HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

SÓNG


SÓNG

Sóng đã thôi reo bản nhạc lòng
Nhắn người tri kỷ có buồn không ?
Ở đây bờ biển sao buồn thế 
Chỉ có cát bay xóa gót hồng

Hình ảnh

7 nhận xét:

  1. Sóng xanh cát trắng đẹp vô cùng
    Biển rộng mênh mông trời rất trong
    Lặng lẽ em ngồi tê tái quá
    Liệu em còn nhớ tới anh không?

    Liệu em còn nhớ tới anh không
    Sao ở nơi này anh vẫn trông
    Được gặp một lần cho thỏa nguyện
    Tình xưa muôn thuở vẫn ghi lòng

    Thăm anh, đọc thơ và ngắm ảnh, lại nhớ đến mối tình thuở học trò của anh, em ngẫu hứng nối vài lời chia sẻ với anh đây. Chúc anh khỏe vui nha anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình học trò xa xưa rồi đó
      Em nhắc anh thổn thức vô cùng
      Ước gì cành liễu gót hồng
      Về bên anh như sóng về với cát.......
      ================================
      Hai khổ thơ mỏ hàng hay em ST ạ.Chúc em vui khỏe nha

      Xóa
  2. Mãi nhìn xa thẳm biển ngoài khơi
    Mắt ướt lệ rơi không thành lời
    Tri kỷ ở nơi trời xa vắng
    Cũng nghe sóng cồn chốn xa khơi

    Lâu lắm xa rồi ghé thăm anh
    Cầu xin ơn phúc anh an lành
    Hằng ngày vui vẻ niềm vui mới
    Sức khỏe tràn đầy tới với anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm rồi đây em nhớ không ?
      Còn anh mong đợi đến sờn lòng
      Kẻ Âu người Á xa vời vợi
      Thắt ruột mòn gan cháy cả lòng

      Hai năm vắng bóng chim tăm cá
      Hải ngoại hai nơi vắng sẻ chia
      Biển rộng mênh mông tàu viễn xứ
      Nhớ người thơ họa bạn của ta

      Xóa
  3. Sóng vỗ về bờ cát trắng
    Tình trở về rất yên lặng bên ai
    Suốt mộ đời sao vẫn cứ u hoài
    kỷ niệm cũ theo người mãi mãi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóng vỗ cho ai giấc ngủ ngon
      Hồn mơ cõi mộng được an lành
      Người xưa có thấu hay chăng chớ
      Cái thuở học trò duyên dở dang

      Nhớ đến mấy năm tuổi đã già
      Bạc đầu tựa tuyết giống sương sa
      Dẫu rằng không gặp người xưa cũ
      Nhưng cũng thỏa lòng tình nghĩa xưa

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']