang năm mới 2015 dồi dào sức khỏe và có nhiều thơ hay anh nhé!
Trường ca đã khép lại rồi
XóaLý Hòa quê mẹ ai ới hãy về
Biển khơi với cả sông quê
Tha hồ vùng vẫy hả hê tung hoành ................
Lý Hòa ôi đẹp làm sao
Trả lờiXóaXuân này em đến xôn xao nắng hồng
Tình anh ngan ngát hương nồng
Đời vui hạnh phúc say lòng quá ơ…
Hihi,
Chúc Lý Hòa quê ta năm mới
Rộn mãi lời ca tha thiết anh nhé !
http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/hoa9108a12.jpg
Lý Hòa quê mẹ ta ơi
XóaBạn bè du khác khắp nơi đã về
Vui sao trong ánh nắng hè
Có cô Hoa tím cũng về đó nghe
Bài thơ anh kết thúc đúng lúc cả đất nước bước vào xuân
Trả lờiXóamừng quê hương đẹp giàu
chúc anh năm mới luôn khỏe, hạnh phúc và vui vẻ với con cháu và bạn bè anh nhé
http://file1.batdongsan.com.vn/file.358058.jpg
Mong hè em đến tham quan
XóaĐể anh được dẫn Niềm Tin dạo làng
Quê hương anh quý vô cùng
Dang tay chào đón bạn lòng đến chơi........................