
Đèo Lý Hòa
ĐÈO VÀ SÔNG
Có một con sông mang tên làng biển
Có một con đèo mang tên của quê hương
Đèo và sông như cùng chung một mẹ
Sông ẵm trong lòng đèo cõng sau lưng
Có một làng quê
Mang tên từ thuở khai thiên lập địa
Hai tiếng Lý hòa, Ôi! Nhân nghĩa bao la
Dòng sông đó có nhịp cầu đất nước
Đỉnh đèo kia đường thiên lý vào ra
Lịch sử thăng trầm
Đất nước trãi bao ngàn năm lịch sử
Đất với người vẫn giữ trọn lòng son
Sông và Đèo như hai bầu non nước
Mẹ Lý hòa gánh trọn nghĩa nước non
Ngọc Dũng
ĐÈO VÀ SÔNG
Có một con sông mang tên làng biển
Có một con đèo mang tên của quê hương
Đèo và sông như cùng chung một mẹ
Sông ẵm trong lòng đèo cõng sau lưng
Có một làng quê
Mang tên từ thuở khai thiên lập địa
Hai tiếng Lý hòa, Ôi! Nhân nghĩa bao la
Dòng sông đó có nhịp cầu đất nước
Đỉnh đèo kia đường thiên lý vào ra
Lịch sử thăng trầm
Đất nước trãi bao ngàn năm lịch sử
Đất với người vẫn giữ trọn lòng son
Sông và Đèo như hai bầu non nước
Mẹ Lý hòa gánh trọn nghĩa nước non
Ngọc Dũng
.Quê hương thắm nghĩa thắm tình
Trả lờiXóaLý Hòa da diết lòng mình hương quê
. Tên đèo cùng vơi sông quê
Cùng chung tiếng gọi mải mê cuộc đời .............
...........
Thăm Huynh nè -vui khỏe huynh ơi -
.
Qua đèo là đến làng tôi
XóaLý Hòa đang đợi mọi người đến thăm
Nhà cao đường rộng thênh thang
Biển vui reo sóng cùng sông đón chào
Vào chơi đệ nhé
"Đèo và sông như cùng chung một mẹ
Trả lờiXóaSông ẵm trong lòng đèo cõng sau lưng"
Thơ của đại ca hay quá.
Chúc đại ca vui khỏe nhé
Đất người vốn dĩ xưa nay
XóaQua bao biến cố vẫn dày dựng xây
Chết cũng đây ,sống cũng đây
Dù cho gian khó chung tay một lòng.....
Khi nào có dịp đi qua
Xin mời ghé lại chúng ta tâm tình ........HTnhé
Cùng chung một mẹ Lý Hòa
Trả lờiXóaĐèo, sông chung một khúc ca anh hùng....
Cùng chung một mẹ Việt Nam
XóaĐầu đen máu đỏ da vàng cả thôi
Chung sông chung biển chung trời
Cùng chung câu hát người ơi đừng về..........có phải ko nàng nhỉ ?
Thăm huynh trưởng,chúc anh nhiều sức khỏe !
Trả lờiXóaEm đã mở lại blog rồi,mời anh sang thăm
Vậy hả
Trả lờiXóaChuẩn bị trà tửu đi nhé huynh sẽ sang chơi
Sang thăm anh và đọc bài thơ ĐÈO VÀ SÔNG hay lắm . Chúc anh buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/59.gif
Tạm biệt em nhé Ngọc Liên
XóaXuân sang tết đến hẹn em trùng phùng
Cùng nhau dong duổi trên đường
Vui câu lục bát trải lòng cho nhau..........
Quê anh tươi đẹp hẳn rồi
Trả lờiXóaAnh yêu quê quá càng ngời nét duyên
Lý Hòa nổi tiếng hơn lên
Qua thơ Ngọc Dũng càng thêm thắm màu
Bao giờ mình gặp được nhau
Để thăm sông Lý đằm sâu nghĩa tình
Đông còn lạnh lắm em ơi
XóaAnh đành tạm biệt hẹn trời xuân sang
Anh em mình lại thong dong
Họa thơ chia sẻ ấm lòng nghe em
Đèo sông núi dựng xưa nay
Trả lờiXóaNon sông gấm vóc công dày dựng xây
Tử sinh sinh tử ở đây
Máu xương Hồng Lạc hợp vầy thiên kim...
Thăm anh mong sức khỏe nhé,Thân mến
Cảm ơn bạn hữu TM
XóaChúc bạn mạnh khỏe an lành đó nghe
Còn tôi nay nghĩ làm thơ
Hẹn mùa xuân đến ta chờ gặp nhau