HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

THƠ CHỌN LỌC


THƠ CHỌN LỌC
LỜI NGƯỜI RA ĐI
chẳng thà không biết thì thôi
biết rồi chuẩn bị lìa đời thảnh thơi
trường điều liễn t rắng than ôi
ngũ hành phấp phới rợp trời tiễn đưa
thương nhau tiễn bước người thơ lên đường

Nhân Mừng Ngày Sinh Nhật 75 Tuổi
(1942 - 20171- Sinh nhật lần thứ 75
2/5/1942 - 2/5/2017

1a - TỰ XƯỚNG
Bảy lăm sinh nhật dáng còn xuân
Mái tóc bồng bềnh phủ trắng ngần
Láp tốp thông minh say chém gió
Thơ văn cú tuyệt luyên hành vân
Chỉ tội tay chân nay lóng cóng
Rất may trí óc vẫn bình thân
Mừng tuổi năm nay còn ước muốn
Xuân này xuân nữa dáng còn xuân
ND 2./ 5 - 2017
1b - TỰ HỌA

Mừng ngày sinh nhật bảy lăm xuân
Lâm bệnh liệt giường đã mấy ngần
Ngoắc ngoảy tứ chi cơn bỉ cực
 m thầm bán não nạn hình vân
May nhờ trí nhớ còn nguyên ven
Vận động tay chân liệt bán thân
Nào ai biết sống bao lâu nữa
Đến chốn bồng lai bỏ bụi trần
ND 2/5 -2017
2 - Nhâm Ngọ Năm Tự vịnh

Giáp Ngọ đi qua đến Ất Mùi
Ơn trời thần tử mới vừa lui
Một trận tơi bời xác tính lui
Nước uống cơm ăn nhờ cấp dưỡng
Thơ ngâm máy gõ tự mình vui
An nhiên tĩnh tại âu đành phận
Bại liệt bán thân chịu ngậm ngùi
ND1/1 Ất Mùi
3 - Mừng Thọ Ông
Cháu con tề tịu thật vui tươi
To nhỏ gái trai mấy chục người
Măng mọc tre già thêm vững gốc
Chúc ông mạnh khỏe hưởng nhân đời
Bách niên giai lão nhờ ân đức
Vàn sự an khang cậy lộc trời
Mừng thọ hôm nay con cháu hứa
Noi gương phấn đấu để nên người

4 - TỰ SỰ TÌNH DUYÊN

Hai nhà cách một con đường
Mà sao duyên kết bất thường qua ta
Em học gần, anh học xa
Tuổi thơ đâu có lân la hẹn hò

Thế mà  duyên nợ trời cho
Xe tơ là Bác cũng Cô của mình
Thuânj tình chẳng phải phân vân
Hồng duyên thắm mãi trăm năm vững bền

5 - Cảnh Gìa
     
Tháng lại ngày qua ai cũng già
Mọi người như thế chẳng riêng ta
Thắp xong đèn mới lên giường ngủ
Gà gáy te te dậy uống trà   
Đốt vài điếu thuốc hoài mong bạn
Quơ dăm đường chổi quét dùm bà
Ngày tháng trôi đi như ác xế 
Hồn cứ mộng du giữa nguyệt tà
Tuổi già còn khỏe cử đi chơi
Thỏa chí tang bồng khắp mọi nơi
Ta yếu ốm đau đành thủ phận
Làm thơ lướt wet để yêu đời

Yêu đời kéo tuổi được dài thêm
Sống khỏe sống vui thơ lướt êm
Chia sẻ cùng ai đồng cảnh ngộ
Tuổi già thất thập khó nằm yên

7 - Tuổi Gìa 2
Nhà cửa buồn thiu khách vãn chơi
Một phòng một máy một hồn tôi
Sớm trưa mở máy xem tin tức
Chiều tối ra vào dạo blog chơi
Thi hữu sẻ chia về tụ hội
Bạn bè liên kết đến luân hồi
Tuổi già sức yếu trông còn khá
Sống đến ngày nay thọ lắm rồi

8 --Tôi Vẫn Lầ Tôi
Tôi vấn là tôi mãi tuổi thơ
Dù chiều ác xế ánh trăng mờ
Ngày đêm thơ họa cùng thi hữu
Tìm lấy nguồn vui khỏi bơ vơ

Tôi vẫn là tôi lắm mộng mơ
Của thời trai trẻ chẳng ngu ngơ
Một con ong nhỏ siêng tìm kiếm
Làm mật yêu hoa đến tận giờ

Nay già tóc bạc vẫn là tôi
Sức yếu tuổi cao chí chẳng tồi
Xướng họa văn chương còn sắc xảo
Cầu trời khấn phật sức mười mươi

9 - Ngựa Tôi             
Ngựa đáo vè chuồng đã mấy hôm
“Sầu âu nước mã” hảy còn buồn
Vó câu lỡ nhịp lê từng bước
Lục lạc lặng rung rời rạc luôn
Bờm trắng phất phơ như bị gió
Hồng mao dính sát tựa mưa tuôn
Hỡi ôi! thập tử mà qua được
Hoan lộ đường thi liệu có suôn ?

10 - Sống Chung
Khổ tai biến rình mò trước ngõ
Sứ tử thần lấp ló ngoài sân
Sáu năm gông cổ cùm chân
Sống chung với bệnh tấm thân lụi tàn

Được con cháu quan tâm chăm sóc
Như cây khô tưới gốc xanh cành
Lại thêm làn gió thơ văn
Như là an ủi tinh thần lạc quan

Nhờ ý chí tự thân vận động
Ơn lộc trời phủ rộng mới an
Qua cơn trọng bệnh nguy nàn
Thọ thêm ít tuổi thời gian lấn dần
ND
11 - Duyên Đẹp
Anh tuổi bảy tư em kém hai
Hương lữa ấm nồng má áp vai
Duyên nợ đậm đà dạ chẳng phai
Vuông tròn con cái nam bằng nữ
Đủ đầy cháu chắt, gái cùng trai
Năm mươi xuân thắm đời ai hỷ 
Đen bạc mái đầu đẹp trúc mai
ND
12 - Tình Ta
Hạnh phúc đôi ta hạnh phúc nhà
Thắm tình phu phụ thắm tình ta
Năm mươi năm đã nồng hương lửa
Chớp bể mưa nguồn vẫn thiết tha

13 - Nhìn Ảnh Họa Thơ
Không phải anh em mà vợ chồng
Cùng nhau sánh bước giữa chiều đông
Chồng cười hể hả tình tươi tắn
Vợ nắm chặt tay nghĩa mặn nồng
Đầu bạc răng long còn thắm thiết
Chân què thân liệt vẫn thông dong
Bảy ba, bảy mốt còn xuân chán
Phu phụ bên nhau tạc chữ đồng

14 - Khuê Phụ THán
( Chia sẻ cùng con gái )
 Quyết thò chồng vượt qua bể khổ
Dìu dắt con, cháu nhỏ trưởng thành
Dẫu rằng sóng gío gập gành
Thiếu tay chèo cả hướng ngàn xa khơi

Nơi chín suối, anh ơi có thấu
Một năm trời đau đáu bao cơ
Đêm khuya ngồi nhớ thẩn thờ
Như đèn bạch lạp lệ khô nhạt nhòa

Càng thương nhớ xót xa lòng tủi
Nỗi quan hoài thui thủi canh thâu
Vợ chồng hương lữa bấy lâu
Nữa chừng xuân ấy qua cầu đánh rơi

Em cứ tưởng qua thời bạo bệnh
Cả nhà ta ấm cảnh điền viên
Tiếp tục lo chuyện tình duyên
Cho con trai út thóa nguyền tuổi xuân

Thôi đành phận anh ơi yên nghỉ
Em tìm nơi an trí niệm cầu
Nguyện sao phật tổ nhiệm mâu
Cứu nhân độ thế qua cầu cam go

15 - Lời Nguyện
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy mười phương phật
Kính lạy mười phương pháp
Kính lạy mười phương tăng

Con Phật tử Ngọc Oanh kính bái
Nguyện cầu xin Bồ Tát Quán  m
Được giác ngộ, tự phát tâm
Tìm nơi thiền định thực hành chí tâm

Tâm đã quyết trăm năm tạc dạ
Nguyện một lòng hỉ xã từ bi
Phát tâm chánh kiến trụ trì
Cầu mong Phật Tổ độ trì khai thông

Được giác ngộ khai thông tâm trí
Đệ tử con hoan hỉ vô cùng
Như là nguồn nước chảy thông
Từ nay gắng sức cho dòng nước xanh

16 - Nói Chuyện Với Bóng
Oa oa ! Tiếng khóc lúc chào đời
Bóng đã cùng ta lê lết chơi
Thiếu sửa vú nuôi cho bú  thép
Theo ta bóng cũng lớn khôn rồi

Mười ba tuổi đời, bóng theo ta
Leo núi vào rừng đốn củi xa
Sớm chịu mồ côi tình phụ tử
Cảnh đời thiếu hụt cả tình cha

Từ đó đến nay mấy chục năm
Chuyên tâm chịu đựng sống tùy thân
Ta đi ta đứng hay suy nghĩ
Bóng đã theo ta từng bước chân

Bây giờ già yếu óc lơ mơ
Xoa dịu nỗi buồn lúc thất cơ
Bóng đã cùng ta bên láp tốp
Gật gù thỏa mãn những vần thơ

Chung thủy sắt son như vợ chồng
Gối mềm nệm ấm mộng mung lung
Chờ ngày trã nợ về âm thế
Bóng sáp hồn ta trọn thủy chung

17- Họa Anh Cháu Chắt
Dưới cây cổ thụ bóng sum xuê
Cháu chắt chơi vui nhìn sướng ghê
O cháu Huyền, - Hà cùng lứa tuổi
Mai sau khôn lớn lắm chàng mê 

18 - Tứ Tuuyêt
Có một con chim đi trú đông
Vươn mình mõi cánh giữa tầng không
Gió lùa mưa táp vào đôi cánh
Ta mãi nhìn chim quá chặn lòng

Có một con chim bay giữa trời
Tung mình chao lượn tận ngàn khơi
Ta thèm bay bỗng như chim quá
Mãi mãi là người ở đấí thôi

19 - Mừng Tuổi 75
 Mã đáo thành công tuổi bảy lăm
Vượt qua bão tố mộng trăm năm
Lấy thơ thế thuốc nuôi cơ thể
Mượn phú giải khuây dưỡng trí an
Giao lưu bạn hữu luôn chia sẻ
Gắn kết gia đình đuổi bệnh tan
Bách niên giai lão luôn mơ ước
Gốc rễ đa đề mãi được chăm
ND

20 - Tự Thú
Cũng biết mon men tửu với trà
Cà phê thuốc lá với người ta
Không mê chỉ nghiện thơ với phú
Gạt bỏ thói hư vui nghiệp ca
Không tước không danh luôn tự tại
Lạc quan bình dị chốn quê nhà
Ơn trời phù hộ cho an lão
An được bao nhiêu quý lắm đa

21 - Mô Phật
 Ngày xuân con én liệng đưa thoi
Kết nối giao lưu đạo với đời
Hỉ xả từ bi luôn phải nhở
Sân si ái ố mãi xa rời
Trầm luân bể khổ lòng quên lãng
Thiền định vô minh dạ thảnh thơi
Tự tại an nhiên ân Phật tổ
Chuyên tâm giác ngộ hỡi người ơi
ND 8/1

22 - Đầu Xuân Khai Bút
 Đầu xuân khai bút bút khai hoa
Mừng thọ bảy lăm tuổi của ta
Phấn khởi vui mừng lòng náo nức
An nhiên tự tại dạ hài hòa
 n trên phù hộ luôn ghi nhớ
Nghĩa dưới chăm nom mãi chẳng nhòa
Nhâm Ngọ bảy lăm lên cấp lão
Tuổi đời mãn nguyện mỗi xuân qua
ND 02-01 Đinh Dậu -2

23 - MỪNG THỌ Bảy Ba
Giáp Ngọ năm nay tuổi bảy ba
Đón xuân vui tết mừng thọ ta
Ơn trên phù hộ sức còn khỏe
Nhờ Tổ hộ trì ấm thất gia
Con cháu sum vầy thêm phúc lộc
Bạn bè lui tới rộn thơ ca
An nhiên vào mạng tìm tri thức
Trí tuệ tuổi già vẫn nở hoa

24 - Tự Sự Đời Ta
 Tôi là một bệnh nhân tai biến
Đã sáu năm như diễn tuồng chơi
Không làm chi cả chỉ ngồi
Văn phòng tự tại thơ bài nhởn nhơ

Một tư sở chăm lo đầy đủ
Có cơm ăn thuốc uống đủ đầy
Vợ con gần gũi hằng ngày
Như nhà dưỡng lão càng ngày càng mê 

Sáng ngủ dậy cà phê trà cúc
Không rượu bia , hút thuốc cấm dùng
Một là giử vệ sinh chung
Hai là có lợi thêm hồng lão trai

Sống thanh bạch thơ bài càng lướt
Luyện phần mềm vững bước mà vui
Làm cho thần tử phải lui
Ngày về đất mẹ càng lùi xa hơn

25 - Nhớ Bạn
Thương nhó bạn tháng ngày vò võ
Nỗi riêng tư biết tỏ cùng ai
Nước non ngàn dặm quan hoài
Trăng thu lẽ bóng thơ bài vắng tênh

Nhẫm tính lại sáu niên có lẽ
Tình bạn xưa chia sẻ sớm hôm
Nào khi thơ phú giải buồn
Lúc nào đau ốm ôn tồn động viên

Dù là ảo nhưng tình sâu sắc
Nghĩa vẫn cao cốt khắc không phai
Hôm nay ôn quảng đường  dài
Nhớ thơ bạn viết những ngày bên nhau

Thương nhớ lắm kể sao cho xiết
Mượn bài thơ khúc chiết nỗi niềm
Mai kia nếu có quy tiên
Hồn thơ xin giữ lời nguyền trước sau

26 - Hai Cha Con Tự Vịnh
Cha già tóc bạc trắng như vôi
Gương mặt già nua đã hiện đồi
Tuổi thọ bảy lăm còn gì nữa
Nụ cười héo hắt đậu trên môi

Gái đầu đã lớn quá nữa xuân
Dấu nét phong sương thoáng đậm dần
Sức khỏe đang thời cao điểm nhất
Dáng người còn đọng nét thanh tân

27 - Cháu Nội Của Ông Ơi
Chỉ còn vài tháng nữa thôi
Hè về phượng nỡ rợp trời quê ta
Măng non rợp bóng tre già
Lớn nhanh mọc thẳng cả nhà mừng vui
Các cháu nội của ông ơi
Thi đua học tập nên người trò ngoan
Tre già thêm lớp măng non
Vườn nhà rậm rạp bóng tròn chẳng lo

28 - Đổi Thay
 Bây giới sinh hoạt đổi thay
Ăn nằm tại chổ suốt ngày thi ca
Vui thay cho tuổi về già
Đầu tóc trắng muốt như là ông tiên
Ngao du thưởng ngoạn khắp miền
Đông tây nam bắc trên màn hình phây

29 - Nghiệp Duyên
( Tập Kiều )
 “ Vui là vui gượng kẻo là
Ai tri âm đó mặn mà với ai ? “ ( TK )
Hoa tàn nhụy cũng nhạt phai
Sức mòn hơi kiệt còn ai mặn mà
Trăm năm trong cỏi người ta
Kiếp bèo tan hợp cũng là nghiệp tai
Còn duyên còn sức còn tài
Hết duyên hết nợ có ai yêu vì
Nào khi tiếng bấc tiếng chì
Bây giờ thưa thớt sầu bi một bề
Thôi đành tìm gốc bồ đề
Nam Mô Di Phật hướng về từ bi…..

30 - Viếng Mộ Thời Đông
                              (Tập Kiều)
 Đai hàn đông chí hằng niên
Quê tôi tảo mộ tổ tiên ông bà
Còn tôi con cháu gần xa
Chị em sắm sửa hương hoa viếng mồ
Nghĩa trang cồn cát ven bờ
Thời đông rồng cuộn quặn xa lối về
Chim kêu gió rú bốn bề
Thác thiêng vọng tưởng hồn mê tháng ngày
Nơi đây âm khí buồn thay
Chang chang cát nóng cỏ cây sạc sài
Cúi xin tiên tổ tỏ bày
Phần hương thương tưởng nỗi này tái tê…
Nay lần doi cát chiều quê
Về nhà lập án một bề cầu siêu
Mong hồn sớm sớm chiều chiều
Tây Phương cực lạc , phiêu diêu Cõi Bồng
10/11 Bính Thân 2016

31 - Đè Bóng
 Bây giờ ta lại tấp đi
Nắng chiều đã ngã quản chi một mình
Gập ngưới cúi xuống lặng thinh
Ai ngờ đạp bóng của mình mà đi

32 - Bảy Năm Lâm Bệnh Sáu Năm Tình
Nằm trên xứ sở quê hương
Mà như mình đã dăm trường từ lâu
Bảy năm như ở nơi đâu
Trong Nam ngoài Bắc dãi dầu tấm thân

Đứng lên ngồi xuống bần thần
Gữi hồn Laptop tìm vần thơ hay
Ngày ngày dạo bước đó đây
Xem hoa vịnh nguyệt giải khuây nỗi lòng

Vẵng nghe tiếng trúc tiếng đồng
Rầu khi thỏ lặn ác vòng đầu non
Chờ bạn như thể trông con
Rót  bầu tâm sự héo mòn tâm can

Khúc lục bát -  Đoạn luận bàn
Nhân tình thế thái vấn an cuộc đời
Bảy năm là bấy nhiêu lời
Chia buồn sẻ ngọt trọn đời thủy chung  !!

33 - Nhớ Bạn Lộc
Cùng nhau một lớp ngày xưa
Bây giờ hai đứa về già cùng đau
Tưởng rằng tôi trước bạn sau
Ai ngờ bạn đã qua cầu trước tôi
Bài thơ tôi viết xong rồi *
Ai người chia sẻ thơ tôi những ngày
Một năm lần đốt ngón tay
Phượng hồng hè đến nhớ ai thuở nào **
Thôi thì kẻ trước người sau
Bạn ơi năm trọn nỗi đau đồng sàng
Nhớ nhau một nén hương lòng
Cầu mong hồn bạn suối vàng lạc an
6-2012
N.D

34 - Buồn Vô Nghiệp
Gió chiều xào xạc bên hồ
Buồn ơi xa vắng bơ vơ nỗi buồn
Buồn anh lắng mãi trong tâm
Mắt em đẫm lệ lòng anh rối bời
Ngày mai ngày nữa em ơi
Đời ta vô nghiệp trôi dời về đâu
Ngày mai ngày nữa ngày sau
Đời ta cay đắng khổ đau khồn cùng
Nhìn em tan nát cõi lòng
Không em anh muốn theo dòng nước trôi
Gió chiều lay lắt chơi vơi
Em ơi cam chịu một đời với anh
Thu qua, Đông đến, rồi Xuân
Vừng dương luon sáng muôn vàn sắc hoa
15-5-1966
N.D

35 - Nếu Lúc Nào Đó
Nếu lúc nào đó em tình cờ
Gặp anh trăng gió quá lẳng lơ
Em hãy nhìn anh mắt khẽ liếc
Để anh bỏ hết thói vu vơ.

Nếu lúc nào đó em cảm phiền
Vì anh uống rượu quá liên miên
Cờ bạc đỏ đen em hãy nói
Thương em anh sẽ bỏ ngay liền.

Nếu lúc nào đó em chẳng may
Vấp phải thói hư của thời nay
Vào tù ra tội làm em khổ
Em hãy tìm anh cứu hộ ngay

Nếu lúc nào đó anh họa thơ
Cho con lưu lại những hồn mơ
Em vào thắp sáng  cho anh viết
Sau đó chúng mình lại khảo thơ.

Nếu lúc nào đó anh trước em
Vĩnh hằng an nghĩ với tiền nhân
Gạt thầm lệ nhớ chăm con lớn
Chín suối  ngậm cười bởi quý em.
 ND 12-1991
36 - Từ Đó
Từ đó tôi đi vào cuộc đời
 Âm thầm lặng lẽ một mình tôi
Thế sự gần xa như đoạn tuyệt
Một mình một bóng một thuyền trôi.

Khoa học cho tôi tai được nghe
Cho tôi được gặp bạn cùng bè
Giao lưu kết nối cùng thơ phú
Thành phố đi về đến chốn quê.

Có người khuyên tôi hãy vươn lên
Giải thoát cho mình mọi kiếp duyên
Tuấn mã hãy phi qua lửa khói
Hải âu hãy vượt biển bờ đêm.

Từ đó tôi như cây được mưa
Thơ văn dào dạt những ý thơ
Dẫu rằng non nớt hoa và lá
Nhưng vẫn vươn lên ngày tháng giờ.

Hồn không bủn rủn giống như xưa
Mạnh mẻ tâm hồn những ước mơ
Khao khát sống thêm dài hơn nữa
Không còn mộng mị chuyến đò xưa

37 - Bảy Năm Về Trước Không Quên
Về trước sáu năm cũng độ này
Ta lâm trọng bệnh khổ từ đây
Bán thân bại liệt đời cô lẻ
Bó gối nằm dài sống lắt lay

Như cảnh chim lồng bao khát khao
Khép mình trong cũi dạ lao đao
Vụt ra sải cánh bay bay mãi
Miền ảo giúp ta lên thật cao

Thật cao ta thấy cả bầu trời
Mặt đất bao la đẹp mộng đời
Bầu bạn bốn phương luôn khích lệ
Động viên mấy bận cánh chơi vơi

Thân xác bây giờ tạm ổn rồi
Thơ văn chia sẻ bạn và tôi
Thả hồn trăng gió theo ngày tháng
Xin cảm ơn nhiều các bạn ơi !!!

38 - Gia Sản Cho Con
Để lại cho con tho tập này
Tâm hồn tài sản của cha đây
Không tiền ,không bạc,không vàng xuyến
Đời chỉ cho Ba:Óc- với Tay

Bàn tay lao động để làm ăn
Chăm sóc con thơ đến trưởng thành
Con hỡi nghe chăng lời chỉ bảo
Chăm làm học giỏi để thành danh.

Khối óc cho cha biết mọi đường
Biết nghề sinh sống biết yêu thương
Hiểu đời đẹp đạo mà tùy thế
Biết viết thành thơ để hậu tường.

Còn gì hơn nữa hỡi con ơi
Trước lúc ra đi  lìa cõi đời
Để lại tâp thơ ba viết đó
Ít nhiều giúp con trong đường đời
ND

39 - Chuyện Từ Thuở Nào                         
Một buổi chiều tình cờ
Gặp em trên bờ đê quảng vắng
Gió nước xôn xao mặt hồ gợn sóng
Hay con tim xúc động bồi hồi ?
Gặp em anh nhớ lại tuổi hai mươi
Tha thiết bên nhau những đêm văn nghệ.

Rồi từ đó anh yêu em khôn kể
Tình yêu đầu đời da diết làm sao?
Những tối bên nhau lòng cứ dạt dào
Nuôi hy vọng thành đôi uyên ương mãi mãi.

Anh nhớ không quên đêm xem phim bãi
Trời bỗng dưng mưa bụi giữa chừng
Em kéo áo mưa nói nhỏ: Che chung
Anh sát bên em lòng đầy xao xuyến.

Tình đã say, chín đầy mộng luyến
Định một ngày ngỏ ý là xong
Có ngờ đâu thuyền đã ngược dòng
Bởi cơn gió cuốn em đi theo chiều gió.

Gió xưa nay vẫn là như thế
Khi mơn man cũng lắm lúc dữ dằn
Còn em thì non dạ, thiếu thần
Em dứt bỏ, tình anh hụt hẫng.

Ngày vu quy em đi qua ngõ
Anh thẫn thờ, vịn cửa trông theo
Thôi thì duyên nợ quá bọt bèo
Có gì đâu mà sầu với tiếc…!!

… Và chiều nay tình cờ
Gặp em trên bờ đê quãng vắng
Gió nước xôn xao hay mặt hồ gợn sóng
Không phải đâu em ?
Bởi con tim sực nhớ chuyện tự thưở nào.
ND

40 - Cho Ta
Cho ta gặp được người xưa
Cho ta tìm lại bài thơ đầu đời
Những dòng mực tím bồi hồi
Những câu lục bát nặng lời thầm yêu
Thế rồi thuyền lỡ nhịp chèo
Trăng nghiêng, bóng xế, dạt bèo, mây trôi
Em mang câu lục đi rồi ?
Để anh câu bát chơi vơi giữa dòng
Trăng lên bàng bạc lạnh lùng
Sông Ngân một dãi mịt mùng xa xăm

41 - Bâng Khuâng
Qua đèo lủi thủi một mình ta
Tím biếc rừng thông ánh nắng tà
Ngẫm nghĩ ngâm lên vài tứ cổ
Thoáng một chiếc xe lướt cạnh ta.

Nhìn qua khung cửa thấy người xưa
Nàng đã xa ta sáu hạ thừa
Nàng vẫy chào ta môi hé nở
Ta chào lại nàng dạ hồn ngơ.

Ta ngẩn ngơ thay buổi gặp nhau
Rừng thông ngưng gió đượm lòng sầu
Giờ đây chắc hẵn nàng suy nghĩ
Sáu thu chàng đã khác qua mau.

Ngày xưa chàng là một thư sinh
Mái tóc dáng trai hợp ý mình
Cuộc sống giờ đây sao vất vả
Áo đen quần ngắn, nước da đinh .

Khá khen ông tơ khéo chia hai
Cho buổi gặp nhau phải ngậm ngùi
Lên dốc vượt đèo ta cố bước
Mái tranh vách đất đang chờ tôi.
 ND - 1972

42 - Gặp Lại Người Xưa                                 
Em về thăm anh lúc thu sang
Tay nắm chặt tay quá ngỡ ngàng
Nắng nhạt tình chiều còn ngoái lại
Hồn ai còn nhớ những thu sang

Anh dẫn em đi một đoạn đường
Hai chân khập khểnh tựa tơ vương
Nhẹ nhàng em bão: "-Anh nên giử
Níu chặt vai em kẻo té đường "

Em nói về quê em chẳng quên
Qua sông tìm lại bóng tình quân
Dẫu rằng đã biết không còn đó
Nhìn lại lối xưa cũng đỡ phần

Anh chép bài thơ lúc gặp nhau
Chôn chặt trên đèo đã bấy lâu
Anh đọc em nghe khúc bở ngỡ
Kẻ xe người bộ khiến lòng đau

Ta lại gặp nhau tuổi đã vàng
Cùng nhau ôn chuyện dưới cây bàng
Gió thu xào xạc rung cành lá
Cành lá rung rinh rụng lá vàng

Một đoạn đường thôi một đoạn thôi
Mà hồn thanh thản dạ đầy vơi 
Không cùng duyên nợ ta đành phận
Kết mối tâm giao cuối cuộc đời
N

43 - Tình Mơ
Tặng LTT
Tôi viết bài thơ nhớ đến em
Ôi người con gái biết đầu tiên
Em đã làm tim tôi mở cửa
Làm hồn thao thức đã bao đêm.

Đồng Hới bấy giờ gái thiếu chi
Bao cô thiếu nữ tuổi xuân thì
Chỉ có mình em trong vòng ngắm
Chỉ có hình em anh thành si.

Dạo ấy gặp nhau quá bất ngờ
Ba ngày hội trại mộng như mơ
Bên nhau vai sánh  trên đường phố
Cả những bữa cơm cũng đợi chờ.

Em nhớ không em có một lần
Đường qua bệnh viện tối vắng tanh
Nắm chặt tay anh em run rẩy
Em nép vào lòng chẳng ngại ngần..

Anh nhớ không quên một dạo hè
Theo thầy học thêm ở làng quê
Được năm ba bữa em buồn quá
Về gặp anh ngay giữa nắng hè.

Từ đó gặp nhau chỉ nói cười
Chưa hề hẹn ước chẳng kề môi
Long lanh mắt ngọc tình da diết
Môi nở màu son như gợi mời

Si vừa bén rễ lá chưa xanh
Bỗng gió từ đâu thổi gẩy cành
Em đành khép cổng vâng lời mẹ
Tôi cũng thôi lòng mộng ái ân.

Bỏ phố tôi đi một tối mưa
Sau lưng để lại mối tình mơ
Buồn lòng đi mãi không về bến
Về bến làm chi đã lỡ đò
ND

44 - Trăng  Xưa
 Biết nhau từ thuở học trò
Từng trang nhật ký bài thơ đầu đời
Thế rồi trăng vỡ làm đôi
Nửa treo Đá Nhảy nửa soi Hương Bình.
Trăng tròn trăng khuyết một mình
Mây trôi bèo dạt ân tình về đâu
Năm lần bảy lượt tìm nhau
Bóng chim tăm cá biết đâu mà dò.
Song Ngân một dải trắng mờ
Trăng nghiêng xế bóng còn chờ chi ai
Ghê thay mộng đã chôn vùi
Thương thay hồn mãi bùi ngùi trăng xưa
 ND

45 - Nhớ Huế
 Xưa yêu Huế mộng Huế mơ
Nay ta yêu Huế vì tơ vương lòng
Vì đâu tôi phải chặn lòng
Vì người xưa cũ lấy chồng ở đây
Chưa gặp mới bẽ bàng thay
Chỉ nghe tiếng nói qua dây đường dài
Năm mươi năm lá bàng rơi
 n tình đi hết vòng đời đó thôi
Nhật Lệ đây Hương Giang ơi !
Thấu chăng hoài niệm của người cố nhân
Mai kia ai đó lìa trần
Nhớ nhau xin đến mộ phần khói hương
ND           

46 - Đêm Hạ Tuần
(Nhân về Đồng Hới thăm bạn)
Tôi về thăm lại phố xưa
Giờ không như trước nhưng mà khác hơn
Bạn bè đứa mất thằng còn
Họ thì hưu trí tôi dân bình thường
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Râm ran thế sự, tưng bừng chuyện xưa
Đêm nằm nhắc lại thầy cô
Một thời lặng lẽ đưa trò sang sông
Bây giờ trò tuổi cha ông
Dù bao biến cố một lòng trắng trong
 Hạ tuần mờ ánh trăng suông
Hanh hao chút lạnh vấn vương chuyện đời
ND

47 - Đồng Hới Ngày Ấy *
Tôi lại về thăm Đồng Hới
Tìm gặp lại người nhưng chẳng thấy người đâu
Tôi bâng khuâng trong dạ âu sầu
Tôi phải đi tìm người trong tưởng nhớ

Qua ngổn ngang tôi tìm phố nhỏ
Nơi tháng ngày lưu học thời trai
Nhớ đêm đông tôi mãi miết học bài
Lòng lâng lẻo khi nghe tiếng ai rao mì nóng

Qua ngổn ngang lòng tôi xúc động
Đến nơi đây mảnh đất trường xưa
Chẳng còn chi một gốc phượng cây dừa
Tôi vẫn nhớ bạn bè xưa cũ
Qua ngổn ngang những con đường to nhỏ
Tôi tìm ra đường Lâm Uý thân thương
Vẫn nhớ nghe tiếng guốc gõ trên đường
Của ai đó theo chiều dạo phố
Qua ngổn ngang những phố nhà nát đổ
Tôi bùi ngùi mắt ứa lệ cay cay
Khóm trúc đào xưa hãy còn đây
Sao vắng bóng bạn hiền đứng đợi

Qua ngổn ngang tôi đi về thành cổ
Văn hiến Lũy Thầy còn chẳng là bao
Bốn cổng thành in dấu hố bom sâu
Mặt hồ lặng sen tàn rêu phủ
Thế là hết Đồng Hới ơi thương nhớ
Phố nhỏ êm đềm Người đã đi xa
Qua ngổn ngang lòng ta vẫn là ta
Hoàng hôn xuống tím chiều da diết

Đồng hới ơi lòng ta tha thiết
Mong một ngày Người sẽ trở về đây
Người mang theo những hàng phượng đỏ tươi
Cả đàn ve dạo nhạc hè êm ả
Người mang về những tòa nhà ngói đỏ
Đẹp cữa ô khi phố đã lên đèn
Người hồng lên những buổi sáng bình minh
Như cô gái má hây hây đỏ
Và lúc đó Đồng Hới ơi ! Người đẹp quá
Trông đàng hoàng to đẹp hơn thêm
Mong tuối đời ta được nhân lên
Để cùng Người trọn tình mãi mãi
26-3-1980
ND

* Đồng Hới những năm sau chiến tranh
nhập tỉnh B.T.T.

47 - Sáu Mươi Năm  y
 Sáu mươi năm ấy không hề quên
Mồng bảy tháng hai bão nổi lên (Bính Thân)
Của mất nhà tan thân phụ chết
Thuyền đời trôi nổi chịu oan khiên
Ngày ấy bên sông tiếng súng vang
Bắn ai ? Ai bắn ? dạ hoang mang
Oan gia ai thấu ? cao xanh hỡi
Nghiệt ngã nào hơn hỏi địa đàng
Tan đàn xé nghé cũng từ đây
Bà con thôn xòm vội chia bầy
Gia đình thui thủi đời cô lẻ
Cố dựa vào nhau sống đoạn ngày…
48 - Em Ốp
Năm chục  năm nay sóng với nhau
Trung tuần mắt bét kết duyên đầu
Ngày đêm nhờ cậy vào em Ốp
Mò mẫm bao năm cũng giãi dầu

Mắt mờ em Ốp vẫn còn đeo
Mạng ảo chập chờn cũng phải theo
Được cái yêu thơ nên cố gắng
Nào ai chê xấu mắt mè nheo

Vì mắt mè nheo nên ý nghèo
Câu sau chũ trước nhảy tùng phèo
Đôi khi nhẫm lẫn anh ra chị
Trẻ hóa thành già cũng phải theo

Phải theo nên viết toàn thơ yêu
Mong bạn cảm thông chớ trách nhiều
Nếu có sai chi đừng trách nhé
Tuy già nhưng vẫn cứ say yêu

Say yêu nên mới có thơ nhiều
Yêu nước nhớ quê thương vợ yêu
Yêu lá quý hoa yêu cuộc sống
Yêu bè nhớ bạn yêu bản thân

Yêu bản thân ta nên sống lâu
Vượt qua bạo bệnh những cơn đau
Mắt mờ chân yếu không lùi bước
Mới có thơ hay nhờ Ốp này

49 - Cầu Mong
Trời đã cho ta sáu mụn con
Ba trai ba gái thật vuông tròn
Trai tài gái sắc không hơn kém
Đủ sức đua bơi để lớn khôn

Lớn về thể xác không quyền danh
Cần mẫn làm ăn chẳng cầu vinh
Tự lập tự thân mà đứng dậy
Vươn xa mở rộng chí bình sinh
Khôn từ khổ cực của ông cha
Bằng chí bằng tâm luôn thật thà
Đứng thẳng vươn lên không khuỵu gối
Biển sâu sóng cả cố bươn qua

Mừng con nay đã được trưỡng thành
Cha mẹ hằng mong chữ an lành
Khẩn Phật cầu trời luôn độ giá
Gia đình con cháu được bằng an

50 - Nắng Chiều
Sao Em bỏ nắng bơ vơ ?
Sao Em lệch bóng để tơ rối bời?
Bỏ anh ở cuối cuộc đời
Bỏ anh đơn chiếc.nặng lời vu vơ.
Em đừng bó chết hồn thơ
Bỏ tình đang nặng để ngơ ngẩn lòng
Đưa tình thử đếm thử đong
Đâu là chung thủy, đâu là trăng hoa.
Khép tay em hãy mở ra
Để nghe con nói hay là Em không
Em ơi, còn chút tơ lòng
Vẫn còn giăng mắc vấn vương đó mà
Nắng chiều, chiều ngả xót xa!!!
ND 2010


Ngọc Dũng







THƠ
CHỌN LỌC

1 nhận xét:

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']