HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

CẢNH GIÀ




               CẢNH GIÀ
       
                     Tháng lại ngày qua ai cũng già
             Mọi người như thế chẳng riêng ta
             Thắp xong đèn mới lên giường ngủ
             Gà gáy te te dậy uống trà      
             Đốt vài điếu thuốc hoài mong bạn
             Quơ dăm đường chổi quét thay bà
             Ngày tháng trôi đi như ác xế    
             Hồn cứ mộng du tựa nguyệt tà





15 nhận xét:

  1. CÙNG TUỔI GIÀ
    Ngày qua tháng lụn tuổi thêm già
    Vậy cả đâu riêng chỉ có ta
    Mỗi tối dăm ly cùng bạn hữu
    Hằng mai mấy tách ngọt bình trà
    Châm vài điếu thuốc cùng sương sớm
    Đợi lúc đêm tan thức dậy bà
    Hủ hỷ cùng nhau hai mái hạc
    Bên đời bóng xế với chiều tà
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    GM vui cùng anh nhé.Chúc an lành.Thân mến
    http://media.tinmoi.vn/2013/07/19/nguc-teo-lai-vi-3-ly-cafe-moi-ngay-1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chữa theo ý TM nhé

      CÙNG TUỔI GIÀ
      Ngày qua tháng lụn tuổi thêm già
      Vậy cả đâu riêng chỉ có ta
      Mỗi tối dăm ly cùng bạn hữu
      Hằng mai mấy tách ngọt bình trà
      Châm vài điếu thuốc nhìn sương sớm
      Đợi lúc đêm tan thức dậy bà
      Hủ hỷ tâm tình hai mái hạc
      Bên đời mưa nắng ngẫm chiều tà

      Cảm ơn TM đã có thơ họa rất chi là đồng cảm

      Xóa
    2. Thiên Minh –Ngọc Dũng tuổi tuy già
      Nhưng hợp lòng nhau chỉ có ta
      Đồng cảm tâm tư trên mạng ảo
      Sẻ chia ý tứ lúc thơ ca ..........

      Xóa
  2. Ngọc Dũng - Thiên minh tuổi có già
    Vui thơ xướng họa đẹp lòng ha
    Tâm đồng gửi gắm niềm tâm sự
    Ý hợp trao nhau những khúc ca
    Cùng vui anh nhé
    Cảm ơn anh đã sửa lại bài nhé.Chúc anh an vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên mệnh trời cho già được nghĩ
      Vậy thì ta cứ việc châm trà ......hê hê hê

      Xóa
  3. Quy luật tự nhiên ắt phải già
    Biết điều tri túc bản thân ta
    Sống vui, sống khỏe và có ích
    Đời mà được vậy đẹp bài ca...

    Lâu ngày bận quá, hôm nay em mới sang thăm Anh được. Chúc Anh luôn vui khỏe và an lành nhé Anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng mong như vậy Thứ Trương ơi
      Hưởng thọ bao năm mãi với đời
      Chén rượu quỳnh tương chắc sẻ ấm
      Hai ta huynh đệ hãy làm vui

      Xóa
  4. Sang thăm anh Dũng và đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc anh luôn vui khỏe, yên bình và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

    http://www.imgion.com/images/02/Good-morning-with-bird-chirping.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui lắm Ngọc liên đến thăm già
      Ôi người bạn nữ đến thăm ta
      Hoa sen thùy mị nhưng thơm ngát
      Thơm ngát lòng ai tận trời xa......Chúc NL an vui hp nhé


      Xóa
    2. Vui lắm Ngọc liên đến thăm già
      Ôi người bạn nữ đến thăm ta
      Hoa sen thùy mị nhưng thơm ngát
      Thơm ngát lòng ai tận trời xa......Chúc NL an vui hp nhé


      Xóa
  5. Sang đây vui với các bạn già
    Đọc thơ mà thầy ngà ngà
    Ta đã già ngồi ngắm sao rơi...
    Anh Ngọc Dũng ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang đây vui với các bạn già
      Đọc thơ mà đã thấy ngà ngà
      Say thơ ,say tửu ,say chi vậy
      Hay ta còn trẻ thế vậy ha.......Chúc PH trẻ mãi ko già nhé

      Xóa
    2. Sang đây vui với các bạn già
      Đọc thơ mà đã thấy ngà ngà
      Say thơ ,say tửu ,say chi vậy
      Hay ta còn trẻ thế vậy ha.......Chúc PH trẻ mãi ko già nhé

      Xóa
  6. đệ tới thăm huynh . huynh vui nhé , trẻ mãi không già

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']