HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018


Không Đề
Một mình một máy lầu cao
Phòng the lạnh ngắt tâm giao một mình
Thương thay một kiếp phù sinh
Hoa trôi bèo dạt ân tình về đâu ?








Đã mấy  tháng nay ốm liệt gường
Cháu con trúc trực ngủ trông  chừng
Sửa gối nâng chăn lo cơm nước
Khác gì mẹ đã chăm nom chồng

Trời đã cho ba sáu đứa con
Ba trai ba gái thật vuông tròn
Lại thêm dâu rễ thành cả tá
giàu của giàu con giau nào hơn

Ân nghĩa cha con thật ấm lòng
Lo gì lúc ốm cảnh phòng không
Đời là như vậy còn gì nữh
Hoàn cảnh như vầy chớ đợi trông

Sinh thành đức trọng chính là đây
Công cha nghĩa mẹ thật cao dày
Con ơi nhớ lấy mà đền đáp
Nghĩa cả ân sâu giây phút này
DH12-217


ẢNH ĐẠI DIỆN
Ba mẹ vào đây với cháu con
Ngàn thông vi vút giữa sườn non
Cho hồn thanh thản cùng con trẻ
Tuổi thọ tăng cao sống khỏe an

MƯA THU
Cả đêm Thu nhớ thương ai
Mà thu sướt mướt mưa hoài hỡi Thu
Mưa từ rừng núi âm u
Mưa ra phố chợ mưa hù xóm quê
Mưa tràn lút cả bờ đê
Đồng xanh ngập nước bỏ bê lúa vàng
Cửa nhà trốc mái tan hoang
Nhớ ai thì nhớ xin đừng Thu ơi !

CHƠI TRĂNG
Trung thu mời bạn đến Quảng Hà
Chơi trăng phá cỗ cùng Hằng Nga
Xin hỏi nàng nay bao ngàn tuổi
Mà còn trẻ đẹp hơn dưới ta
Nàng bảo: Rằng đây rất khả an
Thiên tai địch họa chẳng phải bàn
Môi trường trong sạch không bụi bặm
Hoa quả tốt tươi chẳng thuốc thang
Thấy Cuội ngồi chơi dưới gốc đa
Quanh năm sưốt tháng chẳng kêu ca
Vi vu tiếng sáo cùng trâu nghé
Cảnh sống nơi đây khác đất xa
Cuội nói : Nơi đây chẳng thiết nhà
Cơm ăn nước uống cốt sương sa
Áo quần mây phủ luôn thay đổi
Vô sản tay không chẳng sợ "Ma"
Vô tư mà sống chẳng tranh dành
Mưu toan vùi dập chỉ thiệt thân
Sớm già mau chết là như vậy
Không như cuộc sống dưới trần gian
DH 2017

LUÂN HỒI

Sương, Trăng, Khói, Lá mùa thu
Như là đệnh mệnh từ xưa đến giờ
Sương tan, trăng khuyết, khói mờ
Lá vàng để rụng cây chờ đổi thay
Con Người cũng thế mà thôi
Tre già măng mọc luân hồi kiếp sau

TUỔI
Con người có tuổi thơ thì không
Trẻ cũng như già gửi nỗi lòng
Lục bát dăm câu vài tứ tuyệt
Cùng ai chia sẻ buổi chiều đông ?
DH

GỞI ANH
Em gởi anh thăm biển giùm em
Bởi lâu rồi em chưa về ngoài nớ
Chưa được chân trần dẫm trên bờ cát nhỏ
Chưa nghe gió mặn về những sáng tinh khôi
Ở nơi nầy vẫn có biển anh ơi!
Nhưng sao bỗng bồi hồi khi trông về nơi ấy
Dẫu nơi đây nước biển xanh vẫn vậy
Sao tim bỗng rộn ràng khi nhớ biển quê hương
.
Vớt giùm em những bọt trắng thân thương
Gởi trong gió nụ hôn đầu kỷ niệm
Cho mặn môi em - biển hay nước mắt
Hạnh phúc đâu rồi - lay lắt cả hồn xưa
Đừng thăm biển vào những ngày mưa
Bởi em sợ sóng dồn khi biển động
Đừng thăm biển trong những chiều cuối nắng
Biển sẽ nhạt nhòa phai mất tình nhau
Anh hãy về thăm biển giùm em
NGỌC CẦM
2015
GỬI EM
Thư gữi anh đọc nghe dào dạt
Khiến lòng anh thổn thức vô cùng
Bởi có người nhớ biển miền trung
Đã một thời hai ta sóng bước
Biển vẫn sống không bao giờ chết
Sóng vẫn reo trắng xóa dưới gót chân trần
Đôi bàn chân hồng đỏ của Ngọc Cầm
Cho anh được xoa bàn chân mát lạnh
Đôi bàn chân miệt vườn cây trái
Sum xuê xanh bóng mát hương đời
Vào nhà em ngọt lịm bờ môi
Xoài mít ngọt đẹp màu thương nhớ
Nhớ lời em anh gữi vào trong đó
Chút mặn mà muối biển quê anh
Nhút em làm có thi vị hai miền
Như chúng ta đã bao lần ước hẹn
Dẫu ở xa cũng là đất Việt
Núi Trường sơn với cả biển đông
Biển vẫn mặn không bao giờ nhạt
Miệt vượt em vẫn nặng lòng ai ?
NGỌC DŨNG

THU VỊNH

Trời thu xanh thắm một màu lam
Sải cánh chim bay về núi ngàn
Hoa cúc nở vàng khoe sắc thắm
Trái hồng chín mộng đón thu sang
Mênh mang mặt nước thuyền dăm chiếc
Chấp chới lưng trời nhạn mấy đàn
Cảnh sắc mùa thu như tranh vẽ
Khiến hồn thi sĩ ngẩn ngơ bàn
DH

TÁM NĂM
Mông một tháng mười đã tám năm
Tám năm bệnh tật họa vào thân
Cuộc đời bước ngoặc thay từ đó
Lâm cảnh bệnh tinh liệt bán thân

Tám năm về trước sống đơn thân
Cá chậu chim lồng giống phạm nhân
Ăn chực nằm chờ thần tử đến
Đón về đất mẹ thác ngàn năm

Tám năm phấn đấu sống cho mình
Tập luyện thường xuyên uống thuốc men
Kết nghĩa giao lưu nuôi ý chí
Thơ văn đối họa mãi thường xuyên

Sống chung với bệnh đến hôm nay
Cố vượt cho qua những tháng ngày
Tập tểnh bước đi trên mạng ảo
 Một mình một máy lướt như bay

Tám năm gian khổ đã đi qua
THƠ ĐƯỜNG

ĐƯỜNG DỜI

Đời tôi chẳng ngắn cũng không dài
 Khúc khuỷu đường đi lắm gốc gai
Tiề vận gian nan nhiều mất mát
Nữaa chừng dang dỡ chuyện tương lai
Cuối dốc đường xa tai biến não
Sống chung với bệnh con chăm sóc
Nnẫm lạy đời ta cùng sướng thay



VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG
VÕ NGUYÊN GIÁP lý
Đại tướng nằm đây quá tuyệt vời
Non xanh nước biếc vạn trùng khơi
Mũi Rồng đầu gối trông ra biển
Hòn Én chân kê hướng gốc trời
Đất mẹ sinh ra nuôi chí lớn
Hồn quê ấp ủ rạng muôn đời
Cháu con dân Việt luôn ghi nhớ
Phải sống sao đây rạng giống nòi

THU XƯA

Thu này ta lại nhớ thu xưa
Hoa đẹp bướm bay đến ngẩn ngơ
Trời đất giao hòa tình mộng thắm
Trăm năm mãi nhớ chép thành thơ

NIỀM TIN15:42 5 tháng 10, 2015
Hồn thơ anh trẻ quá
quyết giữ mãi nghe anh
chút niềm vui nhỏ nhỏ
Của tuổi đời chớm yêu.
===
Chúc anh SK bình an và HP ạ
com-img
Trả lờiXóa
Trả lời

ngocdunglyhoa07:29 7 tháng 10, 2015
Già trẻ hay không cũng tại mình
Ai cho mà được phải không em
Có bạn ,có em là trẻ mãi
Cuộc đởi ngắn ngủi hãy cố lên
====
Cảm ơn em H đã đồng viên anh 4 năm ròng không quên
Xóa
Trả lời

Lý Đức Quỳnh16:40 5 tháng 10, 2015
Thu đến chạnh lòng nỗi nhớ xưa
Bao niềm luyến tiếc mãi ngây ngơ
Thời gian chiếc lá theo về cội
Mượn chữ cho vần giữ ý thơ

Thăm anh và họa vui cùng anh .
Chúc anh thường an !
Trả lờiXóa
Trả lời

ngocdunglyhoa07:51 7 tháng 10, 2015
Được rơi về cội đã là may
Để chép bài thơ lá biết bay
Mong mùa thu đến đừng tàn lụi
Như chiếc lá vàng giữa heo may.....
Xóa
Trả lời

THIEN MINH10:05 6 tháng 10, 2015

Thu về lại nhớ những ngày xưa
Tuổi trẻ xinh tươi mộng ước thừa
Luyến tiếc ngày xanh chừ ngớ ngẫn
Gieo vần ghép chữ đẹp câu thơ
Thăm anh Chúc anh vui.Mến
Trả lờiXóa
Trả lời

ngocdunglyhoa08:43 7 tháng 10, 2015
Luyến tiếc làm chi nữa bạn ơi
Thu tàn lá rụng vàng đất trời
Ngày về đất mẹ gần rồi đó
Mau vội chép thơ để cho đời
====================
Cảm ơn TM đã có thơ đồng cảm nhé
Xóa
Trả lời

Nguyễn Vũ Song Thu21:30 6 tháng 10, 2015
Gặp Thu này nhớ Thu xưa
Hồn anh mơ mộng như vừa đôi mươi
Cứ bồng bềnh cứ chơi vơi
Cứ da diết nhớ cứ bồi hồi mong
Tuổi cao nhưng mãi trẻ lòng...
Trả lờiXóa
Trả lời

ngocdunglyhoa08:34 7 tháng 10, 2015
Gặp Thu anh mới bồng bềnh
Thu xưa nay chỉ lênh đênh ngoài vời
Có Thu tuổi lại chơi vơi
Như già trẻ lại cái thời còn xuân
Ước chi Thu lại cùng anh
Như mùa thu trước ngày xanh thuở nào
Xóa
Trả lời

Ngoc Lien Nguyen07:36 9 tháng 10, 2015
Sang thăm anh Dũng đọc bài thơ hay. Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóa

ngocdunglyhoa08:01 9 tháng 10, 2015
Bài thơ chỉ có bốn câu
Trời thu nhớ lại nên câu tự tình
Thế mà em lại khen anh
Anh đây xin nhận lòng thành của em


TUỔI GIÀ
Nhà cửa buồn thiu khách vãn chơi
Một phòng một máy một hồn tôi
Sớm trưa mở máy xem tin tức
Chiều tối ra vào dạo lóc chơi
Thi hữu sẻ chia về tụ hội
Bạn bè liên kết đến luân hồi
Tuổi già sức yếu trông cũng khá
Sống đến ngày nay thọ lắm rồi


Thơ đã học rồi chẳng thấy đâu
cầm kỳ thi họa thuộc làu làu
ảnh hình đeo đuổi mộc lan mộng
chăng thấy người đâu tủi hổ sầu
Hương Quê12:48 20 tháng 10, 2015
Em gái sang thăm anh .
Lâu thật lâu lắm ...Anh đừng giận em gái anh nhé .
Anh thật khỏe là em vui lắm .
===========
Cửa nhà bấy lâu vắng bóng em .
Trăng khuya vẫn soi sáng bên thềm .
Vẫn tâm tư ấy vầng thơ cũ .
Lưu lại một thời thanh thiếu xem .
Mái tóc xưa giờ màu tuyết trắng .
Hồn thơ anh mãi luôn sâu lắng .
Vẫn bên anh niềm vui hiện hữu .
Vẫn bên người sâu lắng tâm tư .
==========
com-img


Trả lờiXóa
Trả lời

ngocdunglyhoa16:45 20 tháng 10, 2015

Nhà em tìm mãi không ra
Thay tên đổi dạng biết mô mà do ?
Lâu ngày chẳng biết nguyên do
Bây giờ gặp lại ngẩn ngơ nỗi lòng
Hỏi thăm em gái khỏe không
Nhân ngày PN anh sang nhà liền

Đây là đ/c nhà em phải ko https://www.youtube.com/watch?v=0VxwTyeemA0
Xóa
Trả lời

Hương Quê21:51 21 tháng 10, 2015
Anh ơi đây là địa chỉ nhà của em gái anh à .
========
http://huongbduong.blogspot.com/

Vẫn địa chỉ cũ mà anh .
Trả lờiXóa

ngocdunglyhoa08:06 22 tháng 10, 2015
Hương Quê thay đổi Hương Dương
Làm sao anh biết tìm đường nhà em
Bây giờ đang lúc ban đêm
Ngày mai trời sáng qua liền thăm em


 VÃN THU
Mới đó thu trung hỡi người ơi
Cúc vàng mây trắng nắng xanh trời
Lá bay theo lá bâng khuâng gió
Hoa tỏa hương nồng chút lả lơi
Ai đi níu giữ hoàng hôn tắt
Tôi về gom nhặt lá thu rơi
Quảng hàn cung quế in bóng Nguyệt
Chạnh lòng thu vãn ánh trăng vơi.
N N Thi cảm

THU SANG
Thu đã sang rồi nàng Nguyệt ơi
Lá vàng thôi rụng điểm hoa trời
Để trăng luyến nhớ thuyền nghiêng khuyết
Thi sĩ cảm hoài dạ chơi vơi
Hỏi nàng thi hứu bao lâu nữa
Gom lá thu vàng lả tả rơi
Một năm một dịp thôi chàng nhé
Vẫn mảnh trăng khuya dạ chơi vơi
DH Thi họa

CẢNH ĐÔNG
Thu tàn nắng nhạt đón đông về
Giá lạnh từ đâu ập bốn bề
Xám xịt bầu trời màu khói cháys
Rì rào mặt đất nước tung hê
Đêm dài hun hút lòng tê tái
Ngày ngắn vó câu dạ chán ghê
Xuân hạ thu đông thời tiết định
Bốn mùa rõ rệt có mà chê

THÂN PHẬN
Thương người tôi biết nữa chừng xuân
Duyên nợ trăm năm đã định phần
Hương phấn giữa chừng đành gác bỏ
Thuận trinh trọn đạo chỉ đơn thân
Bướm ong vấn vít như đùa giỡn
Hoa nguyệt dập dìu chỉ dậm chân
Thôi nhé từ đây đành một nhẽ
Nữa đười khỏi phân vân
ND

SAY

     Rượu uống được đâu mà cứ say
      Say tình say nghĩa, say chi đây?
      Tình xưa còn chặt không lơi lỏng
      Nghĩa cũ vẫn sâu lại phủ dày
      Ngày lại ngâm nga câu cú tuyệt
      Đêm về ngất ngưỡng áng thơ hay
      Xem ra cuộc sống bao dâu bể
      Bỏ tửu làm thơ sướng lắm thay!

BỨC TRANH XUÂN

Quý Tị sắp đi Giáp Ngọ về
Đón xuân mừng tết rộn vui ghê
Làng trên tấp nập mua hàng phố
Xóm dưới rộn ràng bán chợ quê
Tùng bách đâm chồi chờ nắng sớm
Mai đào trổ nụ đợi sương khuya
Năm nay bão lụt tuy nghèo khó
Thấy cảnh đón xuân cũng thỏa thuê

NÀNG THƠ CỦA TÔI

Cùng nàng từ dạo kết duyên tơ
Ta thấy đời thơ đổi bất ngờ
Này nhé! Nghiên khô nay sánh mực
Còn đây! Bút cứng đã mềm xơ
Hồn thơ phơi phới như bay bỗng
Nét chữ lâng lâng tựa bước hờ
Ta quý ta yêu nàng lắm lắm
Vì nàng cho cả một trời mơ

NHÀ TÔI
 Nhà lá của tôi  tận Quảng Bình
 Bạn bè thi hữu đến tâm tình
 Đông Tây Nam Bắc đều lui tới
 Đông Á Tây Âu cũng hết mình
 Nam nữ trẽ trung thơ hứng khởi
 Ông già bà lão phú quang min
Bình thơ họa đối lòng thanh thản
Mấy nỗi can qua dạ chẳng kình

TẾT VỀ CHÚC BLOG

Tết đến xuân về khắp mọi nhà
Chúc cho Blog nở như hoa
Chủ nhân sức khỏe luôn an trí
Thi hữu đông vui mãi đến nhà
Thơ phú xuất thần không mệt mỏi
Văn chương hỉ lạc chẳng kêu ca
Nhân năm Giáp Ngọ xin cầu chúc
Hai chữ bình an làng ảo ta

MỪNG THỌ TUỔI TA

Giáp Ngọ năm nay tuổi bảy ba
Đón xuân vui tết mừng thọ ta
Ơn trên phù hộ sức còn khỏe
Nhờ Tổ hộ trì ấm thất gia
Con cháu sum vầy thêm phúc lộc
Bạn bè lui tới rộn thơ ca
An nhiên vào mạng tìm tri thức
Trí tuệ tuổi già vẫn nở hoa

DÃ TRÀNG
Như cáy, như cua chỉ chạy ngang
Mắt lồi, tám cẳng, với hai càng
Phơi mình xe cát xây lầu tía
Khoét  lổ đào hang dựng gác vàng
Năm tháng thi gan cùng sóng gió
Đêm ngày thắt ruột vẫn phi tang 
Hỡi ôi ! Làm mãi lầu không thấy
Chỉ được lưu danh “công dã tràng”!


MỪNG TUỔI
Mững bạn thất thập đẹp tuổi già
Trông còn phong độ dáng tươi ra
Ngoài đương ai cũng chào anh ạ
Trong phố các em cứ xuýt xoa
Nhơ lại tháng năm bao vất vả
không quên thời gian đã xông pha
Nước nhà thống nhất về xum họp
Bạn hữu mừng vui rộn tiếng ca

Tuổi thọ bảy lăm bóng ác tà
Bành Tổ ngày xưa cũng thọ thế
Ngọc Dũng ta ơi đường còn xa
ND- 1/10-2017

1 nhận xét:

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']